1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tập luyện!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chào khôngaihet, bạn cũng tập TCQ ah .
    Sin cũng có tập môn này (TPHCM, q10) , ko biết hiện giờ bạn đang sống ở đâu? Có thể tập chung ko?
    Ngồi thiền nhiều quá nên bị trĩ ..... Thiện tay!

  2. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    bac dat oi
    cho em hoi ti, tinh thuong do suy nghi tao ra, khi minh thien quán vào nó để tự nó sinh, nó diệt, nó cũng tự mất đi như cảm giác ghét ai đó phải không.
  3. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Bác cẩn thận thế là phải.Cái gì mà mưa ko lọt? Trời mưa có nhiều khí lạnh, tập quyền lại ra nhiều mồ hôi, lỗ chân lông mở to, ko cẩn thận là toi ngay.
  4. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hố hố , trong cái "rủi có cái may" , bị thập diện mai phục mà bác MEL vẫn không chết
    Đã vậy mà MEL còn có thể từ bỏ quyền lực để rồi luyện thành cảnh giới cao nhất của "từ bi hỷ xả"
    Xin chúc mừng các hạ! Khi nào chứng được quả bồ đề thì hãy nhớ đến những kẻ "xúc tép nuôi cò"
    hôm qua nhá...!
    Kung fu "vân thủ" là gì? Có phải là khí không? Hay là bạn đang nhắc đến "ma vân chưởng"?
    Sin tập mấy chục năm rồi mà chưa nghe cụ nào dám vỗ ngực xưng Một tay che trời như vậy!
    Ôi thật là bố lá , thật là bố lá!!!!
  5. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hahha có gì mà bố láo chứ ? chỉ tại sức người có giới hạn mà thôi ! Khí công có thể làm tan đám mây mưa, thì bõ bèn gì mấy hạt nước nhỏ ? Vấn đề là không dừng ở cái tầm giới hạn của cái thân tâm nhỏ bé này. Nếu như có ba thân hiện hữu, thì thân vật lý là thô nhất, làm sao cái đầu và trái tim của thân vật lý có thể hiểu những cái lý từ trí tuệ ở thể thanh nhẹ hơn ? Biết vậy thôi.
  6. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    @liuhoasin,
    khổ quá, kungfu "vân thủ" nôm na ra là lấy tay...vuốt mặt cho nó hết nước mưa để mở mắt ra được mà ngó đường. Thế thôi. Còn cái gì đó về khí nọ khí kia là chịu chết.
    Mà liuhoasin tập TC ở TP HCM thì phải liên hệ với lamtuocvy hoặc muadongbuon mới chuẩn hàng, còn tớ ở Hà nội tập dưỡng sinh cạnh mấy cụ già. Tiếc quá ở ngoài này toàn các bác cao tuổi tập, tìm một vài bạn trẻ tập cùng chẳng thấy. Có anh bạn trẻ thỉnh thoảng hay gặp giờ đi đâu mất tiêu òi.
    p/s: mà ngồi thiền thế nào mà lại bị...trĩ nhỉ
  7. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thì ngồi lâu quá nên khí trệ, kèm theo nhiều nguyên nhân khác.
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Bác ngồi kiểu của món nào mà lại bị thế. Như vậy cơ bản có thể gọi là bế khí. Bác cố gắng giải quyết cho sớm không khéo chị nhà lại giận.
    Cũng cần phải phân biệt xem bị trĩ là do ngồi thiền sai. Hay bị trĩ là do linh tinh. Xác định xong thì chữa đi bác ạ. Bị cái món đó là cực lắm đó
  9. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    "Vân thủ" tức là "Tay như mây", đây là 1 thức cơ bản của TCQ, 2 tay múa chập chờn, bồng bềnh trông như mây bay, rất đẹp.
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Các bạn chia xe? "Tay như mây" sâu sắc hơn nưfa, tôi chân tha?nh lafnh hội !

Chia sẻ trang này