1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    ngày...tháng...năm...
    Một ngôi trường chỉ với 88 học sinh nhưng họ được học với 1.000 bạn học sinh khác... ngôi trường nằm cách không xa trung tâm thành phố, và mong muốn của họ (như lời bác Thắng - giáo viên quản lý) sau khi ra trường trở về địa phương các em sẽ trở thành cán bộ của thành hội... vâng đó chính là mái trường Nguyễn Đình Chiểu.
    Hơn cả số giấy hôm nay chuyển tới cho các em, mong muốn hiện nay (cũng theo như bác Thắng) là có thể giúp các em học sinh khiếm thị hoà nhập và làm quen với những trang bị hiện có ở trường mà sau này khi trở về các thành hội cơ hội sử dụng đó là những chiếc máy vi tính. Hiện nay với phần mềm NDC các bạn nhỏ khiếm thị có thể sử dụng máy vi tính trong việc soạn thoả văn bản sau 1 thời gian khá dài để có thể làm quen với chiếc bàn phím.
    "Phần mềm ứng dụng dành cho người khiếm thị, hướng dẫn sử dụng máy vi tính là những việc mà các cháu có thể tìm giúp hoặc hướng dẫn cho các em" đó là câu nói của bác Thắng trước lúc chia tay cùng với lời cảm ơn về số giấy mà các bạn đã quyên góp được dành tặng cho các em.
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  2. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 2 giờ ngồi tàu , bây giờ mình đã về đến nhà . Cảm giác ấy thật bình yên và hạnh phúc . Bố cười toe đón "cục cưng " của bố đã về nhà . Mình đang tiếc vì sẽ phải bỏ một buổi đi Làng Canh vào chiều thứ bảy , nhưng hình như mọi người tuần này không đi hay sao thế ?
    Anh Quang có thể nói rõ hơn về việc "hướng dẫn sd máy tính " cho các em nhỏ khiếm thị được không ? Quan trọng là cần hướng dẫn về lĩnh vực nào ?
    P/S : Bạn bmttmos , nếu bạn không thể trực tiếp tham gia CLB bằng những chuyến đi thì bạn có thể giúp mở rộng phạm vi của CLB trên mạng được lắm chứ . Tớ cũng muốn làm như vậy nhưng thực sự tớ không còn nhiều thời gian trong ngày nữa. Luôn luôn có một giải pháp mà , làm gì có ai " không giúp được gì" nhỉ ? quan trọng là dùng người thế nào thôi .

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
  3. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 2 giờ ngồi tàu , bây giờ mình đã về đến nhà . Cảm giác ấy thật bình yên và hạnh phúc . Bố cười toe đón "cục cưng " của bố đã về nhà . Mình đang tiếc vì sẽ phải bỏ một buổi đi Làng Canh vào chiều thứ bảy , nhưng hình như mọi người tuần này không đi hay sao thế ?
    Anh Quang có thể nói rõ hơn về việc "hướng dẫn sd máy tính " cho các em nhỏ khiếm thị được không ? Quan trọng là cần hướng dẫn về lĩnh vực nào ?
    P/S : Bạn bmttmos , nếu bạn không thể trực tiếp tham gia CLB bằng những chuyến đi thì bạn có thể giúp mở rộng phạm vi của CLB trên mạng được lắm chứ . Tớ cũng muốn làm như vậy nhưng thực sự tớ không còn nhiều thời gian trong ngày nữa. Luôn luôn có một giải pháp mà , làm gì có ai " không giúp được gì" nhỉ ? quan trọng là dùng người thế nào thôi .

