1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    15-10-2003, sinh nhật ở BT 3, tuy thông báo hơi bị muộn nhưng vẫn tập hợp được khá đông người. Nhớ hôm Trung thu đến đây bao nhiêu là người, hế hế, nhưng mà lần này có vẻ ít hơn, cũng ko có thêm nhiều em lắm .. (cái bài tường thuật Trung thu ở trên với nhan đề thác loạn ở Bảo trợ 3 đã bị lão Quang ghen ăn tức ở xoá đi mất). Dẫn chương trình vẫn là HTML (Hoa Thị Mộc Lan), robinson đến sau nhưng cũng chẳng biết mọi người chơi trò gì, chỉ thấy các anh chị chơi, các em ngồi xem . Khi hỏi bọn nhóc "các em đi đâu", chúng nó trả lời rất chi ngây thơ "dạ, em đi soạn bài cho ngày mai", hờ hờ, 1 lý do rất chi là ko thể nào ngăn cản được, "thế soạn bài cho môn gì", "dạ, cho môn Toán anh ạ". He he he, đùa tý, dù sao thì đi sinh nhật ai thì cũng nên làm sao cho người đó là nhân vật chính . Tối thứ 7 tập trung ở nhà lão Quang để xếp đồ và chuẩn bị cho 19-10.
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhầm là nhầm rùi nhé anh Ro ơi,em chỉ lên...nói có 1 tẹo và hát 1 bài thui mà...Túm lại người dẫn chương trình hổng phải là em.Là...là....bò nhúng dấm...
    I miss your smile...
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhầm là nhầm rùi nhé anh Ro ơi,em chỉ lên...nói có 1 tẹo và hát 1 bài thui mà...Túm lại người dẫn chương trình hổng phải là em.Là...là....bò nhúng dấm...
    I miss your smile...
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Thứ 7, 18-10, buổi sáng ..., buổi tối, phóng vèo qua chợ mua cho mẹ một bó hoa, hê hê hê, 10 bông lay ơn đẹp tuyệt, ghé qua nhà 10'''' vác theo cái đống thùng sang nhà lão Quang .. 1 mạng, 2 mạng gần 20h rồi mới có 2 người đến, hề hề, mặc. Đống vở bé hơn tưởng tượng, mỗi thùng to chứa được tới 300 quyển, không phải 200 như dự tính, nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẽ phải có bác hi sinh hé hé, lão Quang thì chắc chắn không, hờ hờ, cái lão này có cái lý do rất chi là đặc biệt, hé hé, cứ tưởng mình không biết chứ . hơn 21h, mọi thứ có vẻ đã tạm ổn, Arsenal đang hòa Chealse 1-1, phí không được xem. Dù sao cũng phải biến cái đã.
    Sáng chủ nhật 19-10, được dựng dậy lúc 6h50, chậc, dạo này cứ bị mất ngủ, bực cả mình, nằm thêm 10 phút (hà hà, nhật ký hơi cá nhân một chút), làm bát cơm (hờ, được ăn cơm) rồi phóng ra chợ, hề hề, mới có 1 ngày mà giá hoa tăng ghê thế , cô bé bán hoa vẫn lúng liếng như tối qua, mặc dù mấy cái lý do đưa ra coi bộ khá củ chuối nhưng hề, muộn giờ rồi, biến thôi. 5 bông hoa thế mà vừa đủ, hờ, lúc đầu mình đếm thế nào định mua 3 bông chứ, xin lỗi nhé . 8h đúng có mặt tại nhà G , 8h2 lên đường, 8h15 đến chỗ thuê bạt, 8h24 đến cổng Voi Phục, lố nhố những người là người. Hờ, vẫn đến sớm hơn chú ninja , không hiểu chú đầu trọc làm ăn thế nào, cần phải học tập kinh nghiệm các đàn anh .
