1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cô gái dệt vải ơi .... chiều CN này tớ mang truyện đi nhé ??? 3 quyển như đã hẹn nhé
  2. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Ninja nhé, hum vừa rùi không xuống LC nên chưa chuyển được truyện. Khi nào tui đưa qua nhà nhé.
  3. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Ninja nhé, hum vừa rùi không xuống LC nên chưa chuyển được truyện. Khi nào tui đưa qua nhà nhé.
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hey November !
    http://nghetructuyen.org/rock/track.asp?ID=302
    It isn''t hard to hold a candle In the cold November rain
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hey November !
    http://nghetructuyen.org/rock/track.asp?ID=302
    It isn''t hard to hold a candle In the cold November rain
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật đẹp nếu có thời gian để quan sát nó. Hình như cuộc sống bận rộn , hối hả đã khiến cho người ta quên đi những khoảnh khắc của một buổi sáng ngày chủ nhật - khi mà mặt trời đang lên, những tia nắng vàng tươi tắn xuyên qua không gian hơi mờ sương trên mặt hồ Tây, cũng là khi cái không khí lành lạnh khiến cho người ta phải hơi co người lại nhưng nhìn mọi vật trong sáng hơn, đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Ai bắt gặp cảnh đó cũng thấy muốn dang rộng đôi tay để đón nhận những cơn gió chớm đông sượt qua mình, mắt nhìn về hướng mặt trời rực rỡ và bỏ qua tất cả những ưu phiền, mỏi mệt, bực tức,sai lầm của cuộc sống ở lại phía sau... Hehehee... nói túm lại , như người ta nói đây là ?operfect? toàn tập.
    CN. 5h45 sáng chuông báo thức đã reo (ư ..ư.. ư... => Alice đang lạc vào xứ sở thần tiên) -> pip pip.. ( tắt chuông), lòng thầm nghĩ : ?o Chỉ 5-10 phút nữa thôi mà, còn sớm chán? ... Và không gian lại dịu êm như ru.....(cho đến 6h20 hehe)

    Đây là buổi sáng CN thứ 2 mình dậy sớm đến vậy, lướt qua những con phố cổ đông đúc Hàng Ngang, Hàng Đào, Quán Thánh... thấy khá đông đúc , tấp nập, mọi người bắt đầu lôi quần áo mùa đông ra mặc, sặc sỡ đủ các sắc màu làm cho không gian xung quanh đẹp kinh khủng, tự nhiên thấy vui một cách kì lạ, và cũng yêu đời một cách kì lạ. .. Nghĩ tới Tháng Năm, và những con người của Tháng Năm, nghĩ về những chuyện đã xảy ra và tự hỏi những chuyện gì sắp xảy đến.... lan man mãi cho đến khi gặp mọi người ...
    Tháng Năm yêu quý, có biết em iu Tháng Năm nhiều như thế nào không ? Có biết khi thuộc về Tháng Năm vào mỗi ngày CN thì cuộc sống của em thay đổi như thế nào không ? Mỗi ngày CN trôi qua là thêm rất nhiều kỉ niệm, thêm những điều tốt đẹp, thêm hạnh phúc và ước mơ.. để cảm thấy tự tin hơn ,quyết đoán hơn.. Có thể có nhiều người cứ luôn cho rằng những việc mà Tháng Năm đã làm chẳng đáng là gì, chẳng thấm tháp vào đâu, chẳng đi đến đâu, phong trào là chính... hay này khác. Có thể nhiều người luôn chê bai, cười mỉa mai. Có thể thế này, có thể thế khác, có thể những người đó cũng thuộc về Tháng Năm, có thể không. Mọi chuyện đều có thể. Nhưng thế nào là cuộc sống nhỉ, cuộc sống là một sự không trọn vẹn, và không thể theo ý muốn của con người. Nếu mọi việc đều tốt đẹp, đều như nó-đáng-phải-thế thì còn gì để nói, để phấn đấu, để cố gắng, để kiên trì.... Vậy thì có gì mà phải phê phán khi biết rằng còn rất nhiều cơ hội để làm lại, và chắc chắn sẽ làm tốt hơn lần đầu,phải không ?