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    he he, tiếp tục vụ nhật kí . Lại thêm một lần lỗi hẹn với các sếp . 5 h mò đến mới chỉ có thị hantungphongthao . Thôi vào thăm bà cụ bán nước tí, thời buổi kinh tế khó khăn chậc chậc ngồi cả ngày cũng chỉ được mấy ngàn ... mò ra cũng chỉ thấy thêm vài mống .. hôm nay có mẹt bác notbad .. 5h30 khởi hành, chỉ với 6 người .. Chị Thảo đi đầu nhưng dừng lại mua bỏng ngô thế là mình thành người đến đầu tiên .. thấy chẳng có ai --> hay là hôm nay không đến làng Canh .. he he , mặc kệ , đã đến rồi thì cứ nhảy vào chơi với bọn trẻ đã .. Với trình độ kỹ thuật cá nhân siêu đẳng học lóm của Ronaldo .. Robinson cũng đã làm cho bọn nhóc phục lăn ha ha .. anh quặt bóng bên này, xoay người sang bên kia , đảo ... bọn nhóc bị lố đà hết cả lượt .. với tinh thần đồng đội cao , anh chỉ để bảng thành tích ghi tên mình một lần .. Ngựa non háu đá, các cầu thủ nhóc thấy nhẹ nhàng không làm gì được bèn chuyển sang dùng tiểu sảo .. thật không ngờ tới chúng nó lại học được những tiểu sảo đấy, anh dính một cú đạp vào chân .. lăn ra sân .. thực ra giả vờ thôi , vì thấy chú nhóc kia cũng đang kêu đau .. nên cứ phải nằm ra .. . Sau đấy có thêm mấy bác 7X và vài thành viên tháng 5 ... vui hơn .. thôi chuyện cá nhân chẳng nên post vào đây bà con nhở
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    he he, tiếp tục vụ nhật kí . Lại thêm một lần lỗi hẹn với các sếp . 5 h mò đến mới chỉ có thị hantungphongthao . Thôi vào thăm bà cụ bán nước tí, thời buổi kinh tế khó khăn chậc chậc ngồi cả ngày cũng chỉ được mấy ngàn ... mò ra cũng chỉ thấy thêm vài mống .. hôm nay có mẹt bác notbad .. 5h30 khởi hành, chỉ với 6 người .. Chị Thảo đi đầu nhưng dừng lại mua bỏng ngô thế là mình thành người đến đầu tiên .. thấy chẳng có ai --> hay là hôm nay không đến làng Canh .. he he , mặc kệ , đã đến rồi thì cứ nhảy vào chơi với bọn trẻ đã .. Với trình độ kỹ thuật cá nhân siêu đẳng học lóm của Ronaldo .. Robinson cũng đã làm cho bọn nhóc phục lăn ha ha .. anh quặt bóng bên này, xoay người sang bên kia , đảo ... bọn nhóc bị lố đà hết cả lượt .. với tinh thần đồng đội cao , anh chỉ để bảng thành tích ghi tên mình một lần .. Ngựa non háu đá, các cầu thủ nhóc thấy nhẹ nhàng không làm gì được bèn chuyển sang dùng tiểu sảo .. thật không ngờ tới chúng nó lại học được những tiểu sảo đấy, anh dính một cú đạp vào chân .. lăn ra sân .. thực ra giả vờ thôi , vì thấy chú nhóc kia cũng đang kêu đau .. nên cứ phải nằm ra .. . Sau đấy có thêm mấy bác 7X và vài thành viên tháng 5 ... vui hơn .. thôi chuyện cá nhân chẳng nên post vào đây bà con nhở
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    he he he, dạo này bận quá, tưởng được sướng một chút nào ngờ lãnh sẹo đủ ... chết đến nơi rồi .. bác nào có tổ chức làm gì thì thông báo sớm đê ..
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    he he he, dạo này bận quá, tưởng được sướng một chút nào ngờ lãnh sẹo đủ ... chết đến nơi rồi .. bác nào có tổ chức làm gì thì thông báo sớm đê ..
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    he he, khoái quá nhờ có được bí kíp thế là môn này coi như xong .. lên làm bài tường thuật cái đã ..
    Chủ nhật ngày 13/4.2003 .. trên đường đến đền Voi bị rơi mất cái mũ , quay lại đã chẳng thấy đâu .. tiếc đứt cả ruột .. suýt văng .. chuyện cũ thôi bỏ qua, mặc dù cũng không cũ lắm .. He he, đông quá .. nhờ sự kêu gọi của chị hantungphongthao và chị Yến cộng những người không muốn được nhắc đến tên như hắn .. đông thật .. Có lẽ một phần là nhờ ngày CN nữa .. Hơn 6h mới bắt đầu khởi hành .. trời gió hây hây .. thổi phất phơ mái tóc của hắn (vuốt một cái ) .. khó chịu thật .. không có mũ khó chịu quá .. Cái mũ kia đã đi rồi .. dù luyến tiếc thế nào cũng không thể quay trở lại .. hắn quyết định đi tìm một cái mũ mới .. có vẻ hơi trái ngược với cá tính của hắn .. hắn đành tặc lưỡi "cuộc sống mà" .. He he, bà chị Chip coi sau lần gặp mặt trước cứ bị ám ảnh mãi khuôn mặt của hắn (soi gương một cái) .. chị quyết tâm lần này không để sổng mất thằng em .. ít ra cũng không có nhiều người khen chị nhảy đẹp .. hình như họ hơi bị kiệm lời ..
