1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tập luyện!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tập luyện!

    Dat_mel lập ra chủ đề này để các bác thi thoảng vào đây tóm tắt những kết quả tập luyện. Những thành công những thất bại, những niềm vui và nỗi buồn.

    Sự chia sẻ đó có thể chỉ đúng với một người nhưng thiết nghĩ nó cũng là bài học sâu sắc cho một số người khác.

    Kính!
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này là những ngày đặc biệt. Dat_mel sống với một ý thức chưa từng có. Ý thức về sự sống sự tồn tại và tình yêu thương.
    Mấy hôm nay dat_mel đã "lĩnh hội" thêm một khía cạnh sâu sắc về tình yêu thương. Dat_mel muốn gửi lời tri ân và muốn hồi hướng tất cả những công đức mà mình có được cho những người đã giúp dat_mel "ngộ" ra bài học đó về tình yêu thương
    Tình thương thực sự là tình thương không điều kiện, không nguyên nhân, không giới hạn vì thế nó không phụ thuộc vào bất cứ một rào cản nào. Ngay cả sự ích kỷ của bản thân.
    Từ trước đến giờ dat_mel vẫn thấy mình bị vướng ở điểm đó. Dat_mel có thể yêu thương tất cả mọi người, yêu thương vô điều kiện và không giới hạn. Họ có thể thù ghét dat_mel, chửi mắng dat_mel, thù ghét gia đình bạn bè...của dat_mel thì mình vẫn yêu thương họ được
    Tuy vậy mình biết có một giới hạn mà cách đây ít ngày mình không thể nào vượt qua được. Không bằng cách nào vượt qua được. Đó là những người nói không tốt về Thầy mình. Điều đó thật khó và thật khó để cho mình hiểu chứ chưa nói đến mình phải vượt qua. Chấp nhận những người đó đã khó khăn chứ đừng nói đến việc yêu thương họ.
    Đến ngày hôm qua mình đã hiểu được điều đó và cảm thấy chắc chắn đã yêu thương được họ. Yêu thương họ vô giới hạn và vô điều kiện, yêu thương mà không cần biết họ là thế nào
    Đây là một "ngưỡng" rất khó trong quá trình tu tập của mình. Mình cảm thấy thật hạnh phúc, con tim như muốn trải rộng đi khắp nơi. Đã rất nhiều thời gian rồi mình không biết bằng cách nào để "lĩnh hội" được bài học này. Xin cảm ơn những người bạn đã giúp cho mình hiểu được bài học này. Từ trong sâu thẳm tâm linh dat_mel thực sự cảm ơn và dat_mel thực sự muốn gửi tình yêu thương của mình đến các bạn, đến tất cả các bạn.
    Chưa bao giờ như đêm qua mình lại trải qua các cảm xúc tuyệt vời đến thế. Mình chỉ muốn chạy ngay đến bên Fanta, PC, Pupeo, AL, Tatu, lightshadow, cuonphong, traiban... xin cảm ơn các bạn, các bạn đúng là những người dẫn dắt mình trên con đường phát triển.
    Dat_mel thấy mình vui quá. Dat_mel muốn chia sẻ niềm vui chung đó tới tất cả các bạn.
    Cầu mong sự an vui tới tất cả mọi người trên quả địa cầu này.
  3. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thương không đến từ cái đầu, cội nguồn nơi tình yêu thương lan toả không có lý lẽ . Chúc Dat_mel Bồ Đề Tâm rộng mở !
  4. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm lớn của kala, thầy cũng là người, cũng có mặt tốt mặt xấu, đến Phật mà còn có người tới chửi bới. Có gì khó khăn đâu? Rào cản tự mình đặt ra, yêu thương có điều kiện ? Kệ nó đi !
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hihi
  6. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ra đến công viên, khởi động xong thì trời mưa nên không tập Thái cực quyền được --> mặc áo mưa đi về
  7. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây mổ xẻ nốt chữ ký của Dat_mel, đánh cho Dal_mel tả tơi không còn mảnh giáp, đời là thế mà ! Phò thịnh không phò suy ! ráng mà chịu à nha !
    Tình thương không hoá giải hận thù ! Chỉ có hiểu biết mới làm hận thù chuyển biến ! Hận thù là bóng đêm, hiểu biết là ánh sáng, ánh sáng tới bóng tối tự tan ! Chẳng có cái gì hoá giải cái gì, chỉ là Không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Hận thù chuyển thành tình thương khi có hiểu biết và tình thương mù quáng vì thiếu hiểu biết sẽ biến thành hận thù. Nói như các nhà tâm lý học hiện nay, chữ ký này của Dat_mel chỉ làm hận thù thêm được năng lượng khắc sâu, bởi vì có bạo hành "hoá giải". Đóng kịch tí cho vui ! Có lẽ đọc thêm OSHO cho vui ! Nhiều người nói xấu ông ta lắm !
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Cám ơn bác nhiều. Dat_mel thi thoảng cũng có đọc qua sách của Osho. Hihi
  9. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có áo mưa mà không tập được à ? bác làm em buồn cười quá ! Nghe nói là nếu khởi động tốt , vòng khí bao phủ, như mây vẫn vũ , mưa to chẳng lọt.
  10. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lo giày bị...ướt, vội đi làm ko giặt được còn kungfu "vân thủ" mới chỉ đủ che cái lòng bàn tay

Chia sẻ trang này