1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều,3h họp ở Hoa Sữa fềca, chẹp, đông ghê nhờ... Có :
    *chị Trang (tỷ tỷ của chị Nhung Candies) , chị Trang này chẳng hay post bài, nhưng mà hay cười cực kì, cũng rất vui tính (nhớ hôm nói chuyện với chị Trang và anh Dotuannam, chị Ngoc_hn ở ghế đá cười bao nhiu, chị kể gì nhìu chuyện lém mà em .. không nhớ ) mà hình như ?oem gái Tháng Năm? ai cũng hay cười thì phải. Chị Trang là ?osao trong lòng tôi? của chị Diệp Xuongrong1248 rùi đó hihihi...
    *chị Tú bmttmos ( chắc chị em họ hàng với Yômost) : là chị dâu của em, là chị đã cho em ăn bao nhiu thứ hôm đi xem bói, phở, trà trân châu..làm anh Ngu ngu ?oghen tị? với em hichic.. Hìhì...là người muh theo như thầy bói nói thì .... BÍ MẬT (cấm tò mò). Từ phương nam xa xôi với ánh nắng vàng rực rỡ, với hoa mai , với bít bao nhiêu hoa quả, từ một thành phố biển Vũng Tàu ra tận HN với 4 mùa xuân hạ thu đông thay nhau biến đổi này để làm gì không bít nữa. Hay lại giống như mình ???? ( thở dài một cái, thở sâu một cái, hít hà...)
    * anh Bình (hơi hơi mới, ôi ôi, cái con người nhẫn tâm, hôm trước uống hết cả ly nước mía của em đây mà...). Chẳng biết nick trên TTVN là gì, mà chắc vì đi chung với chị Tú đến cho nên không có nick trên TTVN đâu...
    * ông_già_và_biển_cả( nick dài viết mỏi cả tay. Cậu này có tướng ?ochiếc lá rơi nghiêng nỡ chia làm đôi hẹ hẹ hẹ ). Con người này xấu tính quá, thấy mình ?oăn được ngủ được? nên đâm ra tức tối, ghen tị, lúc nào cũng nói xấu, xỏ xiên, hichic...
    *anh Ngu_ngu81 (quen gọi là anh Ngu ngu nên nhiều lúc mãi muh không nhớ tên thật là gì hìhìhì..., sau rùi mới nhớ ra ?o 7 năm trước có đạo diễn Lê Hùng - 7 năm sau ...? ). Anh đừng có phổng mũi tự hào nhé, chị dâu em nói : ?o Sao tên Ngu ngu cái gì cũng bít thế nhỉ ? ?o . Hihi.. bít ở đây là bít đường, bít các ngóc ngách, quán ăn của HN. Có lần anh ấy lên mặt dạy em : ?o Em phải đi nhiều các đường Hn rồi cố mà nhớ, để rồi sau còn đi? . Xời ơi, đường đi hả, quá bình thường, tụi bạn thân của em biết đường lém muh ( mặt vênh lên kiểu tự tin, đắc chí ). Thế mà hỡi ôi, cay đắng làm sao, mấy lần đi đâu là phải ...phone hỏi đường mới tức chứ. Như hôm thứ 6 vừa rồi, em với đứa bạn thân muốn đi ăn phở cuốn, phở rán , nhưng đường thì bít mỗi vài đường quen thuộc hay đi, thế mà nó lại bị cấm, hic.. vòng đi vòng lại, mãi mà không tới được chỗ ăn. Bụng đói meo, người mỏi nhừ vì đi xe, lại phải fone+mes hỏi : ?o Anh Ngu ngu ơi đường tới nhà anh đi kiểu gì, làm sao mà em đi ăn phở rán được bi giờ ? ?o . Hik hik hik...
    * anh Basten (đến hơi muộn - trừ lương bi giừ. Trông dzạ mà ướt át ghê, gì mà có dính dáng đến văn sử, anh, lại còn chơi đàn nữa ). Hồi đầu, cái vụ topic ?ođồ chơi cho các em? đang đến hồi sôi nổi, em có một ít đĩa phim hoạt hình nhưng mà không có vỏ đĩa, em ?ođề nghị? ai đó tài trợ ?otúi đựng đĩa ?o , anh ấy lại đem cho em 1 cái vỏ đĩa, làm em ngớ người ra nhận, nhưng chẳng biết tại sao. mãi sau mới hiểu hâhhâhha...