    Đến làng Canh .. đã 7h kém 20 rồi .. chà chà , phải đến 20 cái xe .. bọn trẻ đang ngồi trong nhà ăn (thì phải) ..bánh kẹo đã dọn ra trên bàn .. a ha , mấy cô bé tháng 5 đã đến trước rồi, thảo nào lúc đi chẳng thấy đâu (thực ra đến khi gặp hắn mới thắc mắc ) .. và xin lỗi chị Yến, chị Như , bác Big .. ặc, dạo này đầu óc hắn không để dưới đất ..
    Làng Canh "chưa thấy hôm nào vui như hôm nay, non nước mây trời làm ta mê say" .. tự dưng hắn nhớ đến mấy câu đấy, hắn lẩm nhẩm .. và hình như có người cũng nhẩm theo .. Không phải ai ở làng Canh cũng tham gia .. mấy cậu bên nhà G5 vẫn quyết tâm bám trụ .. hắn chợt nhớ đến hắn ngày nào .. cũng xa lánh mọi người, cũng thích thui thủi một mình .. hi vọng có thể kiếm được việc gì đấy cho mấy cậu ấy làm ..
    Bên nhà ăn .. bé Ngọc đang say sưa (hay xưa nhở) dẫn chương trình .. những giọt mồ hôi điểm lấm tấm trên khuôn mặt thanh tú của bé (ai đứng sau lưng chắc nhìn rõ hơn) .. và bé hát , như chưa bao giờ được hát .. phút chốc cả căn phòng rộng lớn với mật độ dân số chưa đến 1 ng/m2 đã im phăng phắc (mấy phút đầu) .. và để tôn thêm vẻ trí thức .. thỉnh thoảng bé vẫn đưa tay lên đẩy gọng kính (có vẻ như là cận) của mình lên cao hơn (hình như nó hơi rộng) .. nhưng tiếng lộp cộp mà bé tạo ra thì khó mà lẫn được với ai ..
    Tiếp đến là anh Phù Chẩn (nghe đồn là tên một cái hồ bị ếm bùa) .. anh đã tự bộc bạch về mình khá nhiều , mà điều đáng chú ý nhất là anh rất thích mấy cái răng khểnh của mình (không biết anh có ý định thay đổi ... hay không) .. thực sự những cái răng trời cho mà anh cũng mất công mỗi ngày một tiếng chăm lo đó đã phát huy tác dụng .. khác hẳn với giọng nói ồm ồm thường thấy của phái mày râu (nổi bật lên là hắn) .. giọng anh trầm bổng .. lúc lên lúc xuống .. và đặc biệt cuốn hút .. Anh thổ lộ :" tiếc là chương trình vườn cổ tích không có cuộc thi tuyển MC chứ nếu không thì tôi tham gia ngay ", thế là đủ hiểu tinh thần yêu trẻ của anh thế nào .. Theo tin thông tấn xã tháng 5, đã có thêm 2 cô bé siêu lòng trước anh ..
    Bên dưới , hắn ngồi cùng với mấy chú bé cô bé hắn hay chơi cùng (thực ra cũng không ít) .. he he , chú bé hát hay (hay hát những bài kiểu kiểu tình đơn phương, đêm cô đơn ...) đang rung rinh trên đùi hắn .. hai cô bé thì cười khúc khích .. đột nhiên một cô bé bẽn lẽn hỏi .. "ăn ơi ăn có ngời iu chưa", rồi cả hai chụm đầu vào nhau rúc rích tiếp .. trời đất ơi, cái giọng Huế dễ thương làm sao .. hắn rùng mình (chuyện hơi bị lạ với một kẻ từng trải như hắn) .. hắn lâng lâng .. hình như chưa ai (thèm) hỏi hắn câu đấy .. chuyện này hắn giấu hơi bị kỹ, thông tấn xã chỉ tìm hiểu được có thế .. Chú bé hát hay lên hát và mang về một con ngựa .. lớp hắn bây giờ hay có từ con ngựa .. mama du chavail (hắn không đi học nên cũng chả nhớ) .. dưới con ngựa là cái tem giá 15k .. he he , mấy chú nhóc cứ soi mãi .. bó tay ..
    Lại quay lại phòng ăn, anh Phù Chẩn mặc dù đã cố gắng phát huy toàn bộ công suất của mình nhưng cái cây hoa dân chủ chả biết bác nào tạo ra vẫn còn vô khối phiếu .. Cuối cùng giải pháp tình thế đành phải viện đến .. có lẽ cũng là kịch bản như bao nhiêu lần khác .. gọi là chơi hội đồng .. Từ đầu đến lúc đấy chắc chỉ có được chục cô chú được nhận quà .. thôi vỡ kế hoạch .. trưởng ban dân số mà làm ăn thế thì bảo được ai ..
