1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bài của Candies:
    -----------------------------------
    20/09/02 : Ngày đầu tiên mình tham gia CLBTN. 2h chiều mọi người có mặt tại Sao Mai để tổ chức trung thu cho các em.Tuy là lần đầu tiên gặp các em nhỏ ở Sao Mai và mọi người nhưng mình có cảm giác là mình sẽ gắn bó lâu dài với các em và mọi người ở đây.
    21/09/02 : Đây là trung thu đâu tiên mình không có mặt ở nhà. Minh ở BTXH III. Trước giờ luôn được bố, mẹ và chị làm trung thu cho thấy cũng khá vui nhưng đi tổ chức trung thu cho các em nhỏ thì vui hơn nhiều. Có lẽ đây sẽ là một trung thu khó quên của mình. 23h5' mới có mặt ở nhà nếu là trước đây chắc sẽ phải ngủ ngoài đường mất nhưng bố mẹ rất ủng hộ mình tham gia CLB nên ko có gì xẩy ra bố mẹ còn vui vẻ nưa là khác.
    29/09/02 : Lần đầu tiên mình được đi dự một buổi họp của CLB. Mọi người đang cố gắng để CLB ngày càng lớn mạnh, hoạt động có hiệu quả hơn và có được một tư cách pháp nhân.
    6/10/02 : Ngày đầu tiên mình xuống Làng Canh. Trên đường đi có người nói với mình rằng: "Sau một tuần làm việc vất vả đi xuống đó chơi với các em thấy có thêm lạc quan để tiếp tục một tuần mới". Câu nói này đã để lại một ấn tượng đẹp trong mình.
    Các em nhỏ ở Làng Canh thật dễ thương quá đi mất. Lần đầu tiên mình xuống đây mà đã có thể nói chuyện, chơi đùa và hát hò với các em thật thoải mái rồi. Có lẽ đây là một chuyện lạ với mình vì mình là một đứa ghét tiếp xúc với người lạ mà.
    3 tuần liên tục mọi người xuống Làng Canh để dạy các em hát bài "nụ cười". Kết quả ngoài dự kiến các em hát rất hay làm các anh chị vui kinh khủng.
    15/10/02 : Hôm nay mình quay lai BTXH III để tổ chức sinh nhật cho các em. Chưa bao giờ mình dám nói trước đám đông thế mà hôm đó còn dám tổ chức trò chơi cho các em nữa chứ. Bây giờ mới biết là mình cũng hiếu động và vui tính lắm đấy chứ đâu có phải là " bà cụ non" như mọi người vân nói.
    20/10/02 : Lần đầu tiên mình được chơi "quay bút nói thật" vui thật đấy.
    Mọi người vẫn tiếp tuc đi Làng Canh và tổ chức sinh nhật cho các em ở BTXH III vào 15 hàng tháng. Càng ngày mình càng thấy gắn bó với các em nhỏ và mọi người trong CLB.
    Minh thấy mình đã thay đổi rất nhiều từ một con bé nhút nhát trong vỏ bọc của một bà cụ non thành một đứa lắm mồm kinh khủng và nghịch ngơm thì cũng ko ai bằng luôn.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua như mọi ngày. Rối tung với công việc, với việc của bố ở nhà, với những kế hoạch đòi hỏi phải tập trung nhiều thời gian. Mọi người vẫn bảo "không tự lo được cho mình thì làm sao lo được cho người khác".
    Lâu lắm rồi mình không đến làng Canh, không đến Bảo trợ 3 và Bảo trợ 1. Cũng lâu rồi không xuống xưởng xem đã có mẫu sản phẩm nào mới chưa hay mấy cậu đó vẫn làm những mẫu hôm trước mình đã xem. Giá như mình có nhiều thời gian hơn, có đủ sức để làm được nhiều hơn nhỉ.
    Dạo này ai cũng bận, người thì phải tập trung học, người thì phải đi làm, người thì bận lo một mảng công việc khác. Những công việc thường xuyên trước đây lại phải nhường cho các thành viên mới. Ừ mà cũng lạ, tại sao mọi người cứ phải chờ người khác đặt ra kế hoạch cho mình nhỉ? Giá như cứ chủ động có phải tốt hơn không.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua như mọi ngày. Rối tung với công việc, với việc của bố ở nhà, với những kế hoạch đòi hỏi phải tập trung nhiều thời gian. Mọi người vẫn bảo "không tự lo được cho mình thì làm sao lo được cho người khác".
