1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Le Yen, thật sự câu chuyện làm tôi rất xúc động. Liệu ở Việt Nam co'' nhưng câu chuyện như thế ko nhỉ
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Đại hội TTVNOL, với mục tiêu tăng cường lực lượng chuẩn bị cho những mục tiêu trong thời gian tới, CLB quyết tâm thực hiện tốt nhất việc quảng bá hoạt động của mình với các thành viên mạng TTVN . Ngay từ đầu tháng, việc chuẩn bị đã được xúc tiến, Trinh Y Kiet được giao nhiệm vụ chủ trì các hoạt động liên quan đến đại hội, các công việc cụ thể cũng được phân công trách nhiệm, tuy nhiên trước khi đại hội diễn ra một tuần, guồng máy mới thực sự được vận hành (hết đoạn 1 ).
    Khó khăn đầu tiên là rất thiếu thông tin về cụ thể các công việc đã tiến hành ra sao, hơn thế nữa, công việc chuẩn bị trang trí gian hàng gặp phải khó khăn lớn khi không biết chính xác kiểu dáng gian hàng. Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất đó, toàn CLB đã dồn toàn bộ sức lực và trí tuệ vào mục tiêu tham gia thành công đại hội. Chủ tịch Giang hi sinh thời gian quý báu của anh, dành cả cơ sở ở Tô Hiến Thành cho CLB lấy làm địa điểm tập kết và hoạt động. Đội trưởng đội trang trí LeDung chạy không mệt mỏi để tìm một phong cách ưng ý cho gian hàng, chủ trì đại hội Trinh Y Kiet ngược xuôi làng Canh để lo về vấn đề hoa và đồ thêu . Việc mua quà và trò chơi đã tương đối ổn, vấn đề nổi cộm nhất vẫn là việc trang trí cho gian hàng của CLB. Liên tiếp trong 3 ngày 18, 19, 20 tháng 2, các thành viên tập trung tại Tô Hiến Thành, ngay cả chị LeYen cũng không bỏ lỡ cơ hội để ghé qua đôn đốc (hết đoạn 2 ).
    Khó làm nhất là tấm biển CLB, sau một hồi bàn cãi nẩy lửa giữa LeDung, Trinh Y Kiet và Hoa Mộc Lan (suýt dẫn tới xô xát ) và dựa trên kinh phí cũng như ý tưởng đã có cũng như sự tham gia kịp thời của chủ tịch GiangDK, thiết kế sản phẩm cuối cùng cũng được tạo ra. Giai đoạn bắt tay thực hiện cũng là lúc thể hiện thế nào là "người đàn ông chân chính", robinson vốn ở trên hoang đảo nên "chân chính" có thừa, còn lại DKGiang, Trinh Y Kiet và LeDung tranh nhau thể hiện tiếp. Bên trang trí, Hoa Mộc Lan thể hiện sự nóng nảy cố hữu của mình, khác xa với những gì mà Mộc Lan trong phim thể hiện, tuy nhiên không có vấn đề gì nghiêm trọng như đã xảy ra với Trinh Y Kiet vì lúc này chỉ còn lại những con cừu non ngoan ngoãn Amazon, KieuOanh và Ke_nac_danh cùng một con cừu to mồm mang tên NCS (chỉ dám hét lên với những người hiền lành ). 3 ngày làm việc là thời gian thể hiện tinh thần làm việc tập thể của tháng 5.
    Cuối cùng, đại hội cũng đã đến, 12h20 trưa ngày 21-02-2004, cả CLB lóc cóc chở theo các trang thiết bị đến tập trung tại công viên nước hồ Tây, công việc trang trí được bắt đầu (hê hê, robinson không tham gia vì đi làm nghĩa vụ cao cả : in tờ rơi). Như thường lệ, hai cô nuôi dạy trẻ Făng và Candies vẫn lãnh trách nhiệm đứng bán hàng, NCS đi phân phát tờ rơi.
    Sản phẩm tham gia đại hội là Hoa và Túi thêu do làng Canh sản xuất và Nến, sản phẩm nến bán khá chạy và tiêu hao khá nhanh nhưng hoa thì không bán được nhiều như thường lệ, vỡ kế hoạch tổ chức trò chơi. Đến 6h30 - thời điểm diễn ra văn nghệ cũng là lúc khách tham quan giảm đi khá nhiều. 200 tờ rơi robinson mang đến cũng phân phát gần hết, hi vọng một ngày gần đây CLB sẽ thu hút được thêm nhiều thành viên mới.
    Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia nhiệt tình vào sự kiện này .
    Nơi tham gia các hoạt động xã hội ~~>Câu lạc bộ tháng năm
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Đại hội TTVNOL, với mục tiêu tăng cường lực lượng chuẩn bị cho những mục tiêu trong thời gian tới, CLB quyết tâm thực hiện tốt nhất việc quảng bá hoạt động của mình với các thành viên mạng TTVN . Ngay từ đầu tháng, việc chuẩn bị đã được xúc tiến, Trinh Y Kiet được giao nhiệm vụ chủ trì các hoạt động liên quan đến đại hội, các công việc cụ thể cũng được phân công trách nhiệm, tuy nhiên trước khi đại hội diễn ra một tuần, guồng máy mới thực sự được vận hành (hết đoạn 1 ).
