1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Một hai ba lên!(Xoá dùm em luôn)
  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ngày 11-02-2004, ngày này, 28 năm về trước mẹ bác Giang của chúng ta còn đang (óe óe, xin lỗi ), một đợt tập kích bất ngờ với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn mà nhân vật chính không được biết và chắc cũng không muốn biết, vậy nên không kể ra đây. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia, tuy rằng không phải mọi thứ đều có thể hài lòng , xin lượng thứ cho những sơ xuất trong quá trình tổ chức .
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ngày 11-02-2004, ngày này, 28 năm về trước mẹ bác Giang của chúng ta còn đang (óe óe, xin lỗi ), một đợt tập kích bất ngờ với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn mà nhân vật chính không được biết và chắc cũng không muốn biết, vậy nên không kể ra đây. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia, tuy rằng không phải mọi thứ đều có thể hài lòng , xin lượng thứ cho những sơ xuất trong quá trình tổ chức .
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thích 1 người là nghĩ về người đó trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy. Thích 1 người là khi người đó có những điểm mình ko thể mê được nhưng vẫn tìm được những lý do để thông cảm. Thích 1 người là mong cho tiếng chuông điện thoại của người ta, cầm ống nghe đôi khi ko biết phải nói gì, ko còn gì để nói, mỏi tay ơi là mỏi vẫn ko bỏ xuống. Thích 1 người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì cần nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp mặc dù rất muốn vẫn ko thể nhớ đã nói những gì! Thích 1 người là sẵn sàng đợi người đó... Yêu 1 người là ko muốn rời xa người đó dù chỉ 1 giây. Yêu 1 người là nhớ đến người đó thậm chí khi đã ở bên nhau. Yêu 1 người là hằng đêm nghĩ đến người đó ngay cả khi trong mơ. Chúc mừng Ngày Lễ Tình Yêu
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thích 1 người là nghĩ về người đó trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy. Thích 1 người là khi người đó có những điểm mình ko thể mê được nhưng vẫn tìm được những lý do để thông cảm. Thích 1 người là mong cho tiếng chuông điện thoại của người ta, cầm ống nghe đôi khi ko biết phải nói gì, ko còn gì để nói, mỏi tay ơi là mỏi vẫn ko bỏ xuống. Thích 1 người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì cần nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp mặc dù rất muốn vẫn ko thể nhớ đã nói những gì! Thích 1 người là sẵn sàng đợi người đó... Yêu 1 người là ko muốn rời xa người đó dù chỉ 1 giây. Yêu 1 người là nhớ đến người đó thậm chí khi đã ở bên nhau. Yêu 1 người là hằng đêm nghĩ đến người đó ngay cả khi trong mơ. Chúc mừng Ngày Lễ Tình Yêu
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  6. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
    Pass nick NhatKy giờ là lehung
  7. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
    Pass nick NhatKy giờ là lehung
  8. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Anh đa mang, anh ngộ nhận anh tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  9. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Anh đa mang, anh ngộ nhận anh tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  10. together_forever_9711

    together_forever_9711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Học kỳ 2 mà phải học toàn là thầy chán , éo le cho cái nền sư fạm mấy chục năm trước . Kiểu này chắc là thi lại rồi .
    Kẹp 10000 vào thi cho yên tâm vậy
    Bây giờ có đạo diễn Lê Hùng , 7 năm nữa có ,,, Lê Hùng

Chia sẻ trang này