    * anh ??? ( không bít nick - không bít tên- hình như mới tham gia T5). Đấy mọi người thấy không, không có tổ chức SN + offline+ giới thiệu thành viên mới thì có ai bít ai đâu. Đối nội không được bảo sao ?~đối ngoại?T ....
    * anh Robinsơn : chẹp, kem ngon lắm anh ạ, kể ra thì em thích ăn kem socola cacao cơ, nhưng muh không có thì thôi, ăn tạm cũng được, để lần sau ăn kem sôcôla nhé. UHm uhm... đổi từ chè hoa quả sang kem, kể em cũng hơi thiệt thòi thật, nhưng mà không sao, ai lại nỡ ?othiệt người lợi ta? bao giờ nhỉ, hi hihii....Hơ.. nhưng hôm trước vừa ?ochỉ trích? anh rõ to, rõ hùng hồn xong mà hôm sau vẫn ?ogiả vờ hồn nhiên? chỉ cốc kem to đùng trên bảng Wall, ôi, mình đúng là ?odiễn viên siêu việt? thật. Nhưng mà em ăn kem rõ ngon lành thật , chả hiểu tại sao hị hị
    * anh ledung150781 : được chị Thuỳ Dương hỏi địa chỉ, điện thoại hí hí... viết chữ thấy run run - em ngồi cạnh em bít muh- mặt chẳng bít có đỏ không, nhưng rõ ràng là xúc động vô bờ bến . >... Và một ngày đẹp trời, 2 người cùng đến kèm cho bé Hằng trong một ngày mưa rả rích, gió bấc ngút trời... (to be continued)
    *Em - Congchuaphale - đã từng viết những bài đẫm nước mắt bên box BKSG, * vote tứ tung, bay vèo vèo loạn xạ thành từng chùm 5*. Hờ hờ hờ... cũng là kẻ đã uống hết một ly trà dâu sữa + 1 cốc kem + 1 cốc nước lọc trong một lúc mà chỉ chớp mắt có vài cái thôi à...
    *Anh Minh : cái lão ?ogai mắc trong miệng? đây muh.. Em có ăn mỗi cốc kem thôi mà cũng mệt vì bị nói xỏ. Cuối cùng em cũng phải đẩy cái vỏ kem sang bên cho.
    *Anh Trưởng lão cái bang : ?oLang thang như ngọn gió vô tình? - ?o Mãi mãi là 2 tiếng tự do? ... tuy học chuyên tin ĐH tổng hợp HN nhưng lại giỏi cả văn sử địa, hay hát (đã biểu diễn tại chỗ bài Khi anh ra đi ), hic, nhưng khổ nỗi hát hơi nhỏ em nghe không rõ lém , cứ ù ù cạc cạc...- vịt cấp độ 1 . Chị Diệp hỏi : ?o Anh là ở bên 7X hay Tháng Năm ạ ?o => có người trả lời thay : Anh này cứ ở đâu có nhiều ?oem xinh tươi như bông như hoa? là có mặt anh ấy, chứ chẳng thuộc một CLB nào => anh TLCB gật đầu đồng tình. Dzà thía là gần cả buổi họp 2 anh chị đó ngùi nói chuyện đàm đạo ...... ra vẻ ?oý hợp tâm đầu? kiểu .. anh em .
    * Chị Diệp - Xuongrong1248x - hôm trước vừa khen nức khen nở T5, đang ?osống thâật là mình ?o, mặc áo đỏ rực rỡ ?oxinh tươi như bông như hoa? . Ôi khổ ghê, bị ốm, bảo em mua cam thế mà lại uống cả cốc trà dâu đá to đùng thế thì làm sao mà ?otrụ? lại được. Em thì em có nhã ý, nhưng muh chị ấy thì không, cuối cùng thì... anh TLCB uống hết cả, nhỉ ?
    * Ngà ( người mới - nick không biết, nhưng bít sinh năm 86 - cũng là cọp). Mọi người có nhớ không, cái ?oem? mà trắng trắng, xinh xinh, mặc áo đen ấy, ngồi cạnh chị Diệp đó. Nhanh chân nhanh tay lên nì, bạn ấy vẫn chưa thực sự là ?ongười nhà? T5 đâu, còn cơ hội đó.T5 còn nhìu anh ?o sao tìm mãi vẫn chỉ là một nửa? lém muh, he he he... Em cổ vũ, động viên cho. Anh em trong nhà, đại ca phải lấy vợ, đại tỉ phải lấy chồng rùi tiểu mụi mới được lấy chồng, cứ tuần tự như vậy, anh chị thì đông mà cứ lừng khừng thế này thì có muh.... chít em. May mà thầy bói nói em ?ocông thành danh toại mới được lấy chồng? cho nên .... không sốt ruột, chứ không thì các anh chị hại em rùi đó...
