1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Cuộc hội ngộ các CLB tình nguyện tại làng Hữu nghị, 21-03-2004.
    Thứ 6 ngày 19-03, lượn lên trường ngồi học, chậc chậc, đúng là chất lượng học đại học, không thể chịu nổi 1 tiết, thôi té. Lượn lờ quanh trường chán thế là quyết định vòng lên hồ Thuyền Quang dự thính vụ họp hành. Ngoài cổng, cô em ngoc_hn1 đang lượn lờ với vẻ mặt căng thẳng, đã quá 10 phút rồi mà mới chỉ có mỗi 1 người tới. Cuộc họp diễn ra chớp nhoáng và không quan trọng lắm, vì nhìn vào chương trình là biết chả phải chuẩn bị gì . Tặc, cứ qua nhà Candies xem tình hình tổ chức thế nào, 10h đêm, cô nàng mới mò về với vẻ mặt đằng đằng sát khí, khổ thế, tự nhiên trở thành thớt , chả là cô nàng này dạo này bận bịu chuyện em bé, không có thời gian lên mạng cập nhật thông tin, chả biết gì cả, tối hôm đấy mới lò dò lên thì biết tin, về gặp đúng robinson, chả biết trút bực vào đâu, khổ thế chứ, chậc .
    CN 21-03 : 1h30 các thành viên Tháng Năm đã có mặt tại làng. Công việc chuẩn bị bắt đầu. Lần này cả 2 MC đều do Tháng Năm đảm trách, một nhiệm vụ bất ngờ của Trinh Y Kiet, anh không có sự chuẩn bị gì cả, quần áo tả tơi. 2h15 chương trình bắt đầu. Phần đầu tiên giới thiệu các CLB, và Robinson lãnh trách nhiệm, hê hê, mặc dù làm không ngon lắm, lúc xuống rồi mới để ý sao nhiều người nhìn mình thế, hóa ra để kiểm định câu giới thiệu của lão Trinh Y Kiet, mặc dù danh hiệu "người đẹp zai nhất Tháng Năm" đó đã bị ninja_in_mask xin mất và chính Trinh Y Kiet nhăm nhe. Màn chào hỏi dài dòng đã không thể hiện được gì nhiều.
    Bên dưới, Thu Trang lăng xăng làm nhiệm vụ phó nháy, nhưng đáng tiếc cô nàng có vẻ khoái bận bịu với các em Trí Tuệ Xanh hơn. Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn thành công hơn dự tính, với sự tham gia của CLB Khát Vọng Ánh Sáng và một nhạc công không biết ở đâu ra. Hơn 4h, một số thành viên khác đã đến làng Canh sau khi dự lễ kỷ niệm 3 năm thành lập báo Hoa Nắng của trường Nguyễn Đình Chiểu. Trên sân khấu, "ca sĩ nhí" Hòa thỏa sức thể hiện trình độ cổ động của mình với những động tác cực kỳ chuyên nghiệp, thể hiện sự quan sát lâu năm các chương trình văn nghệ trên tivi.
    Hơn 5h, chương trình kết thúc, robinson lỗ mất quả bóng cho chương trình "dắt bóng vượt chướng ngại vật". Chương trình đã rất thành công nếu nhìn vào thời gian chuẩn bị ít ỏi trước đó. Tranh thủ thời gian còn lại, các CLB tiến hành giao lưu tìm hiểu nhau, nghe nói, em Thu Trang là người phát động, mầm đã gieo, mong rằng một ngày nào đó sẽ đơm hoa kết trái .
    I wonder how we (I) can survive this romanceBut in the end if I'm with you I'll take the chanceWherever you go, whatever you doI will be right here waiting for youWhatever it takes, or how my heart breaksI will be right here waiting for you
    Nơi tham gia các hoạt động xã hội ~~>Câu lạc bộ tháng năm
  2. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    hey, chìu các bác. Em chính thức tái xuất với cái nick này để tự giải oan cho mình. Chị tiểu thư Trịnh ơi, có người đang buôn dưa lê về chị đó. "LÃo thương" buôn dưa, hình như lời hơi bị to vụ này đấy ạ!

