1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hơ vẫn chưa được àh, chuối mắn nhỉ!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ka ka ka....quyết tâm giặt một chồng cao cứ gọi là cao, ngất ngưởng những quần với áo. Ẹc....ẹc.... Xong được cí chậu 2 tầng đóa thì xương sống giãy giụa kêu răng rắc. Chẹp chẹp, mùa đông năm sau thề không thèm jặt đồ bằng tay nữa.
  3. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày dài ngồi nhà. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra dù có một người đặc biệt đã tới. Trống rỗng và buồn tẻ... Ngày mai sẽ phải refresh my self, sẽ phải thế nếu không sẽ chết vì chán mất...!!!
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay có bao trạng thái đến với mình .
    Giờ ngồi đây xem đi xem lại những tấm hình , ngày mai ?!
  5. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đang refresh, bắt đầu từ cái avarta. Ngắm kỹ thì cái ava mới này cũng đc đấy chứ nhỉ. He he...
    [​IMG][​IMG]
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Avar của bạn Hương đẹp nhứt! ke ke ke...
  7. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    He he...!!! Ở box mình chả thấy thi bình chọn gì nhẩy. Hay giờ thi bình chọn xem Avar của ai ấn tượng nhất nhỉ...???


    Đời vẫn vui khi không có MTV. Chỉ là không vui bằng khi có MTV mà thôi
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Híc!!!
    Đen đủi hết chỗ nói. Hôm qua sang chuyển nhà cho bà chị, loay hoay quay cái xe máy để đi mua ít đồ linh tinh, chẳng hiểu sao vướng vô cái chân chống xe, thế là...Alê hấp!!! Thôi rồi!!! Chân ơi, ở lại, móng đi nhé!!! Đau tê tái!!!
    Mà lại đúng kí móng chân cái xinh đẹp của mình mới đau khổ chứ!!! Híc híc!!![r39)
    ------------------------
  9. viet_tiep

    viet_tiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thế thì avatar của mình ấn tượng nhất rồi
    Một ngày chủ nhật không đến nỗi tồi... Vui buồn, đau, cay, ...
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày...nghỉ khác.
    Người bạn duy nhất là những gì trong cái máy tính.
    Kết thúc tranh luận với cái N.
    Vậy là tốt nhất.
    Nó thích tranh luận đến thế cơ.
    Tranh thì tranh, ngại gì.
    Nhưng có vẻ việc này thật vô bổ.
    Tốt hơn là dừng lại bye bye forever cái sự tranh luận vô nghĩa đó.
    Vì nó mà cả tối qua ngủ cứ chập chờn, bực mình.
    Trời ạ. Chúng nó nhất quyết chỉ trích những sai lầm của ĐẢNG, mình thì không nghĩ thế, đơn giản là sẽ phải tranh luận. Đúng là ăn cơm mèo...
    Mình thì nghĩ "sống đơn giản cho đời thanh thản" ĐẢNG có nhiều mờ ám, nhiều điều còn sai lầm nhưng ....thôi..lại nhắc lại mấy cái lý luận..mệt mỏi lắm. ...Suy nghĩ cao siêu gì..cứ cố sống tốt đi đã nào...
    Mình thì cho rằng bọn này *********, ờ thì cứ ********* đi, xem bao giờ chúng nó xây dựng được nhà nước dân chủ nào. Cố đi nhá. Bao giờ xây dựng xong tớ ở dưới mồ sẽ cố gắng ngóc đầu dậy hoan hô con cháu các cậu.
    Và thế là bye bye forerver mấy bài tranh luận, tớ đi chơi giải trí cho nó thanh thản((nói rõ oai, nhưng vẫn là lượn lờ trên mạng, nghe nhạc, thế là vui rồi hì), chả mất công moi móc sai lầm của ĐẢNG mấy từ thời cải cách ruộng đấy chi cho mệt.
    Thôi, chả thèm nghĩ tới cái bọn ********* đó cho nó tốn chất xám.
    Đúng là "chưa vỡ bọng *** đã đòi bay bổng"

Chia sẻ trang này