    * Chị Tên - không biết, Nick - không bít, là bạn của chị Cogaidetvai Caomailinh. Chưa biết là đã chính thức vô T5 chưa, huhu.. lỡ mà vào rùi thì vô phương cứu chữa, có người sẽ hối tiếc lém đây ( tại vì anh em trong 1 nhà là không được hết hôn đâu ).Anh Minh quay sang hỏi ý kiến em rùi ?o Em thấy chị kia thế nào? ,uh uh... thì còn thế nào nữa, hihihihi... Chị ơi, chị có halflife chưa, có còn cơ hội nào cho ông anh già ?ogà mái? của em không ? Hâhhahaaaa....
    Sau rùi, mọi người tán phét một lúc rùi , ?o giao lưu?, ?ooffline? rùi, mới thêm mấy người nữa đến. Có :
    * anh Giang :tuy là đại đại ca Tháng Năm nhưng lại là thành viên mới. Chắc phải có uẩn khúc chi đây, phải chăng, như là chị Nhật Ký đã viết ? hề hề... ngày đại đại ca ?odứt áo ra đi? mang theo ?onữ hoàng bóng đêm?, tỉu mụi vô cùng đau xót. Vậy là Tháng Năm từ nay như ?orắn mất đầu? sao ? Vậy là từ nay mỗi người đi theo con đường riêng mơ ước uh ? ôi tự do 2 tiếng ngọt ngào, ôi trời xanh rộng mở, mưa đá bít trút xuống lúc nào mà không có người chỉ đạo mắc lều. Huhuhu.. vậy là từ nay không còn người mà em ?okhông dám chọc phá vì sợ? nữa sao ? Trời trời ui, thế mà một ngày chủ nhật, đại đại ca cùng với đại đại thẩm lại trở về làng Canh làm cho tỉu muội bất ngờ dzô cùng. Hôm trung thu vai diễn của đại đại ca trong vở kịch cũng vô cùng ấn tượng, tỉu mụi dzà mọi người mãi mãi không quên. Đại đại ca có thấy ngạc nhiên không khi đại đại ca quay lại sớm hơn dự định muh mà mọi người vẫn nghe lời đại đại ca như xưa ??? Hê hê hê... nãy giờ tỉu mụi có điều chi không phải , xin đại đại ca cùng dzới đại đại thẩm bỏ qua cho ... Xin dzô cùng xin lỗi trước .. ( hè hè.. đây là cái chứng minh cho - ?okhông dám chọc phá vì sợ ?oở trên - cái cảm giác không bít mình có làm gì sai không, bài có bị xoá đoạn nào không cực kì ... interesting ) . Uhm.. nhưng mà nếu có gì sai thật thì... em ?omong được bỏ qua? thật đó, thật sự, I swear - by the moon and the stars in the sky... là lá la ..)
    * Chị Ngọc Hoamoclan ( Nang_ut) :? đã thuộc về ai đó mất rồi? , 1 người là tín đồ của topic ?o Khi người yêu du học trời Tây? ở trên TTVN nì, đúng không nhỉ ? Một cô gái có nụ cười rạng rỡ, một giọng nói ?ohơi đặc biệt? và vừa mới ?oxuống tóc?. Một người mà có sức hấp dẫn đặc biệt với tụi trẻ con (đứa nào cũng bám riết ).Xuống làng Canh thì lúc nào cũng có em hỏi chị Ngọc. Hìhì... một người làm cho em tự tin ghê ấy vì cái cách chị ấy gọi em khiến cho em cứ tha hồ mà mum mum..Hihi... iu chị nhìu nhìu..
    *Chị Nhung Candies : cô giáo mẫu giáo đầy tiềm năng . Nhưng mà hôm nay chị Nhung Candies hơi bị ức chế bởi một vài hiểu lầm không đáng có, hoặc một số mâu thuẫn nhỏ có thể cho qua nên mặt mũi giống như là kìm nén ghê lắm. Hìhì... 1 trong 3 nàng tiên ?olạc xuống T5? như trong bức ảnh chị Ngọc_hn post lên , 1 ?ogì gì đó? của ?ovoi anh?, 1 MC từng khóc vì ?ocháy chương trình?... Mong chị sớm trở lại CLB nhé ...
