1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Extract from private Diaryõ?Ư
    Ngày 26/7
    õ?ƯBuỏằ.i chiỏằu là nhỏằng công viỏằ?c chung cỏằĐa ThĂng Nfm . Mỏằi ngặỏằi hỏạn nhau 6 giỏằ , lúc mơnh 'ỏn nặĂi thơ Ănh nỏng 'Ê nhỏĂt dỏĐn õ?ƯGỏãp lỏĂi mỏằi ngặỏằi mỏằông ặĂi là mỏằông . Chỏằc , ThĂng nfm giỏằ có thêm bĂc CĂ Châp vỏằôa tham gia vỏằ>i cỏÊ hỏằTi vỏằôa 'ỏằf bỏÊo vỏằ? Mrs CĂ ChĂp tặặĂng lai ( chỏc thỏ ) . Thành viên cô 'ặĂn robinson vỏôn chặa bỏằ 'ặỏằÊc cĂi bỏằT mỏãt bi hài 'ỏƠy . Nhỏằ> ThĂng Nfm ngay cỏÊ nhỏằng lúc ỏằY bên ThĂng Nfm nhặng không phỏÊi không có nhỏằng vỏt gỏằÊn . Mong sao mỏằi ngặỏằi yêu thặặĂng nhau hặĂn , không vơ nhỏằng vỏằ
    Tôi tặ duy , vỏưy tôi tỏằ"n tỏĂi ! ! !


    !-_-* I am Pisoga , a Great Hunter ...a Soloist...

  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hờ, phải công nhận chú ninja này khơi nguồn không ít cảm hứng của mình . Chợt thấy từ nhật ký cá nhân, ối, nó mốc meo trong tủ, mở ra, đã một tháng rồi, hic. Dạo này sao mà lười thế, thời gian trôi nhanh thế, vèo một cái đã hết hè, vèo thêm cái nữa là .. Bao nhiêu dự tính còn dang dở, hic . Quyển nhật ký thương yêu, hề hề, lâu rồi không mở ra, mà viết vào đấy chẳng phải để đọc lại, viết vào đấy là đã tự khắc trong lòng mình, mở ra đọc chỉ thấy buồn cười, sao mà trẻ con thía. Thường thường cũng ghi dài ra phết đấy, mỗi lần viết cũng được vài trang, thế cũng là khá nếu kể đến cái danh hiệu tứ trụ vẫn mang trên mình , hề hề , lại chuẩn bị dông dài rồi.
    Bỏ xừ quên béng một chuyện chưa ghi ..ơ, 2 chuyện liền, còn có một dòng thôi . Lần này nhật ký lại có thêm vài tiết mục mới, nhưng tiết mục cũ vẫn không thể bỏ qua, lại chuyện đàn bà con gái, mô phật, lại nhậu nhẹt, hôm đi uống rượu đã được ghi lại . Được cái dạo này cũng cai nghiện được khá nhiều . Ngòi bút cứ bay bổng lên xuống, hề hề, không ngờ cảm xúc lại nhiều thế, mệt bỏ bố rồi lại còn.
    Mà chẳng lẽ lại không làm bài nhật ký vụ đi uống rượu sao. Nhưng thôi, chữ bắt đầu xấu đi rồi, nguệch ngoạc, cảm hứng từ từ đi xuống. Ngủ.
    Uhm, ngắm trăng cái đã .. chả thấy đâu cả .. chắc lên cao rồi. Đêm nay trăng cao quá, Anh hôn em vào má . Đêm nay trăng cao ..vv.vv.. Không biết cái phần củ chuối còn tồn tại bao lâu trong người mình, hic, dù sao thì đó cũng là một kho cảm hứng ..
    Hà hà, trích Harry Potter
    Đọc thôi mà phê lòi mắt . Chút cảm xúc tuổi già, mong quí vị độc giả thông cảm .
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hờ, phải công nhận chú ninja này khơi nguồn không ít cảm hứng của mình . Chợt thấy từ nhật ký cá nhân, ối, nó mốc meo trong tủ, mở ra, đã một tháng rồi, hic. Dạo này sao mà lười thế, thời gian trôi nhanh thế, vèo một cái đã hết hè, vèo thêm cái nữa là .. Bao nhiêu dự tính còn dang dở, hic . Quyển nhật ký thương yêu, hề hề, lâu rồi không mở ra, mà viết vào đấy chẳng phải để đọc lại, viết vào đấy là đã tự khắc trong lòng mình, mở ra đọc chỉ thấy buồn cười, sao mà trẻ con thía. Thường thường cũng ghi dài ra phết đấy, mỗi lần viết cũng được vài trang, thế cũng là khá nếu kể đến cái danh hiệu tứ trụ vẫn mang trên mình , hề hề , lại chuẩn bị dông dài rồi.
