1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    bài viết của LEDUNG250781 viết lúc 23:28 ngày 06/01/2004. Post vào đây nữa nhé

    Xin chào quí vị và các bạn, đây là bản tin đặc biệt của Tháng Năm TV- biên tập viên Lê Dũng trình bày. Trước không khí hân hoan đón chào những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thân, cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn tháng Năm đã tổ chức hội nghị đầu năm nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của Binh đoàn trong thời gian qua, đồng thời đề ra những yêu cầu cụ thể cho thời gian tới. Buổi họp nhằm thảo luận về những nội dung chính sau:
    - Tổng kết các hoạt động của quí IV năm 2003(quần áo ấm)
    - Thông qua quyết định thành lập Ban Thanh tra Khen thưởng- Kỷ luật của Binh đoàn.
    - Thông qua quyết định thành lập Ban Thông tin của Binh đoàn.
    - Thông qua quyết định thành lập Ban Hậu cần- Đời sống của Binh đoàn.
    - Thông qua Nghị quyết 01 về việc tiến hành Chuyên nghiệp hoá toàn thể các hoạt động của Binh đoàn mà mục tiêu trước mắt là có được Tư cách pháp nhân trước tháng 5/2004.
    Với những nội dung nói trên, không có gì là quá đáng khi trưởng lão DKGiang thú nhận "Đây là lần khai sinh thứ 2 của CLB"
    Buổi họp tiến hành trong bầu không khí nghiêm túc và khẩn trương dưới sự chủ toạ của lão Giang. Với phong thái điềm đạm vốn có, lão Giang lần lượt phân tích từng vấn đề một cách khúc triết và rõ ràng. Những ý kiến phản biện đều được cán bộ chiến sĩ trình bày theo phương châm "Không sợ không biết, chỉ sợ người khác nghĩ mình không biết" nên có thể nói chất lượng buổi Hội nghị được đẩy lên khá cao. Binh đoàn thẳng thắn thừa nhận trong thời gian qua, do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, cán bộ chiến sĩ Binh đoàn đã mắc phải một số những khuyết điểm: Đó là sự chậm trễ thời gian trong việc hoàn thành kế hoạch "Áo ấm Thu đông lần thứ nhất". Đó là tình trạng buông lỏng kỷ luật, chủ quan trước tình hình hiện tại của một bộ phận không nhỏ cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó đã xuất hiện phê bình(dù chỉ ở mức độ nhẹ) của dư luận về cái gọi là "sự chơi bời thái quá" của Tháng Năm. Với thái độ dũng cảm, dám nhìn nhận vào sự thật, cán bộ chiến sĩ Tháng Năm đã hứa sang năm mới sẽ khắc phục những khuyết điểm trên, để xứng danh "Cháu ngoan Bác Hồ".
    Tiếp đó toàn thể binh đoàn đã thảo luận về "đối tượng tác chiến", "phương thức tác chiến" trong "tình hình mới". Xuất hiện nhiều luồng ý kiến cho rằng Binh đoàn phải mở rộng thêm địa bàn hiện tại, phải đưa thêm trẻ lang thang vào danh sách "đối tượng chiến lược" của Binh đoàn. Nói chung các ý kiến thảo luận đã cho thấy thực lực của Binh đoàn còn khá hạn chế. Đó cũng là những day dứt, những trăn trở mà cán bộ chiến sĩ Binh đoàn phải tìm cách vượt qua.. Toàn thể Binh đoàn cũng xác địn mục tiêu chủ yếu của năm 2004 là tiến lên Tư cách pháp nhân hoá. Nhân đây lão Giang cũng xin thay mặt Binh đoàn có lời cám ơn đến đoàn cố vấn(các anh chị của Tình nguyện trẻ ngày xưa) đã cho những ý kiến đóng góp quí báu.