    Bé Vui và bé Nhung cũng quyết chí trổ tài cho sư phụ thấy .. hai bé không hiểu kiếm đâu được cái bị , mới đem ra chơi trò mò tay vào túi .. vỡ kế hoạch nốt .. đấy gọi là sư phụ thế nào đệ tử thế đấy ..
    8h .. mọi người bắt đầu thu dọn và đi về .. mấy cô bé cậu bé có vẻ quyến luyến hơn mọi lần .. chẳng mấy khi được một mình đứng trước các bạn ..
    Vẫn còn nhiều bé chưa được hưởng niềm vui này ..
    Quên mất xin lỗi chú nào 82 .. cứ tưởng chú ở nhà G5 , bó tay ..
    ngại viết quá, thôi in ra cho vào nhật ký vậy .. CN ngày 13/3 năm 2003 . Làng Canh .. Ngày viết 14/3/2003
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    he he, khoái quá nhờ có được bí kíp thế là môn này coi như xong .. lên làm bài tường thuật cái đã ..
    Chủ nhật ngày 13/4.2003 .. trên đường đến đền Voi bị rơi mất cái mũ , quay lại đã chẳng thấy đâu .. tiếc đứt cả ruột .. suýt văng .. chuyện cũ thôi bỏ qua, mặc dù cũng không cũ lắm .. He he, đông quá .. nhờ sự kêu gọi của chị hantungphongthao và chị Yến cộng những người không muốn được nhắc đến tên như hắn .. đông thật .. Có lẽ một phần là nhờ ngày CN nữa .. Hơn 6h mới bắt đầu khởi hành .. trời gió hây hây .. thổi phất phơ mái tóc của hắn (vuốt một cái ) .. khó chịu thật .. không có mũ khó chịu quá .. Cái mũ kia đã đi rồi .. dù luyến tiếc thế nào cũng không thể quay trở lại .. hắn quyết định đi tìm một cái mũ mới .. có vẻ hơi trái ngược với cá tính của hắn .. hắn đành tặc lưỡi "cuộc sống mà" .. He he, bà chị Chip coi sau lần gặp mặt trước cứ bị ám ảnh mãi khuôn mặt của hắn (soi gương một cái) .. chị quyết tâm lần này không để sổng mất thằng em .. ít ra cũng không có nhiều người khen chị nhảy đẹp .. hình như họ hơi bị kiệm lời ..
    Đến làng Canh .. đã 7h kém 20 rồi .. chà chà , phải đến 20 cái xe .. bọn trẻ đang ngồi trong nhà ăn (thì phải) ..bánh kẹo đã dọn ra trên bàn .. a ha , mấy cô bé tháng 5 đã đến trước rồi, thảo nào lúc đi chẳng thấy đâu (thực ra đến khi gặp hắn mới thắc mắc ) .. và xin lỗi chị Yến, chị Như , bác Big .. ặc, dạo này đầu óc hắn không để dưới đất ..
    Làng Canh "chưa thấy hôm nào vui như hôm nay, non nước mây trời làm ta mê say" .. tự dưng hắn nhớ đến mấy câu đấy, hắn lẩm nhẩm .. và hình như có người cũng nhẩm theo .. Không phải ai ở làng Canh cũng tham gia .. mấy cậu bên nhà G5 vẫn quyết tâm bám trụ .. hắn chợt nhớ đến hắn ngày nào .. cũng xa lánh mọi người, cũng thích thui thủi một mình .. hi vọng có thể kiếm được việc gì đấy cho mấy cậu ấy làm ..
    Bên nhà ăn .. bé Ngọc đang say sưa (hay xưa nhở) dẫn chương trình .. những giọt mồ hôi điểm lấm tấm trên khuôn mặt thanh tú của bé (ai đứng sau lưng chắc nhìn rõ hơn) .. và bé hát , như chưa bao giờ được hát .. phút chốc cả căn phòng rộng lớn với mật độ dân số chưa đến 1 ng/m2 đã im phăng phắc (mấy phút đầu) .. và để tôn thêm vẻ trí thức .. thỉnh thoảng bé vẫn đưa tay lên đẩy gọng kính (có vẻ như là cận) của mình lên cao hơn (hình như nó hơi rộng) .. nhưng tiếng lộp cộp mà bé tạo ra thì khó mà lẫn được với ai ..
