1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    LET''S TALK ABOUT LOVE
    (Bryan Adams, Elliott Kennedy, Jean-Jacques Goldman)
    Everywhere I go all the places that I?Tve been
    Every smile is a new horizon on a land I?Tve never seen
    There are people around the world - different faces different names
    But there''s one true emotion that reminds me we''re the same...
    Let?Ts talk about love
    From the laughter of a child to the tears of a grown man
    There''s a thread that runs right through us all and helps us understand
    As subtle as a breeze - that fans a flicker to a flame
    From the very first sweet melody to the very last refrain...
    Let?Ts talk about love
    Let?Ts talk about us
    Let?Ts talk about life
    Let?Ts talk about trust
    Let?Ts talk about love
    It''s the king of all who live and the queen of good hearts
    It''s the ace you may keep up your sleeve - ?~til the name is all but lost
    As deep as any sea - with the rage of any storm
    But as gentle as a falling leave on any autumn morn...
    Let?Ts talk about love - it''s all were needin''
    Let?Ts talk about us - it''s the air we''re breathin''
    Let?Ts talk about life - I wanna know you
    Let?Ts talk about trust - and I wanna show you
    Let?Ts talk about love

    -----------------------Tặng mọi người ạ.Và để Chúc mừng Clb mình sắp tròn 2 tuổi.
  2. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Lâu rùi ko lên đọc bài, dạo này bận quá nên cũng ko tham gia hoạt động cùng mọi người được. Cả 2 buổi lao ddọng đều trốn ( cố tình trốn đóhi..hi..)
    Hôm nay ra đọc bài mới biết tin bác Ro, bác đi đâu vậy, tiếc là em ko biết tin này để tạm biệt bác .
    Ko biết bác đi đâu, nhưng chúc bác đi mạnh giỏi, nhớ mua quà cho chị em nha!
  3. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Lâu rùi ko lên đọc bài, dạo này bận quá nên cũng ko tham gia hoạt động cùng mọi người được. Cả 2 buổi lao ddọng đều trốn ( cố tình trốn đóhi..hi..)
    Hôm nay ra đọc bài mới biết tin bác Ro, bác đi đâu vậy, tiếc là em ko biết tin này để tạm biệt bác .
    Ko biết bác đi đâu, nhưng chúc bác đi mạnh giỏi, nhớ mua quà cho chị em nha!
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    "Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn,nhưng ngắn hay dài đều hợp lại nơi bàn tay.Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác,nhưng thế này hay thế khác đều thuộc dòng dõi tổ tiên ta...con Lạc cháu Hồng..."
    Hồ Chí Minh.

  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    "Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn,nhưng ngắn hay dài đều hợp lại nơi bàn tay.Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác,nhưng thế này hay thế khác đều thuộc dòng dõi tổ tiên ta...con Lạc cháu Hồng..."
    Hồ Chí Minh.

  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Ối trời,giật cả mình,hix,đầu mất rồi nhỉ,nhìn kĩ lại xem nào,đúng mà,đúng ở chỗ này mà!Mọi khi lia 1 cái là thấy ngày CLB Tháng Năm mà...
    Dưới,ko có,bên trái bên phải ko có.Mạng lỗi à,nhưng sao mất tiêu đi đâu được,hix,đau tim quá....
    Oa,đây rồi,Tháng Năm đây rồi,ôi Chúa ơi...Gì đây nhỉ:Hoạt động Xã hội...*__*...hơ,vẫn còn Tháng Năm là được rồi mà...
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Ối trời,giật cả mình,hix,đầu mất rồi nhỉ,nhìn kĩ lại xem nào,đúng mà,đúng ở chỗ này mà!Mọi khi lia 1 cái là thấy ngày CLB Tháng Năm mà...
    Dưới,ko có,bên trái bên phải ko có.Mạng lỗi à,nhưng sao mất tiêu đi đâu được,hix,đau tim quá....
    Oa,đây rồi,Tháng Năm đây rồi,ôi Chúa ơi...Gì đây nhỉ:Hoạt động Xã hội...*__*...hơ,vẫn còn Tháng Năm là được rồi mà...
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Chị Hoa hướng dương của em ơi,
    chị còn nhớ hồi tháng 9 năm kia,khi em suýt khăn gói quả dưa lên Bắc Giang học ý,khi em suýt nữa thì khi chị cứ nắm lấy tay em xoa2 vỗ về ý,và nhìn em thật dịu dàng...lúc đó em muốn nói nhiều lắm,nhưng sao chẳng nói được mấy,và,vẫn luôn2 lắng nghe,chị đã chỉ nói 1 câu,đúng hơn là đến h em chỉ nhớ mỗi câu ấy,là:"Yên tâm,còn anh Gi,còn chị thì Tháng Năm vẫn còn!"...ah em nhớ rồi,vì lúc ấy em đã...mếu máo...trăn trối với chị là "Nhất định mọi người phải còn đó khi em quay về nhé?",uh,đúng thế thì phải...Và đến h thì ko ngờ mọi người và em là người đợi chị nhỉ,.Dù rằng ko phải là chị phải đi đâu đó xa,như em suýt đã!^__^.
    Quả là hồi ấy mới hiểu được tâm trạng của 1 người sắp phải rời khỏi nhiều...thứ vốn thân thương của mình...là ntn.Và mới thấy được niềm tin hiện lên mạnh mẽ nt,là,mình nhất định khi trở về sẽ lại tiếp tục cùng mọi người...Thế mà,em đã chẳng phải rời xa mọi người,^__^,nhưng,niềm tin trong em thì vẫn luôn nt chị ạ,rằng: "Một ngày nào đó,những ai đã và đang xa,sẽ trở lại,nhất định mọi người sẽ trở lại!"
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Chị Hoa hướng dương của em ơi,
    chị còn nhớ hồi tháng 9 năm kia,khi em suýt khăn gói quả dưa lên Bắc Giang học ý,khi em suýt nữa thì khi chị cứ nắm lấy tay em xoa2 vỗ về ý,và nhìn em thật dịu dàng...lúc đó em muốn nói nhiều lắm,nhưng sao chẳng nói được mấy,và,vẫn luôn2 lắng nghe,chị đã chỉ nói 1 câu,đúng hơn là đến h em chỉ nhớ mỗi câu ấy,là:"Yên tâm,còn anh Gi,còn chị thì Tháng Năm vẫn còn!"...ah em nhớ rồi,vì lúc ấy em đã...mếu máo...trăn trối với chị là "Nhất định mọi người phải còn đó khi em quay về nhé?",uh,đúng thế thì phải...Và đến h thì ko ngờ mọi người và em là người đợi chị nhỉ,.Dù rằng ko phải là chị phải đi đâu đó xa,như em suýt đã!^__^.
    Quả là hồi ấy mới hiểu được tâm trạng của 1 người sắp phải rời khỏi nhiều...thứ vốn thân thương của mình...là ntn.Và mới thấy được niềm tin hiện lên mạnh mẽ nt,là,mình nhất định khi trở về sẽ lại tiếp tục cùng mọi người...Thế mà,em đã chẳng phải rời xa mọi người,^__^,nhưng,niềm tin trong em thì vẫn luôn nt chị ạ,rằng: "Một ngày nào đó,những ai đã và đang xa,sẽ trở lại,nhất định mọi người sẽ trở lại!"
  10. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    All of u r there ...n...as time go by maybe I couldnt be there .
    Sorry Im not right ..n... I know u dont need apologize
    Another way ... but same target
    ''Till stronger than life
    Trust u trust me
    To make a better day , a better tomorrow .

Chia sẻ trang này