1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Robinsong đâu rùi , hì , tường thuật đi chứ cho RCE tha hồ tiếc . , xin phép các bác em đang bận thi chứ không thì .. chết với em

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
    Chúc mừng Sinh nhật Bác kính yêu ! :x
  2. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bọn em quay lại rồi. Em nhớ mọi người quaaaaaaaaaa ạ!
  3. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bọn em quay lại rồi. Em nhớ mọi người quaaaaaaaaaa ạ!
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thấy nhớ ai cả. Chị thì lại càng không. Chị không đi thì càng đỡ công cãi nhau với chị. Chị già rồi mà còn..... Không biết ngượng!
    Hôm nay CLB offline lúc 16h ở cổng Cung Văn Hoá Việt Xô ạ? Em ra bây giờ đây. Được ăn bún ốc Đường Thành, nem tai bà Hồng hay cái gì nữa ạ?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thấy nhớ ai cả. Chị thì lại càng không. Chị không đi thì càng đỡ công cãi nhau với chị. Chị già rồi mà còn..... Không biết ngượng!
    Hôm nay CLB offline lúc 16h ở cổng Cung Văn Hoá Việt Xô ạ? Em ra bây giờ đây. Được ăn bún ốc Đường Thành, nem tai bà Hồng hay cái gì nữa ạ?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em ngố quá đi mất cái vụ offline chị còn biết trước cả em cơ hôm 30/5 chị cũng ở làng Canh mà hôm đó em về trước còn mọi người ở lại để bàn mà.
    Hôm qua em và Ngọc về trước thật là tiếc vì sau đó mọi người đi chơi rất vui vui hơn ngồi ở nhà anh Nam nhiều hì hì mọi người đều cười đau cả bụng luôn.
    Em bắt đền anh Giang với chị Yến đấy hôm qua 2 sếp bắt nạt em làm đêm về em sốt đùng đùng bây giờ vấn còn mệt đây này. Chắc em phải "về quê" một thời gian để chốn nợ mất. Tại chị Yến đấy ai lại hại em thế bao giờ mối thù này em sẽ ko quên đâu nhé.
  7. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em ngố quá đi mất cái vụ offline chị còn biết trước cả em cơ hôm 30/5 chị cũng ở làng Canh mà hôm đó em về trước còn mọi người ở lại để bàn mà.
    Hôm qua em và Ngọc về trước thật là tiếc vì sau đó mọi người đi chơi rất vui vui hơn ngồi ở nhà anh Nam nhiều hì hì mọi người đều cười đau cả bụng luôn.
    Em bắt đền anh Giang với chị Yến đấy hôm qua 2 sếp bắt nạt em làm đêm về em sốt đùng đùng bây giờ vấn còn mệt đây này. Chắc em phải "về quê" một thời gian để chốn nợ mất. Tại chị Yến đấy ai lại hại em thế bao giờ mối thù này em sẽ ko quên đâu nhé.
  8. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    He he, cô cứ đùa chứ. Chị đã bảo là chị với sếp công khai rùi và chị không để bụng chuyện đó đâu. Chị phải cố lắm mới cho cô cơ hội đấy. Chị động viên cô làm thì cô xấu hổ đấy chứ, có gây thù chuốc oán gì đâu mừ. Lẽ ra chị phải là người cảm thấy khó chứ nhỉ? :P
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  9. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    He he, cô cứ đùa chứ. Chị đã bảo là chị với sếp công khai rùi và chị không để bụng chuyện đó đâu. Chị phải cố lắm mới cho cô cơ hội đấy. Chị động viên cô làm thì cô xấu hổ đấy chứ, có gây thù chuốc oán gì đâu mừ. Lẽ ra chị phải là người cảm thấy khó chứ nhỉ? :P
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cô Yến hư quá..... Cháu mách chú Giang là cô đi tong.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này