1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Từ chiều đi về đã thấy mệt kinh khủng. Lăn quay ra ngủ được một tí, dậy ăn cơm, thì lại cảm thấy một cảm giác bức bối khó chịu khác. Chỉ muốn bứt ra khỏi nhà. Chẳng vì gì cả, chỉ là cảm thấy một cảm giác ngột ngạt không thể chịu nổi. Nhưng tìm trong list điện thoại, chẳng thấy ai đủ hâm để mình có thể kéo ra khỏi nhà vào lúc này, nên thôi.
    Đang bức bối thì thằng bạn call. Chắc chơi với nhau lâu ngày nên cũng có thần giao cách cảm. Mà cảm quái gì, chỉ vì nó cũng đang bị hâm giống mình. Hôm nay nó lại cho em màn PC ra đi, và quăng cả đống vào 1 con số. Chỉ muốn dúi đầu nó xuống hồ, mà không làm được.
    Ra hồ, ngồi khoanh chân trên bờ, nghe sóng táp vào bờ oàm oạp, bắn tứ tung lên cả mặt. Thằng bạn bị hâm, nhảy ra cí trụ đá ngoài xa xa đứng đần như tượng. Xong ngồi xuống, giơ tay ra nghịch sóng. Tưởng nó bị ma làm. Tự nhiên mình tưởng tượng, nếu có một bàn tay giơ lên từ hồ, kéo bàn tay đang với ra của nó, uh, thì sao nhỉ. Chắc mình sẽ ngất. Ah mà ai lại ngất, chắc sẽ hét toáng lên xong mới ngất. ha ha....
    Thằng điên cứ như là lên cơn điên thật ấy. Nó hết ngồi đừ mặt rồi lại nhảy loi choi ra cái chỗ đá ấy để đứng. Xong nó trợn ngược lòng trắng mắt lên dọa ma mình làm mình thét ầm í lên. Không lẽ mình lại du nó xuống xong đi về, để sáng mai ra hồ xem xác nổi.
    Mình ghét nhìn nước, không thik nhìn nước bằng nhìn núi, nhìn cây. Nhưng lúc ngồi nhìn sóng đánh vào bờ đá, nghe gió thổi vù vù bên tai, nhìn thằng điên ngoài xa xa trông như một con ma, cũng cảm thấy một cảm giác bình yên và dễ chịu.
    Hôm nay mệt mỏi và bực mình, và buồn. Không hiểu sao từ lúc nghe cái bài hát chết tiệt xong thì lại buồn đến thế. Lại thêm chuyện thằng bạn, chán đến không buồn nói. Mình không phải là một đứa bạn tốt, vì đã bao lâu rồi, mình vẫn nhìn nó hư thân như thế mà không bao giờ khuyên lấy một lời tử tế. Nếu không muốn nói đôi khi còn vào hùa với nó trong các phi vụ phá hoại. Và luôn luôn, thay vì tìm ở mình sự ngăn chặn, thì nó coi mình là nơi để nó khoe các thành quả phá hoại dở hơi của nó.
    Nếu sau này con mình cũng hư đốn như nó, thì mình biết làm thế nào nhỉ. Điều mình sợ nhất là con cái hư. Mình chứng kiến cái cảm giác bất lực nhìn con hư, và mình sợ không chịu nổi. Mình nghĩ linh tinh wa'' rùi, đi ngủ cho ngoan vậy.
    Khi nãy bực mình, mình đã làm cho một vài người cáu thì phải. Xin lỗi những người đã bị mình làm cho nổi cáu.

  2. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay chẳng làm được gì chỉ ngủ và ăn -> nghỉ học mè
  3. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cắt tóc rồi. He he...!!! Lại thấy yêu đời rồi...!!![​IMG]
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào box Phú Thọ vì nhớ người yêu, người yêu mình là người Phú Thọ.
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    He he, giờ là ngồi nhà và lượn lờ vào mạng này. Lúc nào về quê cho thầy đỡ sốt ruột nhỉ?
    Trời lạnh quá. Mai còn lạnh hơn ấy chớ.
    Mít xoài lung tung.
    Nhắn tin mỏi cả tay rôi. hi hi, biết ngay là thể nào cũng lo mà.
    Còn cái luận văn cám hấp của mình nữa. Muốn khóc mà không khóc được đây này. Sao cứ bình chân như vại thế hả?
    Cầu trời cho nhanh qua mấy tháng ngày hâm hấp này. Ờ, mà đã làm được tí nào đâu.
    Chít thật, thỉnh thoảng có những ý nghĩ không hay ho quẩn quanh trong đầu này.
  6. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không gặp bạn rùi đấy nhỉ? Trời đang lạnh, đi ăn ốc đi. Lần trước bạn rủ, tôi bận không đi được. Lần đó giận hay sao mà từ đấy không thấy nhắn tin, gọi điện gì luôn thế?
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là một ngày vui vẻ. Nà ná na.... Trời đẹp và xanh bao la... người đẹp và xinh như hoa.... ka ka ka.... Thêm 1 cuốc lang thang với một chàng trai đẹp nữa là thành một ngày hoàn hảo
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời xô đẩy, thật là mệt, lại phải ra hàng net để ngồi, vì không có chìa khoá mà vào nhà.
    Mệt quá, ốm, chẳng ai đến chơi, hic hic.
  9. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ! Cảm giác j đó cứ như hok có thực ! :D Ng` iem iu cũng bảo iu e :D
    Dear my love ! I love u more than I can say :D
  10. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui. Chả có gì đáng phải phàn nàn cả. 3 người đáng yêu. Một cái tin nhắn đầy hứa hẹn... Iu đời thế không biết. Tình hình tháng tư này có vẻ sáng sủa rồi đây. He he...!!! Iu đời quá đi...!!!

Chia sẻ trang này