1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cô Yến hư quá..... Cháu mách chú Giang là cô đi tong.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Mách đeeee. Chú Giang cũng có ở đấy mừ. Lại còn khích lệ em Nhung và không cho em ý dùng mảnh giấy nữa chứ
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Mách đeeee. Chú Giang cũng có ở đấy mừ. Lại còn khích lệ em Nhung và không cho em ý dùng mảnh giấy nữa chứ
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Bảo trợ xã hội I, ngày 24/05/2003
    5h, dắt xe ra phóng vù vù đến nhà ninja, hậu quả 1 chú đi đường suýt bẹp dí .. 6h đã có mẹt tại Bảo trợ I. Lúc nhúc, lố nhố (từ hơi bị hay) bao nhiêu là người lạ --> hóa ra là các bác bên Văn phòng bộ Khoa học Công nghệ, ặc sinh gớm .. ặc đông thế ..
    Tranh thủ đi thăm mấy cái cây (hú hú .. mấy cái cây trồng ngoài đường nghẻo sạch) .. hị hị .. mấy cái cây trồng trong vườn xơ xác .. mấy cây khế vẫn xanh tươi .. mấy cây ổi không còn nữa .. cây nhãn robin + ninja trồng to nhất, nhiều lá nhất + khỏe nhất .. bọn kia tay thúi hay sao ý .. chẳng mắn gì cả .. trồng cây cây chết trồng người ặc ặc ..
    Hị, anh Ngọc chị Dung cùng nhau thả diều (ặc sau mới biết hai anh chị ..) từ hồi cấp 2 tới giờ mới lại thả diều, vác về một đống cỏ gà mà chẳng có ai chơi ..
    Mọi người đang ngồi dán lại cái phông .. híc, "ngày vui của bé" .. tưởng như đang ở vườn trẻ mẫu giáo .. bé Ngọc trông xanh xao tiều tụy quá .. hậu quả ngủ ngày ăn đêm đây mà .. kính gì mà dầy cộp .. từ lần đầu gặp đến giờ chắc đã kịp tăng vài diop .. tương lai lâu dài coi bộ không sáng sủa lắm ..
    19h, chương trình bắt đầu .. như thường lệ .. một bài diễn văn dài lê thê được trình diễn .. tất nhiên tiếng vỗ tay rầm rầm mỗi khi "xin hết" ..

    Bọn trẻ máu văn nghệ ra phết đấy chứ, chả cần các anh chị phải mời .. màn trình diễn được bình chọn là đặc sắc nhất là màn diễn kịch .. ( 3 bà đi tìm chồng ) .. bọn này cho làm đệ tử để mình đầu độc thì tuyệt .. tất nhiên khán giả cũng bất ngờ trước ngôn từ của các cháu .. "bà về bà cắt .."
    Sau khi Mộc Lan về, người dẫn chương trình thay là nhóc Thủy lớp 11, ặc nghe nó nói mà bảo nó bằng tuổi mình chắc không sai, nhóc này sau này đi học luật thì cãi nhau phải biết ..
    Thật đáng tiếc cho RCE và Mộc Lan phải về sớm .. màn cuối cùng vui nhộn nhất là màn nhảy sạp .. sòn sòn sòn đô sòn, sòn sòn sòn đô rê .. rê rê rê mí đồ rê .. rê rê rê mí đô là mí (quên mất rồi). Khoái nhất là ngồi cầm sạp .. cô chú nào nhảy qua là bẹp bẹp vào chân .. khoái vật .. cái bác cầm sạp cùng khéo chết vì cười mất .. Đập mạnh đến mức hai cái thanh tre bẹp hết cả , giá mà thanh tre nó đặc một chút thì hay .. cái này gọi là cái cảm giác bị đè nén cần có ai đấy để chút vào ha ha ha ..
    Lúc múa sạp chót lỡ bị tên ninja cầm tay --> hậu quả sáng hôm sau tay trái mọc lên một cái mụn nước .. ặc ặc .. cả tháng rồi nó chưa được tắm nước sạch .. thế là lây bệnh rồi .. tình hình hết sức nguy hiểm .. nếu không có biện pháp sớm đối phó thì ắt căn bệnh quái ác sẽ nhanh chóng lan đến các phần khác của cơ thể .. vấn đề này không thể chủ quan được .. hại da tay lắm .. hậu quả khó lường. Tuy nhiên nhờ biện pháp cách ly tốt .. đến hôm nay vẫn chưa phát hiện được thêm cái mụn nào , tuy nhiên trong vòng vài ngày tới vẫn phải tiếp tục theo dõi diễn biến .. Đồng bào chú ý .. nguồn gây bệnh Ninja vẫn đang nhởn nhơ ngoài xã hội .. đề nghị tích cực đề cao cảnh giác, tránh tiếp xúc .. nhất là tiếp xúc nhạy cảm .. ai đã tiếp xúc đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra .. (nhất là cái Hường ôm nhau cho lắm vào)
    Chương trình kết thúc lúc 21h30'.
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Bảo trợ xã hội I, ngày 24/05/2003
    5h, dắt xe ra phóng vù vù đến nhà ninja, hậu quả 1 chú đi đường suýt bẹp dí .. 6h đã có mẹt tại Bảo trợ I. Lúc nhúc, lố nhố (từ hơi bị hay) bao nhiêu là người lạ --> hóa ra là các bác bên Văn phòng bộ Khoa học Công nghệ, ặc sinh gớm .. ặc đông thế ..
    Tranh thủ đi thăm mấy cái cây (hú hú .. mấy cái cây trồng ngoài đường nghẻo sạch) .. hị hị .. mấy cái cây trồng trong vườn xơ xác .. mấy cây khế vẫn xanh tươi .. mấy cây ổi không còn nữa .. cây nhãn robin + ninja trồng to nhất, nhiều lá nhất + khỏe nhất .. bọn kia tay thúi hay sao ý .. chẳng mắn gì cả .. trồng cây cây chết trồng người ặc ặc ..
    Hị, anh Ngọc chị Dung cùng nhau thả diều (ặc sau mới biết hai anh chị ..) từ hồi cấp 2 tới giờ mới lại thả diều, vác về một đống cỏ gà mà chẳng có ai chơi ..
    Mọi người đang ngồi dán lại cái phông .. híc, "ngày vui của bé" .. tưởng như đang ở vườn trẻ mẫu giáo .. bé Ngọc trông xanh xao tiều tụy quá .. hậu quả ngủ ngày ăn đêm đây mà .. kính gì mà dầy cộp .. từ lần đầu gặp đến giờ chắc đã kịp tăng vài diop .. tương lai lâu dài coi bộ không sáng sủa lắm ..
    19h, chương trình bắt đầu .. như thường lệ .. một bài diễn văn dài lê thê được trình diễn .. tất nhiên tiếng vỗ tay rầm rầm mỗi khi "xin hết" ..

