1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. H10N20

    H10N20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều bạn ạ!
    Một CLB lớn( có thể gọi là CLB về tình nguyện đầu tiên ở Hà Nội) đó là câu lạc Bộ Tình nguyện trẻ: http://tnt.vasc.com.vn/index.php?act=idx
    Ngoài ra còn có nhiều CLB, nhóm khác như: Tri Thức Xanh( tớ không có link) , 7X : http://www.ttvnol.com/f_260.ttvn,
    Nhóm công tác XH Alpha( nhóm này đang xây dựng trang web riêng_ chắc khoảng tháng 8 sẽ có nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu về họ bạn có thể liên hệ theo địa chỉ mail: alphagroupvietnam@yahoo.com),
    Nhóm tình nguyện Niềm Tin: http://rockvietnam.com/forum/index.php?act=SF&s=84ed196e1956904c9e15e6433df91e18&f=5
    http://rockvietnam.com/forum/index.php?s=84ed196e1956904c9e15e6433df91e18&showtopic=28692
    Hoặc: http://buctuong.com/fans/login.php?redirect=viewforum.php&f=45&start=0&sid=1c16b3dce4320ae0e14460042acc2e57( cái này thì bạn phải có tài khoản trong trang buctuong.com/fans mới vào được)
    CLB Uớc mơ Xanh
    .....v ..v....có rất nhiều nhóm tình nguyện hoạt động trên địa bàn Hà Nội mà mình cũng không biết được hết
    hè hè! tò mò chút các bạn đang định lập nhóm mới à?
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là ngày gì không bít, sáng vui, trưa vui, chiều vui, đến tối cũng vẫn vui. Cả một ngày cười cười nói nói, nhìu lúc vui quá thấy mình hơi hơi ... crazy, nói chuyện linh tinh với mấy đứa bé, dưới một bầu trời đầy sao , gió mát ui là mát. Về đến nhà thì có một hộp quà to đùng, hehe , quà Nga, quà Nha Trang, quà Đà Lạt . Buổi trưa cũng được chị Tú tặng cho một móc chìa khoá Matroska . Hihi... mình đúng là một con người may mắn và hạnh phúc ..
    Trưa ăn vịt quay Bắc Kinh, tối ăn đặc sản Đà lạt , la la la ..

    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 09/08/2004
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là ngày gì không bít, sáng vui, trưa vui, chiều vui, đến tối cũng vẫn vui. Cả một ngày cười cười nói nói, nhìu lúc vui quá thấy mình hơi hơi ... crazy, nói chuyện linh tinh với mấy đứa bé, dưới một bầu trời đầy sao , gió mát ui là mát. Về đến nhà thì có một hộp quà to đùng, hehe , quà Nga, quà Nha Trang, quà Đà Lạt . Buổi trưa cũng được chị Tú tặng cho một móc chìa khoá Matroska . Hihi... mình đúng là một con người may mắn và hạnh phúc ..
    Trưa ăn vịt quay Bắc Kinh, tối ăn đặc sản Đà lạt , la la la ..

