1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    ái chà chà, T5 có vụ hay rồi đây .. hê hê .. các chị tháng 5 đã đến an ủi động viên chú R chưa đấy
    nem tai bà Hồng là cái gì thế , iem không dám ăn thịt người đâu, thiếu đạo đức vãi nhưng em vẫn thích nghe kể chuyện lắm , mai nhé
  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ngày 26-07-2003
    Hôm nay ở làng Canh có một buổi văn nghệ hứa hẹn nhiều hấp dẫn, không khí mới đã ùa đến với các anh tháng 5 vì lần này các anh không phải nghía những chị đã quá quen thuộc, lần nào đi cũng gặp , hôm nay các anh sẽ được thưởng thức các em xinh tươi trẻ đẹp đang tuổi học trò .. Không thể chờ được, bọn tháng 5 này rất chi là dề dà .. Vác xe đi trước hề hề .. Hóa ra chương trình văn nghệ không chỉ của riêng đoàn trường Khoa học xã hội và nhân văn mà còn có sự góp mặt của đoàn Kỹ sư tài năng BK và đoàn các em học sinh tươi tắn trẻ đẹp Việt Đức. Quả không uổng, trước giờ bóng lăn, một đàn tiên nữ với trang phục áo lụa dài Việt Nam ào ào kéo ra (hề hề, các chị em thông cảm, hôm nay dành nhiều đất cho các em một chút) . Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo , trông em nào cũng xinh như hoa hậu (mỗi em hoa hậu một năm). Đến lúc này đoàn tháng 5 mới mò tới với lý do rất hay là chờ Robinson , hế hế .
    Buổi liên hoan văn nghệ đã thu hút hầu hết các thành viên trong làng, các bác cựu chiến binh ăn mặc rất oách , với chiếc áo lính đã sờn phai màu và những tấm huân chương huy chương trên ngực . Bọn nhóc Việt Đức nghịch như quỷ , nhưng thôi, nói về chúng nó thế là đủ rồi . Lần này nhờ có IOGT-VN nên Tháng Năm được phen nhàn rỗi, chỉ xuống góp mặt cho vui. Kết quả là nhàn cư vi bất thiện nên về sớm (đoạn này được Leyen sửa chữa) trong đó có vị chủ tịch và phó chủ tịch của chúng ta, bé HTML (Hoa Thị Mộc Lan) sau khi biểu diễn không thành công bài "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" (vẫn được tặng rất nhiều hoa) cũng theo chân hai vị .. và tiếp theo đó là Quang sọt, Ninja, Candies .. bỏ lại robinson một mình tiếp tục nghĩ cách làm sao bắt cóc mấy em xinh tươi về với tháng 5 ..
    văn hay là văn châm biếm
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 28/07/2003
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ngày 26-07-2003
    Hôm nay ở làng Canh có một buổi văn nghệ hứa hẹn nhiều hấp dẫn, không khí mới đã ùa đến với các anh tháng 5 vì lần này các anh không phải nghía những chị đã quá quen thuộc, lần nào đi cũng gặp , hôm nay các anh sẽ được thưởng thức các em xinh tươi trẻ đẹp đang tuổi học trò .. Không thể chờ được, bọn tháng 5 này rất chi là dề dà .. Vác xe đi trước hề hề .. Hóa ra chương trình văn nghệ không chỉ của riêng đoàn trường Khoa học xã hội và nhân văn mà còn có sự góp mặt của đoàn Kỹ sư tài năng BK và đoàn các em học sinh tươi tắn trẻ đẹp Việt Đức. Quả không uổng, trước giờ bóng lăn, một đàn tiên nữ với trang phục áo lụa dài Việt Nam ào ào kéo ra (hề hề, các chị em thông cảm, hôm nay dành nhiều đất cho các em một chút) . Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo , trông em nào cũng xinh như hoa hậu (mỗi em hoa hậu một năm). Đến lúc này đoàn tháng 5 mới mò tới với lý do rất hay là chờ Robinson , hế hế .
    Buổi liên hoan văn nghệ đã thu hút hầu hết các thành viên trong làng, các bác cựu chiến binh ăn mặc rất oách , với chiếc áo lính đã sờn phai màu và những tấm huân chương huy chương trên ngực . Bọn nhóc Việt Đức nghịch như quỷ , nhưng thôi, nói về chúng nó thế là đủ rồi . Lần này nhờ có IOGT-VN nên Tháng Năm được phen nhàn rỗi, chỉ xuống góp mặt cho vui. Kết quả là nhàn cư vi bất thiện nên về sớm (đoạn này được Leyen sửa chữa) trong đó có vị chủ tịch và phó chủ tịch của chúng ta, bé HTML (Hoa Thị Mộc Lan) sau khi biểu diễn không thành công bài "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" (vẫn được tặng rất nhiều hoa) cũng theo chân hai vị .. và tiếp theo đó là Quang sọt, Ninja, Candies .. bỏ lại robinson một mình tiếp tục nghĩ cách làm sao bắt cóc mấy em xinh tươi về với tháng 5 ..