    Quay trở lại với địa điểm tập kết, trên vỉa hè trước Tháp HN xuất hiện một nhóm trẻ em không nơi cư trú. 3bé gái đã gần như kiệt sức, ngồi phệt lên bờ cỏ với bộ mặt thảm hại. Đói đói và đói. 8h30'' tối, nhóm trẻ em này vẫn chưa có gì bỏ bụng sau một hòi hò hét xin ăn với các bé ở dưới làng Canh mà rỗng vẫn hoàn rỗng. Tên đại địa chủ TrinhYKiet xuất hiện, thỏ thẻ với 2K trogn túi để "khuyến thiện"Lập tức tên đại địa chủ bị Ngu2 loại khỏi cuộc chơi vì chỉ có 2K mà học đòi mâm trên với các cụ 10K. Phát hiện mới, cô nuôi dạy Miss Hường đang tranh thủ nạp năng lượng với một túi bim bim và một nắm kẹo nàng nhanh tay thó được. Khẩu chiến vẫn khong ngừng nghỉ giữa Ngu2 và Trinh Y kiet. Trật tự chỉ được vãn hồi khi Hoa MocLan xuất hiện với một cái bánh Ga-xờ-tô. MsH cười như địa chủ được mùa sau khi đã tiêu thụ gọn kho lương thực nàng trôm chỉa được. Trinh Y Kiet cứu vãn được vị trí khi đề xuất "bánh gối năm trăm thẳng tiến"...
    Quán Toong. Gió mát lạnh da gà. 5 cái bàn bầy ra trống không. đám trẻ lang thang cơ nhỡ đang chờ tiếp tế từ u chủ đang mải một vớt vớt và vớt. MsH đang chớp mắt liên tục. Hình như, nàng đnag làm duyên với nhóc cá dưới hồ? Không, nàng đang chuẩn bị tinh thần toàn tâm, toàn lực, toàn mắt để xực thôi.
    9h10'', 2 đĩa bánh đàu tiên được anh phụ quán điển trai bưng ra. Nhưng chị em tháng năm không ai kịp nhận ra vẻ điển trai của anh lập tức bị hút hồn vào hai đĩa bánh. Thu Trang đang hợp tác làm ăn với 2 anh chàng mới. nàng tuyên bố cách ly với cô nuôi dạy hổ MsH. Đĩa bánh đầu tiên đã bị nàng chiếm gọn. Nhưng không, nước chấm đã bị Trinh Y kiet tịch thu và đang ga-lăng-xăng chia chác cho chị em bàn hắn. Tặc lưỡi, Trang quyết định thủ tiêu gọn bánh gối mà không cần nước chấm. Chắc có lẽ thương tình nên anh phụ quán bê thêm bát nước chấm nữa nhưng cả hai đĩa bánh đã ém gọn vào bụng dân tình. Ngu2 kết thúc đầy mãn nguyện với 4 cái bánh chợt nhớ ra Hoa moclan thất lạc từ nãy giờ. Cao MAi Linh ấm ức vì chưa kịp thò đãu vào cái bánh nào. hết hiệp một khán giả là một đôi nam -nữ bàn bên thất kinh vì chiến trường tan hoang của các cầu thủ T5
    15'' giữa hiệp kết thúc bằng câu kêu gào cảu Trinh Y Kiet "nhí nhố quá" thì gã điển trai đã tiếp tục bê ra hai đĩa nem chua. LẦn này,Thu Trang đã chắc chắn với bát nước chấm nên nàng ém gọn một đĩa và ra sức trút.Hỉ hả với cái bát đầy có ngọn thì một bàn tay nhẹ nhàng phỗng luôn. Hình như là của Nam Đỗ. Thu Trang chuẩn bị hai mắt đầy nước thì phát hiện ra Cao Linh đang ôm gọn một bát nem chua. Hợp tác chiến đấu,, mọt trong hai chiến hữu của Cao Linh nhanh tay thu gọn bát nem chua đặt xuống bàn. Te tua, tỉnh ngộ ra "kẻ cướp trên giàn mướp" chưa kịp vãn hồi được miếng nào. Cao Linh hix hix- thì ra trogn lúc chiến đấu, nàng đã nuốt gọn một miếng ớt to cộ trogn khi cả bát nem nàng chiến đấu không khoan nhượng đã nằm gọn trogn bụng đồng đội.