    * Chị Giang : bạn của anh Minh, Phúc, và là ?ovợ iu? của 3 chồng trong 3 hôm. Hihihi.. chị Giang cũng hay đi với CLB , gọi anh Basten là ?omình? rất là .. tình cảm. Hình như chị tham gia T5 lâu rồi nhưng hồi này mới thấy xuất hiện nhiều đúng không nì ?
    Phù, kể mãi mới hết, coi như là chương trình ?ogiới thiệu sơ lược? của một buổi offline cho mấy người mới ( không bít có hay lên forum không) bít thêm về mọi người trong CLB và để cá nhân em ?obước 2 bước... nói lời ấp ủ? rằng thì mà là ... I LOVE YOU, MAY !
    >> Các bạn mới : còn một số thành viên không đi họp nhưng có lên làng Canh. Tường thuật ở làng Canh xin kể tiếp.
  2. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày .... tháng ......năm.......
    *hôm nay lần đầu tiên đi cùng anh chị Tháng Năm, oài ! ko biết sẽ như thế nào đây....
    người đầu tiên gặp là anh Tuấn-Namtước82, hic. bác này chuyên gia trễ hẹn, hẹn 4h45'''' , mình bon chen đến từ 4h30'''' và chờ đến 5h30'''' mới thấy anh mò đến , công nhận mình chờ cũng giỏi.Dạo này đang bận làm đồ án nên ko đi cùng Tháng Năm... mở ngoặc : bác nì nghiện rock , hiện đang tầm sưu học đạo guitar để chơi rock --khá hiền ---đặc biệt:chưa có người iu --có nữ nào trong Tháng Năm còn đơn chiếc ko nhỉ? đóng ngoặc
    *oa! ko ngờ anh Basten gần nhà mình đến thế , đi đâu đều cho mình đi ké , nhưng dạo này mới có a half nên mình phải ngồi nhà ..hic..< bà chị của anh basten khá dễ thương nhung có vẻ ko hiền tẹo nào , em hỏi nhỏ nhé : thế ai cưa ai trước thế hả anh ?
    *ưm.....ah ra cái bà kia tên là Nhung độc tài đấy hử , hum nào phải theo 1 khóa quản lý lũ trẻ do bà ý dạy mới được
    Hà nội ngày... tháng..... năm..........
    *kế đến là anh Robinson.làm thế quái nào mà lũ trẻ quấn bác ý thế nhỉ ? mà bác nì là 1 bằng chứng sống cho tiên đề : hát hay ko bằng hay hát --> rất nhiệt tình
    *hoá ra đây là công chúa pha lê đấy à ! vô lý! thử ném pha lê xuống thềm bê tông xem !pha lê vỡ vụn! nhưng...thử ném công chúa pha lê <đố ai ném được> xuống thềm bê tông xem......bê tông vỡ vụn... hì ! bản chất mình hay trêu chọc người khác , nhưng toàn các bậc tiền bối thế nì phạm thượng chết , may wé có đứa = tuổi để mình trêu.
    may con bé hiền ko thì mình teo....amen..
    < trêu cho vui ko có gì ác ý đâu à>
    *hoa mộc lan : nhìn bà chị uống bia em choáng wé :có khi nào bà ý :".....dzô ......trăm phần trăm nhé" ko nhỉ
    * chị Tú - bttmoss: đi với chị Tú chẳng bao giờ sợ đói ---> suớng
    < cái này thực nghiệm sẽ chứng minh > lúc nào đi đâu cũng xách theo 1 cái gì đó ăn được cho lũ em út
    *anh Bình< đi cùng chị Tú > khiếp thật bác nì đốt thuốc như gì ý -cai đi anh ới
    Hà nội ngày .......... tháng.......... năm..........
    * bác Trịnh y kiêt nì hát khoẻ thật , mà dạo này sao ko làm xe ôm cho chị Linh nữa à ? chị ý xinh thế còn gì nữa
    *oà ! bi giờ là Đại ca Giang --- ai thì em có thể trêu nhưng .....miễn bàn . có điều lại học được từ anh Giang cách ăn nói điềm đạm, dạo này mình cũng đỡ bị nguời ta bảo :lấc cấc
    *roài còn anh Phúc, anh Minh, Thành :sao các bác nì trẻ lâu thế nhỉ ?