    văn hay là văn châm biếm
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 28/07/2003
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ngày 27-07-2003
    Hôm nay tháng 5 chả có việc gì để làm , nhàn cư vi bất thiện, kéo nhau đi chơi , hẹn nhau từ 6h nhưng đáng tiếc không ít thành viên hoặc du hí hoặc phải ở nhà . 7 h 30, 6 thành viên trên 4 con ngựa máy bắt đầu chuyến rong ruổi tìm cảm giác lạ và giết thời gian . Đây cũng là một số ít lần tháng 5 ra đi với số lượng đàn ông nhiều hơn đàn bà , chính xác là 5 chọi 1 .. lần này nhất định cô em HTML sẽ được chăm sóc chu đáo. hề hề, sau 1 hồi biểu quyết với tỷ lệ 5 phiếu thuận 1 phiếu trắng , cả hội quyết định kéo nhau đi uống rượu ăn nem chua ngắm cô bán hàng già rồi nhưng còn xinh chán. một hai ba dzô nào, lý do gì , hề hề, chúc mừng anh robinson hôm nay tắm người yêu, chúc mừng vì chúng ta đã đánh bại được kẻ thù chung còn anh em ta lúc nào đánh nhau thì ới lên một câu .. Hôm nay có lẽ không phải là ngày đi đón phụ nữ .. lần 1, mệt, vừa về xong, thức suốt đêm qua, cần ngủ .. lần 2, oạch, mk, thằng nào rải đá đúng đoạn đường cong thế này, đá nhọn nằm dưới cùng, robinson nằm trên và trên cùng là cái xe một tạ , cháu ơi, thằng nào đưa nó đi rồi bác không biết .. Tắm xong lại kéo nhau lên lăng vừa để giải rượu vừa ngắm các em xinh tươi .. thích thiệt, hai ngày bổ mắt, chắc cận mất , ờ nói thế mới nhớ, cái HTML đi với tháng 5 lâu ngày thế thảo nào cận toét ra. Thôi đi nằm giải rượu đây .
    văn chán là văn kể lể
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ngày 27-07-2003
    Hôm nay tháng 5 chả có việc gì để làm , nhàn cư vi bất thiện, kéo nhau đi chơi , hẹn nhau từ 6h nhưng đáng tiếc không ít thành viên hoặc du hí hoặc phải ở nhà . 7 h 30, 6 thành viên trên 4 con ngựa máy bắt đầu chuyến rong ruổi tìm cảm giác lạ và giết thời gian . Đây cũng là một số ít lần tháng 5 ra đi với số lượng đàn ông nhiều hơn đàn bà , chính xác là 5 chọi 1 .. lần này nhất định cô em HTML sẽ được chăm sóc chu đáo. hề hề, sau 1 hồi biểu quyết với tỷ lệ 5 phiếu thuận 1 phiếu trắng , cả hội quyết định kéo nhau đi uống rượu ăn nem chua ngắm cô bán hàng già rồi nhưng còn xinh chán. một hai ba dzô nào, lý do gì , hề hề, chúc mừng anh robinson hôm nay tắm người yêu, chúc mừng vì chúng ta đã đánh bại được kẻ thù chung còn anh em ta lúc nào đánh nhau thì ới lên một câu .. Hôm nay có lẽ không phải là ngày đi đón phụ nữ .. lần 1, mệt, vừa về xong, thức suốt đêm qua, cần ngủ .. lần 2, oạch, mk, thằng nào rải đá đúng đoạn đường cong thế này, đá nhọn nằm dưới cùng, robinson nằm trên và trên cùng là cái xe một tạ , cháu ơi, thằng nào đưa nó đi rồi bác không biết .. Tắm xong lại kéo nhau lên lăng vừa để giải rượu vừa ngắm các em xinh tươi .. thích thiệt, hai ngày bổ mắt, chắc cận mất , ờ nói thế mới nhớ, cái HTML đi với tháng 5 lâu ngày thế thảo nào cận toét ra. Thôi đi nằm giải rượu đây .
    văn chán là văn kể lể
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác Crút xì tô ơi, cho em hỏi, cái này là thật ạ .
    Hic hic hic hơi khó tin nhưng nếu đúng thế thì ... buồn cho Ninja quá Ninja ơi
    Bác thông báo cho em sớm nhé, em đang định hâm mộ "bác" Ninja này ...
    Buồn tiếp 1 tí nữa
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác Crút xì tô ơi, cho em hỏi, cái này là thật ạ .
    Hic hic hic hơi khó tin nhưng nếu đúng thế thì ... buồn cho Ninja quá Ninja ơi
    Bác thông báo cho em sớm nhé, em đang định hâm mộ "bác" Ninja này ...
    Buồn tiếp 1 tí nữa
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Anh Ro nầy,thế nào là "Bọn tháng 5",thế nào là "cái HTML"???
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Anh Ro nầy,thế nào là "Bọn tháng 5",thế nào là "cái HTML"???
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Larra : đây không bao giờ nhận mình họ crus-xô nhá . Mà tự dưng lôi cái đấy lên đây làm giề, nó đã không đọc thì chớ, lại sắp đổ máu rồi . Hề hề, ninja có người hâm mộ cơ đấy
    HTML : "bọn tháng 5" là câu anh viết ra khi nghĩ đến CLB . HTML là một ngôn ngữ web , trang web em đang đọc chính là HTML đó , còn nếu muốn biết chi tiết hơn thì phải trả tiền học phí
    Mà cái ảnh avatar của em có phải là ảnh vẽ em hay không vậy

Chia sẻ trang này