1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Để bác Giang trả lời cho em nhé
    1/ Vấn đề tư cách pháp nhân
    - Mặt lợi khi có tư cách pháp nhân :
    + Nói chung em nói thế là tạm đủ
    - Mặt hại :
    + Vấn đề quyền lợi vật chất chắc ko đáng lo, chỉ cần có chính sách tài chính để ko ai có quyền lợi là được
    + Nhưng vấn đề quan trọng nhất, vấn đề cao nhất của mọi vấn đề, đó là chúng ta chưa hoạt động được chuyên nghiệp vì chưa có các thành viên có thể hoạt động chuyên nghiệp.
    Tất nhiên, ko cần thiết tất cả mọi người đều phải hoạt động như một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, nhưng tối thiểu cũng phải có được một vài người cốt cán, có khả năng đóng góp nhiều về : 1/ thời gian, 2/ công sức, 3/ trí tuệ ( phần trí tuệ có thể ít đi 1 chút ko sao ) Hiện nay chúng ta ko có được nổi 3 người như vậy => gắng sống đến bình minh
    2/ Đồng phục :
    Đề nghị nói rõ hơn về lí do cần phải có ?
    3/ Thông báo hoạt động và tuyên truyền
    Trước đây có hẳn 1 ban thông tin tuyên truyền, song chả hoạt động gì mấy, bi giờ em muốn cụ thể chúng ta sẽ thông tin tuyên truyền như thế nào, cho ai, ở đâu ?
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho.
  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    He he, chú này đúng là ninja_in_mad ..
    Mà chú cứ nói như là anh thích chọc ngoáy lắm ấy, lại còn chọc vào chỗ nào thì thúi um lên chỗ đấy (đùa tý) ..
    Quên mất hôm trước tường thuật lại quên mất vài việc ..
    1----
    Chú cứ bảo anh ai là người nhiệt tình và tâm huyết, rồi đâu sẽ có đó ..
    Việc tuyên truyền ngoài CLB là tương đối khó khăn (chú làm rồi chú biết)
    2----
    Cái này bỏ phiếu trắng, ai thích làm gì thì cứ làm ..
    3----
    a.
    - Sau một hồi bàn bạc và đóng góp ý kiến (có ai đóng góp ko nhể) về vấn đề tư cách pháp nhân đã rút ra một số vấn đề sau :
    + Đa số các nhóm hoạt động xã hội đã tan rã chỉ sau chưa đầy 1 năm hoạt động, vì vậy có lời khuyên rằng chúng ta nên hoạt động trước, nếu ko chết thì hãy nghĩ tới vấn đề này --> tại sao trước đây chúng ta ko có tư cách pháp nhân
    + Hiện nay, nhìn về mặt nhân lực của CLB những người có thể nói là đảm nhiệm vai trò chủ chốt như lão Giang, chị Yến, lão Quang đều bận và ko có thời gian vậy lấy ai để đảm nhiệm, chịu trách nhiệm chính khi chúng ta có tư cách pháp nhân. Hê hê, bản thân anh thấy mình ko làm được nên ko có ý kiến --> tại sao cho đến nay vẫn không dám làm.
    + Mặt lợi hại như chú phân tích : ko có người làm, ko thể đòi hỏi các bác Giang, Yến, Quang làm được.
    + Quyết định : đợi thêm một năm nữa xem xu hướng hoạt động của CLB thế nào --> quyết định tương lai sau.
    b.
    Việc tham gia hoạt động ở làng Canh là không yêu cầu có mặt các thành viên chủ chốt như lão Giang, chị Yến, lão Quang . Nên để các lão, chị ấy ngồi nhà suy tính chuyện lớn, các thành viên khác nên chịu khó đóng góp sức duy trì đều đặn các hoạt động này.
    c.
    Vấn đề nhạy cảm đã nói ở trên --> ko nhắc lại nữa.
    Dùng từ ngữ quá khích.
    4----
    Chủ nhật tới (5-10) sẽ tiến hành chuyển giấy đến trường Nguyễn Đình Chiểu (chưa biết ở đâu) vào buổi sáng, thông tin sẽ được cập nhật sau.
    Chiều 5-10 sẽ diễn ra trận giao hữu giữa Tình Nguyện Trẻ và Tháng 5 (như lịch đã đưa) thông tin cập nhật sau.
    Hê hê, chú ninja lâu lắm mới thấy có một bài tâm huyết .. phát huy.
    Nguyet-ca : đừng có a dua theo cái lão Giang kia. Robinson. Nhớ chưa, đá đít bây giờ chứ.
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    He he, chú này đúng là ninja_in_mad ..
    Mà chú cứ nói như là anh thích chọc ngoáy lắm ấy, lại còn chọc vào chỗ nào thì thúi um lên chỗ đấy (đùa tý) ..
    Quên mất hôm trước tường thuật lại quên mất vài việc ..
    1----
    Chú cứ bảo anh ai là người nhiệt tình và tâm huyết, rồi đâu sẽ có đó ..
    Việc tuyên truyền ngoài CLB là tương đối khó khăn (chú làm rồi chú biết)
    2----
    Cái này bỏ phiếu trắng, ai thích làm gì thì cứ làm ..
    3----
    a.