    Khó khăn đầu tiên là rất thiếu thông tin về cụ thể các công việc đã tiến hành ra sao, hơn thế nữa, công việc chuẩn bị trang trí gian hàng gặp phải khó khăn lớn khi không biết chính xác kiểu dáng gian hàng. Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất đó, toàn CLB đã dồn toàn bộ sức lực và trí tuệ vào mục tiêu tham gia thành công đại hội. Chủ tịch Giang hi sinh thời gian quý báu của anh, dành cả cơ sở ở Tô Hiến Thành cho CLB lấy làm địa điểm tập kết và hoạt động. Đội trưởng đội trang trí LeDung chạy không mệt mỏi để tìm một phong cách ưng ý cho gian hàng, chủ trì đại hội Trinh Y Kiet ngược xuôi làng Canh để lo về vấn đề hoa và đồ thêu . Việc mua quà và trò chơi đã tương đối ổn, vấn đề nổi cộm nhất vẫn là việc trang trí cho gian hàng của CLB. Liên tiếp trong 3 ngày 18, 19, 20 tháng 2, các thành viên tập trung tại Tô Hiến Thành, ngay cả chị LeYen cũng không bỏ lỡ cơ hội để ghé qua đôn đốc (hết đoạn 2 ).
    Khó làm nhất là tấm biển CLB, sau một hồi bàn cãi nẩy lửa giữa LeDung, Trinh Y Kiet và Hoa Mộc Lan (suýt dẫn tới xô xát ) và dựa trên kinh phí cũng như ý tưởng đã có cũng như sự tham gia kịp thời của chủ tịch GiangDK, thiết kế sản phẩm cuối cùng cũng được tạo ra. Giai đoạn bắt tay thực hiện cũng là lúc thể hiện thế nào là "người đàn ông chân chính", robinson vốn ở trên hoang đảo nên "chân chính" có thừa, còn lại DKGiang, Trinh Y Kiet và LeDung tranh nhau thể hiện tiếp. Bên trang trí, Hoa Mộc Lan thể hiện sự nóng nảy cố hữu của mình, khác xa với những gì mà Mộc Lan trong phim thể hiện, tuy nhiên không có vấn đề gì nghiêm trọng như đã xảy ra với Trinh Y Kiet vì lúc này chỉ còn lại những con cừu non ngoan ngoãn Amazon, KieuOanh và Ke_nac_danh cùng một con cừu to mồm mang tên NCS (chỉ dám hét lên với những người hiền lành ). 3 ngày làm việc là thời gian thể hiện tinh thần làm việc tập thể của tháng 5.
    Cuối cùng, đại hội cũng đã đến, 12h20 trưa ngày 21-02-2004, cả CLB lóc cóc chở theo các trang thiết bị đến tập trung tại công viên nước hồ Tây, công việc trang trí được bắt đầu (hê hê, robinson không tham gia vì đi làm nghĩa vụ cao cả : in tờ rơi). Như thường lệ, hai cô nuôi dạy trẻ Făng và Candies vẫn lãnh trách nhiệm đứng bán hàng, NCS đi phân phát tờ rơi.
    Sản phẩm tham gia đại hội là Hoa và Túi thêu do làng Canh sản xuất và Nến, sản phẩm nến bán khá chạy và tiêu hao khá nhanh nhưng hoa thì không bán được nhiều như thường lệ, vỡ kế hoạch tổ chức trò chơi. Đến 6h30 - thời điểm diễn ra văn nghệ cũng là lúc khách tham quan giảm đi khá nhiều. 200 tờ rơi robinson mang đến cũng phân phát gần hết, hi vọng một ngày gần đây CLB sẽ thu hút được thêm nhiều thành viên mới.
    Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia nhiệt tình vào sự kiện này .
    Nơi tham gia các hoạt động xã hội ~~>Câu lạc bộ tháng năm
  4. tomom_return

    tomom_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem người chủ quán, họ chào, họ tiễn khách căn bản bắt nguồn từ chính công việc, cuộc sống của họ hay có thể nói rằng bắt nguồn từ chính lợi ích của họ, vì chính bản thân họ chứ không phải là vì khách hàng, điều này không hẳn là đúng với tháng 5 - xuất phát từ người khác.
    Trong câu chuyện, tôi thích nhất người mẹ , người chồng mất đi để lại một gánh nặng to lớn những tưởng có thể làm cả gia đình phải gục ngã, nhưng người mẹ, với bản lĩnh, sức mạnh và sự bền bỉ của mình đã chèo lái gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Một lời nói khích lệ có thể tạo động lực thúc đẩy, nhưng đó không phải là điều căn bản để tạo nên sức mạnh của một con người, căn bản chính là sự bền bỉ dẻo dai của mỗi người.
    Được tomom_return sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 25/02/2004
  5. tomom_return

    tomom_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem người chủ quán, họ chào, họ tiễn khách căn bản bắt nguồn từ chính công việc, cuộc sống của họ hay có thể nói rằng bắt nguồn từ chính lợi ích của họ, vì chính bản thân họ chứ không phải là vì khách hàng, điều này không hẳn là đúng với tháng 5 - xuất phát từ người khác.