    90% số vở quyên góp được được chất lên xe của s500, hờ, cái lão này hôm nay lại đi 1 mình, kể ra cũng hơi lạ. 1400 quyển, hờ, nhìn lại mới thấy đúng là không nhiều . Đã hẹn 9h30 tập trung ở đích số 1 rồi, 8h35 bắt đầu khởi hành. Bác Trung hờ hờ với chú ninja thế nào đấy mà bảo nhau đi lạc, hề hề, kết nhau ghê. Bên trên, bác nguyenminh720 và Nguyet-ca cũng lăm le theo bước. Đáng tiếc, trong 1 sáng đẹp giời với phong độ cao, robinson đã kèm chặt bác làm bác không thể nào thoát được. LeYen không thể thi thố tuyệt chiêu bám càng sau khi ngồi xe LeDung, công nhận bác này nội công thâm hậu. Candies với bộ mặt khỉ ăn ớt sau xe Ngu_ngu_81, hề, anh chị giận gì nhau không biết. s500 cứ làm như anh đang ngồi ô tô. Đầu trọc tiếc nuối khi đằng sau mình là A Nhung. Bộ mặt phởn chí của lão Quang vì "mục tiêu" đã hoàn thành, <sửa> và bộ mặt đầy mưu mô của G khi quyết đưa sự việc ra ánh sáng.
    Thị trấn Sóc Sơn đã hiện ra trước mặt, chà, nơi đây vẫn còn vô vàn tàn tích của bom đạn trâu bò . Khoảng cách đến đích rút ngắn dần, khi cách đích chỉ còn vài cây số, các tay đua bất ngờ giảm tốc, đường bụi và nhiều xe lại ngoằn ngèo, cả đội bám nhau rất sát để tiết kiệm sức và không để thêm tên nào bò lạc. Đích số 0 đã hiện ra trước mắt (đích ngoài dự kiến), trung tâm gì gì người tàn tật cơ sở 4, một căn nhà cấp 4 đơn sơ 4 phòng. 10 phút sau 10h15, tất cả đã có mặt ở trường tiểu học xã Bắc Phú, bọn trẻ đã đợi từ 9h, đội hình đã tan rã vì mệt mỏi chờ đợi, mỗi nơi một đứa, nhưng không ai bảo ai trừ thầy cô giám hiệu, bọn trẻ đã ngồi ngay ngắn tại nơi chúng nên có mặt. Khoảng 40 nhóc đã bỏ 1 buổi làm việc ở nhà để đến làm đại biểu. Một ngôi trường to, lớn, với nhiều cây lâu năm. Hờ, ở Hà Nội mà đúng là cũng chẳng hơn ở quê mấy. 1400 quyển vở nhanh chóng được xếp lên, vài câu phát biểu, vài kiểu ảnh thế là chiến dịch hè thu 2003 đã gần kết thúc, bọn trẻ chỉ đợi có câu "chương trình đến đây là hết" là bay ngay ra khỏi cửa, đúng là nước vỡ bờ, đứa chạy ra nhà xe, đứa chạy ra cổng, đứa chạy vào lớp .. nhưng tất cả đã không thắng được cám dỗ của robinson : chụp ảnh .. đến lúc này viện binh mới đến, trưởng lão Giang cố gắng nở một nụ cười méo mó, ninja chẳng cần biết gì, nhảy choi choi vào đội hình chụp ảnh, tiếc là vẫn có một số bác không được nhạy cảm cho lắm, hề, không bị dụ dỗ vào đội hình.
    Hơn 1130h, cả đoàn xe lại lóc cóc đi lên đền Sóc à đền Gióng, à đền gì cũng không biết, nhưng mà đền gì thì cả hội cũng chỉ ngồi một chỗ. Sau một chặng đường dài và mệt, LeYen đã cho phép đôi mắt mình được nhắm lại, tuy nhiên tai chị thì .. vẫn hoạt động không ngừng.. Một góc bạt, những chủ đề chính trị nhạy cảm được đưa ra bàn luận, có 1 tính từ có thể mô tả được : ỏm củ tỏi, góc khác, các thành viên đang gằm ghè nhìn nhau, trao cho nhau những ánh mắt đầy ẩn ý đại loại "anh (chị) hãy liệu hồn đấy" .. bên bờ hồ thơ mộng, 1 chai rượu vang đã ra đi, cú thật, chẳng được ngụm nào, đúng là cái lũ ki bo. Đội hình tranh luận đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau 5'''' thảo luận và cuối cùng đã đi đến kết luận tốt nhất là không kết luận gì cả. Hội cá cược mạng mình đã được thành lập lúc 1h12 và đóng góp nhiều màn hấp dẫn, <sửa>. Cuối cùng là màn củ chuối quay bút, dù đã chán ngấy đến tận cổ nhưng vì chịu sức ép của khá nhiều thành viên ban quản trị cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng tổ chức. Vì vấn đề mang đầy tính nhậy cảm nên không tham gia không được biết, <sửa>
    3h30, tất cả nhổ neo, đoạn sau không biết vì phải về sớm đi công tác .
