1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên lên tìm bé H,*__*,5 lần lên xuống 7 tầng cầu thang...nhưng thế thì giờ dù bé nằm ở tầng 7 hay tầng 3 hay ở phòng mổ...đi 1lần là tới ngay được,mà cứ đi făm făm khiến aRo thắc mắc:"Em có biết đường ko đấy?",sao lại ko?,quen đến nỗi mấy đứa nhỏ nằm cùng phòng bé H còn nhớ nữa mà...^__*.Mình vốn ko sợ máu,he he nhưng mà sợ tiêm đến phát khiếp,và cũng sẽ ko sợ bệnh viện nnếu Mẹ của MTĐ đã ko trút hơi thở cuối cùng ở đó,ở nơi mà thấy nhiều người đau đớn khổ sở...Lần mổ trước của bé H cũng khiến mình bủn rủn,vì thời gian đợi bé mổ xong lâu hơn dự kiến,đến lúc được vào thấy bé cứ thiêm thiếp,ói rồi lạnh run...mình đã sợ,rất sợ,nhưng bác sĩ bảo chỉ là choáng thuốc thôi.A Quang đưa bố bé đi ăn trưa khi bé ngủ yên được,bác sĩ hỏi:"Chị bé H à?" và dặn:"theo dõi xem bé có khó thở ko thì gọi ngay nhé!" làm mình lại lo,và chẳng biết làm gì hơn là cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơi lạnh2.Lần ấy phải 1 tuần sau mới thấy bé tươi tỉnh được dù vết mổ vẫn làm bé nhức nhối,và chân tay hết tê liệt.Nhưng lần này,bé rất tỉnh táo và 2 tay đã cử động được bình thường,và dù khuôn mặt xanh,gầy nhưng tinh thần thì dường như rất khoẻ.Bác trai cũng ko còn rơm rớm nước mắt mỗi khi nói chuyện với mình như lần trước,và còn có thể cười được...Tốt quá rồi...
    Nhưng tự nhiên thấy ở giường bên có 2 mẹ con ôm nhau khóc,bé trai mai mổ lần đầu,chắc sợ nên khóc,mẹ thì thương con nước mắt cũng tuôn ra.Bác trai và mình như cùng lúc bảo:"Ko sao đâu,sẽ ổn thôi mà!!!"...Nếu như ko xuống làng Canh để được bọn nhỏ quấn lấy,nhõng nhẽo,tình cảm hơn nhiều bọn nhỏ ở khu...có lẽ mình đã ko tiến tới xoa đầu nhóc và nắm tay nhóc được ntn...uh,nếu vẫn như những lúc trước cứ chỉ lặng lẽ nhìn...có lẽ mình đã ko hiểu được "hành động nhiều khi tốt hơn những lời nói hay sự im lặng",uh,dù chỉ là những cái xoa đầu,những cái nắm tay...Cố lên bé ạ!cố lên cô ạ!cố lên ta ơi!
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "Nơi nào em cũng nghĩ:Hướng về anh một phương!"
  2. Empty_

    Empty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chà, sao bác lại nói em theo kiểu chụp mũ thế . Bất công quá!!! Ở đây em ko chê bai mà là em nêu ra nhận xét . Nếu mà đọc ko nhận xét mà chỉ khen và vote sao ( quên anh vote cho iem 5* rồi đấy Ma Nữ à ) thì làm sao người ta viết khá lên được . Với lại bác ko thấy đồng minh thân yêu của em là tiểu thư Trịnh cũng đồng ý với em sao . Bác này ,,,
    Bây giờ có đạo diễn Lê Hùng , 7 năm nữa  có ,,, Lê Hùng .
    Được Empty_ sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 03/04/2004
  3. Empty_

    Empty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chà, sao bác lại nói em theo kiểu chụp mũ thế . Bất công quá!!! Ở đây em ko chê bai mà là em nêu ra nhận xét . Nếu mà đọc ko nhận xét mà chỉ khen và vote sao ( quên anh vote cho iem 5* rồi đấy Ma Nữ à ) thì làm sao người ta viết khá lên được . Với lại bác ko thấy đồng minh thân yêu của em là tiểu thư Trịnh cũng đồng ý với em sao . Bác này ,,,
    Bây giờ có đạo diễn Lê Hùng , 7 năm nữa  có ,,, Lê Hùng .
    Được Empty_ sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 03/04/2004
  4. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1

    To Empty: Empty ơi, hay là tôi và bạn trêu Ghostgirl ko lên lớp được thật rùi?
    To Ghostgirl: đùa chút thui, chứ u viết văn hay lắm đó! Viết tiếp đi nha)
    To Tháng Năm: ko ai viết nhật kí nữa à? Ví dụ như thế này này ?
    CN ngày? tháng? năm?
    Hôm nay trời mưa gió
    Có ai xuống làng Canh?
    Các chị và các anh
    Có nhớ nhiều?các bé?
    Hôm nay mưa to thế
    Làm cả chiều bé lo
    Làm cả chiều bé đợi
    Tiếng xe gần xe xa
    Trời vẫn còn mưa quá
    Cả chiều anh chị lo
    Cả chiều anh chị nhớ
    Nhũng tiếng cười các em
    Tiếng xe nào quen quen
    Ôi, bé mừng bé sướng
    Các anh chị vẫn xuống
    Bé cười và bé reo
    Ríu rít bên anh chị
    ?Như mặt trời bé con?

