1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thân yêu... nhật ký hội chuột version IV

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    qua CT đi mày, tao thuê sân treo mày lên đá
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà. Chắc h này chưa ai dậy đâu. Chúc ngày mới tốt lành, hẹn cả nhà 4 ngày nữa ... mà cũng có khi ghiền qua chạy bộ ra internet ser. ko chừng ^^
  3. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Valentine chán ngắt, ngủ tới giờ này mới thức đây
    Chả thấy ai tặng quà, bò vô tủ lạnh lấy socola ăn 1 mình, ngon phết ( có xem là quà hok ta? cũng là đồ cho mừa ^^)
  4. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    năm nay ăn Valentine 1 mình. chán quá đi
  5. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Lễ lại chạy show, mệt phờ râu , hic hôm nay đi chơi xa mệt về còn chạy show, y như cái máy
    Mệt, mỏi,đói, ước gì có anh ở đây
  6. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Valentine​
    Đã 2 mùa Valentine nó đứng trên sân khấu hát, ngày chỉ chúc cho những cặp tình nhân yêu nhau được hạnh phúc nồng nàn, tình cảm ngày thêm gắng bó, ai cũng hát những bài yêu nhau, riêng chỉ có mình nó hát bài thật buồn, hát theo tâm trạng nó và nó luôn nói với khán giả " Khi yêu ai cũng thật hạnh phúc, thật đẹp nhưng khi xa nhau rồi nỗi buồn đau sẽ ngự trị mãi trong tim người bị bỏ rơi, có ai hiểu nổi đau đó không? Mỗi 1 người đều có cách làm dịu đi nỗi đau đó, và tôi tôi gửi nỗi buồn đau của mình vào bài hát để mọi nugời cùng chia sẽ để tôi được vơi đi"
    Năm nay cũng thế nó cũng nói những lời đó, nó cũng hát thật nhập tâm dường như bài hát ấy và nó hòa vào làm 1. Nó hứa với anh rất nhiều nó sẽ cố gắng vui, nó đang cố thực hiện, nhưng ko hiểu sao mỗi khi đứng trên sân khấu những việc xưa vẫn dâng đầy trong nó để rồi nó cất lên hát nhũng bài hát nghe buồn não lòng.
    Những tràn pháo tay, những bó hoa trên tay nó chỉ ấm 1 phàn nào trong nó nhưng vẫn còn góc trái trong tâm hồn nó vẫn lặng, vẫn trống. Không hiểu nó vẫn cứ nhìn hàng ghế ấy để làm gì rõ ràng nó biết nó ko bao giờ gặp lại
    Bước về nó vẫn cứ tự nói rằng đã hứa rồi, hãy cố mà quên đi
  7. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    lễ tình yêu mà đi tắm sông....nước vô sắc lỗi mũi. Hic....dân miền tây mà hỏng biết bơi, ko biết ca cãi lương gì hết ráo
  8. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa ra trại nữa, treo gì lâu thế
    ngoài HN sao rồi trời? chắc là thành chụột ướp lạnh rồi
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à, sắp phải về đi cày rồi, buồn quá đi... 1 năm rưỡi mà HN vẫn thế, mọi người vẫn thế, chỉ có ta thay đổi...
  10. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi bởi đâu ? bởi cái môi trường hay bởi lòng người rối bời với bao trăn trở ?

Chia sẻ trang này