    HẠ màn là đĩa bánh gối dành cho những trẻ lang thang đến trễ. Nam Đỗ và MsH hợp tác trở thành hai tên cướp thành T5, ồ ạt tấn công vào cả những cái bánh đã nằm gọn trong bát---> không phải dã man nữa mà cực kỳ dã man con ngan. hai newcomer triết lý: "thế này mới thấm thía cái gọi là cướp trên giàn mướp".
    Màn hai mục tiêu chiến đấu là cái bánh sinh nhật. tèn tén ten, kẻ cướp gặp bà gài. Cô nuôi dạy hổ đọ không lại với hoa lan nhưng bằng xảo thuật nàng đã ém gọn cái bánh sang bàn mình. Cao Linh áp tải gọn 1/3 cái bành àm bác gấu Hường khéo làm trọng tài chia chác. No bụng, cao L mới chịu trả cho 7 đứa trẻ lang thang bàn bên. Oặp. Ngu2 khơi mào trận chiến. Giờ G đã điểm. Toà tháp gà-xờ-tô đã sụp đổ hoàn toàn. Mỹ chính thức tấn công Iraq. Các cao thủ chiến nhiệt tình cả bằng tay lẫn bằng khẩu.MsH xung kích nhiệt tình. Đây là một chiến binh có vẻ bất kảh chiến bại vì đến phút cuối nàng chỉ có một vết nho nhỏ trên mặt. Thu Trang thì da chưa kịp đồi mồi thì tóc đã lưa thưa bạc. Ngu2 đình chiến nhưng vẫn ngoắc một đống kem để phòng thân.Giấy ăn đắt như vàng. Ms H không hổ danh alf cô của hổ. Tập xác đinh lần này là Cao Mai Linh. Cao L đã nhanh nhẹn núp bóng hai bodyguard.Đại bác đã được phóng. tảng kem cuối cùng đã được phóng thích. Bụp. Một trogn hai bodyguard đã anh dũng xả thân cứu công chúa.Hoàng tử đã nhanh tay dùng tấm khiên khăn lau bàn che chắn và ẵm gọn trái bộc phá.Thật là kỳ phùng địch thủ. Yo! 1 đều.
    5 bàn thẳng hàng không còn một miếng để ăn. LÃo keo kiệt rầu rĩ lau vết kem trên mặt, chẹp chẹp :"nhí nhố quá".Không hổ danh là Kiet. Mặc dù đã bị NGu2 tiêm kích về vụ 2K, lão vẫn ém gọn 6K của đàn em---> bái phục sư phụ.
    10h 5 abnf ngổn ngang xác giặc. Đôi trai gái bàn bên thất kinh nãy giò mới thở phào nhẹ nhõm. "bổ mắt quá". Ngu2 đòi đi đường thanh niên. Đôi khán gải bất đắc dĩ giật mình.Tội quá ta. trả lại không gian yên tĩnh thôi. Nhóm trẻ em cơ nhỡ biến dạng vào đêm. Hoamoclan bình loạn: "Tháng năm là ăn cũng hết mà giấy ăn cũng hết".Cái này thì miễn bàn luận nha vì ảnh hưởng đến mấy vụ tiêu hoá lắm đấy. Được cái toàn thể dân tình bụng tốt và tốt bụng cả.He he, ghi điểm cho tháng năm vì đã cứu sống gần 2 chục đứa trẻ vô gia cư, vô cái gì trong bụng.
    Bản tin kết thúc tại đây. may quá không cá với TrinhY Kiet vụ Ars_mu.( hơn 1000 âm tiết của em, 1/3 trang tiền phong đấy. Lõm to rồi)
    Quên. Ngu2 quân tử nhất ngôn nhá.Vote sao vào đeeeeee.
    Lời cảnh cáo cuối cùng với lão "đại phú thương" : Buôn bị lỗ rồi
  3. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    hey, chìu các bác. Em chính thức tái xuất với cái nick này để tự giải oan cho mình. Chị tiểu thư Trịnh ơi, có người đang buôn dưa lê về chị đó. "LÃo thương" buôn dưa, hình như lời hơi bị to vụ này đấy ạ!