    Tiếp đến là anh Phù Chẩn (nghe đồn là tên một cái hồ bị ếm bùa) .. anh đã tự bộc bạch về mình khá nhiều , mà điều đáng chú ý nhất là anh rất thích mấy cái răng khểnh của mình (không biết anh có ý định thay đổi ... hay không) .. thực sự những cái răng trời cho mà anh cũng mất công mỗi ngày một tiếng chăm lo đó đã phát huy tác dụng .. khác hẳn với giọng nói ồm ồm thường thấy của phái mày râu (nổi bật lên là hắn) .. giọng anh trầm bổng .. lúc lên lúc xuống .. và đặc biệt cuốn hút .. Anh thổ lộ :" tiếc là chương trình vườn cổ tích không có cuộc thi tuyển MC chứ nếu không thì tôi tham gia ngay ", thế là đủ hiểu tinh thần yêu trẻ của anh thế nào .. Theo tin thông tấn xã tháng 5, đã có thêm 2 cô bé siêu lòng trước anh ..
    Bên dưới , hắn ngồi cùng với mấy chú bé cô bé hắn hay chơi cùng (thực ra cũng không ít) .. he he , chú bé hát hay (hay hát những bài kiểu kiểu tình đơn phương, đêm cô đơn ...) đang rung rinh trên đùi hắn .. hai cô bé thì cười khúc khích .. đột nhiên một cô bé bẽn lẽn hỏi .. "ăn ơi ăn có ngời iu chưa", rồi cả hai chụm đầu vào nhau rúc rích tiếp .. trời đất ơi, cái giọng Huế dễ thương làm sao .. hắn rùng mình (chuyện hơi bị lạ với một kẻ từng trải như hắn) .. hắn lâng lâng .. hình như chưa ai (thèm) hỏi hắn câu đấy .. chuyện này hắn giấu hơi bị kỹ, thông tấn xã chỉ tìm hiểu được có thế .. Chú bé hát hay lên hát và mang về một con ngựa .. lớp hắn bây giờ hay có từ con ngựa .. mama du chavail (hắn không đi học nên cũng chả nhớ) .. dưới con ngựa là cái tem giá 15k .. he he , mấy chú nhóc cứ soi mãi .. bó tay ..
    Lại quay lại phòng ăn, anh Phù Chẩn mặc dù đã cố gắng phát huy toàn bộ công suất của mình nhưng cái cây hoa dân chủ chả biết bác nào tạo ra vẫn còn vô khối phiếu .. Cuối cùng giải pháp tình thế đành phải viện đến .. có lẽ cũng là kịch bản như bao nhiêu lần khác .. gọi là chơi hội đồng .. Từ đầu đến lúc đấy chắc chỉ có được chục cô chú được nhận quà .. thôi vỡ kế hoạch .. trưởng ban dân số mà làm ăn thế thì bảo được ai ..
    Bé Vui và bé Nhung cũng quyết chí trổ tài cho sư phụ thấy .. hai bé không hiểu kiếm đâu được cái bị , mới đem ra chơi trò mò tay vào túi .. vỡ kế hoạch nốt .. đấy gọi là sư phụ thế nào đệ tử thế đấy ..
    8h .. mọi người bắt đầu thu dọn và đi về .. mấy cô bé cậu bé có vẻ quyến luyến hơn mọi lần .. chẳng mấy khi được một mình đứng trước các bạn ..
    Vẫn còn nhiều bé chưa được hưởng niềm vui này ..
    Quên mất xin lỗi chú nào 82 .. cứ tưởng chú ở nhà G5 , bó tay ..
    ngại viết quá, thôi in ra cho vào nhật ký vậy .. CN ngày 13/3 năm 2003 . Làng Canh .. Ngày viết 14/3/2003
  10. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hẹn mọi người 6h lại còn được thông báo là có nhiều người mới, con bé (hừ hừ, tự nhận một tí, không ai phản đối nhá) phóng vội đến cổng Voi Phục. Mới có 6h kém 20. Hoá ra mình đi nhanh ra phết. Đợi một lúc mới có các em CĐSP mẫu giáo, rồi đến 2 cô cậu BK. Úi, sao mọi người đến cùng một lúc nhiều thế. Lâu lắm mới gặp được mọi người nên chuyện cứ tíu tít, râm ran. "Huyentrang, thi cử thế nào rồi em?" "Chào Link-vn, em thế nào?", "Hey bé Ngọc".
    Hic, phải out rùi, chiều viết tiếp vậy....
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!

Chia sẻ trang này