1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký thân yêu... nhật ký hội chuột version IV

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao cũng bị ho hả cô bé ?
    tớ cũng ho mấy hôm nay rồi
    .................mỏi miệng quá ...........
  2. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nhà Chuột bị đại dịch ho, đề nghị cả nàh đi khám bệnh
    tui cũng ho
  3. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    cũng hên là tui bị viêm họng,
    hơn 1,5 ngày mệt mõi với computer và cài đặt, cuối cùng cũng gắn xong net
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Option A: ....
    Option B: ....
    Option C: ...
    Chẳng muốn cái nào, chỉ thích những điều mình muốn. Quả thật nếu không sống vì những cái "muốn", "yêu", "thích" thì sống rất dễ. Làm sao mà chỉ nghe qua một cái tên có thể làm mình buồn đến như vậy chứ. Dở hơi con cá biết bơi
  5. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    tiếng Nhật sao mà kho đọc vậy trời?
  6. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại
    Biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi
    Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày
    mà tình vẫn đấy, ngại ngùng vẫn đấy
    Yêu và em đã yêu
    Dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều
    Nhưng tiếc gì....
    Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh
    Đếm từng phút giây trôi qua vô tình
    Anh đang ở một nơi xa, em nhớ thương anh vô cùng
    Ước sao mình được bên nhau đêm nay
    Rồi anh cứ đi, đêm ngồi đây em vẫn mong chờ
    Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên
    Ngày trôi mãi xa, sao tình yêu vẫn cứ ở lại
    Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ....
    Thế thôi
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ho hoài không ngủ được
    Vừa mệt vừa chán. Chẳng có gì để làm giữa khuya vầy. Mở đèn đọc sách thì mẹ la. Mà đèn cũng hỏng từ giữa tuần còn gì... Khi nào mới hết ho được? Chẳng lẽ không được đi chơi sao?
  8. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i á! Sao ma? sáng ra đaf khó chịu thế na?y rô?i? đau vai đau cô? quá, cha? bít đêm qua ngu? thế na?o ma? sáng thức vậy cô? như treo cụcđá, đaf thế hôm nay ngô?i pho?ng lạnh ca? nga?y . Chết chắc!
  9. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    gần đây có 2 mõ than lộ thiêng!
    sắp đến 8/3 mà chẳn biết tặng hoa cho ai, thôi thì đi bán bông hồng với bạn giải sầu vậy.
  10. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tao bịn thì tao than, dính gì mày mà nói hử, thấy 2 chị bịn mừa ko biết đi mua thuốc và dồ ăn bồi bổ 2 chị mà mày còn gnồi đó nối này nọ hả, muốn ăn đạp của toa hả?. Chém mày mỏi tay giờ

Chia sẻ trang này