1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thân yêu... nhật ký hội chuột version IV

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy... thấy gần 11h. Ớn chưa!
    Ba mẹ đi rồi, chẳng có cái gì để ăn, đói bụng quá sức. Phải bò đi kiếm ăn thôi. Lát được đi coi phim, yay!
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Phim hay quá trời... thích nhất mấy bài hát.
    Ev''ribody wants to know if their true love is true!
  3. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    1 ngày sum họp với GĐ nhứng chán gnắt. The 1st time!
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Mới mua một cái gối... êm ơi là êm, iu ơi là iu ^^ Để dành tiền mua thêm trọn bộ (hoặc lừa thằng nào mua ^^)
  5. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hết tết rồi! cuốn mùn mến chiếu gối dẹp. Vác cày, cầm bút đi lên đường
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Năm mới xui xẻo quá... nhức đầu quá rồi, đừng cãi nhau nữa!!!!!!!!!!!
  7. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    cả ngày bực bội rồi, đáng ghét thật, cứ mà nhìn cảnh này hoài có ngày cũng có chiến tranh
  8. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì đình nữa sao mắm?
  9. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Điên ko chịu được, chẳng hiểu chẳng hiểu đang bực chuyện gì, mới bò ra tìm gì ăn, thằng ông nội kia đòi lấy xe đi chơi overnight cứ thấy xách xe đi chẳng hỏi mfinh 1 tiếng
    Xe mình mà, đâu phải xe chùa, đt kêu đem xe về lại quạu là sao? Xe có chủ mà, thế tự nhiê bị la hội đồng nóng ko cơ chứ.
    Chiều có hẹn phải đi sửa máy cho khách hàng ko xe ko lẽ đi bằng máy bay à
    Làm ngày nào kệ người ta dính gì đến mà la ó, ai cxung có việc ko lẽ mình ở không? ăn nói ngang ngược. Ăn nói thế chỉ dám nói trong nhà nói với người ngoài oắn rụng ko còn cây răng
    bực bội, đừng chọc nhé, ko nhịn được là solo luôn à
  10. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ngày mai pa + má đi giao lưu dưỡng sinh tận Tây Ninh, ở nhà 1 mình bùn quá

Chia sẻ trang này