    Trong câu chuyện, tôi thích nhất người mẹ , người chồng mất đi để lại một gánh nặng to lớn những tưởng có thể làm cả gia đình phải gục ngã, nhưng người mẹ, với bản lĩnh, sức mạnh và sự bền bỉ của mình đã chèo lái gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Một lời nói khích lệ có thể tạo động lực thúc đẩy, nhưng đó không phải là điều căn bản để tạo nên sức mạnh của một con người, căn bản chính là sự bền bỉ dẻo dai của mỗi người.
    Được tomom_return sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 25/02/2004
  6. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    1 số bài fóng sự về ĐH TTVN .


    Hôm qua, vào một ngày thời tiết thuận lợi cho việc tổ chức những lễ hội ngoài trời. Đại Hội TTVN được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây. Một chuyện vặt đã xảy ra ở góc gian hàng 7x HN.
    LT ngật ngưỡng đi đến gian hàng của 7xHN , lúc này chỉ có mỗi con mẹ Đốp Lan Đài bán quán, LT ngồi phịch xuống , phanh ngực áo, vớ lấy cái quạt trên bàn phẩy túi bụi, miệng quát.
    - Này mụ Đốp, cho đồng rượu
    Mụ Đốp LD bĩu môi
    - Có tiền thì ấy đưa đây, đằng này rót cho
    Đang cơn thèm rượu, lại nghe cái giọng như nửa tuồng, nửa chèo, LT quát
    - Ấy tớ cái năm con khỉ, rót rượu mau lên
    Mụ đốp LD dám bán quán rượu gan đâu phải là vừa, trước kia mụ cai quản 7X HN, cũng là lọai chém đinh , chặt sắt, giết chết các bài viết không nương tay. Mụ trở giọng tức thì.
    - Này, không có tiền thì biến nhé, vớ vẩn tao gọi bọn Phù Chẩn, Cành Cây Khô oánh nhừ từ đấy.
    LT nổi xung thật sự.
    Rút cái bật lửa và giật nắm mái rạ của quán 7x xuống làm mồi, gã gào to
    - Không bán thì mở quán làm gì, đã thế ông mày đốt quán
    Mấy người 7x xúm vào can hắn, Nát Bét nhẹ nhàng khuyên
    Anh LT, không có tiền thì thôi lúc khác uống, bà con hàng xóm với nhau, mẹ Đốp vốn liếng là bao mà anh làm vậy, mất cả tình nghĩa đi.
    LT gườm gườm mụ Đốp rồi hất tay Nát Bét ra bảo
    - Tiền á, ông khối tiền, tiền ông gửi thằng ATC cả đống kia kìa, để ông đi lấy cho cả làng coi.
    Nói rồi hắn ngật ngưỡng đi về phía hậu trường sân khấu, nơi ban quản trị đang ngồi chỉ đạo mọi hoạt động của đại hội.
    Vừa đi hắn vừa chửi, thường là như vậy, bao giờ hắn bị bọn 7x ruồng bỏ ví dụ như không bán rượu là hắn chửi, đầu tiên hắn chửi xa xôi như bên Thảo Luận về những cái to tát , sau rồi gã gần về 7x HN chửi xỏ xiên, cuối cùng là hắn sang Thông báo ý kiến để chửi anh em nhà quản trị. Bởi vậy hắn mang đến gần 20 cái sẹo do gần 20 lần bị khoá nick.
    Thấy Kankuli ục ịch đang mẫn cán đứng ngoài , LT hỏi
    - Này ATC có nhà không ?, tao muốn hỏi lão ấy về việc tại sao mang tiếng là đại hội của thanh niên Việt nam mà ban tổ chức lại làm bai khai mạc bằng tiếng Tầu, thế là không có tinh thần dân tộc.
    Kakuli quá quen cái giọng của LT, lão này chỉ rượu thôi, dí cho vài Gold là đâu vào đấy, dân tộc cái con khỉ gì. Nhưng Kankuli hôm nay thấy có lắm giai nhân,( nhất là em đầu 8x, ăn mặc và nhan sắc thì ôi thôi, chả dám nói đâu, kẻo bọn đàn ông 7x cuống lên bỏ lại chị em 7x bơ vơ thì tuyệt diệt cái làng 7x HN này lắm.) lên quyết chẳng lún, lấy hơi quát to
    - Việc gì đến nhà ông, biến đi, lôi thôi khoá nick hết lèm bèm bây giờ.
    LT chỉ cần có vậy, dù sao Kankuli cũng trẻ người non dạ , đâu hiểu hết nhẽ đời, LT nằm quay lơ trước đại hội, dãy đành đạch gào
    - Ôi thôi, bà con ơi, anh em nhà ban quản trị định giết tôi bịt khẩu, ối bà con ơi ra mà xem thằng Kankuli định giết tôi đây này.