    Lâu lắm rồi mình không đến làng Canh, không đến Bảo trợ 3 và Bảo trợ 1. Cũng lâu rồi không xuống xưởng xem đã có mẫu sản phẩm nào mới chưa hay mấy cậu đó vẫn làm những mẫu hôm trước mình đã xem. Giá như mình có nhiều thời gian hơn, có đủ sức để làm được nhiều hơn nhỉ.
    Dạo này ai cũng bận, người thì phải tập trung học, người thì phải đi làm, người thì bận lo một mảng công việc khác. Những công việc thường xuyên trước đây lại phải nhường cho các thành viên mới. Ừ mà cũng lạ, tại sao mọi người cứ phải chờ người khác đặt ra kế hoạch cho mình nhỉ? Giá như cứ chủ động có phải tốt hơn không.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    ặc .. lang thang ... công việc ... học tập ... mệt mỏi ... tháng Năm đã để lại điều gì trong lòng mình ? Một hoạt động có ích, để giảm bớt thời gian vô bổ, cái cảm giác cuộc sống bận rộn để không phải suy nghĩ nhiều ... vì những con người có tấm lòng, thực sự bền bỉ .. và mình học được điều gì đấy ...
    Bọn trẻ làng Canh .. ặc, hơi bẩn , mình là người sạch sẽ .. làm sao cho chúng nó chịu khó tắm rửa nhở ... cái áo mới mặc đi về là đen nhẻm vì bị chúng nó ôm .. mấy chú nhóc ngây ngô .. lúc nào cũng nắm tay, trèo lên lưng .. chúng nó thiếu thốn .. nhưng chúng nó không xin cái mũ của mình .. ặc một cái mũ kỉ niệm ..
    Muốn làm nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho CLB nhưng không có nhiều thời gian .. chỉ có thể nói rằng cố gắng hết mình mà thôi ... để cuộc sống này có thêm ý nghĩa .. cuộc sống bận rộn nhưng không phải là không có thời gian ...
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    ặc .. lang thang ... công việc ... học tập ... mệt mỏi ... tháng Năm đã để lại điều gì trong lòng mình ? Một hoạt động có ích, để giảm bớt thời gian vô bổ, cái cảm giác cuộc sống bận rộn để không phải suy nghĩ nhiều ... vì những con người có tấm lòng, thực sự bền bỉ .. và mình học được điều gì đấy ...
    Bọn trẻ làng Canh .. ặc, hơi bẩn , mình là người sạch sẽ .. làm sao cho chúng nó chịu khó tắm rửa nhở ... cái áo mới mặc đi về là đen nhẻm vì bị chúng nó ôm .. mấy chú nhóc ngây ngô .. lúc nào cũng nắm tay, trèo lên lưng .. chúng nó thiếu thốn .. nhưng chúng nó không xin cái mũ của mình .. ặc một cái mũ kỉ niệm ..
    Muốn làm nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho CLB nhưng không có nhiều thời gian .. chỉ có thể nói rằng cố gắng hết mình mà thôi ... để cuộc sống này có thêm ý nghĩa .. cuộc sống bận rộn nhưng không phải là không có thời gian ...
  6. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 ( 29/3)
    Mấy thành viên mới từ tuần trước chẳng thấy đâu mặc dù CLB đã chờ đến gần 5.30, hơi thất vọng nhỉ... Nhưng mọi người vẫn khí thế lắm . Bằng chứng là có 2 bác mới tinh toe ở 7X và 2 thành viên tính đến nay có thể gọi là cũ : đồng chí Robinson và chị Linh ( không rõ nick) chạy xe ầm ầm rất say sưa .
    Bác Rồ hôm nay có nhã ý mang tặng các em nhỏ 1 túi bánh to ( ực ực... ) là quà của bác đi từ tận Việt Trì về . Khoảng 6.30 , chị Linh đến cùng với 1 đồng chí nam tháp tùng( ai thế chị ơi ... ) cũng mang bánh kẹo đến và cả bóng bay nữa . Tụi nhóc ầm ĩ cả lên .... các anh chị cũng ầm ĩ cả lên .. Bác Quang nói chắ tối phải ngậm nước muối để bảo vệ cái cổ họng ho hen của bác .
