1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Thái lan

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi tranthlong, 11/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthlong

    tranthlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Thái lan

    m
  2. lindya_chi

    lindya_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vao dip tet Thai vua roi,minh dang ngo ngac tu pho Khaosan di qua duong de sang Hoang cung.Duong thi rat dong ma may chi e minh thi toan con gai.Bong co 1 ban sinh vien nguoi Thai chay ra va dua chi e minh sang duong voi 1 nu cuoi rat tuoi.Minh cam thay rat xuc dong va thay nguoi Thai that de men.
  3. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ngày ... tháng ... năm
    "Thai nature is kind itself, but sounds obtuse sometimes" - Markus, 1 thằng exchange từ Finland qua nói như vậy trong buổi orientation. Tạm dịch : "Người Thái bản chất thì tốt bụng nhưng đôi khi hơi gà ( trì trệ, chậm hiểu)".
    Vế sau thì chắc cần thời gian mới biết (có thể chưa chắc đúng) nhưng vế đầu thì chỉ 1,2 ngày là có thể cảm nhận được. Người Thái sống rất chân tình, cởi mở ; nhất là với người nước ngoài thì họ dường như càng nhiệt tình, sốt sắng hơn. Từ ông lái taxi đến anh em trong lab, đến bạn trong giảng đường và các prof đều như thế. Lúc đầu chỉ nghĩ tại mình sống ở cái vùng khỉ ho cò gáy này nên dân tình thuần phác, giống như về quê.
    Nhưng mà Johansse nó đi Bangkok chơi nhiều nó bảo ở đó cũng thế. Joh béo có 1 câu chuyện cũ rích cứ gặp ai mới quen là lại mang ra kể là hồi trước nó đi Hà Nội chơi, khát đi mua lon Pepsi thì hỏi 3 cửa hàng liền nhau giá khác nhau, đưa 10,000 VND thì được trả lại 2,000 VND mặc dù đã thống nhất 5,000 VND, đòi mãi mới được. Xong cầm 5,000 đó qua Thái, đi chơi hàng ở BK, đưa 5,000 VND tip cho em, Stephanie (tên hàng) sướng lắm tưởng được 5,000 baht , bao hết cả chầu karaoke, bia bọt (mấy anh Đức uống bia kinh lắm), còn dẫn về nhà chơi nữa. Lúc đầu nó khoái lắm, nhưng mà sau thấy em kia thật thà đến tội nghiệp, nên lần sau ra Bangkok mang tiền bao em lại sòng phẳng. Xong cậu kết luận là mình flexible lắm, sống ở Đức phải thực dụng kiểu Đức, ở VN phải tricky như người Việt (để khỏi bị hố), còn ở đây phải học cách sống chất phác của người Thái.
    Dù sao cũng mới là một cái nhìn phiến diện vì nó chỉ sang VN du lịch 1 tuần và mới ở Thái 3 tháng thì cũng mới gặp ít hạng người nhưng cũng đáng suy nghĩ. Mấy chục thằng ở đây đứa nào cũng đi VN chơi rồi, một mình mình cãi thì không được. Có mỗi em Maria với chú Toni là có vẻ không có bad experience về VN ( hình như là họ đi HCM city). Kệ, bao giờ rủ bọn nó tour Trung Quốc, cho nếm mùi Ahtiongs (Tàu khựa - cách gọi mỉa mai của S''rean), mới thấy VN còn tốt tính chán, nhỉ ?
    .... có tg kể tiếp sau
    Được izzyx sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 11/11/2006
  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được SMS từ Thái về.Top bảo nó busy all day vì thế nó ko thể nhắn tin thường xuyên được.Nó bảo nhớ mình và xin đừng ghét nó,hãy tin nó.(Ko biết có thể tin tưởng được con trai Thái ko nhỉ?)
    Contact bên Mahidol rồi mà chưa nhận được reply gì cả.Từng ngày chờ đợi trôi qua dài như hàng thế kỉ!...
    có 2 ngày ko chat với Izzy lại thấy nhơ nhớ.Đi đâu rồi cưng?
  5. thailanly

    thailanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    @xinhxinhnhacvien85: Tin duoc hay khong la tuy ban cam nhan duoc tinh cam cua nguoi ta như thế nào thôi, còn con trai Thai cung giong nhu con trai VN thoi ma.

Chia sẻ trang này