    Grừ... càng lúc viết càng tệ, không viết nổi cái gì cho ra hồn..., có tin ta nhúng giấm mi không, stupid head...
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 08/11/2004
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật đẹp nếu có thời gian để quan sát nó. Hình như cuộc sống bận rộn , hối hả đã khiến cho người ta quên đi những khoảnh khắc của một buổi sáng ngày chủ nhật - khi mà mặt trời đang lên, những tia nắng vàng tươi tắn xuyên qua không gian hơi mờ sương trên mặt hồ Tây, cũng là khi cái không khí lành lạnh khiến cho người ta phải hơi co người lại nhưng nhìn mọi vật trong sáng hơn, đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Ai bắt gặp cảnh đó cũng thấy muốn dang rộng đôi tay để đón nhận những cơn gió chớm đông sượt qua mình, mắt nhìn về hướng mặt trời rực rỡ và bỏ qua tất cả những ưu phiền, mỏi mệt, bực tức,sai lầm của cuộc sống ở lại phía sau... Hehehee... nói túm lại , như người ta nói đây là ?operfect? toàn tập.
    CN. 5h45 sáng chuông báo thức đã reo (ư ..ư.. ư... => Alice đang lạc vào xứ sở thần tiên) -> pip pip.. ( tắt chuông), lòng thầm nghĩ : ?o Chỉ 5-10 phút nữa thôi mà, còn sớm chán? ... Và không gian lại dịu êm như ru.....(cho đến 6h20 hehe)

    Đây là buổi sáng CN thứ 2 mình dậy sớm đến vậy, lướt qua những con phố cổ đông đúc Hàng Ngang, Hàng Đào, Quán Thánh... thấy khá đông đúc , tấp nập, mọi người bắt đầu lôi quần áo mùa đông ra mặc, sặc sỡ đủ các sắc màu làm cho không gian xung quanh đẹp kinh khủng, tự nhiên thấy vui một cách kì lạ, và cũng yêu đời một cách kì lạ. .. Nghĩ tới Tháng Năm, và những con người của Tháng Năm, nghĩ về những chuyện đã xảy ra và tự hỏi những chuyện gì sắp xảy đến.... lan man mãi cho đến khi gặp mọi người ...
    Tháng Năm yêu quý, có biết em iu Tháng Năm nhiều như thế nào không ? Có biết khi thuộc về Tháng Năm vào mỗi ngày CN thì cuộc sống của em thay đổi như thế nào không ? Mỗi ngày CN trôi qua là thêm rất nhiều kỉ niệm, thêm những điều tốt đẹp, thêm hạnh phúc và ước mơ.. để cảm thấy tự tin hơn ,quyết đoán hơn.. Có thể có nhiều người cứ luôn cho rằng những việc mà Tháng Năm đã làm chẳng đáng là gì, chẳng thấm tháp vào đâu, chẳng đi đến đâu, phong trào là chính... hay này khác. Có thể nhiều người luôn chê bai, cười mỉa mai. Có thể thế này, có thể thế khác, có thể những người đó cũng thuộc về Tháng Năm, có thể không. Mọi chuyện đều có thể. Nhưng thế nào là cuộc sống nhỉ, cuộc sống là một sự không trọn vẹn, và không thể theo ý muốn của con người. Nếu mọi việc đều tốt đẹp, đều như nó-đáng-phải-thế thì còn gì để nói, để phấn đấu, để cố gắng, để kiên trì.... Vậy thì có gì mà phải phê phán khi biết rằng còn rất nhiều cơ hội để làm lại, và chắc chắn sẽ làm tốt hơn lần đầu,phải không ?
    Grừ... càng lúc viết càng tệ, không viết nổi cái gì cho ra hồn..., có tin ta nhúng giấm mi không, stupid head...