    - Sau một hồi bàn bạc và đóng góp ý kiến (có ai đóng góp ko nhể) về vấn đề tư cách pháp nhân đã rút ra một số vấn đề sau :
    + Đa số các nhóm hoạt động xã hội đã tan rã chỉ sau chưa đầy 1 năm hoạt động, vì vậy có lời khuyên rằng chúng ta nên hoạt động trước, nếu ko chết thì hãy nghĩ tới vấn đề này --> tại sao trước đây chúng ta ko có tư cách pháp nhân
    + Hiện nay, nhìn về mặt nhân lực của CLB những người có thể nói là đảm nhiệm vai trò chủ chốt như lão Giang, chị Yến, lão Quang đều bận và ko có thời gian vậy lấy ai để đảm nhiệm, chịu trách nhiệm chính khi chúng ta có tư cách pháp nhân. Hê hê, bản thân anh thấy mình ko làm được nên ko có ý kiến --> tại sao cho đến nay vẫn không dám làm.
    + Mặt lợi hại như chú phân tích : ko có người làm, ko thể đòi hỏi các bác Giang, Yến, Quang làm được.
    + Quyết định : đợi thêm một năm nữa xem xu hướng hoạt động của CLB thế nào --> quyết định tương lai sau.
    b.
    Việc tham gia hoạt động ở làng Canh là không yêu cầu có mặt các thành viên chủ chốt như lão Giang, chị Yến, lão Quang . Nên để các lão, chị ấy ngồi nhà suy tính chuyện lớn, các thành viên khác nên chịu khó đóng góp sức duy trì đều đặn các hoạt động này.
    c.
    Vấn đề nhạy cảm đã nói ở trên --> ko nhắc lại nữa.
    Dùng từ ngữ quá khích.
    4----
    Chủ nhật tới (5-10) sẽ tiến hành chuyển giấy đến trường Nguyễn Đình Chiểu (chưa biết ở đâu) vào buổi sáng, thông tin sẽ được cập nhật sau.
    Chiều 5-10 sẽ diễn ra trận giao hữu giữa Tình Nguyện Trẻ và Tháng 5 (như lịch đã đưa) thông tin cập nhật sau.
    Hê hê, chú ninja lâu lắm mới thấy có một bài tâm huyết .. phát huy.
    Nguyet-ca : đừng có a dua theo cái lão Giang kia. Robinson. Nhớ chưa, đá đít bây giờ chứ.
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Bài của mình bị mất rùi .
    Thui kệ, lần sau post
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Bài của mình bị mất rùi .
    Thui kệ, lần sau post
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Vừa đi làng Canh về xong , cái lũ ở đấy sao mà khôn và rắc rối thế , có mỗi 1 thằng robinson làm sao sẻ ra cho hết chúng nó được .
    Chẳng lẽ mình lại đang đi theo bước chân của những người đi trước , hờ hững, vô trách nhiệm và phó mặc ..
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Vừa đi làng Canh về xong , cái lũ ở đấy sao mà khôn và rắc rối thế , có mỗi 1 thằng robinson làm sao sẻ ra cho hết chúng nó được .
    Chẳng lẽ mình lại đang đi theo bước chân của những người đi trước , hờ hững, vô trách nhiệm và phó mặc ..
  8. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ anh nào là anh Rô bin sặĂn?? Hum nay lỏĐn 'ỏĐu 'i, vui nhặng mà mỏằ?t quĂ! ĐÊ thỏ lỏĂi còn bỏằ Nothing lasts forever but I hope your heart won't change.
  9. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ anh nào là anh Rô bin sặĂn?? Hum nay lỏĐn 'ỏĐu 'i, vui nhặng mà mỏằ?t quĂ! ĐÊ thỏ lỏĂi còn bỏằ Nothing lasts forever but I hope your heart won't change.
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    ỏằ'i trỏằi 'ỏƠt ặĂi , hoĂ ra KKK là cĂi 'ỏằâa ngỏằ"i sau xe bĂc LeDung hỏÊ .. có phỏÊi ko hơnh nhặ câng ko còn khỏÊ nfng nào khĂc --> vỏưy thơ xem tiỏp 'oỏĂn tiỏp theo 'ê , ỏƠp ỏằĐ tỏằô chiỏằu rỏằ"i 'ỏƠy .
    .
    .
    .
    .
    Trỏằi 'ỏƠt ặĂi, hôm nay là ngày giỏằ thỏ, 'i làng Canh vỏằ mang theo mỏằTt cỏằƠc tỏằâc , chỏÊ hiỏằfu ma xui quỏằ? khiỏn thỏ nào lỏĂi trỏằi lỏĂi run rỏằĐi 1 con bâ ko biỏt nói thỏ nào (e khóc mỏƠt ) mò 'ỏn phĂ tan sỏằ yên tânh, êm 'ỏằm và hoà bơnh cỏằĐa làng Canh ..
    Sao nó ko chỏằn chỏằ- nào khĂc mà nó cỏằâ 'ỏằâng giỏằa sÂn nó gào lên hỏằY trỏằi .. làm 1 ngặỏằi lỏằ<ch sỏằ nhặ mơnh cỏằâ phỏÊi bỏn vào 1 góc nào 'ỏƠy cĂch xa ưt nhỏƠt 200m 'ỏằf 'ỏÊm bỏÊo an toàn tưnh mỏĂng và tài sỏÊn ..
    thôi, dỏĂo này bà Leyen ghê lỏm, dạng ưt tưnh tỏằô thôi ..
    --&gt; tóm lỏĂi 'ang nói cô bâ ngỏằ"i sau xe lÊo Lê Dâng ko phỏÊi KKK thơ thôi --&gt; 99% rại

Chia sẻ trang này