    Được robinsonsvn81 sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 21/10/2003
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Thứ 7, 18-10, buổi sáng ..., buổi tối, phóng vèo qua chợ mua cho mẹ một bó hoa, hê hê hê, 10 bông lay ơn đẹp tuyệt, ghé qua nhà 10'''' vác theo cái đống thùng sang nhà lão Quang .. 1 mạng, 2 mạng gần 20h rồi mới có 2 người đến, hề hề, mặc. Đống vở bé hơn tưởng tượng, mỗi thùng to chứa được tới 300 quyển, không phải 200 như dự tính, nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẽ phải có bác hi sinh hé hé, lão Quang thì chắc chắn không, hờ hờ, cái lão này có cái lý do rất chi là đặc biệt, hé hé, cứ tưởng mình không biết chứ . hơn 21h, mọi thứ có vẻ đã tạm ổn, Arsenal đang hòa Chealse 1-1, phí không được xem. Dù sao cũng phải biến cái đã.
    Sáng chủ nhật 19-10, được dựng dậy lúc 6h50, chậc, dạo này cứ bị mất ngủ, bực cả mình, nằm thêm 10 phút (hà hà, nhật ký hơi cá nhân một chút), làm bát cơm (hờ, được ăn cơm) rồi phóng ra chợ, hề hề, mới có 1 ngày mà giá hoa tăng ghê thế , cô bé bán hoa vẫn lúng liếng như tối qua, mặc dù mấy cái lý do đưa ra coi bộ khá củ chuối nhưng hề, muộn giờ rồi, biến thôi. 5 bông hoa thế mà vừa đủ, hờ, lúc đầu mình đếm thế nào định mua 3 bông chứ, xin lỗi nhé . 8h đúng có mặt tại nhà G , 8h2 lên đường, 8h15 đến chỗ thuê bạt, 8h24 đến cổng Voi Phục, lố nhố những người là người. Hờ, vẫn đến sớm hơn chú ninja , không hiểu chú đầu trọc làm ăn thế nào, cần phải học tập kinh nghiệm các đàn anh .
    90% số vở quyên góp được được chất lên xe của s500, hờ, cái lão này hôm nay lại đi 1 mình, kể ra cũng hơi lạ. 1400 quyển, hờ, nhìn lại mới thấy đúng là không nhiều . Đã hẹn 9h30 tập trung ở đích số 1 rồi, 8h35 bắt đầu khởi hành. Bác Trung hờ hờ với chú ninja thế nào đấy mà bảo nhau đi lạc, hề hề, kết nhau ghê. Bên trên, bác nguyenminh720 và Nguyet-ca cũng lăm le theo bước. Đáng tiếc, trong 1 sáng đẹp giời với phong độ cao, robinson đã kèm chặt bác làm bác không thể nào thoát được. LeYen không thể thi thố tuyệt chiêu bám càng sau khi ngồi xe LeDung, công nhận bác này nội công thâm hậu. Candies với bộ mặt khỉ ăn ớt sau xe Ngu_ngu_81, hề, anh chị giận gì nhau không biết. s500 cứ làm như anh đang ngồi ô tô. Đầu trọc tiếc nuối khi đằng sau mình là A Nhung. Bộ mặt phởn chí của lão Quang vì "mục tiêu" đã hoàn thành, <sửa> và bộ mặt đầy mưu mô của G khi quyết đưa sự việc ra ánh sáng.