    Nếu viết ko đúng thì các bạn corect lại hộ nhé!
    -----------
    Tiểu thư Trịnh

    Sai nhiều quá sửa ko hết em ạ
    Làm thơ mà chẳng có vần
    Trong hai thứ dưới chỉ cần một thôi :
    Muối I-ot, hoặc cá voi
    Cứ ăn đi đã, xong rồi viết sau.

    DKG
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 21/04/2004
  5. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1

    To Empty: Empty ơi, hay là tôi và bạn trêu Ghostgirl ko lên lớp được thật rùi?
    To Ghostgirl: đùa chút thui, chứ u viết văn hay lắm đó! Viết tiếp đi nha)
    To Tháng Năm: ko ai viết nhật kí nữa à? Ví dụ như thế này này ?
    CN ngày? tháng? năm?
    Hôm nay trời mưa gió
    Có ai xuống làng Canh?
    Các chị và các anh
    Có nhớ nhiều?các bé?
    Hôm nay mưa to thế
    Làm cả chiều bé lo
    Làm cả chiều bé đợi
    Tiếng xe gần xe xa
    Trời vẫn còn mưa quá
    Cả chiều anh chị lo
    Cả chiều anh chị nhớ
    Nhũng tiếng cười các em
    Tiếng xe nào quen quen
    Ôi, bé mừng bé sướng
    Các anh chị vẫn xuống
    Bé cười và bé reo
    Ríu rít bên anh chị
    ?Như mặt trời bé con?

    Nếu viết ko đúng thì các bạn corect lại hộ nhé!
    -----------
    Tiểu thư Trịnh

    Sai nhiều quá sửa ko hết em ạ
    Làm thơ mà chẳng có vần
    Trong hai thứ dưới chỉ cần một thôi :
    Muối I-ot, hoặc cá voi
    Cứ ăn đi đã, xong rồi viết sau.

    DKG
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 21/04/2004
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21 tháng 4 năm 2004
    Thật là sung sướng !
    Sau 1 đêm tôi đã mất tất cả !
    Tiền , xe , điện thoại đều biến mất trong 1 đêm ( quả là hạnh phúc )
    Lên mạng gặp ng yêu thì cãi nhau tung toé !!! Hehe thích quá đi mất !!!
    Chán đời quá !!!
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21 tháng 4 năm 2004
    Thật là sung sướng !
    Sau 1 đêm tôi đã mất tất cả !
    Tiền , xe , điện thoại đều biến mất trong 1 đêm ( quả là hạnh phúc )
    Lên mạng gặp ng yêu thì cãi nhau tung toé !!! Hehe thích quá đi mất !!!
    Chán đời quá !!!
  8. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    To DKG:Thax for your comment!
    Nhưng hiểu sai ý roai`i
    Tôi chỉ muốn nhờ đính chính hộ Nếu
    Hôm ấy trời mưa gió
    Không xuống được làng Canh
    Các chị và các anh
    Ngồi ở nhà nhớ bé?

    Hay là tui nhường phần "cá voi" cho bạn nhỉ?
    To thanchetleloi:
    ?"Hehe thích quá đi mất !!!Chán đời quá !!! "
    Thử viết lại nhé!: "Chán đời quá!!! Thích quá đi mất!!! Hehe "
    Cái chính là bạn đang đi theo hướng nào thôi?
    Hi vọng đêm qua bạn ngủ ngon & ko gặp thêm ác mộng nữa (nếu ko thì kể cũng tệ thật!)
    -----------
    tiểu thư Trịnh
  9. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    To DKG:Thax for your comment!
    Nhưng hiểu sai ý roai`i
    Tôi chỉ muốn nhờ đính chính hộ Nếu
    Hôm ấy trời mưa gió
    Không xuống được làng Canh
    Các chị và các anh
    Ngồi ở nhà nhớ bé?

    Hay là tui nhường phần "cá voi" cho bạn nhỉ?
    To thanchetleloi:
    ?"Hehe thích quá đi mất !!!Chán đời quá !!! "
    Thử viết lại nhé!: "Chán đời quá!!! Thích quá đi mất!!! Hehe "
    Cái chính là bạn đang đi theo hướng nào thôi?
    Hi vọng đêm qua bạn ngủ ngon & ko gặp thêm ác mộng nữa (nếu ko thì kể cũng tệ thật!)
    -----------
    tiểu thư Trịnh
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Người ta gọi đây là có hậu đó Cô Ngốc à .

    Đây đây . empty của tieuthutrinh đây. Thôi chúng mình ứ trêu Ghostgirl đâu . Trêu em ý chán lắm . Đằng ấy có thích trêu và quậy ko , đi với tớ ra chỗ khác , vui lắm

Chia sẻ trang này