    Tiếng gào của LT như tiếng bò sắp chết, lát sau chuyển sang nghe nhác như tiếng lợn bị chọc tiết, rồi lại tựa như tiếng chu của bọn chó Nhật Tân. ATC nấp sau màn từ nãy, bây giờ mới lật đật chạy ra, bộ dạng ra vẻ hớt hải như là bị bất ngờ, hắn xua bà con đứng xem lấy lối đi, đỡ LT dậy giọng rất chi là ôn tồn.
    - Kìa bác LT, sao lại làm thế, chỗ anh em với nhau mà, bác dậy xem nào, ai lại nằm giữa đường thế này
    LT hé mắt nhìn quanh, thấy có nhiều người xem, lão lại ưỡn mình dãy đành đạch.
    Ối trời ơi là trời ơi, anh em nhà thằng ATC định giết tôi.
    ATC đứng dậy bảo bà con.
    - Thôi mọi nguời ai về gian hàng của mình đi, đứng đây làm gì, có gì đâu mà xem.
    Đoạn hắn dựng LT dậy, dúi cho hai mươi Gold , giọng rất nhẹ nhàng.
    - Thôi, bác cầm mấy đồng đi uống rượu, giữ gìn sức khoẻ nhé bbác.
  7. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    1 số bài fóng sự về ĐH TTVN .


    Hôm qua, vào một ngày thời tiết thuận lợi cho việc tổ chức những lễ hội ngoài trời. Đại Hội TTVN được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây. Một chuyện vặt đã xảy ra ở góc gian hàng 7x HN.
    LT ngật ngưỡng đi đến gian hàng của 7xHN , lúc này chỉ có mỗi con mẹ Đốp Lan Đài bán quán, LT ngồi phịch xuống , phanh ngực áo, vớ lấy cái quạt trên bàn phẩy túi bụi, miệng quát.
    - Này mụ Đốp, cho đồng rượu
    Mụ Đốp LD bĩu môi
    - Có tiền thì ấy đưa đây, đằng này rót cho
    Đang cơn thèm rượu, lại nghe cái giọng như nửa tuồng, nửa chèo, LT quát
    - Ấy tớ cái năm con khỉ, rót rượu mau lên
    Mụ đốp LD dám bán quán rượu gan đâu phải là vừa, trước kia mụ cai quản 7X HN, cũng là lọai chém đinh , chặt sắt, giết chết các bài viết không nương tay. Mụ trở giọng tức thì.
    - Này, không có tiền thì biến nhé, vớ vẩn tao gọi bọn Phù Chẩn, Cành Cây Khô oánh nhừ từ đấy.
    LT nổi xung thật sự.
    Rút cái bật lửa và giật nắm mái rạ của quán 7x xuống làm mồi, gã gào to
    - Không bán thì mở quán làm gì, đã thế ông mày đốt quán
    Mấy người 7x xúm vào can hắn, Nát Bét nhẹ nhàng khuyên
    Anh LT, không có tiền thì thôi lúc khác uống, bà con hàng xóm với nhau, mẹ Đốp vốn liếng là bao mà anh làm vậy, mất cả tình nghĩa đi.
    LT gườm gườm mụ Đốp rồi hất tay Nát Bét ra bảo
    - Tiền á, ông khối tiền, tiền ông gửi thằng ATC cả đống kia kìa, để ông đi lấy cho cả làng coi.
    Nói rồi hắn ngật ngưỡng đi về phía hậu trường sân khấu, nơi ban quản trị đang ngồi chỉ đạo mọi hoạt động của đại hội.
    Vừa đi hắn vừa chửi, thường là như vậy, bao giờ hắn bị bọn 7x ruồng bỏ ví dụ như không bán rượu là hắn chửi, đầu tiên hắn chửi xa xôi như bên Thảo Luận về những cái to tát , sau rồi gã gần về 7x HN chửi xỏ xiên, cuối cùng là hắn sang Thông báo ý kiến để chửi anh em nhà quản trị. Bởi vậy hắn mang đến gần 20 cái sẹo do gần 20 lần bị khoá nick.
    Thấy Kankuli ục ịch đang mẫn cán đứng ngoài , LT hỏi
    - Này ATC có nhà không ?, tao muốn hỏi lão ấy về việc tại sao mang tiếng là đại hội của thanh niên Việt nam mà ban tổ chức lại làm bai khai mạc bằng tiếng Tầu, thế là không có tinh thần dân tộc.
    Kakuli quá quen cái giọng của LT, lão này chỉ rượu thôi, dí cho vài Gold là đâu vào đấy, dân tộc cái con khỉ gì. Nhưng Kankuli hôm nay thấy có lắm giai nhân,( nhất là em đầu 8x, ăn mặc và nhan sắc thì ôi thôi, chả dám nói đâu, kẻo bọn đàn ông 7x cuống lên bỏ lại chị em 7x bơ vơ thì tuyệt diệt cái làng 7x HN này lắm.) lên quyết chẳng lún, lấy hơi quát to
    - Việc gì đến nhà ông, biến đi, lôi thôi khoá nick hết lèm bèm bây giờ.