    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 09/08/2004
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày biết dùng net lúc nào cũng coi chat và việc vào các forum là vớ vỉn, mất thời gian, có lẽ cũng tới 2-3 năm liền nhất quyết ko dính dáng gì đến net. Cuối năm ngoái tụi cùng cty chat nhiều quá. kém miếng khó chịu. Cũng chat như ai. Nhưng dù thế nào thì net cũng là ảo. Mà ảo nghĩa là không thật. Mình như con tắc kè hoa trên net, trên YM. Lúc mình là "bà già" 30 tuổi, con cháu đề huề, lúc lại là cô nhóc mới 15, 17 tuổi. Ờ thế mà khối kẻ tin tưởng cơ đấy. Với mấy cái YM kiểu như búp bê bé con, hay mèo con ngái ngủ, rồi cái giọng chat ngây thơ vô số tội như mình thì... ha ha...
    Rồi vớ vỉn thế nào mình sa chân vào tờ tờ vờ nờ. Tò mò, thế là đi tham dự buổi đấu giá gây quỹ CTXH của 7X, rồi lọ mọ gọi cho cô gái dệt vải để nhận ghi băng. Chết thật đã bắt đầu sa chân vào cái mà mình cố tránh từ trước đến nay. Phải stop lại ngay.
    Tự nhiên lại lò dò đến VP để đi làng Canh, tự nhiên tham gia vào buổi mừng sn của Tháng Năm, tự nhiên... sao lắm thứ cứ tự nhiên đến vậy? Mình đang lún hơi sâu vào thì phải? Ờ nhưng mà ... giờ bảo rút chân ra á? Còn lâu nhá Có phải dễ đâu mà có được một cô công chúa với những ước mơ giống mình ngày bé, có một cô mai linh xinh ơi là xinh, một bttmos hiền hiền nhưng khá là sâu sắc, lại hiểu tâm lý người khác nữa chứ. Có dễ đâu mà gặp được một ngu ngu lém lỉnh, một anh như DKGiang lúc nào cũng đứng mũi chịu sào như thế chứ. Tự nhiên lại có được một lô một lốc em thế này có dễ đâu cơ chứ. Bây giờ mà bảo mình rút chân ra, cần thận đấy, đập chít giờ.
    Hoá ra chat và forum vốn chẳng tệ như mình nghĩ nhỉ? Nhưng mà chat thì mình vẫn cứ nên là một con tắc kè hoa chứ nhỉ? Tự nhiên biến mình thành cô nhóc 15, 17 tuổi cũng có nhiều điều thú vị phết.
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày biết dùng net lúc nào cũng coi chat và việc vào các forum là vớ vỉn, mất thời gian, có lẽ cũng tới 2-3 năm liền nhất quyết ko dính dáng gì đến net. Cuối năm ngoái tụi cùng cty chat nhiều quá. kém miếng khó chịu. Cũng chat như ai. Nhưng dù thế nào thì net cũng là ảo. Mà ảo nghĩa là không thật. Mình như con tắc kè hoa trên net, trên YM. Lúc mình là "bà già" 30 tuổi, con cháu đề huề, lúc lại là cô nhóc mới 15, 17 tuổi. Ờ thế mà khối kẻ tin tưởng cơ đấy. Với mấy cái YM kiểu như búp bê bé con, hay mèo con ngái ngủ, rồi cái giọng chat ngây thơ vô số tội như mình thì... ha ha...
    Rồi vớ vỉn thế nào mình sa chân vào tờ tờ vờ nờ. Tò mò, thế là đi tham dự buổi đấu giá gây quỹ CTXH của 7X, rồi lọ mọ gọi cho cô gái dệt vải để nhận ghi băng. Chết thật đã bắt đầu sa chân vào cái mà mình cố tránh từ trước đến nay. Phải stop lại ngay.
    Tự nhiên lại lò dò đến VP để đi làng Canh, tự nhiên tham gia vào buổi mừng sn của Tháng Năm, tự nhiên... sao lắm thứ cứ tự nhiên đến vậy? Mình đang lún hơi sâu vào thì phải? Ờ nhưng mà ... giờ bảo rút chân ra á? Còn lâu nhá Có phải dễ đâu mà có được một cô công chúa với những ước mơ giống mình ngày bé, có một cô mai linh xinh ơi là xinh, một bttmos hiền hiền nhưng khá là sâu sắc, lại hiểu tâm lý người khác nữa chứ. Có dễ đâu mà gặp được một ngu ngu lém lỉnh, một anh như DKGiang lúc nào cũng đứng mũi chịu sào như thế chứ. Tự nhiên lại có được một lô một lốc em thế này có dễ đâu cơ chứ. Bây giờ mà bảo mình rút chân ra, cần thận đấy, đập chít giờ.
    Hoá ra chat và forum vốn chẳng tệ như mình nghĩ nhỉ? Nhưng mà chat thì mình vẫn cứ nên là một con tắc kè hoa chứ nhỉ? Tự nhiên biến mình thành cô nhóc 15, 17 tuổi cũng có nhiều điều thú vị phết.
  6. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai em sẽ kết thúc kì nghỉ hè của mình. Gửi tới Tháng năm lời chào thân ái và quyết thắng , hi vọng Tháng năm sẽ luôn vững bền và đoàn kết để làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho những em bé có hoàn cảnh khó khăn. Mong sẽ có ngày gặp lại.
  7. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai em sẽ kết thúc kì nghỉ hè của mình. Gửi tới Tháng năm lời chào thân ái và quyết thắng , hi vọng Tháng năm sẽ luôn vững bền và đoàn kết để làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho những em bé có hoàn cảnh khó khăn. Mong sẽ có ngày gặp lại.
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Một ngày không bình thường, khi ai đó trở lại trong tâm trí ,làm sống lại cả một trời kỉ niệm. Nhìn thấy trước mắt mà thực ra rất xa xôi. Một thời rồi mãi mãi ...
    Ngày mai sẽ làm một cái gì đó thật mới mẻ, sẽ quyết định một việc gì đó thật hệ trọng để ngày hôm nay thực sự trôi qua, như chưa từng đến. Hihi ha ha ha...