    Bỏ xừ quên béng một chuyện chưa ghi ..ơ, 2 chuyện liền, còn có một dòng thôi . Lần này nhật ký lại có thêm vài tiết mục mới, nhưng tiết mục cũ vẫn không thể bỏ qua, lại chuyện đàn bà con gái, mô phật, lại nhậu nhẹt, hôm đi uống rượu đã được ghi lại . Được cái dạo này cũng cai nghiện được khá nhiều . Ngòi bút cứ bay bổng lên xuống, hề hề, không ngờ cảm xúc lại nhiều thế, mệt bỏ bố rồi lại còn.
    Mà chẳng lẽ lại không làm bài nhật ký vụ đi uống rượu sao. Nhưng thôi, chữ bắt đầu xấu đi rồi, nguệch ngoạc, cảm hứng từ từ đi xuống. Ngủ.
    Uhm, ngắm trăng cái đã .. chả thấy đâu cả .. chắc lên cao rồi. Đêm nay trăng cao quá, Anh hôn em vào má . Đêm nay trăng cao ..vv.vv.. Không biết cái phần củ chuối còn tồn tại bao lâu trong người mình, hic, dù sao thì đó cũng là một kho cảm hứng ..
    Hà hà, trích Harry Potter
    Đọc thôi mà phê lòi mắt . Chút cảm xúc tuổi già, mong quí vị độc giả thông cảm .
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    16h 20
    Lúc ngồi trên xe bus, đã định về nhà luôn ! Hix, thế mà cuối cùng vẫn chui vô hàng nét !
    Mệt thiệt, thứ 7 mà vẫn fải học cả ngày ...
    Tìm mãi cái forum này ... mà hình như thất hẹn 2 lần với 1 người bạn rùi thì fải ! xodi ấy nhá !
    Chẳng hiểu tham gia có bị chêko ? Thấy nhiều nguời xung quanh làm đc nhiều việc có nghĩa, trong khi mình toàn làm điều vớ vỉn ... Bùn thiu !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    16h 20
    Lúc ngồi trên xe bus, đã định về nhà luôn ! Hix, thế mà cuối cùng vẫn chui vô hàng nét !
    Mệt thiệt, thứ 7 mà vẫn fải học cả ngày ...
    Tìm mãi cái forum này ... mà hình như thất hẹn 2 lần với 1 người bạn rùi thì fải ! xodi ấy nhá !
    Chẳng hiểu tham gia có bị chêko ? Thấy nhiều nguời xung quanh làm đc nhiều việc có nghĩa, trong khi mình toàn làm điều vớ vỉn ... Bùn thiu !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hic hic, dạo này thế nào ấy nhở .. cái gì cũng gấp gáp, đầu óc chả làm được cái gì cho ra hồn cả. Viết được một bài rõ dài, nhìn lại chẳng thấy nội dung, lại còn mất dậy nữa chứ . Mà rút ngắn lại thì nó sẽ thành thế này :
    ...cắt bởi Quang2105 và đề nghị nghiêm túc khi post bài
    -- Bé Bit này có phải là tên TG không vậy ?
    u?c quang2105 s?a vo 12:46 ngy 17/09/2003
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hic hic, dạo này thế nào ấy nhở .. cái gì cũng gấp gáp, đầu óc chả làm được cái gì cho ra hồn cả. Viết được một bài rõ dài, nhìn lại chẳng thấy nội dung, lại còn mất dậy nữa chứ . Mà rút ngắn lại thì nó sẽ thành thế này :
    ...cắt bởi Quang2105 và đề nghị nghiêm túc khi post bài
    -- Bé Bit này có phải là tên TG không vậy ?
    u?c quang2105 s?a vo 12:46 ngy 17/09/2003
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Định không đi họp thế mà lại vẫn đi họp .. hai nhóc tuổi trâu lần sau gặp đá đít vì cái tội hứa đến rồi cho leo cây .15h chiều, xe chạy bon bon trên đường, bên cạnh là lão chủ tịch Giang, gọi như hét vào tai lão mà lão vẫn không nghe thấy --> cần dụng cụ trợ thính gấp . Đến nơi đã có một cô bé phục sẵn nhưng bé e lệ chẳng nói gì , bắt chuyện mãi mà không song.. tóm lại là vì mặt không đảm bảo . Không nhiều người nhưng đủ để có thể họp.