    LT chỉ cần có vậy, dù sao Kankuli cũng trẻ người non dạ , đâu hiểu hết nhẽ đời, LT nằm quay lơ trước đại hội, dãy đành đạch gào
    - Ôi thôi, bà con ơi, anh em nhà ban quản trị định giết tôi bịt khẩu, ối bà con ơi ra mà xem thằng Kankuli định giết tôi đây này.
    Tiếng gào của LT như tiếng bò sắp chết, lát sau chuyển sang nghe nhác như tiếng lợn bị chọc tiết, rồi lại tựa như tiếng chu của bọn chó Nhật Tân. ATC nấp sau màn từ nãy, bây giờ mới lật đật chạy ra, bộ dạng ra vẻ hớt hải như là bị bất ngờ, hắn xua bà con đứng xem lấy lối đi, đỡ LT dậy giọng rất chi là ôn tồn.
    - Kìa bác LT, sao lại làm thế, chỗ anh em với nhau mà, bác dậy xem nào, ai lại nằm giữa đường thế này
    LT hé mắt nhìn quanh, thấy có nhiều người xem, lão lại ưỡn mình dãy đành đạch.
    Ối trời ơi là trời ơi, anh em nhà thằng ATC định giết tôi.
    ATC đứng dậy bảo bà con.
    - Thôi mọi nguời ai về gian hàng của mình đi, đứng đây làm gì, có gì đâu mà xem.
    Đoạn hắn dựng LT dậy, dúi cho hai mươi Gold , giọng rất nhẹ nhàng.
    - Thôi, bác cầm mấy đồng đi uống rượu, giữ gìn sức khoẻ nhé bbác.
  8. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    18h30 Gặp chú Thánh a la soát vé, cơ khổ cả đời khi tham gia mạng ti ti vi en toàn soát vé kẻ khác, giờ bị kẻ khác soát vé thấy khó chịu phết.
    Đảo ngay bên vế trái của công viên nước là gian hàng Du hí, cũng chưa thấy gì đặc sắc, đi thêm tí nữa gặp quán New star quảng cáo giảm học phí tiếng anh: chả có ma nào quan tâm cả. Thêm tí nữa gặp ông Mia rác cờ. Box phần cứng có khác bán toàn cái cứng đanh, mấy chuỗi đeo chìa khoá nam châm từ hình ram cỡ 4mê một cái. Thời đại công nghiệp rồi còn bán ram cỡ đó hả. Vác về chạy cho cái 386 thì được.
    Mới thi thoảng gặp người quen, khó tìm mấy gian hàng phết vì khoảng không khá rộng, đi qua hội trường xếp toàn ghế, có bao nhiêu là người ngồi sẵn đó chờ các tiết mục văn nghệ của ti ti vi en bắt đầu. Tên các nhà tài trợ dán sẵn trên phông màn của đại hội. Ào qua cái thấy ngay cái Chuồng gà 81, bện dây thừng chữ 81, trong ổ toàn rơm, có mấy thành viên thì lăn lóc trong đó. Bên ngoài quán bày mấy cái bàn chả biết bán món gì, như ngô nướng, ngô luộc thì phải.
    Sát sát đó Hội quán 7xHN thông thoáng với 3 mặt thoáng đãng, chính giữa là mành treo có dán chữ 7xHN to đùng, bên cánh trái dùng dây thép treo mấy khung ảnh tiêu biểu của 7x, còn phía đối diện mấy khung ảnh để trống nhìn sang các box khác.
    Vỉa hè bên ngoài hội quán 7x được chiếm dụng triệt để, bày cóc, khế, xoài, nem, khoai, ngô luộc thì hết mất rồi, Mấy hủ rượu táo mèo. Lại gần thì thấy mấy em lạ hoắc trừ em Chipyhi, thấy rao bán ghê ghớm như lái buôn thứ thiệt, sợ chả dám hỏi mua gì. Lặng lẽ vào ngắm lại mấy cái ảnh 7x, ở đó thấy Lazier, coldman, Sweetfa đang ngó nghiêng. Qc_man, Phuchan, Ig_****, Gungcayvn, Hoatrangnguyen, Storekeeper, landai, Hduybang, Songtunu, haivu, honghanhi, Phuongmap chèo kèo mãi làm chộp ảnh, xuongrong, dixuyenquamuathu, nsn. Mãi sau rồi thấy, tuiscois, ghettrong, mitchit, tudinhhuong'''' phẩy, Dê'''' phẩy sở dĩ phẩy bởi nó đại diện cho cái gì đó à quên ai đó mà họ đang sở hữu, Banhem'''' phẩy, Than93'''' , canhcaykho'''' phẩy, Thatwhy chống lạnh miền bắc bằng chiếc áo khoác xù to, Cobalt, Ak, Huyentrang, ATC lang thang cùng chiếc máy ảnh, Nguoicuoicung, Varity, Hoaquynh v.v.v....
    Bỏ qua 7x để đi tìm kiếm MFC, lại va phải hang ổ của hội 84, bày bừa cả hang chuột vậy. Nấu ăn, bày biện nhét cả vào trong hang. Tomatovn của puclic Hà nội cũng chui rúc trong đó.