    *ngu ngu -81: hè hè ! đi với bác nì khéo chỉ độ dăm bữa nửa tháng mình biết hết món ăn Hà nội
    *có 1 câu<do 1 chị khác nói>về anh Quang hôm trung thu ở làng Canh:"anh này tâm lý phết nhỉ". anh Quang ơi chị ấy sinh năm 83 , đủ tuổi kết hôn rồi , anh xem có hợp tuổi ko thì ..hì hì...
    *lê yến : bà chị nì mình chưa thấy bao giờ , thấy bảo mới sinh em bé , em xin chúc phúc 1 phát
    *anh Dũng: hình như anh nì học sư phạm ra hay sao ấy , em mà dậy 1lúc ko hiểu là em cáu điên lên ngay ,thằng cháu ở nhà bị em cốc cho sưng cả đầu , hôm nào cho em đi dạy ké lấy kinh nghiệm nhé!
    Hà nội ngày...tháng....năm....
    mệt quá! buồn ngủ...
    .............
    ...........
    Được ong_gia_va_bien_ca sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 15/10/2004
  3. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày .... tháng ......năm.......
    *hôm nay lần đầu tiên đi cùng anh chị Tháng Năm, oài ! ko biết sẽ như thế nào đây....
    người đầu tiên gặp là anh Tuấn-Namtước82, hic. bác này chuyên gia trễ hẹn, hẹn 4h45'''' , mình bon chen đến từ 4h30'''' và chờ đến 5h30'''' mới thấy anh mò đến , công nhận mình chờ cũng giỏi.Dạo này đang bận làm đồ án nên ko đi cùng Tháng Năm... mở ngoặc : bác nì nghiện rock , hiện đang tầm sưu học đạo guitar để chơi rock --khá hiền ---đặc biệt:chưa có người iu --có nữ nào trong Tháng Năm còn đơn chiếc ko nhỉ? đóng ngoặc
    *oa! ko ngờ anh Basten gần nhà mình đến thế , đi đâu đều cho mình đi ké , nhưng dạo này mới có a half nên mình phải ngồi nhà ..hic..< bà chị của anh basten khá dễ thương nhung có vẻ ko hiền tẹo nào , em hỏi nhỏ nhé : thế ai cưa ai trước thế hả anh ?
    *ưm.....ah ra cái bà kia tên là Nhung độc tài đấy hử , hum nào phải theo 1 khóa quản lý lũ trẻ do bà ý dạy mới được
    Hà nội ngày... tháng..... năm..........
    *kế đến là anh Robinson.làm thế quái nào mà lũ trẻ quấn bác ý thế nhỉ ? mà bác nì là 1 bằng chứng sống cho tiên đề : hát hay ko bằng hay hát --> rất nhiệt tình
    *hoá ra đây là công chúa pha lê đấy à ! vô lý! thử ném pha lê xuống thềm bê tông xem !pha lê vỡ vụn! nhưng...thử ném công chúa pha lê <đố ai ném được> xuống thềm bê tông xem......bê tông vỡ vụn... hì ! bản chất mình hay trêu chọc người khác , nhưng toàn các bậc tiền bối thế nì phạm thượng chết , may wé có đứa = tuổi để mình trêu.
    may con bé hiền ko thì mình teo....amen..
    < trêu cho vui ko có gì ác ý đâu à>
    *hoa mộc lan : nhìn bà chị uống bia em choáng wé :có khi nào bà ý :".....dzô ......trăm phần trăm nhé" ko nhỉ
    * chị Tú - bttmoss: đi với chị Tú chẳng bao giờ sợ đói ---> suớng
    < cái này thực nghiệm sẽ chứng minh > lúc nào đi đâu cũng xách theo 1 cái gì đó ăn được cho lũ em út
    *anh Bình< đi cùng chị Tú > khiếp thật bác nì đốt thuốc như gì ý -cai đi anh ới
    Hà nội ngày .......... tháng.......... năm..........
    * bác Trịnh y kiêt nì hát khoẻ thật , mà dạo này sao ko làm xe ôm cho chị Linh nữa à ? chị ý xinh thế còn gì nữa
    *oà ! bi giờ là Đại ca Giang --- ai thì em có thể trêu nhưng .....miễn bàn . có điều lại học được từ anh Giang cách ăn nói điềm đạm, dạo này mình cũng đỡ bị nguời ta bảo :lấc cấc
    *roài còn anh Phúc, anh Minh, Thành :sao các bác nì trẻ lâu thế nhỉ ?