    Thư kí bất đắc dĩ Robinson :
    Biên bản cuộc họp 28-09-2003 + tường thuật.
    Nói chung là làm việc với lão Giang thì ai cũng biết là lão này thích ê a cà kê con ngỗng 30'' trước khi vào vấn đề chính . Còn nhớ những lần họp trước (khơi gợi quá khứ đau thương một chút) đi họp = đến + nhìn mặt nhau + uống nước + phát biểu "hôm nay không có gì để bàn cả" + đi về. Nhưng chủ trương lần này là 1 cổng (mồm lão Giang ) + đánh nhanh thắng nhanh (vì sức ép của robinson ) nên cuộc họp đã ngăn chặn được tối đa các chủ đề chat chit bố con ông bà cha mẹ dây mơ rễ má trên trời dưới biển. Ấy là lão Giang có nỗi niềm tâm sự .. mỗi ngày nó một lớn ra .. nó phình ra theo năm tháng như người ta thổi vào bóng bay vậy .. giờ đến lúc lão phải xì ra ít hơi, thực ra chỉ ít thôi .. chứ xì ra nhiều quá e người khác không chịu nổi .. nhưng lão xì mất 30 phút
    Thôi tóm lại, cuộc họp này đã giải quyết được một số vấn đề , thông báo lên đây cho mọi người biết :
    1. Quyết định : chuyển việc đi làng Canh vào thứ 7 hàng tuần (như hiện nay) sang Chủ nhật (như ngày xưa) (xem lại các topic cũ để biết tại sao đi CN hay hơn )
    2. Sau khi tham gia các hoạt động của CLB : ai về nhà nấy để bố mẹ khỏi mong , ai không về thì phải có giấy xin phép bố mẹ đàng hoàng --> kiểm điểm và cảnh cáo 2 thành viên Candies và Fangcongchua (2 đứa sẽ chịu hình phạt : thêm một dòng vào title "thành viên ham chơi" )
    3. Lão Giang & anh Yến quyết định : giảm bớt thời gian hoạt động với CLB (để đi lấy vợ và dành thời gian cho vợ con ) nhưng các anh sẽ tăng cường về chất lượng để bù vào số lượng bị mất đi
    4. Vấn đề lệ phí : không bắt buộc (ko bắt buộc đóng và không bắt buộc về số lượng) nhưng đã đóng rồi thì không hoàn trả lại, nếu muốn trả lại thì cấm được nói rằng đó là tiền giả .
    5. Quyết định : thành viên nào nêu ra vấn đề không kèm theo giải pháp sẽ bị lên máy chém (vì : biết rồi khổ nắm nói mãi).
    6. Cảnh cáo các thành viên : Ngu_ngu81, s500, sleepwalker vì câu bài. Tuyên dương robinson vì đã cống hiến nhiều bài viết hay và có chất lượng .
    7. Thống kê lại tình hình ủng hộ "1000 cuốn vở .. " đã gần hoàn thành chỉ tiêu 1200 cuốn .. Ngày 19-10 sẽ tiến hành trao quà tận tay cho các em nhỏ Sóc Sơn, mọi người chuẩn bị hành trang lên đường.
    9. Chú Cau be ngay tho đổ nước lên sổ ghi chép của lão Quang nhằm phi tang tang chứng ..
    8. Đóng tiền nước và đi về ..
    Những người tham dự :
    1.ĐKGiang (dạo này ko thấy phải che mặt )
    2.LeYen (trông phởn hơn trước )
    3.Quang2105 (da trắng như trứng gà bóc )
    4.Candies (mồm mép tép nhẩy )
    5.Făngcongchua (a dua theo cái đứa mồm mép tép nhẩy )
    6.Caubengaytho (ko hiểu ngây thơ cái gì)
    7.Robinson (vẫn phong độ như ngày nào )
    8.LeDung250781 (anh ngồi một góc làm cảnh )
    9.Bạn của LeDung (quyết không để ai bắt nạt )
    10.Hoa Vân (em còn bé lắm các anh ơi )
    11.s500 (vừa ngủ dậy )
    hình như còn thiếu 1 người
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Định không đi họp thế mà lại vẫn đi họp .. hai nhóc tuổi trâu lần sau gặp đá đít vì cái tội hứa đến rồi cho leo cây .15h chiều, xe chạy bon bon trên đường, bên cạnh là lão chủ tịch Giang, gọi như hét vào tai lão mà lão vẫn không nghe thấy --> cần dụng cụ trợ thính gấp . Đến nơi đã có một cô bé phục sẵn nhưng bé e lệ chẳng nói gì , bắt chuyện mãi mà không song.. tóm lại là vì mặt không đảm bảo . Không nhiều người nhưng đủ để có thể họp.