    Thị trấn Sóc Sơn đã hiện ra trước mặt, chà, nơi đây vẫn còn vô vàn tàn tích của bom đạn trâu bò . Khoảng cách đến đích rút ngắn dần, khi cách đích chỉ còn vài cây số, các tay đua bất ngờ giảm tốc, đường bụi và nhiều xe lại ngoằn ngèo, cả đội bám nhau rất sát để tiết kiệm sức và không để thêm tên nào bò lạc. Đích số 0 đã hiện ra trước mắt (đích ngoài dự kiến), trung tâm gì gì người tàn tật cơ sở 4, một căn nhà cấp 4 đơn sơ 4 phòng. 10 phút sau 10h15, tất cả đã có mặt ở trường tiểu học xã Bắc Phú, bọn trẻ đã đợi từ 9h, đội hình đã tan rã vì mệt mỏi chờ đợi, mỗi nơi một đứa, nhưng không ai bảo ai trừ thầy cô giám hiệu, bọn trẻ đã ngồi ngay ngắn tại nơi chúng nên có mặt. Khoảng 40 nhóc đã bỏ 1 buổi làm việc ở nhà để đến làm đại biểu. Một ngôi trường to, lớn, với nhiều cây lâu năm. Hờ, ở Hà Nội mà đúng là cũng chẳng hơn ở quê mấy. 1400 quyển vở nhanh chóng được xếp lên, vài câu phát biểu, vài kiểu ảnh thế là chiến dịch hè thu 2003 đã gần kết thúc, bọn trẻ chỉ đợi có câu "chương trình đến đây là hết" là bay ngay ra khỏi cửa, đúng là nước vỡ bờ, đứa chạy ra nhà xe, đứa chạy ra cổng, đứa chạy vào lớp .. nhưng tất cả đã không thắng được cám dỗ của robinson : chụp ảnh .. đến lúc này viện binh mới đến, trưởng lão Giang cố gắng nở một nụ cười méo mó, ninja chẳng cần biết gì, nhảy choi choi vào đội hình chụp ảnh, tiếc là vẫn có một số bác không được nhạy cảm cho lắm, hề, không bị dụ dỗ vào đội hình.
    Hơn 1130h, cả đoàn xe lại lóc cóc đi lên đền Sóc à đền Gióng, à đền gì cũng không biết, nhưng mà đền gì thì cả hội cũng chỉ ngồi một chỗ. Sau một chặng đường dài và mệt, LeYen đã cho phép đôi mắt mình được nhắm lại, tuy nhiên tai chị thì .. vẫn hoạt động không ngừng.. Một góc bạt, những chủ đề chính trị nhạy cảm được đưa ra bàn luận, có 1 tính từ có thể mô tả được : ỏm củ tỏi, góc khác, các thành viên đang gằm ghè nhìn nhau, trao cho nhau những ánh mắt đầy ẩn ý đại loại "anh (chị) hãy liệu hồn đấy" .. bên bờ hồ thơ mộng, 1 chai rượu vang đã ra đi, cú thật, chẳng được ngụm nào, đúng là cái lũ ki bo. Đội hình tranh luận đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau 5'''' thảo luận và cuối cùng đã đi đến kết luận tốt nhất là không kết luận gì cả. Hội cá cược mạng mình đã được thành lập lúc 1h12 và đóng góp nhiều màn hấp dẫn, <sửa>. Cuối cùng là màn củ chuối quay bút, dù đã chán ngấy đến tận cổ nhưng vì chịu sức ép của khá nhiều thành viên ban quản trị cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng tổ chức. Vì vấn đề mang đầy tính nhậy cảm nên không tham gia không được biết, <sửa>
    3h30, tất cả nhổ neo, đoạn sau không biết vì phải về sớm đi công tác .
    Được robinsonsvn81 sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 21/10/2003
  6. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Tiếp sau đó các thành viên trẻ khoẻ sung mãn(đối lập với các phần tử già yếu + trẻ nhưng không khoẻ của CLB) thẳng tiến xuống làng Canh. Ngày hôm đó được gọi là ngày của bác Quang với sự chói sáng bất ngờ của bác. Sau khi tham gia trận tranh Trao vở Cup ở Sóc Sơn với vai trò của một số 10 linh hồn của CLB, bác Quang xỏ giầy tiếp tục tranh Siêu cup ở làng Canh. Các phóng viên đã chớp được cảnh bác Quang quần ống thấp ống cao, áo phanh ngực lép bốn nghìn năm nựng nịu cầu thủ đội bạn(các em nhỏ). Ô hô, cái chữ nhẫn của kẻ lãnh đạo, phải chăng ai cũng có thể thấu hiểu? Tuy nhiên do cố quá sức(hay chính xác hơn là ngoan cố)bác đành ngậm ngùi rời sân cỏ vào hồi 18h30ph thẳng tiến về Hà thành phồn hoa đô hội. Cũng theo những kí giả có mặt tại hiện trường thì bác Long(s500) và bác Quang có một phi vụ phải giải quyết nốt trong tối hôm đó. Tuy nhiên vì lí do an ninh cho 2 bác địa điểm nơi giải quyết phi vụ không được tiết lộ. Thông tin thêm về s500 là s500 đã vi phạm pháp luật với trẻ vị thành niên khi cố gằng "nài liễu ép hoa" (dạy các em nhỏ hát các bài hát tình sướt mướt). Tuy nhiên do phát hiện phạm lỗi lần đầu + nụ cười rất tươi + khuôn mặt cực ngầu của s500 nên trọng tài chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở chứ chưa(dám) rút thẻ phạt.