    Hội nghị nhanh chóng tiếp tục với việc thông qua nghị quyết về việc thành lập Ban Hậu cần- Đời sống do đ/c Hoa Moc Lan và đ/c ninecloudsteps phụ trách. Ban Thông tin cũng ra đời do các đ/c Robinsonvn81 LEDUNG250781 đảm nhiệm. Gay cấn nhất là việc thông qua Quyết định thành lập Ban Khen thưởng-Kỷ luật. Cuối cùng, thông qua hình thức bỏ phiếu, Binh đoàn đã lựa chọn được 3 người tài đức để gánh vác trách nhiệm to lớn này. Xin trân trọng giới thiệu: DKGiang, Robinsonvn81, Quang2105. Tất nhiên cũng có một số ý kiến này nọ về công tác kiểm phiếu(chủ yếu đến từ phe XX) nhưng nói chung cuộc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp, đúng luật với thắng lợi áp đảo của phe XY trong Binh đoàn
    5h30 PM buổi họp kết thúc, ngay lập tức cán bộ chiến sĩ Binh đoàn lại ào ra thao trường(xuống làng Canh). Ai cũng cảm thấy phấn chấn vì dư âm buổi họp, hi vọng rằng trong tương lai không xa, Binh đoàn sẽ thực sự đổi sắc để xứng đáng với sự hy sinh của bao lớp người đi trước(thành viên cũ) . Lại càng thấm thía câu nói ( không rõ tác giả, được LEDUNG biên tập và chỉnh lý )
    "
    Tình nguyện không phải khó
    Chẳng qua lòng chưa bền
    Muốn nên sự nghiệp lớn
    Tất cả phải hăng lên
    "
    Click here ~~>Câu lạc bộ tháng năm[/size=1]
  2. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Hic, cuối cùng thì cái gì đến đã đến. mình đã tèo téo teo môn Tư tưởng HCM. Trời không có mắt đi hại kẻ hiền. Thôi kệ vậy, hehehe, thêm tí dấm ớt cho đời nó thêm thi vị.
    Ngày mai cả nhà sẽ xuống Làng Canh sớm để làm hoa,mình đành phải cáo lỗi rùi. Cả nhà ơi hãy cố gắng lên nhá, hic có kẻ đang mong mình phạm tội để trừng phạt thật nặng đây (anh không ám chỉ em đâu đấy Vui nhá). Thôi đành vậy, đem thân trai trẻ dâng hiến bảng Phong thần, âu cũng là cái thú
  3. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Hic, cuối cùng thì cái gì đến đã đến. mình đã tèo téo teo môn Tư tưởng HCM. Trời không có mắt đi hại kẻ hiền. Thôi kệ vậy, hehehe, thêm tí dấm ớt cho đời nó thêm thi vị.
    Ngày mai cả nhà sẽ xuống Làng Canh sớm để làm hoa,mình đành phải cáo lỗi rùi. Cả nhà ơi hãy cố gắng lên nhá, hic có kẻ đang mong mình phạm tội để trừng phạt thật nặng đây (anh không ám chỉ em đâu đấy Vui nhá). Thôi đành vậy, đem thân trai trẻ dâng hiến bảng Phong thần, âu cũng là cái thú
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Các món ăn ở Hà Nội .
    Nộm : Hàm Long, phố Hồ Hoàn Kiếm, Mã Mây , Phạm Hồng Thái .
    Chân gà nướng : Trịnh Hoài Đức , Ngõ Gạch , Phạm Ngọc Thạch .
    Cháo Lòng : Hai Bà Trưng (/ hoặc chợ Đuổi, giữa phố Lê Đại Hành, gần chỗ ngã ba với Đại Cồ Việt )
    Miến cua : Hàng Điếu
    Cháo gà : Hàng Trống
    Bánh đa cua : Quán Thánh, Ô Chợ Dừa
    Bún riêu đậu rán : số 1 Thi Sách
    Bánh mỳ bít tết : Hàng Buồm, Hoà Mã, Hàng Điếu hoặc bánh mỳ Phúc trên đường Yết Kiêu
    Hủ tiếu : Hàng Bồ , Hang Da ( Cạnh Hàng Miến Lươn )
    Bún thang : Lê Văn Hưu, Cầu Gỗ
    Quẩy nóng, bánh bao chiên : Thụy Khuê ( gần trường Chu Văn An ) , Nguyễn Trường Tô . Ngã Tư Quán Thánh & Đặng Dung .
