1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    " Sự nghiệp làm trọng, học hành ưu tiên, tình yêu phù phiếm"
    Vừa hoàn thành một bài thi hết kỳ đầy gian nan và vất vả. Gian nan ngay từ lúc ôn thi cho đến lúc đang thi và đến cả lúc thi xong. Truyện kể rằng, buổi tối ngày hôm qua đó, khi quyết tâm ôn thi đặt lên cao độ, em tự hứa với bản thân rằng chỉ ol tí thôi. Trời không chiều lòng người, gặp ngay thằng bạn học cùng ngày trước, mới có gần 2 năm chưa tái ngộ. Bạn rủ đi cafe, em đắn đo suy nghĩ mất 1 giây, em đấu tranh ghê gớm giữa thi đi và thi lại, cuối cùng em quyết định ko thể fụ lòng bạn, biết đâu lời mời chỉ 2 năm mới có một lần ( mà thi thì 1 kỳ có tận lượt đi và lượt về đều trên sân khách). Và...em đi. Em phải công nhận là em có tinh thần học hành cao độ, đi chơi mà em vẫn nhớ đến bài vở đang bề bộn chờ em về, lòng như lửa đốt em uống liền 2 cốc sinh tố trong nỗi nghẹn ngào của bạn. Xong xuôi, em về... chuông đồng hồ điểm 22h30. Học hành cũng phải chọn giờ đẹp, giờ hoàng đạo, học nó mới vào. Em giở sách tử vi, tướng số, sinh con theo ý muốn...( tổng hợp các loại bí kíp) để tìm cho được cái giờ vàng cho việc trọng đại ấy. Sách phán: 23h. Trong lúc chờ đợi em đọc doremon cho tâm hồn trong sáng. Cuối cùng thì giây phút em mong chờ cũng đã đến, cầm quyển vở trên tay lòng em tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Em giở từng trang, lần đọc từng dòng từng chữ như sợ những lời vàng ý ngọc của thầy sẽ bay đi mất. 23h30, mất điện, em lạc quan cho rằng đó là ý trời. Gập vở, em chìm vào những giấc mơ học bổng ngoại hạng.
    Sáng nay, em lén lút vừa làm vừa học vì sợ sếp biết. Tối nay, em lén lút vừa làm vừa mở vở xem công thức vì sợ cô biết. Trên đường từ trường về, em hiên ngang vừa đi vừa hát chẳng sợ ai biết (vì em đã bịt mặt).
    Hà Nội, 21h15, 11/03/09
    Ps: Bài thi môn Phương pháp toán
  2. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Trâu ơi ta bảo trâu này..
    còn bao lâu nưa ta cày như Trâu????
    hu hu, bao giờ mới làm xong vc để đi chơi đây, hôm nay tiếp tục thâu đêm rùi.
    đồng tiền xương máu .....chẹp
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buôn dưa với mấy bà chị trong phòng. Nhìn mấy chị ấy than vãn về điều ước mà chạnh lòng. Một chị thì bảo ngày chưa có tiền chỉ ước khi nào có tiền sẽ ăn 1 bữa kem thoả thích, thế mà bây giờ (đã là vợ giám đốc) vẫn chưa thực hiện được. Còn 1 chị chỉ mong khi lĩnh lương tháng đầu sẽ mua bánh chooco pike ăn cho thảo thích thế mà bây giờ đi làm được hơn năm rồi vẫn chưa thực hiện được. Haizzz Ngẫm 10 điều ước cách đây 4 năm. Thực hiện được 1 điều. Có những điều đã thực hiện rồi bỏ dở, có những điều vẫn đang làm, và có những điều sẽ chả bao jờ làm được
  4. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày thứ 6 - 13 nữa.
    hôm nay chẳng nhặt đc tiền, chán nhi?
  5. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ngày đen đủi thật...hình như bao nhiêu việc không tốt đẹp lại nhảy vào mình ngày hôm nay => Chán
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Nắng...........
    Mong Nắng về...........
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình viết nhật ký bằng thơ
    Hôm qua có có 1 giấc mơ tuyệt vời
    Mình mơ mình đuợc lên trời
    Mình được chú cuội, chú mời đi chơi
    Chú bảo: Tao biết 1 nơi
    Mày mà vào đấy hết hơi mới về
    Vào rồi thì đúng là phê
    Các em xinh đẹp không chê được gì
    Định nhảy vào làm tí ti
    Giật mình mới thấy mình đi ko tiền.
    Các em thì đẹp như tiên
    Xúm quanh mời mọc: đi liền anh ơi
    Rằng anh thì cũng muốn... xơi
    Nhưng mà không có 1 nơi rút tiền
    Các em lập tức lặng yên
    Tản và nói anh nên quay về
    Mình dậy vẫn tiếc não nề
    Từ sau đi ngủ phải kê ví vào
    Không tiền chẳng biết làm sao
    Ờ ngoài nó cấm, ta vào trong mơ.
    Đến đây hết ý làm thơ​
  8. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có cảnh thằng mù cõng thằng què đi chơi. Hịhị
    Dạo này thấy thoải mái, yêu đời không cố gượng ép làm j cả.
  9. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh
    Sao lại có người kêu mình đỏng đảnh
  10. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh, chỏng chảnh

Chia sẻ trang này