    Quay trở lại với địa điểm tập kết, trên vỉa hè trước Tháp HN xuất hiện một nhóm trẻ em không nơi cư trú. 3bé gái đã gần như kiệt sức, ngồi phệt lên bờ cỏ với bộ mặt thảm hại. Đói đói và đói. 8h30'' tối, nhóm trẻ em này vẫn chưa có gì bỏ bụng sau một hòi hò hét xin ăn với các bé ở dưới làng Canh mà rỗng vẫn hoàn rỗng. Tên đại địa chủ TrinhYKiet xuất hiện, thỏ thẻ với 2K trogn túi để "khuyến thiện"Lập tức tên đại địa chủ bị Ngu2 loại khỏi cuộc chơi vì chỉ có 2K mà học đòi mâm trên với các cụ 10K. Phát hiện mới, cô nuôi dạy Miss Hường đang tranh thủ nạp năng lượng với một túi bim bim và một nắm kẹo nàng nhanh tay thó được. Khẩu chiến vẫn khong ngừng nghỉ giữa Ngu2 và Trinh Y kiet. Trật tự chỉ được vãn hồi khi Hoa MocLan xuất hiện với một cái bánh Ga-xờ-tô. MsH cười như địa chủ được mùa sau khi đã tiêu thụ gọn kho lương thực nàng trôm chỉa được. Trinh Y Kiet cứu vãn được vị trí khi đề xuất "bánh gối năm trăm thẳng tiến"...
    Quán Toong. Gió mát lạnh da gà. 5 cái bàn bầy ra trống không. đám trẻ lang thang cơ nhỡ đang chờ tiếp tế từ u chủ đang mải một vớt vớt và vớt. MsH đang chớp mắt liên tục. Hình như, nàng đnag làm duyên với nhóc cá dưới hồ? Không, nàng đang chuẩn bị tinh thần toàn tâm, toàn lực, toàn mắt để xực thôi.
    9h10'', 2 đĩa bánh đàu tiên được anh phụ quán điển trai bưng ra. Nhưng chị em tháng năm không ai kịp nhận ra vẻ điển trai của anh lập tức bị hút hồn vào hai đĩa bánh. Thu Trang đang hợp tác làm ăn với 2 anh chàng mới. nàng tuyên bố cách ly với cô nuôi dạy hổ MsH. Đĩa bánh đầu tiên đã bị nàng chiếm gọn. Nhưng không, nước chấm đã bị Trinh Y kiet tịch thu và đang ga-lăng-xăng chia chác cho chị em bàn hắn. Tặc lưỡi, Trang quyết định thủ tiêu gọn bánh gối mà không cần nước chấm. Chắc có lẽ thương tình nên anh phụ quán bê thêm bát nước chấm nữa nhưng cả hai đĩa bánh đã ém gọn vào bụng dân tình. Ngu2 kết thúc đầy mãn nguyện với 4 cái bánh chợt nhớ ra Hoa moclan thất lạc từ nãy giờ. Cao MAi Linh ấm ức vì chưa kịp thò đãu vào cái bánh nào. hết hiệp một khán giả là một đôi nam -nữ bàn bên thất kinh vì chiến trường tan hoang của các cầu thủ T5
    15'' giữa hiệp kết thúc bằng câu kêu gào cảu Trinh Y Kiet "nhí nhố quá" thì gã điển trai đã tiếp tục bê ra hai đĩa nem chua. LẦn này,Thu Trang đã chắc chắn với bát nước chấm nên nàng ém gọn một đĩa và ra sức trút.Hỉ hả với cái bát đầy có ngọn thì một bàn tay nhẹ nhàng phỗng luôn. Hình như là của Nam Đỗ. Thu Trang chuẩn bị hai mắt đầy nước thì phát hiện ra Cao Linh đang ôm gọn một bát nem chua. Hợp tác chiến đấu,, mọt trong hai chiến hữu của Cao Linh nhanh tay thu gọn bát nem chua đặt xuống bàn. Te tua, tỉnh ngộ ra "kẻ cướp trên giàn mướp" chưa kịp vãn hồi được miếng nào. Cao Linh hix hix- thì ra trogn lúc chiến đấu, nàng đã nuốt gọn một miếng ớt to cộ trogn khi cả bát nem nàng chiến đấu không khoan nhượng đã nằm gọn trogn bụng đồng đội.