    Bún cá : Hàn Thuyên, Lương Văn Can .Nguyễn Trường Tộ
    Ốc nóng : Núi Trúc, Lò Sũ, khu bách Khoa ( gần trường Thăng Long )
    Chả bao mía : Lương Văn Can
    Bún chả : Hàng Mành, Nguyễn Công Trứ , Thành Công
    Bánh cuốn : Hàng Gà , Lương Văn Can
    Bún ốc : Mai Hắc Đế, Đường Thành, ngõ Mai Hương (Bạch Mai), Hàng Dầu , chợ Hoè Nhai .
    Bún đậu mắm tôm : ngõ Phất Lộc ( có cửa hàng lịch sự ), vỉa hè : Nguyễn Thái Học ( chỗ giao với Văn Miếu ) ,Yết Kiêu
    Hàng Bè
    Bánh rán : khu chợ Kim Liên
    Tào phớ : chợ Mơ, Phạm Ngọc Thạch
    Sữa chua : Lò Đúc
    Ốc xào : Đê La Thành
    Bún bò Huế : Hàng Gà
    Miến lươn : Đối diện chợ Hàng Da ,hàng gánh hay ngồi bên hông Nhà thờ Hàm Long
    Nộm hoa chuối : Nguyễn Lương Bằng ( đối diện Gò Đống Đa )
    Bánh giò : Hàng Giấy , chợ Kim Liên/ nếu thích bánh to ụ - nhưng không ngon lắm thì vào chợ Ngã Tư Sở
    Chè Huế : Hàng Giấy
    Kem xôi : Hai Bà Trưng
    Phổ mà nhần : Hàng Buồm
    Cháo trai : ngõ trên đường Thái Thịnh ,Trần Xuân Soạn
    Ngẩu pín : Đường tắt từ Trung Tự ra dh BK
    Bánh mỳ Patê : ngã tư Hàng Cân - Lãn Ông
    Chè : chợ Nam Đồng ( đi đường Hồ Đắc Di ), Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hàng Giấy
    Bánh đúc nóng : Lê Ngọc Hân, Nguyễn Bỉnh Khiêm
    Chè BuBuChaCha ( chè Singapore, he he ) : Cửa Bắc ( gần trường Phan Đình Phùng )
    Chè Thái : Trần Huy Liệu
    Ốc xào cả vỏ : Ngõ chợ Kim Liên
    Ốc xào kiểu Hải Phòng : Nguyễn Huy Thiệp ( gần trường Ams, rẽ vào từ Kim Mã )
    Phở Nam Định : cuối đường Đội Cấn, Cầu Giấy,
    Rượu - Mực : Hàng bồ, Hồ Tây , Hàng Giấy , Hàng Khoai
    Nem chua : Hàng Bạc, ( rán - Cửa Bắc )
    Nước mía : Hàng Điếu , Hàng Vải
    Bánh đúc : Ngô Sĩ Liên , Chợ Thành Công
    Quán nhậu : (đồ nhắm : chuyên đề bò )đầu Đội Cấn - đối diện bảo tàng
    Nhậu Đậu Sốt Cay : Số 2 Nguyễn Biểu .

    Kem Caramel và sữa chua: Hàng Than
    Quán trà, café :
    Café Giảng - Hàng Bông
    Cafe Quất - Trấn Vũ .
    Café Phố : 15 Lý Thường Kiệt
    Do Lê Hùng Đạo Văn và Thêm Thắt
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Các món ăn ở Hà Nội .
    Nộm : Hàm Long, phố Hồ Hoàn Kiếm, Mã Mây , Phạm Hồng Thái .
    Chân gà nướng : Trịnh Hoài Đức , Ngõ Gạch , Phạm Ngọc Thạch .
