1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế chị ạ. Không thik viết j cả, chả hứng thú viết gì cả. Thấy hùi trước mình thật là tài, sao có thể ngồi viết linh tinh cả ngày được. ặc ặc....
    Nhưng hình như trông rỗng và bình yên không giống nhau đâu chị. Và em đang trống rỗng, chứ không hề bình yên.
    Chúc chị bình yên và vui vẻ!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Àh, thay avar lần cuối. Chẳng muốn nhìn mấy cái ủ rột não nề đầu cúi gằm ấy nữa. He he.... Never change it again. Bộ mặt của mình, có lẽ phù hợp với cái này nhất! Nhưng mờ sao đợi mãi nó chả hiện ra, tệ thật!
  3. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lạy trời cho qua những tháng ngày khốn khó.
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lần đầu tiên em xỏ thân vào 1 cái sơ mi điệu + xỏ chân vào 1 đôi sandal cao gót (5 phân) ra đường. Đang ở cấp làm quen và luyện tập cho nên nó rón rén rón rén, lại đi xe số, loay hoay mãi lúc về số không được, toàn phải thò mũi chân ra đằng sau. Khéo cái bọn đi sau nó cười sặc mất.
    Trước giờ rất ghét mấy thứ được gọi là điệu đà, mảnh mai, nữ tính. Thêm nữa là em hok có được bàn chân ngọc ngà như thiên hạ nên càng có lý do để ghét những cái vốn được ưa chuộng vì tác dụng làm tôn dáng, tôn da (chân) ấy, nên là càng có thêm lý do để anti-cao gót.
    Cơ mà lũ bạn đồng chí hướng của em chúng nó tiến hoá hết òi. Bi chừ đứa nèo cũng có thể sải những bước dài tự tin trên các em gót tối thiểu 5 cen-ti-mét, nên là đi cùng chúng nó, mấy đôi jày thể thao với jày trệt của em nó kêu ngượng. ==> Nương theo chiều xô đẩy của dòng đời, thì bây giờ em cũng ép mình phải học đi dép cao gót.
    Hum ni là bủi học đầu tiên. Đang tập, sắp biết đi rùi. Cơ mà tập thì tập thôi, còn vẫn ghét cái bọn nữ tính phát tiết ra ngoài ấy. he he he he...
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 04/05/2007
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ah, buổi học đầu tiên bị trời phản đối kịch liệt, cho mưa từ sáng đến tối nữa chứ, ướt nhẹp cả người lẫn dép. he he...
  6. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, buồn ngủ.
    Chả muốn làm nữa. Mệt . Mắt sắp tóe lửa. Ngáp ngoải lắm rồi.
    Tao ghét mày LV ơi.

  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi xì pam một vòng về. Phù! Mệt wá!
  8. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn viết. Chả buồn nghĩ ngợi.
    Thấy nhớ và cảm thấy trống trải.
    Tạnh mưa mất rồi. Giá cứ rả rích nhỉ? Chui vào chăn ấm áp.
    Thật ngốc làm sao. Mọi thứ đã qua rồi mà. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
  9. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    23giờ45phút thứ 7 ngày 05 tháng 05 năm 2007... Vẫn đang ở công trường... Sao vẫn chưa giàu vậy ta?
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Lâu lâu quên không chui vào đây, hôm nay mới đọc.
    Tặng hoa em này

Chia sẻ trang này