    HẠ màn là đĩa bánh gối dành cho những trẻ lang thang đến trễ. Nam Đỗ và MsH hợp tác trở thành hai tên cướp thành T5, ồ ạt tấn công vào cả những cái bánh đã nằm gọn trong bát---> không phải dã man nữa mà cực kỳ dã man con ngan. hai newcomer triết lý: "thế này mới thấm thía cái gọi là cướp trên giàn mướp".
    Màn hai mục tiêu chiến đấu là cái bánh sinh nhật. tèn tén ten, kẻ cướp gặp bà gài. Cô nuôi dạy hổ đọ không lại với hoa lan nhưng bằng xảo thuật nàng đã ém gọn cái bánh sang bàn mình. Cao Linh áp tải gọn 1/3 cái bành àm bác gấu Hường khéo làm trọng tài chia chác. No bụng, cao L mới chịu trả cho 7 đứa trẻ lang thang bàn bên. Oặp. Ngu2 khơi mào trận chiến. Giờ G đã điểm. Toà tháp gà-xờ-tô đã sụp đổ hoàn toàn. Mỹ chính thức tấn công Iraq. Các cao thủ chiến nhiệt tình cả bằng tay lẫn bằng khẩu.MsH xung kích nhiệt tình. Đây là một chiến binh có vẻ bất kảh chiến bại vì đến phút cuối nàng chỉ có một vết nho nhỏ trên mặt. Thu Trang thì da chưa kịp đồi mồi thì tóc đã lưa thưa bạc. Ngu2 đình chiến nhưng vẫn ngoắc một đống kem để phòng thân.Giấy ăn đắt như vàng. Ms H không hổ danh alf cô của hổ. Tập xác đinh lần này là Cao Mai Linh. Cao L đã nhanh nhẹn núp bóng hai bodyguard.Đại bác đã được phóng. tảng kem cuối cùng đã được phóng thích. Bụp. Một trogn hai bodyguard đã anh dũng xả thân cứu công chúa.Hoàng tử đã nhanh tay dùng tấm khiên khăn lau bàn che chắn và ẵm gọn trái bộc phá.Thật là kỳ phùng địch thủ. Yo! 1 đều.
    5 bàn thẳng hàng không còn một miếng để ăn. LÃo keo kiệt rầu rĩ lau vết kem trên mặt, chẹp chẹp :"nhí nhố quá".Không hổ danh là Kiet. Mặc dù đã bị NGu2 tiêm kích về vụ 2K, lão vẫn ém gọn 6K của đàn em---> bái phục sư phụ.
    10h 5 abnf ngổn ngang xác giặc. Đôi trai gái bàn bên thất kinh nãy giò mới thở phào nhẹ nhõm. "bổ mắt quá". Ngu2 đòi đi đường thanh niên. Đôi khán gải bất đắc dĩ giật mình.Tội quá ta. trả lại không gian yên tĩnh thôi. Nhóm trẻ em cơ nhỡ biến dạng vào đêm. Hoamoclan bình loạn: "Tháng năm là ăn cũng hết mà giấy ăn cũng hết".Cái này thì miễn bàn luận nha vì ảnh hưởng đến mấy vụ tiêu hoá lắm đấy. Được cái toàn thể dân tình bụng tốt và tốt bụng cả.He he, ghi điểm cho tháng năm vì đã cứu sống gần 2 chục đứa trẻ vô gia cư, vô cái gì trong bụng.
    Bản tin kết thúc tại đây. may quá không cá với TrinhY Kiet vụ Ars_mu.( hơn 1000 âm tiết của em, 1/3 trang tiền phong đấy. Lõm to rồi)
    Quên. Ngu2 quân tử nhất ngôn nhá.Vote sao vào đeeeeee.
    Lời cảnh cáo cuối cùng với lão "đại phú thương" : Buôn bị lỗ rồi
  4. Empty_

    Empty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài viết lủng củng , ko nêu được cái gì nổi bật cả . Đọc xong mà ko hiểu nói về cái gì .
    Nếu là bài thi thì cố gắng lắm cho đến 4,5đ ( yên tâm mà thi lại nhé )
    Bây giờ có đạo diễn Lê Hùng , 7 năm nữa  có ,,, Lê Hùng .
  5. Empty_

    Empty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài viết lủng củng , ko nêu được cái gì nổi bật cả . Đọc xong mà ko hiểu nói về cái gì .