    Thư kí bất đắc dĩ Robinson :
    Biên bản cuộc họp 28-09-2003 + tường thuật.
    Nói chung là làm việc với lão Giang thì ai cũng biết là lão này thích ê a cà kê con ngỗng 30'' trước khi vào vấn đề chính . Còn nhớ những lần họp trước (khơi gợi quá khứ đau thương một chút) đi họp = đến + nhìn mặt nhau + uống nước + phát biểu "hôm nay không có gì để bàn cả" + đi về. Nhưng chủ trương lần này là 1 cổng (mồm lão Giang ) + đánh nhanh thắng nhanh (vì sức ép của robinson ) nên cuộc họp đã ngăn chặn được tối đa các chủ đề chat chit bố con ông bà cha mẹ dây mơ rễ má trên trời dưới biển. Ấy là lão Giang có nỗi niềm tâm sự .. mỗi ngày nó một lớn ra .. nó phình ra theo năm tháng như người ta thổi vào bóng bay vậy .. giờ đến lúc lão phải xì ra ít hơi, thực ra chỉ ít thôi .. chứ xì ra nhiều quá e người khác không chịu nổi .. nhưng lão xì mất 30 phút
    Thôi tóm lại, cuộc họp này đã giải quyết được một số vấn đề , thông báo lên đây cho mọi người biết :
    1. Quyết định : chuyển việc đi làng Canh vào thứ 7 hàng tuần (như hiện nay) sang Chủ nhật (như ngày xưa) (xem lại các topic cũ để biết tại sao đi CN hay hơn )
    2. Sau khi tham gia các hoạt động của CLB : ai về nhà nấy để bố mẹ khỏi mong , ai không về thì phải có giấy xin phép bố mẹ đàng hoàng --> kiểm điểm và cảnh cáo 2 thành viên Candies và Fangcongchua (2 đứa sẽ chịu hình phạt : thêm một dòng vào title "thành viên ham chơi" )
    3. Lão Giang & anh Yến quyết định : giảm bớt thời gian hoạt động với CLB (để đi lấy vợ và dành thời gian cho vợ con ) nhưng các anh sẽ tăng cường về chất lượng để bù vào số lượng bị mất đi
    4. Vấn đề lệ phí : không bắt buộc (ko bắt buộc đóng và không bắt buộc về số lượng) nhưng đã đóng rồi thì không hoàn trả lại, nếu muốn trả lại thì cấm được nói rằng đó là tiền giả .
    5. Quyết định : thành viên nào nêu ra vấn đề không kèm theo giải pháp sẽ bị lên máy chém (vì : biết rồi khổ nắm nói mãi).
    6. Cảnh cáo các thành viên : Ngu_ngu81, s500, sleepwalker vì câu bài. Tuyên dương robinson vì đã cống hiến nhiều bài viết hay và có chất lượng .
    7. Thống kê lại tình hình ủng hộ "1000 cuốn vở .. " đã gần hoàn thành chỉ tiêu 1200 cuốn .. Ngày 19-10 sẽ tiến hành trao quà tận tay cho các em nhỏ Sóc Sơn, mọi người chuẩn bị hành trang lên đường.
    9. Chú Cau be ngay tho đổ nước lên sổ ghi chép của lão Quang nhằm phi tang tang chứng ..
    8. Đóng tiền nước và đi về ..
    Những người tham dự :
    1.ĐKGiang (dạo này ko thấy phải che mặt )
    2.LeYen (trông phởn hơn trước )
    3.Quang2105 (da trắng như trứng gà bóc )
    4.Candies (mồm mép tép nhẩy )
    5.Făngcongchua (a dua theo cái đứa mồm mép tép nhẩy )
    6.Caubengaytho (ko hiểu ngây thơ cái gì)
    7.Robinson (vẫn phong độ như ngày nào )
    8.LeDung250781 (anh ngồi một góc làm cảnh )
    9.Bạn của LeDung (quyết không để ai bắt nạt )
    10.Hoa Vân (em còn bé lắm các anh ơi )
    11.s500 (vừa ngủ dậy )
    hình như còn thiếu 1 người
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Sao lại có vụ cảnh cáo ở đây nhỉ
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !

Chia sẻ trang này