1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thân yêu... nhật ký hội chuột version IV

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiho

    thaiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Sao 2 đứa này nó to mồm thế ko biết, chắc tao uýnh hai đứa băng bột hết qué
  2. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh như thế, em đau lòng lắm anh có biết không???
  3. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    tuần sau lãnh lương rồi. Thế là có xiền về CT dự đám cưới, khỏi ghé qua nhà
  4. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    tặng má 1/4 tháng lương đầu mới thấy ánh mắt má hãnh diện làm sao. Ở gốc cạnh nào đó, đồng tiền có thể mua đc hạnh phúc.
  5. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Bà cha nó, tốn bao nhiêu công sức đổi lại được sự im lặng.
    Hãy đợi đấy sau này ông biét tay tui. ông cố nội, làm eo suốt ngày. nữa tui chém cho chết. (sếp biét chắc đi tu)
  6. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thời gian lượn Tí Sì Gòn
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Bùn hiu như cọng bún riu
    CN chán dzữ. Đói bụng. May là ba má đã về!
  8. thaiho

    thaiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ bệnh bệnh hoài một năm hết 200 ngày bệnh rùi
  9. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    hức hức, thầu trọn gói lần đầu cấm đầu làm thầu đại..
    Hic chi phí xong lời phân nữa, hic hic chạy chọt chết bà oa oa
    rút kinh nghiệm lần sau
  10. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Số là cái số con rệp, mần ra nhiêu tiền cũng mất sạch! trời ơi, chịu đời ko thấu.
    Mất đồ , lại bị thổi phạt, lại sửa xe....oa oa còn gfi nữa hok lôi mịa ra luôn cho hết chứ vầy hoài chịu sao nổi
    !&*^*@()@$&^$)@)@_$)*!*$_@)*$)*@%_*

Chia sẻ trang này