    Cháo Lòng : Hai Bà Trưng (/ hoặc chợ Đuổi, giữa phố Lê Đại Hành, gần chỗ ngã ba với Đại Cồ Việt )
    Miến cua : Hàng Điếu
    Cháo gà : Hàng Trống
    Bánh đa cua : Quán Thánh, Ô Chợ Dừa
    Bún riêu đậu rán : số 1 Thi Sách
    Bánh mỳ bít tết : Hàng Buồm, Hoà Mã, Hàng Điếu hoặc bánh mỳ Phúc trên đường Yết Kiêu
    Hủ tiếu : Hàng Bồ , Hang Da ( Cạnh Hàng Miến Lươn )
    Bún thang : Lê Văn Hưu, Cầu Gỗ
    Quẩy nóng, bánh bao chiên : Thụy Khuê ( gần trường Chu Văn An ) , Nguyễn Trường Tô . Ngã Tư Quán Thánh & Đặng Dung .
    Bún cá : Hàn Thuyên, Lương Văn Can .Nguyễn Trường Tộ
    Ốc nóng : Núi Trúc, Lò Sũ, khu bách Khoa ( gần trường Thăng Long )
    Chả bao mía : Lương Văn Can
    Bún chả : Hàng Mành, Nguyễn Công Trứ , Thành Công
    Bánh cuốn : Hàng Gà , Lương Văn Can
    Bún ốc : Mai Hắc Đế, Đường Thành, ngõ Mai Hương (Bạch Mai), Hàng Dầu , chợ Hoè Nhai .
    Bún đậu mắm tôm : ngõ Phất Lộc ( có cửa hàng lịch sự ), vỉa hè : Nguyễn Thái Học ( chỗ giao với Văn Miếu ) ,Yết Kiêu
    Hàng Bè
    Bánh rán : khu chợ Kim Liên
    Tào phớ : chợ Mơ, Phạm Ngọc Thạch
    Sữa chua : Lò Đúc
    Ốc xào : Đê La Thành
    Bún bò Huế : Hàng Gà
    Miến lươn : Đối diện chợ Hàng Da ,hàng gánh hay ngồi bên hông Nhà thờ Hàm Long
    Nộm hoa chuối : Nguyễn Lương Bằng ( đối diện Gò Đống Đa )
    Bánh giò : Hàng Giấy , chợ Kim Liên/ nếu thích bánh to ụ - nhưng không ngon lắm thì vào chợ Ngã Tư Sở
    Chè Huế : Hàng Giấy
    Kem xôi : Hai Bà Trưng
    Phổ mà nhần : Hàng Buồm
    Cháo trai : ngõ trên đường Thái Thịnh ,Trần Xuân Soạn
    Ngẩu pín : Đường tắt từ Trung Tự ra dh BK
    Bánh mỳ Patê : ngã tư Hàng Cân - Lãn Ông
    Chè : chợ Nam Đồng ( đi đường Hồ Đắc Di ), Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hàng Giấy
    Bánh đúc nóng : Lê Ngọc Hân, Nguyễn Bỉnh Khiêm
    Chè BuBuChaCha ( chè Singapore, he he ) : Cửa Bắc ( gần trường Phan Đình Phùng )
    Chè Thái : Trần Huy Liệu
    Ốc xào cả vỏ : Ngõ chợ Kim Liên
    Ốc xào kiểu Hải Phòng : Nguyễn Huy Thiệp ( gần trường Ams, rẽ vào từ Kim Mã )
    Phở Nam Định : cuối đường Đội Cấn, Cầu Giấy,
    Rượu - Mực : Hàng bồ, Hồ Tây , Hàng Giấy , Hàng Khoai
    Nem chua : Hàng Bạc, ( rán - Cửa Bắc )
    Nước mía : Hàng Điếu , Hàng Vải
    Bánh đúc : Ngô Sĩ Liên , Chợ Thành Công
    Quán nhậu : (đồ nhắm : chuyên đề bò )đầu Đội Cấn - đối diện bảo tàng
    Nhậu Đậu Sốt Cay : Số 2 Nguyễn Biểu .

    Kem Caramel và sữa chua: Hàng Than
    Quán trà, café :
    Café Giảng - Hàng Bông
    Cafe Quất - Trấn Vũ .
