1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Có một vài điều mình thấy buồn cười, mà trong lòng thấy trống rỗng, vô vị thật.
    Mình không muốn nói câu ''mình không thích'', nhưng nó chỉ ở trong ý nghĩ thôi, nên mình sẽ ''nói''.
    Mình không thích cái cách của một số người... mà có thể gọi là ''đua đòi'' được không nhỉ?
    Họ nghĩ rằng sống ở N thì phải thế này, phải thế kia, tóc thì phải theo kiểu N này, quần áo này, rồi các vật dụng, rồi phải rất lấy lòng những người N này, rồi cách ăn nói, cái gì N cũng là nhất, mình thấy sao mà lố bịch thế nhỉ!!!!!
    Lại còn nói là sống ở đây lâu về khó làm quen lại với thời tiết khó chịu ở VN, nghe mà mình thấy mới chướng tai và buồn cười làm sao.
    Và mình thấy được cái khỏang cách về lối sống ngay trong những người VN. Hẳn kiểu sống hòa đồng kia được coi là năng động hơn, nhưng thiết nghĩ, mình không cần và không quan tâm. Và mình cực kỳ ghét kiểu tinh tướng và cái kiểu một số người cố gắng học theo đó, những lúc thấy như vậy mình chỉ thấy nhạt nhẽo và ngán ngẩm.
    Xét cho cùng thì tùy, kệ ai thích kiểu nào thì sống kiểu đó.
    Nhưng rồi lại suy nghĩ và cảm nhận về cuộc đời, ai sẽ sướng hơn. ha ha. Vậy có phải sống tốt và đúng mực, không đua đòi, không vụ lợi ...là sẽ được nhìn với con mắt trân trọng hơn không? Thực ra vấn đề này xưa rồi, nhưng những lúc nghĩ đến vẫn thấy buồn cười sao đó.
    Và một điều mình cực kỳ ghét cái kiểu xính ngọai của một số người đó. Nghĩ đến họ thôi đã bực cả mình rồi.
  2. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa to. Ngủ nướng thik thật đấy.
    Giờ thì nắng tưng bừng rồi này. Muốn đi chơi quá. Giá có anh zai ở đây thì đã rủ lượn lờ phố phường, đi chơi Bát Tràng rồi. Ờ, mà chả có ở đây, cũng chả muốn đi đâu cả. Lại có cớ ngồi nhà viết luận văn.
    Sắp chết đến nơi rồi. Kế hoạch mỗi ngày viết 4 trang không chừng phá sản. Lạy trời lạy phật cho con tập trung ngồi viết nào.
    Viết nhanh nhanh lên còn rảnh rang mà chơi bời chứ.
  3. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, và bất cần nữa.
    Không thích đọc sách và viết LV.
    Giờ chỉ thích học linh tinh...
    Và lại là cảm giác muốn chạy trốn. Sẽ đi tới một nơi thật xa, không có người thân, bạn bè j cả. Giống như mình đã sống trước kia vậy.. bắt đầu những điều mới.
    Mình có đi không?
    Bố mẹ có cho mình đi không? Chắc chắn là không rồi. Anh chị sẽ mắng mình dở hơi mất.
    Nhưng sao mà có khi mình cảm thấy ngông nghênh. Bất cần thế này. Chỉ muốn chạy nhảy, tung tăng. Không phải là cứ ru rú mãi như thế này.. Rồi vì cả U nữa.
    U muốn mình vào trong ấy. 1, 2 năm thì không sao, Chứ chả muốn cả đời ở đấy...
    Buồn. Mà chả phải buồn. Người ngợm cứ đờ đẫn, giống trạng thái biết bơi.
    Muốn ăn mấy thứ ngon ngon, cay cay như thịt bò khô.. Thịt xiên nướng thì thơm ơi là thơm.
    Dạo này lại hay ăn. Chắc tại tâm trạng bất ổn...

  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Thật là vui vì dạo này mình không muốn viết gì cả. Nghĩa là không có tâm sự gì, không có suy nghĩ gì, như thế có khi là sướng nhất đấy nhỉ.
    Mấy khi được có tâm trạng trống rỗng, thảnh thơi đến thế.
    Cố nghĩ xem có thể viết cái gì mà thực sự không có gì để kể lể cả, hay ghê.
    Đó có lẽ là cảm giác bình yên nhất, hãy tận hưởng đi nhé.
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình phải lựa chọn , và quyết định . Biết sẽ buồn cho ai đó nhưng đành vậy thôi .
  6. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buồn não nề.
    Sao lại thế cơ chứ? Đã bảo thế rồi cơ mà. Để người ta chờ dài cổ.
    Rồi thì lo lắng. Hồi hộp.
    Giờ thì chả buồn nghĩ tới nữa.
    Ờ. Này thì công việc này.
    Mình cũng có công việc của mình.
    Buồn. Là khi xung quanh có bố mẹ, anh chị. Bố mẹ thì chiều.
    Mà vẫn cảm thấy trống vắng kinh khủng.
    Muốn vào với U.
    Dám không hả?
    Có biết là đang nhớ nhiều lắm không?
    Này thì cái luận văn chết tiệt này.
    Cóc thèm nghĩ tới nữa. Mặc kệ U.
    Khi nào ra đây?

  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    không về.. về... rồi không về
    Cuối cùng vẫn quyết định ở lại sau một ngày mưa gió.
    Hôm nay, mọi thứ đều thật vắng lặng........
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    30/4 có khác, box mình đìu hiu thế!
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày ăn chơi nhảy múa, quay lại đây vẫn đìu hiu như ban sáng.
  10. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang ngày mới rồi .
    Buồn ghê. Sinh nhật người iu không thể ở bên cạnh.
    Nhưng nhớ nhiều nhiều lắm này.
    Ờ. Nhớ nhưng vẫn phải làm việc này.
    Cố lên Akichi.

Chia sẻ trang này