    Như thường lệ, hai tiền vệ cánh Vui và Nhung vẫn hoạt động tích cực. Với những nụ cười cực kì duyên dáng + một bịch bánh kẹo + một tá các đồ lỉnh kỉnh của con gái, 2 nàng dễ dàng chinh phục các hậu vệ nhỏ bé của làng Canh, đồng thời tạo nhiều cơ hội cho hàng tiền đạo dứt điểm. Có một "vết đen" với Vui khi nàng có hành động "không đẹp" với các cầu thủ đội nhà. Vào phút thứ 70, sai một loạt các sai lầm "ngớ ngẩn" của một số cầu thủ CLB, Vui đã khẽ khàng quay ngoắt đi ném lại một cái nhìn sắc lẻm như dao cạo vào các bạn đồng đội. Cũng may là do kiềm chế được + bụi bám đầy mắt do chuyến đi Sóc Sơn nên độ sắc của cái nguýt này giảm bớt--> không dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
    Không thể phủ nhận vai trò của HTML trong đội bóng. Là một libéro, nàng thật sự đem lại những cảm giác kì diệu cho những ai đã từng được một lần biết Hoa Mộc Lan của tháng 5. Ngày xưa Hoa Mộc Lan giả trai ra trận giết giặc đền ơn nước thì ngày nay Hoa Mộc Lan- bằng tấm lòng của mình đã mang lại sự tín nhiệm của bao em nhỏ. Hai hành động khác nhau và xa nhau cả nghìn năm nhưng cũng khiến những đấng trượng phu như chúng ta cảm phục(có nịnh đầm quá không nhỉ)
    ngu_ngu81, chàng lãng tử của tháng 5 có vẻ như chưa hoàn hồn sau vụ đi Sóc Sơn. Chàng "lặng lẽ nơi này " ở cái xích đu, mộng tưởng đến một chiếc giường êm ái để ngả lưng sau những ngày lê bước giang hồ. Chợt nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Ô hay, sao ta lại như thế nhỉ? Bao giờ con thuyền mới rời bỏ bến mơ đây?...
    Thời gian chầm chậm đếm từng nhịp vô tình. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ có tình người là sống mãi...
  7. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Tiếp sau đó các thành viên trẻ khoẻ sung mãn(đối lập với các phần tử già yếu + trẻ nhưng không khoẻ của CLB) thẳng tiến xuống làng Canh. Ngày hôm đó được gọi là ngày của bác Quang với sự chói sáng bất ngờ của bác. Sau khi tham gia trận tranh Trao vở Cup ở Sóc Sơn với vai trò của một số 10 linh hồn của CLB, bác Quang xỏ giầy tiếp tục tranh Siêu cup ở làng Canh. Các phóng viên đã chớp được cảnh bác Quang quần ống thấp ống cao, áo phanh ngực lép bốn nghìn năm nựng nịu cầu thủ đội bạn(các em nhỏ). Ô hô, cái chữ nhẫn của kẻ lãnh đạo, phải chăng ai cũng có thể thấu hiểu? Tuy nhiên do cố quá sức(hay chính xác hơn là ngoan cố)bác đành ngậm ngùi rời sân cỏ vào hồi 18h30ph thẳng tiến về Hà thành phồn hoa đô hội. Cũng theo những kí giả có mặt tại hiện trường thì bác Long(s500) và bác Quang có một phi vụ phải giải quyết nốt trong tối hôm đó. Tuy nhiên vì lí do an ninh cho 2 bác địa điểm nơi giải quyết phi vụ không được tiết lộ. Thông tin thêm về s500 là s500 đã vi phạm pháp luật với trẻ vị thành niên khi cố gằng "nài liễu ép hoa" (dạy các em nhỏ hát các bài hát tình sướt mướt). Tuy nhiên do phát hiện phạm lỗi lần đầu + nụ cười rất tươi + khuôn mặt cực ngầu của s500 nên trọng tài chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở chứ chưa(dám) rút thẻ phạt.