    Còn Kiếm hiệp cốc trương băng rôn chữ: Kiếm Cô Tình. Bên trong thì mấy tờ sớ của mấy cụ đồ nho rải rác, mấy em kiểu vũ tiểu oa bày trò nắm tay xem bói, Chút xíu vào xem thử, chủ yếu là muốn được nắm tay là chính. Sâu trong cốc thì không khí nghiêm trang hơn, lần dò từng bước bởi nhỡ ra đạp nhằm cơ quan mật thất hoặc giả sập bẫy của Tuyệt tình cốc thì lỡ dỡ. Nhanh chóng chuồn khỏi cốc, cũng may không có vị cao nhân nào bày biện ma trận cả.
    Thoát khỏi kiếm hiệp cốc lại lạc vào Truyện tranh nhật bủn, tranh ảnh treo như mắc áo, cạnh đó thì chiên xào rán nghi ngút, không hiểu box định bán đồ ăn hay bán truyện. Em kiến vàng ngồi cùng mấy em khác nhai rau ráu (chỗ này cường điệu tí chút) Đối diện đó thì câu lạc bộ tháng 5 đang bày các sản phẩm của các em nhỏ làng canh để bán gây quĩ. Này thì nến hình sao, hình hoa, các chùm hoa giả mà như thật niêm yết giá đầy đủ. Ghé qua thấy mấy em thành viên ti ti vi en vừa mua vừa mặc cả, có lẽ họ chưa rõ Câu lạc bộ tháng 5 không kinh doanh mà đang gây quĩ cho công tác xã hội.
    Box MFC (movies fan club) thì hoành tráng với máy chiếu, màn hình chiếu cỡ 50inch, các trailer bày bán, đĩa phim, poster treo đầy, một bộ khung được tạo ra để có được một gian bày đĩa và đổi vé xem phim cho chủ nhật tới. Sean, Rena, Night, lamthanhhn đang ngồi bán đĩa, còn các thành viên bên ngoài đang chọn đĩa rồi thi nhau đổi vé xem phim miễn phí. Một cái laptop đang được Sskkb ngồi điều chỉnh, Zazu, Ter3 đang huyên thuyên cái gì đó. Thuyết minh viên Bluelovered thì đang đứng đó làm mẫu.
    Mãi sau mới để ý box bóng rổ thì phải: bán đĩa 10k một cái, hình như là đĩa về mai cơn gióc dan. Bóng treo giữa gian hàng, một số hình, áo cầu thủ bóng rổ treo lơ lửng.
    Box nhạc rock cũng nhộn nhịp phết, may mắn gặp retro với cái nick Loveless đang quậy tung trời ở 7x.
    Hội ỉn 83 vui hơn cả, hát hò tập thể, làm không khí đại hội được tưng bừng hơn. Lại làm 1 vòng ngược lại phía bên phải đi qua hàng kem 7000/que Nhưng mà không phải là gian hàng của đại hội.
    Box liên hợp Lazio, 82, ẩm thực là cả bãi chiến trường, ăn uống đập phá tan nát từ chiều, họ để lại bàn ghế, mọi thứ lung tung cả.
    Đại bản doanh Trần Nguyên Hãn hải phòng nhộn nhịp với mấy món bánh ngọt gì đó, thuphuong20 mải miết bán đồ ăn, cạnh đó dixuyenquamuathu, coldman, Sweetfa, Lazier đang tăm tia và nhấm nháp vị bánh ngọt.
    HÌnh như hết phim rồi thì phải. Nạp tiếp cuộn nữa tia camera cho mọi người nốt mấy cái gian hàng khuất bên kia dãy núi nhân tạo.
    Vượt qua cầu sang đến bên kia gặp ngay box Ý tưởng sáng tạo đang cầm loa rao báo: cơn lốc tình yêu, cứ anh cầm xem rồi mua hộ bọn em, lắc đầu quầy quậy, lên bờ hồ bị rao mãi rồi, cám cảnh chả dám sờ vào, vớ vẩn cầm cái nhỡ mấy chú này đè ra đòi tiền thì chết. Mấy em gái box ý tưởng sáng tạo thì: anh, chị xem thiếp mua hộ em với. Ui chà mấy chị này qua tuổi được tặng thiếp rồi. Giờ thì chỉ mấy chị này tặng anh thôi. Lúc sau lượn ra cũng được mời, đành trả lời: Liệu các em có ý tưởng chào mời sáng tạo hơn nữa không?. chắc mấy em ý tưởng sáng tạo cũng hơi hơi phật lòng tí chút. Nhưng mà chỉ là đùa vui thôi.
    Xa hơn trong góc tối tăm nhất, gần mấy con suối cạn thấy người ta xúm đông xúm đỏ vào, cứ ngỡ đây chắc là box tình ******** yêu hoặc giả là box Giáo dục giới tính nên mới cần ít độ sáng đến thế, cũng may gặp một em gái giới thiệu: box thiên văn học anh ạ, thế rồi được xem thử cái kính ngắm, trời thì toàn mây, chả có sao, kính ngắm thì xoay ngang, ngó vào thấy mỗi chữ Kem tươi 7000/que, mà chữ lại còn ngược nữa chứ. Chỉ nghe loáng thoáng giải thích: ảnh thật thì nó ngược. Trong gian hàng của box thiên văn học trên các vách bằng vải có các điểm chấm được nối bằng những vạch kẻ trắng để chỉ rõ các chòm sao, trên bàn là các cuốn tạp chí tiếng anh và tiếng việt về thiên văn học, một số thành viên đang giải thích cho khách tham quan về một số chòm sao nào đó.
