1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    All of u r there ...n...as time go by maybe I couldnt be there .
    Sorry Im not right ..n... I know u dont need apologize
    Another way ... but same target
    ''Till stronger than life
    Trust u trust me
    To make a better day , a better tomorrow .
  2. botay

    botay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chú ninja này kể cũng kì nhỉ.
    Ôi trời, dạo này lười thế ko biết.
    Sáng nay ngủ dậy đã thấy mấy cái topic mới. Dạo này cũng ko có nhiều bài vở, cho béng lên trên cho nó đỡ bị trôi
  3. botay

    botay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chú ninja này kể cũng kì nhỉ.
    Ôi trời, dạo này lười thế ko biết.
    Sáng nay ngủ dậy đã thấy mấy cái topic mới. Dạo này cũng ko có nhiều bài vở, cho béng lên trên cho nó đỡ bị trôi
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    18 tháng 6,một ngày hơi nhiều...nắng quá!
    Nắng chan chứa,mắt mở ko nổi nếu ko được che...,nhưng trời xanh và mây trắng vẫn đẹp tuyệt.Và hum nay thì đặc biệt dễ thương,tất cả mọi người và tất cả mọị vật...
    Gần trưa biết tin mọi người được lên Báo SV,đã thấy...fê2 rồi,chị T còn kể2 1 chút,ôi....Thế là giữa chiều,ko mũ,ko găng...ko ninja...Sạp báo ngã tư Bông Thợ Nhuộm này,ko có!Bưu điện trên đường bà Triệu này,Hết!Phố Huế này,cũng ko!Ơ hay,báo SV bán chạy quá vậy nhỉ,hix....về đến Bưu điện Đội Cấn,liếc qua ko thấy,liếc lại ko thấy,nhiều báo thế này mà cũng hết ư?..."Đây này chị!".,đâu2 ạ...ha ha đúng là có đây rồi...Trang cuối,ko có,trang trước ko có,ko có...,hoá ra ngay sau trang đầu tiên.Và bài viết ngay dưới hình Bác.Đúng là Tháng Năm mà.Xem nào................
    ,hum nay trời nắng nhiều hơn mọi khi,và em thấy mọi người dễ thương hơn mọi khi,nhiều nhiều...
    Cám ơn Vân nhé!!!,và còn 1 lời hẹn đấy nàng phóng viên à!!!
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    18 tháng 6,một ngày hơi nhiều...nắng quá!
    Nắng chan chứa,mắt mở ko nổi nếu ko được che...,nhưng trời xanh và mây trắng vẫn đẹp tuyệt.Và hum nay thì đặc biệt dễ thương,tất cả mọi người và tất cả mọị vật...
    Gần trưa biết tin mọi người được lên Báo SV,đã thấy...fê2 rồi,chị T còn kể2 1 chút,ôi....Thế là giữa chiều,ko mũ,ko găng...ko ninja...Sạp báo ngã tư Bông Thợ Nhuộm này,ko có!Bưu điện trên đường bà Triệu này,Hết!Phố Huế này,cũng ko!Ơ hay,báo SV bán chạy quá vậy nhỉ,hix....về đến Bưu điện Đội Cấn,liếc qua ko thấy,liếc lại ko thấy,nhiều báo thế này mà cũng hết ư?..."Đây này chị!".,đâu2 ạ...ha ha đúng là có đây rồi...Trang cuối,ko có,trang trước ko có,ko có...,hoá ra ngay sau trang đầu tiên.Và bài viết ngay dưới hình Bác.Đúng là Tháng Năm mà.Xem nào................
    ,hum nay trời nắng nhiều hơn mọi khi,và em thấy mọi người dễ thương hơn mọi khi,nhiều nhiều...
    Cám ơn Vân nhé!!!,và còn 1 lời hẹn đấy nàng phóng viên à!!!
  6. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Giống kiểu bài viết gương người tốt việc tốt về các cháu thiếu nhi làm kế hoạch nhỏ quá
  7. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Giống kiểu bài viết gương người tốt việc tốt về các cháu thiếu nhi làm kế hoạch nhỏ quá
  8. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian, quay trở lại và gặp lại những gương mặt của T5.
    Những khuôn mặt quá đỗi thân quen, nhớ...nhớ những ngày đầu, những ngày khó khăn, cặm cụi cùng nhau làm lụng mọi thứ...
    Những đêm về trong mưa, trong gió lạnh... và những khuôn mặt bướng bỉnh không chịu nghe lời... rồi lại phải méccô!
    Nhưng bây giờ, hình như mọi thứ đã thay đổi???
    Cách nghĩ của mỗi người, cách tiếp cận một sự việc, nhìn nhận đánh giá và giải quyết nó - khác quá.
    Bao giờ cho đến...ngày xưa?
    T5 ơi, đừng dần đánh mất chính mình!
  9. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian, quay trở lại và gặp lại những gương mặt của T5.
    Những khuôn mặt quá đỗi thân quen, nhớ...nhớ những ngày đầu, những ngày khó khăn, cặm cụi cùng nhau làm lụng mọi thứ...
    Những đêm về trong mưa, trong gió lạnh... và những khuôn mặt bướng bỉnh không chịu nghe lời... rồi lại phải méccô!
    Nhưng bây giờ, hình như mọi thứ đã thay đổi???
    Cách nghĩ của mỗi người, cách tiếp cận một sự việc, nhìn nhận đánh giá và giải quyết nó - khác quá.
    Bao giờ cho đến...ngày xưa?
    T5 ơi, đừng dần đánh mất chính mình!
  10. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    ...lớp học của chúng em có khoảng 20 em, được chia ra 3 lớp, lớp 1, lớp 2 lên 3, lớp 4 lên 5. Học sinh của chúng em hầu hết là con của các cô chú ở làng chài ven sông, một số theo bố mẹ lên chợ Long Biên làm bốc vác cũng tham gia lớp học này.
    - Các em dạy ở đây có mấy người?
    ... Dạ 6 người ạ, em học ĐH Bách khoa, một bạn học ĐH Luật, một em năm nay mới lên lớp 10... mọi người chia nhau ra dạy cho các em ạ.
    - Các em ở đây có chăm học không?
    ... các em chăm học lắm, nhưng những hôm có nhiều hàng ở chợ, các em lại ra chợ chuyển hàng, lớp học vắng teo. Anh chị thấy không, các anh chị xuống, cho các em nghỉ, chúng nó kêu "mới học 1 tí mà lại nghỉ rồi..."
    - Các em thuê phòng học này lâu chưa?
    ... tháng trước, bọn em vẫn dạy các em ở dưới thuyền, nhưng bây giờ nước sông lên cao quá nên phải chuyển lên đây. Lớp học này phải thuê...k/tháng, nó nhỏ quá nên phải chia ca để học ạ.
    - Trước mắt, các em cần hỗ trợ gì để phục vụ cho việc dạy học?
    ... Dạ, một bộ sách giáo khoa, từ lớp 1 đến lớp 5, lớp học của chúng em cũng thiếu sách, sách vở giấy bút hoàn toàn miễn phí cho các em và bọn em thường tự đóng góp.
    - Cảm ơn em...

Chia sẻ trang này