1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thân yêu... nhật ký hội chuột version IV

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hắc đang làm việc, tự nhiên hok nghe thấy gì, hok nhìn thấy gì, mở mắt thấy trên phòng y tế, hỏi ra mới bít mình xỉu
    Từ nào giờ lần đầu tiên mình xỉu, lần đầu tiên công việc nhiều và chịu áp lực vậy (hic hic)
    Mong sao qua tuần lễ du lịch. cuối giờ còn nhận tin làm 2000 mail từ giờ tới hết buổi sáng mai phải xong, khốn khổ
  2. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    thời gian rảnh quá nè trời? xin đăng ký học buổi sáng giờ chưa xong. Lại quy hoạch treo.
    mai tập chiên khoai tây xem, có người hướng dẫn mà giờ quên hết ráo
  3. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    kêu tao bằng sư phụ
    tao chỉ cho
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Sao đi mãi mà chẳng thấy về gì cả. 1 cái tn cũng hông thấy. Tệ thật!
  5. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    sắp thành hòn vọng phu rồi!!! đc vào danh sách kỳ quan thế giới đây
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ún có 2 lon mà say ngất ngây luôn, dã man thiệt ^^
    Tích cực tìm việc để hoàn thành kế hoạch tháng 3. Cố lên !!!
  7. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ui đi khai mạc lễ hội
    Mệt đứ đừ, đi bộ dã man luôn, sao hum nay có sức ddzưẽ dzạ trời?? ( ham dzui chứ đâu)
    chài ui có pháo bông , hý hý, đứng xem pháo bông mải mê, tưởng con bạn đứng kế bên vỗ vai nắm tay, cười đã đời cuối cùng nhìn lại hic anh nào dzị trời lạ hoắc ( cơ mà đẹp dzai gúm, sao anh ý cứ nhìn mình cười hoài nhể ngượng xế)
    cả ngàn người trong đám đông nhưng sao em vẫn thấy anh! ánh mắt bất chợ gặp nhau Em cảm nhận được , sao vậy ? em , anh 2 nguời đi ngược hướng nhưng dòng người như dòng sông, 2 người ko thể đến gặp nhau, đã định hướng thế anh hãy để quá khứ ngủ yên, anh hãy đi về hướng anh chọn nhé!
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lên cơn bệnh... hichic. Cứ thỉnh thoảng lại bị thế này. Sao mà yếu đuối mỏng manh dễ tổn thương đến thế chứ (hehehe!) May quá sáng nay bớt nhức đầu rồi, không thì nổi điên thật sự đấy!
  9. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    lúc bình thuong pà diên tàn tàn àh?
    ve CT ko thay ai han hoan chao don minh nong nhiet = ong troi, quat 1 tran mua to chà bá
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đang thiu thiu ngủ thì có đt abcdef... vậy là thức luôn. Hề hề... hãy đợi đấy!
    Tối nay kẹt quá trời công chuyện, chắc điên luôn quá!

Chia sẻ trang này