    Rảo bước quay trở lại câu lạc bộ tháng năm mua một chút nến, một chút hoa giả về chia cho mọi người. Quay lại 7x nếm thử rượu táo mèo, để được xem lão Nguoicuoicung ăn vạ. Và cũng là lúc chương trình văn nghệ ti ti vi en bắt đầu.
  9. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    18h30 Gặp chú Thánh a la soát vé, cơ khổ cả đời khi tham gia mạng ti ti vi en toàn soát vé kẻ khác, giờ bị kẻ khác soát vé thấy khó chịu phết.
    Đảo ngay bên vế trái của công viên nước là gian hàng Du hí, cũng chưa thấy gì đặc sắc, đi thêm tí nữa gặp quán New star quảng cáo giảm học phí tiếng anh: chả có ma nào quan tâm cả. Thêm tí nữa gặp ông Mia rác cờ. Box phần cứng có khác bán toàn cái cứng đanh, mấy chuỗi đeo chìa khoá nam châm từ hình ram cỡ 4mê một cái. Thời đại công nghiệp rồi còn bán ram cỡ đó hả. Vác về chạy cho cái 386 thì được.
    Mới thi thoảng gặp người quen, khó tìm mấy gian hàng phết vì khoảng không khá rộng, đi qua hội trường xếp toàn ghế, có bao nhiêu là người ngồi sẵn đó chờ các tiết mục văn nghệ của ti ti vi en bắt đầu. Tên các nhà tài trợ dán sẵn trên phông màn của đại hội. Ào qua cái thấy ngay cái Chuồng gà 81, bện dây thừng chữ 81, trong ổ toàn rơm, có mấy thành viên thì lăn lóc trong đó. Bên ngoài quán bày mấy cái bàn chả biết bán món gì, như ngô nướng, ngô luộc thì phải.
    Sát sát đó Hội quán 7xHN thông thoáng với 3 mặt thoáng đãng, chính giữa là mành treo có dán chữ 7xHN to đùng, bên cánh trái dùng dây thép treo mấy khung ảnh tiêu biểu của 7x, còn phía đối diện mấy khung ảnh để trống nhìn sang các box khác.
    Vỉa hè bên ngoài hội quán 7x được chiếm dụng triệt để, bày cóc, khế, xoài, nem, khoai, ngô luộc thì hết mất rồi, Mấy hủ rượu táo mèo. Lại gần thì thấy mấy em lạ hoắc trừ em Chipyhi, thấy rao bán ghê ghớm như lái buôn thứ thiệt, sợ chả dám hỏi mua gì. Lặng lẽ vào ngắm lại mấy cái ảnh 7x, ở đó thấy Lazier, coldman, Sweetfa đang ngó nghiêng. Qc_man, Phuchan, Ig_****, Gungcayvn, Hoatrangnguyen, Storekeeper, landai, Hduybang, Songtunu, haivu, honghanhi, Phuongmap chèo kèo mãi làm chộp ảnh, xuongrong, dixuyenquamuathu, nsn. Mãi sau rồi thấy, tuiscois, ghettrong, mitchit, tudinhhuong'''' phẩy, Dê'''' phẩy sở dĩ phẩy bởi nó đại diện cho cái gì đó à quên ai đó mà họ đang sở hữu, Banhem'''' phẩy, Than93'''' , canhcaykho'''' phẩy, Thatwhy chống lạnh miền bắc bằng chiếc áo khoác xù to, Cobalt, Ak, Huyentrang, ATC lang thang cùng chiếc máy ảnh, Nguoicuoicung, Varity, Hoaquynh v.v.v....
    Bỏ qua 7x để đi tìm kiếm MFC, lại va phải hang ổ của hội 84, bày bừa cả hang chuột vậy. Nấu ăn, bày biện nhét cả vào trong hang. Tomatovn của puclic Hà nội cũng chui rúc trong đó.
    Còn Kiếm hiệp cốc trương băng rôn chữ: Kiếm Cô Tình. Bên trong thì mấy tờ sớ của mấy cụ đồ nho rải rác, mấy em kiểu vũ tiểu oa bày trò nắm tay xem bói, Chút xíu vào xem thử, chủ yếu là muốn được nắm tay là chính. Sâu trong cốc thì không khí nghiêm trang hơn, lần dò từng bước bởi nhỡ ra đạp nhằm cơ quan mật thất hoặc giả sập bẫy của Tuyệt tình cốc thì lỡ dỡ. Nhanh chóng chuồn khỏi cốc, cũng may không có vị cao nhân nào bày biện ma trận cả.