    Hic , hôm nay trời nóng quá , đường từ trường về nhà thì xa . Mình đi đường nhìn thấy mặt mũi ai cũng căng thẳng . Hic , mọi người ơi , sao cứ bận mãi thế , sao cứ kêu mệt mỏi mãi thế . Hôm nào cả nhà đi xem phim cùng nhau được không . Đừng ai từ chối nhé !

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
  7. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 ( 29/3)
    Mấy thành viên mới từ tuần trước chẳng thấy đâu mặc dù CLB đã chờ đến gần 5.30, hơi thất vọng nhỉ... Nhưng mọi người vẫn khí thế lắm . Bằng chứng là có 2 bác mới tinh toe ở 7X và 2 thành viên tính đến nay có thể gọi là cũ : đồng chí Robinson và chị Linh ( không rõ nick) chạy xe ầm ầm rất say sưa .
    Bác Rồ hôm nay có nhã ý mang tặng các em nhỏ 1 túi bánh to ( ực ực... ) là quà của bác đi từ tận Việt Trì về . Khoảng 6.30 , chị Linh đến cùng với 1 đồng chí nam tháp tùng( ai thế chị ơi ... ) cũng mang bánh kẹo đến và cả bóng bay nữa . Tụi nhóc ầm ĩ cả lên .... các anh chị cũng ầm ĩ cả lên .. Bác Quang nói chắ tối phải ngậm nước muối để bảo vệ cái cổ họng ho hen của bác .
    Hic , hôm nay trời nóng quá , đường từ trường về nhà thì xa . Mình đi đường nhìn thấy mặt mũi ai cũng căng thẳng . Hic , mọi người ơi , sao cứ bận mãi thế , sao cứ kêu mệt mỏi mãi thế . Hôm nào cả nhà đi xem phim cùng nhau được không . Đừng ai từ chối nhé !

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
  8. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hichic...mình cũng đăng kí là thành viên của CLBT5 mà chẳng biết đến lúc nào mới có điều kiện tham gia cùng mọi người ở đây.Ai cũng than phiền bận rộn công việc cơ quan,học hành,việc nhà...còn mình thì có lúc chẳng biết làm gì cho hết thời gian.Thứ 7,chủ nhật ở nhà chơi dài,chẳng bận rộn,chẳng đi đâu chơi,hichic...vui vẻ gì khi ra đường một mình giữa mùa đông băng giá...
  9. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hichic...mình cũng đăng kí là thành viên của CLBT5 mà chẳng biết đến lúc nào mới có điều kiện tham gia cùng mọi người ở đây.Ai cũng than phiền bận rộn công việc cơ quan,học hành,việc nhà...còn mình thì có lúc chẳng biết làm gì cho hết thời gian.Thứ 7,chủ nhật ở nhà chơi dài,chẳng bận rộn,chẳng đi đâu chơi,hichic...vui vẻ gì khi ra đường một mình giữa mùa đông băng giá...
  10. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    ngày...tháng...năm...
    Một ngôi trường chỉ với 88 học sinh nhưng họ được học với 1.000 bạn học sinh khác... ngôi trường nằm cách không xa trung tâm thành phố, và mong muốn của họ (như lời bác Thắng - giáo viên quản lý) sau khi ra trường trở về địa phương các em sẽ trở thành cán bộ của thành hội... vâng đó chính là mái trường Nguyễn Đình Chiểu.
    Hơn cả số giấy hôm nay chuyển tới cho các em, mong muốn hiện nay (cũng theo như bác Thắng) là có thể giúp các em học sinh khiếm thị hoà nhập và làm quen với những trang bị hiện có ở trường mà sau này khi trở về các thành hội cơ hội sử dụng đó là những chiếc máy vi tính. Hiện nay với phần mềm NDC các bạn nhỏ khiếm thị có thể sử dụng máy vi tính trong việc soạn thoả văn bản sau 1 thời gian khá dài để có thể làm quen với chiếc bàn phím.
    "Phần mềm ứng dụng dành cho người khiếm thị, hướng dẫn sử dụng máy vi tính là những việc mà các cháu có thể tìm giúp hoặc hướng dẫn cho các em" đó là câu nói của bác Thắng trước lúc chia tay cùng với lời cảm ơn về số giấy mà các bạn đã quyên góp được dành tặng cho các em.
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng

Chia sẻ trang này