    *ngu ngu -81: hè hè ! đi với bác nì khéo chỉ độ dăm bữa nửa tháng mình biết hết món ăn Hà nội
    *có 1 câu<do 1 chị khác nói>về anh Quang hôm trung thu ở làng Canh:"anh này tâm lý phết nhỉ". anh Quang ơi chị ấy sinh năm 83 , đủ tuổi kết hôn rồi , anh xem có hợp tuổi ko thì ..hì hì...
    *lê yến : bà chị nì mình chưa thấy bao giờ , thấy bảo mới sinh em bé , em xin chúc phúc 1 phát
    *anh Dũng: hình như anh nì học sư phạm ra hay sao ấy , em mà dậy 1lúc ko hiểu là em cáu điên lên ngay ,thằng cháu ở nhà bị em cốc cho sưng cả đầu , hôm nào cho em đi dạy ké lấy kinh nghiệm nhé!
    Hà nội ngày...tháng....năm....
    mệt quá! buồn ngủ...
    .............
    ...........
    Được ong_gia_va_bien_ca sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 15/10/2004
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày hôm nay là ngày hôm nao, cái tháng này là tháng nào, còn năm nay nữa, là năm nao mà tôi không được biết..
    To Congchuaphale: Anh đang tu nước thì đọc thấy hai chữ "ướt át". Phù, may mà bà chủ quán chưa kịp để ý trước khi mình kịp lau sạch cái màn hình. Lần còn topic "Đồ chơi cho các em", anh tự hỏi "sao cô bé này keo thế, tặng các em toàn lôi đĩa xước ở nhà". Sau này gặp thấy cũng không đến nỗi như mình nghĩ , (dù đôi lúc còn hay tranh bánh kẹo với các em và phụng phịu mỗi khi anh Ngu_Ngu hay anh Minh quan tâm chăm sóc) lại còn viết tường thuật rất hay. Đọc những bài tường thuật của em, chắc mọi người, cũng như anh đều thấy những chuyến đi thật vui, ý nghĩa và T5 gần gũi, thân thương hơn. Bây giờ anh mới hiểu tại sao lúc ấy trông em ngơ ngác thế. Anh ủng hộ em một cái vỏ đĩa nhỉ, từ đấy đĩa Altomega của anh lúc nào cũng nắm ngoài trời, mình cop vào máy rồi nên không lo.
    To Ong_gia: Chú tìm được a half cho anh từ lúc nào zậy? sắp có nhiều show Rock, đi xem với anh không?Rủ thêm cả namtuoc nữa, namtuoc sắp làm xong đồ án rùi đấy.
    Những khuôn măt mến thương, đã quen bước chân giọng nói
    Được Basten sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 15/10/2004
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày hôm nay là ngày hôm nao, cái tháng này là tháng nào, còn năm nay nữa, là năm nao mà tôi không được biết..
    To Congchuaphale: Anh đang tu nước thì đọc thấy hai chữ "ướt át". Phù, may mà bà chủ quán chưa kịp để ý trước khi mình kịp lau sạch cái màn hình. Lần còn topic "Đồ chơi cho các em", anh tự hỏi "sao cô bé này keo thế, tặng các em toàn lôi đĩa xước ở nhà". Sau này gặp thấy cũng không đến nỗi như mình nghĩ , (dù đôi lúc còn hay tranh bánh kẹo với các em và phụng phịu mỗi khi anh Ngu_Ngu hay anh Minh quan tâm chăm sóc) lại còn viết tường thuật rất hay. Đọc những bài tường thuật của em, chắc mọi người, cũng như anh đều thấy những chuyến đi thật vui, ý nghĩa và T5 gần gũi, thân thương hơn. Bây giờ anh mới hiểu tại sao lúc ấy trông em ngơ ngác thế. Anh ủng hộ em một cái vỏ đĩa nhỉ, từ đấy đĩa Altomega của anh lúc nào cũng nắm ngoài trời, mình cop vào máy rồi nên không lo.
    To Ong_gia: Chú tìm được a half cho anh từ lúc nào zậy? sắp có nhiều show Rock, đi xem với anh không?Rủ thêm cả namtuoc nữa, namtuoc sắp làm xong đồ án rùi đấy.