    Café Phố : 15 Lý Thường Kiệt
    Do Lê Hùng Đạo Văn và Thêm Thắt
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Năm hết Tết đến rồi, bao nhiêu kế hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy tờ, nằm trong đầu . Chẳng mấy chốc mà hết tháng 5, cứ có cảm giác công việc chẳng tiến triển được gì . Hi vọng qua năm mới sẽ có thay đổi (chắc thế nhể)
    Click here ~~>Câu lạc bộ tháng năm[/size=1]
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Năm hết Tết đến rồi, bao nhiêu kế hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy tờ, nằm trong đầu . Chẳng mấy chốc mà hết tháng 5, cứ có cảm giác công việc chẳng tiến triển được gì . Hi vọng qua năm mới sẽ có thay đổi (chắc thế nhể)
    Click here ~~>Câu lạc bộ tháng năm[/size=1]
  8. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Theo kế hoạch đã định từ trước, sáng ngày mùng 3 Tết các thành viên của Tháng Năm lục tục tập trung ở Nhà hát lớn để đi chúc Tết nhà các thành viên và xuống làng Canh ăn bữa cơm Tết cùng các em. Tuy giờ hẹn là 8h nhưng do tính "xông xênh" cố hữu nên phải hơn 10h mọi người mới khởi hành được. Đáng chú ý là trưởng lão DKGiang đã bị phê bình ngay tại trận vì tội đến muộn nhất. Tuy nhiên do có nhiều ngân lượng($ mừng tuổi) nên lão đã thoát hiểm một cách ngoạn mục. Mặc dù vậy lão ta vẫn phải nói câu "Từ nay anh không thế nữa" trước sự đấu tranh bền bỉ của cô bé ninecloudsteps.
    Nào điểm danh nào: DKGiang, Candies, ninecloudsteps, meo_mun, ngungu_81, LEDUNG250781, Hoamoclan. Okie. Let''''s go! Địa điểm đầu tiên chính là nhà của ninecloudstep-Phó trưởng ban Hậu cần. Sau khi nói một vài câu đãi bôi(nghe loáng thoáng vài từ "Năm mới", "Sức khỏe"...gì gì đó) cả bọn nhào vào "hoá vàng" cho đống bánh mứt kẹo nhà ninecloudstep, rồi thì cười nói ầm ĩ, rồi thì chụp ảnh kỉ niệm...Những khuôn hình méo mó đã kịp lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các thành viên.
    Tiếp theo phái đoàn lục tục kéo lên Hàng Buồm để thăm bé Kẹo. Phái đoàn đã thắp hương cho papa của bé và thăm hỏi, chuyện trò cùng Kẹo. Niềm vui nho nhỏ đầu xuân...
    Phù mệt rồi, thôi tất cả về nhà Fangcongchua ăn trưa nhé. Chào bác ạ, năm mới cháu chúc gia đình ta mạnh khoẻ, vạn sự như ý.
    Bữa ăn ấm áp và thân tình kéo các thành viên lại với nhau . Lại cười nói, lại chúc tụng và chụp ảnh. 3h, đoàn người lặng lẽ và lặc lè thẳng tiến xuống làng Canh. Khó có thể diễn tả niềm vui của các em khi thấy các anh chị xuống. Đứa bá vai,đứa bấu cổ. Dường như cái lạnh của mùa đông không có ở nơi đây. Và đối với các thành viên của tháng Năm, ngôi làng này đã trở nên quen thuộc và quá đỗi gần gũi. Bữa cơm Tết đơn giản nhưng đầm ấm không khí gia đình, mọi người cùng chuyện trò vui vẻ, những nụ cười tươi rói bên ly rượu vang sóng sánh...Bác Hưng thay mặt cho làng đã chúc Tết các thành viên trong CLB và trao cho CLB "kỉ niệm chương" để cảm ơn những đóng góp của CLB với các hoạt động của Làng Hữu nghị(hiện phần thưởng quí giá này đang nằm trong tay của ninecloudstep, bác nào có nhu cầu xin liên hệ). Lời cảm ơn của Làng Hữu nghị cũng là lời động viên thiết thực nhất đến các thành viên Tháng Năm, cũng là lời nhắc nhở chúng ta phải duy trì và phát huy tốt hơn nữa những hoạt động của mình.