    Thoát khỏi kiếm hiệp cốc lại lạc vào Truyện tranh nhật bủn, tranh ảnh treo như mắc áo, cạnh đó thì chiên xào rán nghi ngút, không hiểu box định bán đồ ăn hay bán truyện. Em kiến vàng ngồi cùng mấy em khác nhai rau ráu (chỗ này cường điệu tí chút) Đối diện đó thì câu lạc bộ tháng 5 đang bày các sản phẩm của các em nhỏ làng canh để bán gây quĩ. Này thì nến hình sao, hình hoa, các chùm hoa giả mà như thật niêm yết giá đầy đủ. Ghé qua thấy mấy em thành viên ti ti vi en vừa mua vừa mặc cả, có lẽ họ chưa rõ Câu lạc bộ tháng 5 không kinh doanh mà đang gây quĩ cho công tác xã hội.
    Box MFC (movies fan club) thì hoành tráng với máy chiếu, màn hình chiếu cỡ 50inch, các trailer bày bán, đĩa phim, poster treo đầy, một bộ khung được tạo ra để có được một gian bày đĩa và đổi vé xem phim cho chủ nhật tới. Sean, Rena, Night, lamthanhhn đang ngồi bán đĩa, còn các thành viên bên ngoài đang chọn đĩa rồi thi nhau đổi vé xem phim miễn phí. Một cái laptop đang được Sskkb ngồi điều chỉnh, Zazu, Ter3 đang huyên thuyên cái gì đó. Thuyết minh viên Bluelovered thì đang đứng đó làm mẫu.
    Mãi sau mới để ý box bóng rổ thì phải: bán đĩa 10k một cái, hình như là đĩa về mai cơn gióc dan. Bóng treo giữa gian hàng, một số hình, áo cầu thủ bóng rổ treo lơ lửng.
    Box nhạc rock cũng nhộn nhịp phết, may mắn gặp retro với cái nick Loveless đang quậy tung trời ở 7x.
    Hội ỉn 83 vui hơn cả, hát hò tập thể, làm không khí đại hội được tưng bừng hơn. Lại làm 1 vòng ngược lại phía bên phải đi qua hàng kem 7000/que Nhưng mà không phải là gian hàng của đại hội.
    Box liên hợp Lazio, 82, ẩm thực là cả bãi chiến trường, ăn uống đập phá tan nát từ chiều, họ để lại bàn ghế, mọi thứ lung tung cả.
    Đại bản doanh Trần Nguyên Hãn hải phòng nhộn nhịp với mấy món bánh ngọt gì đó, thuphuong20 mải miết bán đồ ăn, cạnh đó dixuyenquamuathu, coldman, Sweetfa, Lazier đang tăm tia và nhấm nháp vị bánh ngọt.
    HÌnh như hết phim rồi thì phải. Nạp tiếp cuộn nữa tia camera cho mọi người nốt mấy cái gian hàng khuất bên kia dãy núi nhân tạo.
    Vượt qua cầu sang đến bên kia gặp ngay box Ý tưởng sáng tạo đang cầm loa rao báo: cơn lốc tình yêu, cứ anh cầm xem rồi mua hộ bọn em, lắc đầu quầy quậy, lên bờ hồ bị rao mãi rồi, cám cảnh chả dám sờ vào, vớ vẩn cầm cái nhỡ mấy chú này đè ra đòi tiền thì chết. Mấy em gái box ý tưởng sáng tạo thì: anh, chị xem thiếp mua hộ em với. Ui chà mấy chị này qua tuổi được tặng thiếp rồi. Giờ thì chỉ mấy chị này tặng anh thôi. Lúc sau lượn ra cũng được mời, đành trả lời: Liệu các em có ý tưởng chào mời sáng tạo hơn nữa không?. chắc mấy em ý tưởng sáng tạo cũng hơi hơi phật lòng tí chút. Nhưng mà chỉ là đùa vui thôi.
    Xa hơn trong góc tối tăm nhất, gần mấy con suối cạn thấy người ta xúm đông xúm đỏ vào, cứ ngỡ đây chắc là box tình ******** yêu hoặc giả là box Giáo dục giới tính nên mới cần ít độ sáng đến thế, cũng may gặp một em gái giới thiệu: box thiên văn học anh ạ, thế rồi được xem thử cái kính ngắm, trời thì toàn mây, chả có sao, kính ngắm thì xoay ngang, ngó vào thấy mỗi chữ Kem tươi 7000/que, mà chữ lại còn ngược nữa chứ. Chỉ nghe loáng thoáng giải thích: ảnh thật thì nó ngược. Trong gian hàng của box thiên văn học trên các vách bằng vải có các điểm chấm được nối bằng những vạch kẻ trắng để chỉ rõ các chòm sao, trên bàn là các cuốn tạp chí tiếng anh và tiếng việt về thiên văn học, một số thành viên đang giải thích cho khách tham quan về một số chòm sao nào đó.
    Rảo bước quay trở lại câu lạc bộ tháng năm mua một chút nến, một chút hoa giả về chia cho mọi người. Quay lại 7x nếm thử rượu táo mèo, để được xem lão Nguoicuoicung ăn vạ. Và cũng là lúc chương trình văn nghệ ti ti vi en bắt đầu.
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    N.T.H

Chia sẻ trang này