1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Mình lại gặp vấn đề về RRRRRRRRRRRR, hãi
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Sắp có thay đổi nho nhỏ
    Và đón chờ những dao động lớn trong cuộc đời
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang nhắn tin cho 1 người bạn ngày xưa liêu xiêu tớ...
    (Nhờ có bạn ấy mà tớ bước qua được những kỳ thi cuối kỳ đầy gian khổ được vài điểm cao (Chả là bạn ấy rất chăm đi thầy cô rồi về mách lẻo tớ)..
    Nhờ có bạn ấy, thỉnh thoảng tớ đươc đưa đón đi thi, dạo đường... từ khi tớ đang còn rất mu mơ về HN... Bạn ấy bỏ ra cả buổi chiều chỉ để tìm cho tớ những cay kẹo mentos mà tớ rất thích hồi ấy...
    Nhiều lắm...)
    Thế mà bây h, nhắn qua lại được vài tin rồi, bạn ấy vẫn chưa nhận ra tớ là ai?
    Hic'''', tớ đã bị lãng quên, chắc chắn ko phải trong trí nhớ của bạn ấy, là do sđth của tớ ko được lưu vào thôi... Nhưng tớ hiểu sẽ còn rất nhiều người như bạn ấy, đã và đang lãng quên dần tớ..
    Có lẽ, nếu cho 1 điều ước lúc này, tớ mong được gặp lại tất cả những người mà tớ dã từng gặp, từng sống cùng hồi SV. Là các chủ nhà cho tớ thuê trọ (chắc phải trên dưới chục người mất).
    là anh Dũng ở VPhuc, a Cẩm QNinh, chị Nga Thanh Hóa, chị Kim Anh Yên Bái...., là những người hàng xóm Nghệ An trong xóm trọ của Bà Bưởi, rồi những người bạn học trường Tự nhiên, nhân văn..., những người ở Mỹ Đình.., là người mà lần đầu tiên tớ cảm thấy rung động thực sự...
    1 mình - cô đơn... Tớ thèm cái cảm giác của ngày xưa quá, cái thời tưng tửng, vô tư hồn nhiên.. như kiểu 12h vẫn mở nhạc ầm ĩ, ông ổng hát gào, nhảy múa quay cuồng, mặc cho cô Bông khó tính, trên 50 rồi mà vẫn đơn bóng lẻ chiếc quát mắng đêm ngày. Cô là nguyên nhân làm bọn tớ cụt hứng nhiều nhất, là nguyên nhân của nỗi lo canh cánh "sẽ bị rời khỏi xóm trọ bất cứ lúc nào". Nhưng đúng là tuổi trẻ vô tư, cô biết đâu càng quát, nỗi niềm hăng say của bọn tớ càng lên cao, hôm sau lại gào to hơn cùng với sự cổ vũ, pha chút cảm kích, nể phục của mấy anh cùng xóm, cho rằng bọn tớ thật dũng cảm, hihi.. Cái biệt danh dành cho bọn tớ "Quân đội nhân dân Việt trì" cũng đc ra đời từ đấy..
    Ròng rã luyện giọng 1 năm trời, giờ trong số bọn tớ, hình như ai hất cũng hay
    Ngày xưa là thế, nhưng giờ tưởng tưởng, 12h đêm, có 1 lũ câng câng gào thét ko cho tớ ngủ để mai dậy đi làm, chắc sẽ bị tớ chửi cho té tát, bằng những lời lẽ cực kỳ cay nghiệt, nhưng chỉ giữ trong lòng thôi, bới tớ còn muốn lấy chồng. Chắc tại cô Bông 50t rồi, nên suy nghĩ có phần lệch lạc
    Ngày xưa - Như kiểu xa xôi lắm, là cái thời tớ có đủ dũng khí để 3h đêm còn ra cầu Long Biên nghe đàn hát, có đủ sức khỏe để tu ruợu như uống nước....
    Hic, thèm....
    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 30/04/2009
  4. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    một phút tức giận làm ta đi đến những hành động ngu ngốc...
    vuột khỏi tầm tay....
    xin lỗi..... ngàn lần xin lỗi....
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mơ
    Muốn sống cô đơn cũng chăn ấm trogn lòng
    Chỉ thấy mây hiền và ta đứng co ro
    Chả fải ước. Bắt đầu rồi. Mới chỉ là bắt đầu.
    Ko biết đúng hay sai nhưng chắc tốt...
  6. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    lang thang dưới trời mưa tầm tã...
    lòng vẫn không nhẹ hơn chút nào....
    Được nttarch sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 08/05/2009
  7. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Sai đâu sửa đấy.
    Xin lỗi nhiều lại càng nhiều lỗi.
    Cứ buồn lại càng buồn hơn
  8. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có ng trù mình ko đc 5 điểm triết. Ẹc.
  9. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Mịa, dạo này vắng thanh niên chơi thể thao thế chứ, gặp toàn ông già đâm ra mình đánh như múa thái cực quyền... nản
    Cần tìm kạ cầu lông đánh ở nhà thi đấu Cty giấy BB đây
  10. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hình như là cầu mong cho em thi qua đấy chứ. He he

Chia sẻ trang này