1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tập luyện!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    viết hay qúa, xin tiếp tục viết tiếp đi. chất văn rất được,rất ngộ
  2. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận ra mình sai, nghĩa là mình đang đúng. Khi nhận ra mình đúng, tức là mình đang sai. Ha ha ha Đường ta đi giữa hai miền đúng sai !
    Đôi khi muốn diễn tả cho mọi người cùng hiểu, nhưng chân lý qua ngôn từ như đã bị bẻ cong biến dạng, đang trong suốt đẹp đẽ thế mà qua tâm trí con người liền bị bôi bẩn. Chả trách thánh nhân xưa nay từng nói : Người biết không nói, người nói không biết. Thôi đành hiểu đó là cặn bã của cổ nhân !
    Được kalachakra sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 08/09/2007
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tâm sự với mod Kun và bạn tí
    Tớ hiểu theo cách hiểu của tớ thôi; hôm nay đang buồn định vào tâm sự với Kun tí thì đọc được bài post này!
    Nhưng càng kiếm lời để diễn đạt thì ngôn ngữ càng bóp méo mó ý mình diễn đạt (nó làm thiếu hoặc làm thừa ý mình muốn diễn đạt); thế mới đau chứ; có lẽ tại mình hèn nhát không dám nói thẳng! Hờ nhưng mà thừa nhận mình hèn nhát còn tốt hơn ối thằng hèn nhát không dám thừa nhận mình hèn nhát!
    Tớ nghĩ chả thiết cầu làm thằng khôn nữa; nhận quách mình là thằng ngu dốt cho nó nhàn! Biết "nhiều" thì khổ! - mod Kun hay mel set cho em cái title Tôi-Không-Biết cái!
    Ở box này có ai tự nhận là mình hạnh phúc và khôn ngoan không?
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Mr King Hoàng đang có nhu cầu tỏ tình với 1 ai hay sao mà sợ ngôn từ bị bóp méo? Rồi còn hèn nhát gì đó?
    Ngôn từ do con người tạo ra. Dù ý bị ngôn từ bóp méo thì nó cũng sẽ được nắn lại bằng ý.
    Biết nhiều hay biết ít đều khổ cả, nhưng cái khổ nó khác nhau xa lắm. Mr King đã chọn cách mà những người khôn nhất hay làm :Tự nhận mình ngu! Chứng tỏ chẳng ngu đâu
    Mình nghĩ nếu bạn muốn set nick thì nên lấy nick là: Tôi không biết nhưng không không hẳn thế
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hà hà; đã từ lâu tớ nghe phong phanh Kun đang còn là SViên; hông biết giờ đã học xong chưa; hông biết đã tỏ tình với cô nào chưa; theo tớ tỏ tình thì dễ; giữ tình mới khó (ngày trước tớ lại cho là tỏ tình là khó; nhưng giờ mới thấy là cố gắng hết sức cho 1 người con gái để người ta được hạnh phúc mới là cái chốt)
    Tặng bài thơ cho nhật kí:
    Họ đập vỡ hoàn cầu
    Tất cả đều là những đứa trẻ
    Nhưng sao lại không lớn lên nhờ tình yêu
    Mà già đi
    Vì sao đã là những đứa trẻ
    Họ lại tự làm khổ lẫn nhau cho đến cuối đời
    Nếu không lớn lên vì tình yêu
    Thì chỉ có già đi vì những điều khác

Chia sẻ trang này