    Những khuôn măt mến thương, đã quen bước chân giọng nói
    Được Basten sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 15/10/2004
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    em Sa nha, anh không lang thang như ngọn gió vô tình đâu và cũng sợ tự do mãi thế này lắm rồi
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    em Sa nha, anh không lang thang như ngọn gió vô tình đâu và cũng sợ tự do mãi thế này lắm rồi
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    TO ÔNG GIÀ : Này tớ nói cho ấy bít, hỉu bít của ấy hạn hẹp ghê lém. Tớ có phải làm bằng pha lê đâu mà vỡ. Cái nick Công chúa Pha lê này nó có cái ý nghĩa sâu xa lém, y như cái tên của tớ vậy. Pha lê trong suốt như băng đá ngàn năm, lạnh lẽo như băng đá ngàn năm , cứng rắn như băng đá ngàn năm. Ý là không có một thứ gì có thể phá vỡ được. Ngược lại nó còn làm cho mọi thứ xung quanh bị đóng băng, rơi vào cái chết thê thảm. He he he ...
    Chậc, nhưng mà ấy nói đúng được một câu là tớ "hiền". Thôi, vì vâyj mà tạm tha cho ấy đấy. Nhưng 4 năm nữa ấy sẽ biết tớ là ai.
    TO anh BASTEN : anh đừng có nhìn hiện tượng mà phải nhìn vào bản chất.. Anh nói oan cho em quá. Cái lão Ngu ngu với lại lão "gai mắc trong miệng" đó mà quan tâm chăm sóc em á ? Huhu... 2 ông đó thấy mặt em mà không móc máy được vài câu thì có muh mặt trời màu xanh. KHiếp, nghĩ tới lại thấy bực mình
    TO anh TRUONGLAOCAIBANG : cái tự do với "lang thang như ngọn gió vô tình" của anh là cái bao nhiu người đang mơ ước đấy anh ạ .
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    TO ÔNG GIÀ : Này tớ nói cho ấy bít, hỉu bít của ấy hạn hẹp ghê lém. Tớ có phải làm bằng pha lê đâu mà vỡ. Cái nick Công chúa Pha lê này nó có cái ý nghĩa sâu xa lém, y như cái tên của tớ vậy. Pha lê trong suốt như băng đá ngàn năm, lạnh lẽo như băng đá ngàn năm , cứng rắn như băng đá ngàn năm. Ý là không có một thứ gì có thể phá vỡ được. Ngược lại nó còn làm cho mọi thứ xung quanh bị đóng băng, rơi vào cái chết thê thảm. He he he ...
    Chậc, nhưng mà ấy nói đúng được một câu là tớ "hiền". Thôi, vì vâyj mà tạm tha cho ấy đấy. Nhưng 4 năm nữa ấy sẽ biết tớ là ai.
    TO anh BASTEN : anh đừng có nhìn hiện tượng mà phải nhìn vào bản chất.. Anh nói oan cho em quá. Cái lão Ngu ngu với lại lão "gai mắc trong miệng" đó mà quan tâm chăm sóc em á ? Huhu... 2 ông đó thấy mặt em mà không móc máy được vài câu thì có muh mặt trời màu xanh. KHiếp, nghĩ tới lại thấy bực mình
    TO anh TRUONGLAOCAIBANG : cái tự do với "lang thang như ngọn gió vô tình" của anh là cái bao nhiu người đang mơ ước đấy anh ạ .
  10. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ! nghe kinh.............thật ! hồi bé nhà mình có 1 cai lọ pha lê , mình lỡ tay ...choang . có thây có cứng tẹo nào đâu nhỉ , chẳng hề lạnh lẽo ..ừm .... may mình chưa bị đóng băng chết thê thảm, ăn mừng thui...
    [/quote] Chậc, nhưng mà ấy nói đúng được một câu là tớ "hiền". Thôi, vì vâyj mà tạm tha cho ấy đấy. Nhưng 4 năm nữa ấy sẽ biết tớ là ai. [/quote]
    xem nào ! 4 năm nữa mình 18+4=22 tuổi chưa đến tuổi để có thể lấy vợ , may quá . là ai thì là miễn ko phải vợ mình
    ---------------------------------------
    đùa tý , có ai đi làng chài thì tường thuật chi tiết cho bà con cái
    em chỉ ngồi trên bờ nên ko thấy nỗi gian truân của những người nhảy xuống sông...
    thế thì em làm phát trên bờ nhé
    -----------------------------------------
    Hà nội , ngày .... tháng.....năm......