    WHAT IF
    Here I stand alone with this weight upon my heart
    And it will not go away
    In my head I keep on looking back,right back to the start
    Wondering what it was that made you change
    Well I tried but I had to draw the line
    And still this question keeps on spinning in my mind
    What if I had never let you go
    Would you be the man I used to know
    If I?Td stayed. If you?Td tried. If we could only turn back time.
    But I guess we?Tll never know
    Many roads to take,some to joy, some to heartache
    Anyone can lose their way
    And If I said that we could turn it back, right back to the start
    Would you take the chance and make the change
    Do you think how it would have been sometimes
    Do you pray that I?Td never left your side
    If only we could turn the hands of time
    If I could take it back would you still be mine
    ?~Cos I tried but I had to draw the line
    And still this question keeps on spinning in my mind
    What if I had never let you go
    Would you be the man I used to know
    What if I had never walked away
    ?~Cos I still love you more than I can say
    If I?Td stayed, if you?Td tried. If we could only turn back time
    But I guess we?Tll never know we?Tll never know ...

    Stupid, crazy,ugly,... I hate myself so much huhuhuhu...
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Một ngày không bình thường, khi ai đó trở lại trong tâm trí ,làm sống lại cả một trời kỉ niệm. Nhìn thấy trước mắt mà thực ra rất xa xôi. Một thời rồi mãi mãi ...
    Ngày mai sẽ làm một cái gì đó thật mới mẻ, sẽ quyết định một việc gì đó thật hệ trọng để ngày hôm nay thực sự trôi qua, như chưa từng đến. Hihi ha ha ha...

    WHAT IF
    Here I stand alone with this weight upon my heart
    And it will not go away
    In my head I keep on looking back,right back to the start
    Wondering what it was that made you change
    Well I tried but I had to draw the line
    And still this question keeps on spinning in my mind
    What if I had never let you go
    Would you be the man I used to know
    If I?Td stayed. If you?Td tried. If we could only turn back time.
    But I guess we?Tll never know
    Many roads to take,some to joy, some to heartache
    Anyone can lose their way
    And If I said that we could turn it back, right back to the start
    Would you take the chance and make the change
    Do you think how it would have been sometimes
    Do you pray that I?Td never left your side
    If only we could turn the hands of time
    If I could take it back would you still be mine
    ?~Cos I tried but I had to draw the line
    And still this question keeps on spinning in my mind
    What if I had never let you go
    Would you be the man I used to know
    What if I had never walked away
    ?~Cos I still love you more than I can say
    If I?Td stayed, if you?Td tried. If we could only turn back time
    But I guess we?Tll never know we?Tll never know ...

    Stupid, crazy,ugly,... I hate myself so much huhuhuhu...
  10. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi chưa xuống làng Canh. k biết cái rổ thế nào rồi? 1 tuần mưa to, 1 tuần nắng gắt,.............
    các em có được chơi bóng rổ ngày thường k nhỉ? xuống làng Canh để còn đá bóng với các em nữa chứ, nhiều em đá hay phết. CN này nhất định phải xuống thôi.
    Được vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 21/08/2004

Chia sẻ trang này