1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không gọi được điện thoại. Chắc là lại quên sạc pin rồi. Hay là qua mấy vùng vẫn chưa phủ sóng nữa.
    Chui vào phòng gọi điện. Mãi mà không được. Sốt cả ruột. Tin nhắn thì gửi mà biết là không có nhắn lại.
    Giờ thì đang trên tàu rồi. Chắc lại nghĩ ngợi. Đau đầu. Không ngủ được. Rồi thì không liên lạc j được nữa này.
    Đêm nay sẽ dài lắm, phải không Uron.
    Vào mấy cái box . Đọc bài lung tung. nhìn thấy cái mặt đáng ghét quá. Cười toe toét này. Ừ, mà còn hơn là nghĩ tới cái mặt ngố ngố lúc này. Chắc giờ chẳng ngủ được đâu nhỉ?
    Cố gắng nhé. Tỉnh táo và sáng suốt lựa chọn.
    Good luck to my Uron.
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Mệt!
    dạo này nhiều việc, ko có time đi đâu nữa.
    sáng chắc sẽ ngủ 3 tiết thôi.
  3. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhớ này.
    Giờ thì là xa cách thực sự.
    Đôi khi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng ấy.
    Nhưng mà khi đang nghĩ ngợi lung tung thì chuông điện thoại lại kêu. Đang làm j thế hả?
    Mà tiền điện thoại thì khủng khiếp. Hic.
    Cố gắng lên nhé. Giữ gìn sức khoẻ nữa.
    Mấy hôm nay bị dở hơi . Cứ lôi sách tiếng Anh ra đọc, mặc kệ luận văn và đống sách của ông thầy này. Thế mà lúc nào cũng động viên người ta cố gắng lên. Xấu hổ quá.
    Hì, đầu tuần sẽ làm tiếp vậy.
  4. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới biết vẫn có ai đó đang quan tâm tới mình. Rất tiếc là dạo này chẳng muốn làm gì cả. Kể cả yêu...
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một sớm thức dậy, nghe đời bình yên...
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum nay Đại hội các giai. Các nàng Thị Nở của nhà mìn vác jai đi show hàng. Phải cái các jai hum nay jai nèo cũng đèm đẹp. Cả nhà chỉ còn có mình mí kon thư kí bé tí thân iu của mình là vất vưởng chưa có đứa nèo để xách theo. Thế là cứ xông vào bâu xâu các jai nhà chúng nó. ka ka....
    Sau này kể đi đâu mà đàn đàn 12 jai, 12 gái kéo nhau đi thì k bít chỗ nèo nó chứa. Hum nay đã phải xếp hàng trước cửa WC nhà ngừi ta đến 15'' òi. Bùn cười, bọn khách trong quán vô cùng tức tối vì đợi mãi không thấy cái đàn gái vô duyên nhà mình đứng tránh tránh khỏi vị trí cửa WC. Có thèng phi ầm ầm từ trên tầng xuống xong lại hậm hực đi lên vì.... nhìn thấy mấy đứa vô duyên đứng chắn vị trí nhạy cảm, ớn wa''! Ha ha ha.... Mà công nhận cí lũ con gái ấy vô duyên thật cơ. Thế mà chúgn nó cũng cắp được jai đi theo mới tài.
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    nGủ ! Một ngày mới tốt lành và tuần mới đầy biến động đây .
  8. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    VT, ngày... tháng ... năm 2007
    Lâu quá không vào ttvnl, ko ghé thăm PTB, nhớ ghê
    Tự dưng mới để ý thấy cái dòng tai tồ của bác Cafe mới nhey!! Thi thoảng vào lại thấy thêm nhiều thành viên mới, cũng thấy thêm không khí , vui vui .
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu như nắng.... nắng đưa em về.... bên dòng suối mơ..... "
    Tự nhiên nghe mấy câu hát mà thấy não hết cả lòng. Trời giông bão đâm ra mình phải ngồi bó gối ở nhà. Nhưng tự nhiên muốn lượn lờ kinh khủng. Hay là cứ ra ngoài nhỉ??? Ha ha.... Nếu 1 đứa con gái rủ 1 đứa con trai đi chơi trong giời gió bão ầm ầm thế này thì có điên không nhỉ???? Àh mờ nếu nó không đi thì là mình điên, nó đi thì là nó điên. Túm lại tối nay kiểu gì cũng có đứa bị điên.
    Người vui bên ấy.... xót xa bên này... thương hình dáng ai..... "
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này