    Như thường lệ, hai tiền vệ cánh Vui và Nhung vẫn hoạt động tích cực. Với những nụ cười cực kì duyên dáng + một bịch bánh kẹo + một tá các đồ lỉnh kỉnh của con gái, 2 nàng dễ dàng chinh phục các hậu vệ nhỏ bé của làng Canh, đồng thời tạo nhiều cơ hội cho hàng tiền đạo dứt điểm. Có một "vết đen" với Vui khi nàng có hành động "không đẹp" với các cầu thủ đội nhà. Vào phút thứ 70, sai một loạt các sai lầm "ngớ ngẩn" của một số cầu thủ CLB, Vui đã khẽ khàng quay ngoắt đi ném lại một cái nhìn sắc lẻm như dao cạo vào các bạn đồng đội. Cũng may là do kiềm chế được + bụi bám đầy mắt do chuyến đi Sóc Sơn nên độ sắc của cái nguýt này giảm bớt--> không dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
    Không thể phủ nhận vai trò của HTML trong đội bóng. Là một libéro, nàng thật sự đem lại những cảm giác kì diệu cho những ai đã từng được một lần biết Hoa Mộc Lan của tháng 5. Ngày xưa Hoa Mộc Lan giả trai ra trận giết giặc đền ơn nước thì ngày nay Hoa Mộc Lan- bằng tấm lòng của mình đã mang lại sự tín nhiệm của bao em nhỏ. Hai hành động khác nhau và xa nhau cả nghìn năm nhưng cũng khiến những đấng trượng phu như chúng ta cảm phục(có nịnh đầm quá không nhỉ)
    ngu_ngu81, chàng lãng tử của tháng 5 có vẻ như chưa hoàn hồn sau vụ đi Sóc Sơn. Chàng "lặng lẽ nơi này " ở cái xích đu, mộng tưởng đến một chiếc giường êm ái để ngả lưng sau những ngày lê bước giang hồ. Chợt nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Ô hay, sao ta lại như thế nhỉ? Bao giờ con thuyền mới rời bỏ bến mơ đây?...
    Thời gian chầm chậm đếm từng nhịp vô tình. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ có tình người là sống mãi...
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Lại thêm 1 lần sai hẹn, chú nhóc Phát đã hẹn chiều CN đến chú ấy kéo lên phòng xem cái cat xet và nghe mấy bản nhạc vàng , nhưng mà mệt quá với lại có việc bận . Hờ mệt thật, mấy hôm nay chỉ thích nằm ngủ .
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Lại thêm 1 lần sai hẹn, chú nhóc Phát đã hẹn chiều CN đến chú ấy kéo lên phòng xem cái cat xet và nghe mấy bản nhạc vàng , nhưng mà mệt quá với lại có việc bận . Hờ mệt thật, mấy hôm nay chỉ thích nằm ngủ .
  10. ninecloudsteps

    ninecloudsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi vào chủ đề này, đến hôm nay mới chạy vô xem mấy cái tường thuật.
    Anh robinsonvn có ác ý gì ko đấy ? Hình như muốn gây thù chuốc oán gì với em ?? Câu nào cũng sặc mùi ... gây sự ??
    Nếu em "vu khống" cho anh thì em xin lỗi, nhưng vì bài tường thuật của anh "ưu ái" em hơi nhiều, ko biết là đùa hay thật ? Nhưng em ko thích kiểu đùa đấy, anh thông cảm, sửa lại bài giùm! Còn nếu là thật thì .... có nhiều điều để nói đây!
    Hãy sửa bài của mình đi! Box tháng Năm hay hoạt động offline, một thành viên cũ như anh, đừng để mất đoàn kết nội bộ chứ ?
    Special thanks!
    Cuz I took a moment 2 speak
    And u took a second 2 smile
    A tiny part of me ''ll leave with u
    And l little bit of u ''ll stay.
    [​IMG]
    Được ninecloudsteps sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 21/10/2003

Chia sẻ trang này