    Buổi "du xuân" đầu năm cuối cùng đã kết thúc, nhưng những ấn tượng ngọt ngào của nó sẽ còn mãi trong lòng các thành viên của CLB. Ngoài kia, sắc xuân vẫn ngập tràn trên đường phố...
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 28/01/2004
  9. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Theo kế hoạch đã định từ trước, sáng ngày mùng 3 Tết các thành viên của Tháng Năm lục tục tập trung ở Nhà hát lớn để đi chúc Tết nhà các thành viên và xuống làng Canh ăn bữa cơm Tết cùng các em. Tuy giờ hẹn là 8h nhưng do tính "xông xênh" cố hữu nên phải hơn 10h mọi người mới khởi hành được. Đáng chú ý là trưởng lão DKGiang đã bị phê bình ngay tại trận vì tội đến muộn nhất. Tuy nhiên do có nhiều ngân lượng($ mừng tuổi) nên lão đã thoát hiểm một cách ngoạn mục. Mặc dù vậy lão ta vẫn phải nói câu "Từ nay anh không thế nữa" trước sự đấu tranh bền bỉ của cô bé ninecloudsteps.
    Nào điểm danh nào: DKGiang, Candies, ninecloudsteps, meo_mun, ngungu_81, LEDUNG250781, Hoamoclan. Okie. Let''''s go! Địa điểm đầu tiên chính là nhà của ninecloudstep-Phó trưởng ban Hậu cần. Sau khi nói một vài câu đãi bôi(nghe loáng thoáng vài từ "Năm mới", "Sức khỏe"...gì gì đó) cả bọn nhào vào "hoá vàng" cho đống bánh mứt kẹo nhà ninecloudstep, rồi thì cười nói ầm ĩ, rồi thì chụp ảnh kỉ niệm...Những khuôn hình méo mó đã kịp lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các thành viên.
    Tiếp theo phái đoàn lục tục kéo lên Hàng Buồm để thăm bé Kẹo. Phái đoàn đã thắp hương cho papa của bé và thăm hỏi, chuyện trò cùng Kẹo. Niềm vui nho nhỏ đầu xuân...
    Phù mệt rồi, thôi tất cả về nhà Fangcongchua ăn trưa nhé. Chào bác ạ, năm mới cháu chúc gia đình ta mạnh khoẻ, vạn sự như ý.
    Bữa ăn ấm áp và thân tình kéo các thành viên lại với nhau . Lại cười nói, lại chúc tụng và chụp ảnh. 3h, đoàn người lặng lẽ và lặc lè thẳng tiến xuống làng Canh. Khó có thể diễn tả niềm vui của các em khi thấy các anh chị xuống. Đứa bá vai,đứa bấu cổ. Dường như cái lạnh của mùa đông không có ở nơi đây. Và đối với các thành viên của tháng Năm, ngôi làng này đã trở nên quen thuộc và quá đỗi gần gũi. Bữa cơm Tết đơn giản nhưng đầm ấm không khí gia đình, mọi người cùng chuyện trò vui vẻ, những nụ cười tươi rói bên ly rượu vang sóng sánh...Bác Hưng thay mặt cho làng đã chúc Tết các thành viên trong CLB và trao cho CLB "kỉ niệm chương" để cảm ơn những đóng góp của CLB với các hoạt động của Làng Hữu nghị(hiện phần thưởng quí giá này đang nằm trong tay của ninecloudstep, bác nào có nhu cầu xin liên hệ). Lời cảm ơn của Làng Hữu nghị cũng là lời động viên thiết thực nhất đến các thành viên Tháng Năm, cũng là lời nhắc nhở chúng ta phải duy trì và phát huy tốt hơn nữa những hoạt động của mình.
    Buổi "du xuân" đầu năm cuối cùng đã kết thúc, nhưng những ấn tượng ngọt ngào của nó sẽ còn mãi trong lòng các thành viên của CLB. Ngoài kia, sắc xuân vẫn ngập tràn trên đường phố...
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 28/01/2004
  10. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Một hai ba lên!(Xoá dùm em luôn)

Chia sẻ trang này