    Bọn trẻ máu văn nghệ ra phết đấy chứ, chả cần các anh chị phải mời .. màn trình diễn được bình chọn là đặc sắc nhất là màn diễn kịch .. ( 3 bà đi tìm chồng ) .. bọn này cho làm đệ tử để mình đầu độc thì tuyệt .. tất nhiên khán giả cũng bất ngờ trước ngôn từ của các cháu .. "bà về bà cắt .."
    Sau khi Mộc Lan về, người dẫn chương trình thay là nhóc Thủy lớp 11, ặc nghe nó nói mà bảo nó bằng tuổi mình chắc không sai, nhóc này sau này đi học luật thì cãi nhau phải biết ..
    Thật đáng tiếc cho RCE và Mộc Lan phải về sớm .. màn cuối cùng vui nhộn nhất là màn nhảy sạp .. sòn sòn sòn đô sòn, sòn sòn sòn đô rê .. rê rê rê mí đồ rê .. rê rê rê mí đô là mí (quên mất rồi). Khoái nhất là ngồi cầm sạp .. cô chú nào nhảy qua là bẹp bẹp vào chân .. khoái vật .. cái bác cầm sạp cùng khéo chết vì cười mất .. Đập mạnh đến mức hai cái thanh tre bẹp hết cả , giá mà thanh tre nó đặc một chút thì hay .. cái này gọi là cái cảm giác bị đè nén cần có ai đấy để chút vào ha ha ha ..
    Lúc múa sạp chót lỡ bị tên ninja cầm tay --> hậu quả sáng hôm sau tay trái mọc lên một cái mụn nước .. ặc ặc .. cả tháng rồi nó chưa được tắm nước sạch .. thế là lây bệnh rồi .. tình hình hết sức nguy hiểm .. nếu không có biện pháp sớm đối phó thì ắt căn bệnh quái ác sẽ nhanh chóng lan đến các phần khác của cơ thể .. vấn đề này không thể chủ quan được .. hại da tay lắm .. hậu quả khó lường. Tuy nhiên nhờ biện pháp cách ly tốt .. đến hôm nay vẫn chưa phát hiện được thêm cái mụn nào , tuy nhiên trong vòng vài ngày tới vẫn phải tiếp tục theo dõi diễn biến .. Đồng bào chú ý .. nguồn gây bệnh Ninja vẫn đang nhởn nhơ ngoài xã hội .. đề nghị tích cực đề cao cảnh giác, tránh tiếp xúc .. nhất là tiếp xúc nhạy cảm .. ai đã tiếp xúc đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra .. (nhất là cái Hường ôm nhau cho lắm vào)
    Chương trình kết thúc lúc 21h30'.
  6. Choco2cat

    Choco2cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là vui rùi nàng Nh ạ,ko cần phải vui cực...thế đâu!,người ta tiếc lắm mà....
    Anh R kia nhé,cái gì mà tương lai coi bộ này kia...,có 1 ông thầy bói là được rùi ạ!!!...
    Châu Phi
  7. Choco2cat