    hơ hơ ...ngáp ....đang ngủ thì có người gọi điện thoại : sao mày hẹn chị 7h30 bây giờ vẫn ngủ à? dậy mau ! thế là lồm cồm bò dậy trong tiếc nuối cái chăn ấm ... hic ...tối qua nguời ta học đến 12h mà lại lôi dậy.< mở ngoặc cái chị đấy là cái chị xinh xinh hôm đi cùng em xuống làng chài ấy . khổ người iu du học , nên tạm chia tay bác nào có ý định thì để em ,,.............>
    sau 15 phút bon chen trên cái tủ người di động < xe bus > thì cũng kiếm đuợc 1 chỗ cho 2 nguời , iem làm thêm 1 giấc ngon lành truớc sự thèm thuồng < chỗ ngồi>của bao người khác.< saocái xe 22 đông thế nhỉ>
    đến long Biên . à lố ! ừ bọn anh đang ở .....cứ chờ ở chân cầu nhé <giọng anh Basten> và chờ ! đuợc 1 lúc anh trưởng lão và anh Nam đến , quái sao lâu thế nhỉ ? ra đằng kia đứng đi < giọng của người canh cầu> và ra............ gặp mọi người đứng đó
    thế mà ko biết , đứng đối diện nhau mà chờ lâu là lâu...
    đuờng vào : như 1 cái mê cung , tự hào là sau 3-4 lần ra vào bi giờ iem cũng thuôc đuờng .vào . gặp mọi người đến đó hết rồi , oà ! đập vào mắt là cái mái tóc cũn cỡn c ủa bà chị HML <thất tình cắt tóc đi tu...suy đi nghĩ lại bà nì chắc đang định đi tu nhưng ko thành nên muốn đi... t...u ....huyền >
    oé ! hôm này hơi thừa người ! thành ra Tháng Năm.... bên TNT có mấy bác tháo vát ghê gớm, giao lưu phátsinh viên sống thoáng thật!
    ko có việc gì làm ! đành ra ngồi đọc truyện .....cái Phương đã ngồi đó từ bao giờ với 1 quả ổi trên tay --- > cú ! mình chưa ăn gì từ sáng mà nó.....
    đang đọc dở quyển truyện Hactỏy rõ hay thì bác Ngu gọi , thằng này sao ngồi đây ! vào làm đi! nhưng làm gì hả anh! bao nhiêu người thế kia < 5 người trong 1 căn nhà 4m2> cứ xông vào < bác Ngu ra lệnh> lệnh đã truyền thì em phải theo thôi, và kiếm đuợc 1 việc là lắp cái phích cắm , đang hí hoáy thì bác Minh : thôi mày đưa anh ---> em mỉm cười đứng dậy đầy "tiếc nuối " , rồi lại quay sang be chùa cho mọi người đóng tường , cái này nhẹ nhàng , muỗi ! sau khi các công việc khó khăn hoàn tất , em bon chen đóng được 1 cái tấm vách < thực ra là chỉ có nhét nó vào thôi.
    Và mọi người bắt đầu trộn vữa nát lại nền <ko hề có bất cứ 1 cái gì đại loại như xiẻng---> tay+ gỗ +dao>
    sau đó chị Dương - TNT triệu tập mọi người xuống thuyền để kéo cái thuyền cạn ra xa < bây giờ nhìn lại thấy mọi người khoẻ thật cái thuyền mất dạng tít xa> lúc nì iem đang trên bờ : trông đồ .... nhưng ko suớng đâu ạ , buồn chết đi được .
    và buồn quá em quay sang "phá" bàn! sau 1 hồi vật lộn thì cái chân bàn cũng đuợc vít vào đúng chỗ của nó < tai cái vít ngắn quá> mãn nguyện nhìn thành quả ==> suớng
    1h 45'' . úi xời! bây giờ em đã hiểu thế nào là đói , sáng dậy chưa ăn gì đến tận bây giờ ... úi đói ! may làm sao anh Nam: đi ăn ko ? , đi chứ ! ra đến hàng ! tit tit ! đang ở đâu? hàng cơm< anh Basten gọi> ra đây đi ! thế là sau 1 lúc anh Ngu và Basten ra! em thề là ko bao giờ ăn cơm bụi quá 1 vài thìa < kén ăn mừ> nhưng hôm đó xử lý nguyên 1 bát to
    ăn xong rút luôn về cung văn hoá họp . anh bảo bọn mình rút rồi < giọng anh Ngu> hic hic, thế còn bữa bún chả dưới thuyền thì sao? tiếc wé !
    phần dưói thuyền phải để anh Basten , bác ý sắn quần lội nuớc mừ

Chia sẻ trang này