1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thân yêu... nhật ký hội chuột version IV

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 09/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    tuần này sao mệt ghê, thời gian ko đủ để làm việc nhiều hơn, lại còn vụ thời tiết oi bức nữa chứ...mún bệnh
  2. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thấy hs bây h chả dc như hồi lúc mình khi xưa đi học ....hụt hẫng ....nhưng còn cố dc thì cố .....ko phải tất cả hy vọng thế ....có lẽ mình thay đổi ....nhưng phải vậy .......
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhật thực toàn phần mà SG lại mưa như thác đổ, chán thật.
  4. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần " thủy tinh " tham quan SG, hic....tiêc là mình trốn về quê, để thôi rủ mod gà bơi xuồng cho lang man
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Lâu không về nhà! Về , tìm lại 1 chút cảm xúc thân thương khi xưa mà sao... vô cảm.
    Thấy lòng xa cách đẩu đâu...
    May hay là rủi đây... thực sự ta thay đổi thế sao!
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta lớn, người ta không thể luyến tiếc mãi cái đã quá.
    Khi người ta lớn, người ta buộc phải chấp nhận sự việc như nó vốn xảy ra, không phải như cái mà ta mong muốn.
    Và khi người ta lớn, người ta sẽ quên dần cách cảm nhận như một đứa trẻ... và người ta thấy mình đã lớn!
    Đôi khi nhớ lại những lần hội chuột off. Nhớ lần SN hội chuột 4 tuổi ở công viên, lần cả đám đi hội hoa xuân, lần đầu tiên off với hội chuột, lần đầu tiên say sưa với hội chuột... Giờ mỗi đứa một hướng. Không định níu kéo, không định khóc thương, chỉ là một chút hoài cảm.
    Mong mọi sự may mắn sẽ đến với các chuột. Chúc cho Trap luôn lạc quan và chiến thắng bệnh tật.
    Sao mà thương quá... hội Chuột!
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Up hi`nh bánh cupcakes làm hôm kia mời cả nhà ăn
    [​IMG]
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Bánh bỏ phẩm quá tay hay sao mà trong xanh rì rào thế Chip!

  9. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    tại tao thích màu xanh nên chip cho hơi quá tay đó thôi chip làm tặng tao mà
  10. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    mod này làm tui nhớ đến pà ngoại đã đi theo Bác, nghi ngờ....

Chia sẻ trang này