    Choco2cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là vui rùi nàng Nh ạ,ko cần phải vui cực...thế đâu!,người ta tiếc lắm mà....
    Anh R kia nhé,cái gì mà tương lai coi bộ này kia...,có 1 ông thầy bói là được rùi ạ!!!...
    Châu Phi
  8. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    ..viết tiếp nhỉ...
    Chủ nhật, mình là người đến đầu tiên, oai, hoá ra là nhầm nên đến sớm...30 phút. Chờ mỏi cổ, cuối cùng R. cũng đến, rồi cả N, V, đặc biệt là nhân vật "chị H", người đem tới bao nỗi thất vọng cho mấy anh Tháng Năm và là nguyên nhân để mở đầu câu chuyện hôm nay... "Chị H" tới cưỡi trên chiếc xe cùng với một người được gọi là em họ. Yếu tố này đã châm ngòi cho 1 loạt vụ nổ ở Tháng Năm và đỉnh điểm là cú cảm tử một mình...quay xe về của lão R. hôm qua khi xuống BT3 (mọi ngưòi hết thắc mắc nha). Vốn là trước đây, ko biết do mối quan hệ... lằng nhằng thế nào đấy, "Chị H" với anh G. có nguyện ước với nhau rằng (đúng ko R. nhỉ) "anh G sẽ ko lấy được vợ nếu chị H ko có...chồng". Việc "chị H" có chồng hay k cũng ko quan trọng, vì nếu ko có chồng thì chị sẽ...làm chồng, vấn đề chính ở đây là anh G đã thoát khỏi lời nguyền và tự do bay nhảy. Chị của cái thằng lon ton đeo kính cận cũng có thêm chút hy vọng. R. đã nhận ra giờ đây có quá nhiều "ban đồng hành" với mình, nguy cơ thất bại là đương nhiên vì R. vừa xấu trai, rau lại dài quá. Cuối cùng trong lần đi BT3, do có thể trí tượng của R. lên đến tột đỉnh sợ ko chịu nổi áp lực ngoại biên, R. đã đi đến hành động...quay về để lại bao nỗi... thắc mắc cho bàn dân Tháng Năm (chú ý: ai muốn biết chi tiết thế nào thì xin mời offline nem tai bà Hồng để...buôn ), và đến hôm nay đã có nhời xin chia tay chị em Tháng Năm, còn anh em thì sao hả R???
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đêm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!
  9. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    ..viết tiếp nhỉ...
    Chủ nhật, mình là người đến đầu tiên, oai, hoá ra là nhầm nên đến sớm...30 phút. Chờ mỏi cổ, cuối cùng R. cũng đến, rồi cả N, V, đặc biệt là nhân vật "chị H", người đem tới bao nỗi thất vọng cho mấy anh Tháng Năm và là nguyên nhân để mở đầu câu chuyện hôm nay... "Chị H" tới cưỡi trên chiếc xe cùng với một người được gọi là em họ. Yếu tố này đã châm ngòi cho 1 loạt vụ nổ ở Tháng Năm và đỉnh điểm là cú cảm tử một mình...quay xe về của lão R. hôm qua khi xuống BT3 (mọi ngưòi hết thắc mắc nha). Vốn là trước đây, ko biết do mối quan hệ... lằng nhằng thế nào đấy, "Chị H" với anh G. có nguyện ước với nhau rằng (đúng ko R. nhỉ) "anh G sẽ ko lấy được vợ nếu chị H ko có...chồng". Việc "chị H" có chồng hay k cũng ko quan trọng, vì nếu ko có chồng thì chị sẽ...làm chồng, vấn đề chính ở đây là anh G đã thoát khỏi lời nguyền và tự do bay nhảy. Chị của cái thằng lon ton đeo kính cận cũng có thêm chút hy vọng. R. đã nhận ra giờ đây có quá nhiều "ban đồng hành" với mình, nguy cơ thất bại là đương nhiên vì R. vừa xấu trai, rau lại dài quá. Cuối cùng trong lần đi BT3, do có thể trí tượng của R. lên đến tột đỉnh sợ ko chịu nổi áp lực ngoại biên, R. đã đi đến hành động...quay về để lại bao nỗi... thắc mắc cho bàn dân Tháng Năm (chú ý: ai muốn biết chi tiết thế nào thì xin mời offline nem tai bà Hồng để...buôn ), và đến hôm nay đã có nhời xin chia tay chị em Tháng Năm, còn anh em thì sao hả R???
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đêm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    ái chà chà, T5 có vụ hay rồi đây .. hê hê .. các chị tháng 5 đã đến an ủi động viên chú R chưa đấy
    nem tai bà Hồng là cái gì thế , iem không dám ăn thịt người đâu, thiếu đạo đức vãi nhưng em vẫn thích nghe kể chuyện lắm , mai nhé

Chia sẻ trang này