    Nếu là bài thi thì cố gắng lắm cho đến 4,5đ ( yên tâm mà thi lại nhé )
    Bây giờ có đạo diễn Lê Hùng , 7 năm nữa  có ,,, Lê Hùng .
  6. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi nếu như có ai đó bị gán tiếng xấu của tôi.
    Nhưng mà nói xấu bạn sau lưng là ko tốt đâu.
    Empty à! Bài của ghostgirl cũng phải được 5 ấy chứ( nếu ko tính đến 107 lỗi word có dư)
    Được tieuthutrinh sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 03/04/2004
  7. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi nếu như có ai đó bị gán tiếng xấu của tôi.
    Nhưng mà nói xấu bạn sau lưng là ko tốt đâu.
    Empty à! Bài của ghostgirl cũng phải được 5 ấy chứ( nếu ko tính đến 107 lỗi word có dư)
    Được tieuthutrinh sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 03/04/2004
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Có tinh thần viết bài là đáng biểu dương rồi , bác chịu khó viết đi, đừng chê bai người khác nữa
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Có tinh thần viết bài là đáng biểu dương rồi , bác chịu khó viết đi, đừng chê bai người khác nữa
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên lên tìm bé H,*__*,5 lần lên xuống 7 tầng cầu thang...nhưng thế thì giờ dù bé nằm ở tầng 7 hay tầng 3 hay ở phòng mổ...đi 1lần là tới ngay được,mà cứ đi făm făm khiến aRo thắc mắc:"Em có biết đường ko đấy?",sao lại ko?,quen đến nỗi mấy đứa nhỏ nằm cùng phòng bé H còn nhớ nữa mà...^__*.Mình vốn ko sợ máu,he he nhưng mà sợ tiêm đến phát khiếp,và cũng sẽ ko sợ bệnh viện nnếu Mẹ của MTĐ đã ko trút hơi thở cuối cùng ở đó,ở nơi mà thấy nhiều người đau đớn khổ sở...Lần mổ trước của bé H cũng khiến mình bủn rủn,vì thời gian đợi bé mổ xong lâu hơn dự kiến,đến lúc được vào thấy bé cứ thiêm thiếp,ói rồi lạnh run...mình đã sợ,rất sợ,nhưng bác sĩ bảo chỉ là choáng thuốc thôi.A Quang đưa bố bé đi ăn trưa khi bé ngủ yên được,bác sĩ hỏi:"Chị bé H à?" và dặn:"theo dõi xem bé có khó thở ko thì gọi ngay nhé!" làm mình lại lo,và chẳng biết làm gì hơn là cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơi lạnh2.Lần ấy phải 1 tuần sau mới thấy bé tươi tỉnh được dù vết mổ vẫn làm bé nhức nhối,và chân tay hết tê liệt.Nhưng lần này,bé rất tỉnh táo và 2 tay đã cử động được bình thường,và dù khuôn mặt xanh,gầy nhưng tinh thần thì dường như rất khoẻ.Bác trai cũng ko còn rơm rớm nước mắt mỗi khi nói chuyện với mình như lần trước,và còn có thể cười được...Tốt quá rồi...
    Nhưng tự nhiên thấy ở giường bên có 2 mẹ con ôm nhau khóc,bé trai mai mổ lần đầu,chắc sợ nên khóc,mẹ thì thương con nước mắt cũng tuôn ra.Bác trai và mình như cùng lúc bảo:"Ko sao đâu,sẽ ổn thôi mà!!!"...Nếu như ko xuống làng Canh để được bọn nhỏ quấn lấy,nhõng nhẽo,tình cảm hơn nhiều bọn nhỏ ở khu...có lẽ mình đã ko tiến tới xoa đầu nhóc và nắm tay nhóc được ntn...uh,nếu vẫn như những lúc trước cứ chỉ lặng lẽ nhìn...có lẽ mình đã ko hiểu được "hành động nhiều khi tốt hơn những lời nói hay sự im lặng",uh,dù chỉ là những cái xoa đầu,những cái nắm tay...Cố lên bé ạ!cố lên cô ạ!cố lên ta ơi!
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "Nơi nào em cũng nghĩ:Hướng về anh một phương!"

Chia sẻ trang này