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 08/11/2004
  8. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật chị! Sinh nhật của người - mà khoảng thời gian này (hi2 và chắc là 1 thời gian dài2 nữa, chị nhỉ?) - nhiều thành viên bảo: " uh cứ nghe nhắc chị Lê Yến, nhưng là ai nhỉ?" chị ko buồn phải ko chị, khi nghe những lời nói đại loại ntn... ^__^ vì em biết tuy chị ko... xuất hiện, lâu lắm rồi chị nhỉ, cùng mọi người xuống làng Canh, đi BT III... và cả những lúc :"chị thèm... quá, rảnh ko đi mam2 đi ", để những lúc ngoài "h hành chính" với Tháng Năm như thế, chị dành thời gian mam2, chơi... để hỏi han "mấy đứa"...
    Em còn nhớ anh Qu, nhóc Hải, nàng Nhung, và em đã lặng đi ntn lúc nhận được tin chị nhắn cho anh Qu báo tin Bác trai mất...
    nhớ mọi người đã vui ntn khi biết chị và anh Cá chép sẽ Cưới...và lúc nhìn ngắm chị trang điểm để thành... cô dâu , em đã nghĩ: Bác trai nhất định rất vui và rất tự hào vì con gái mình lại xinh đẹp ntn...
    Em nhớ có người nói chẳng thích mừng ngày SN tẹo nào, vì ngày đó thấy mình già đi chứ vui vẻ j... Thật vậy ư?... em thì vẫn thấy ngày Sinh nhật là 1 ngày thật tuyệt vời, dù có đang là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa... vì đây chẳng phải là ngày của Bố, Mẹ và Con ư?... em cũng ko biết nữa, nhưng chắc chắn Mẹ chị sẽ nhớ ngày này mãi mãi... và chắc chắn cũng rất tự hào và Hạnh phúc vì có 1 người Con là Chị...
    Sinh nhật dù chỉ có chiếc bánh Gato 20k-30k với lớp Kem ngấy ơi là ngấy, thì mọi người cũng đã rất vui vẻ... tranh nhau sạch sành sanh trừ mớ kem được bôi lung tung lên người nhau...
    tầm chiều : " ... ko làm SN nữa đâu nhé!"
    tối, lên mạng : " BQT... quyết định chỉ Chúc mừng SN thành viên trên mạng ..."
    oki, mình cũng đã trình bày với BQT là dẹp luôn vụ SN với Đời sống đi mà...
    Xin lỗi mọi người đã qua ngày sinh mà ko được Chúc mừng trên mạng, em xin lỗi mọi người...Nhưng nhất định khi nào thực sự là bàn bạc lại với BQT là ko bỏ việc tổ chức mừng SN thành viên, việc mừng SN này mới lại được tiếp tục. Dù những lời Chúc mừng của mọi người ko ảo, nhưng chúng ta có thể gặp nhau, có thể bên nhau kia mà...
    Chị ơi, mọi người luôn yêu chị !!!

  9. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật chị! Sinh nhật của người - mà khoảng thời gian này (hi2 và chắc là 1 thời gian dài2 nữa, chị nhỉ?) - nhiều thành viên bảo: " uh cứ nghe nhắc chị Lê Yến, nhưng là ai nhỉ?" chị ko buồn phải ko chị, khi nghe những lời nói đại loại ntn... ^__^ vì em biết tuy chị ko... xuất hiện, lâu lắm rồi chị nhỉ, cùng mọi người xuống làng Canh, đi BT III... và cả những lúc :"chị thèm... quá, rảnh ko đi mam2 đi ", để những lúc ngoài "h hành chính" với Tháng Năm như thế, chị dành thời gian mam2, chơi... để hỏi han "mấy đứa"...
    Em còn nhớ anh Qu, nhóc Hải, nàng Nhung, và em đã lặng đi ntn lúc nhận được tin chị nhắn cho anh Qu báo tin Bác trai mất...
    nhớ mọi người đã vui ntn khi biết chị và anh Cá chép sẽ Cưới...và lúc nhìn ngắm chị trang điểm để thành... cô dâu , em đã nghĩ: Bác trai nhất định rất vui và rất tự hào vì con gái mình lại xinh đẹp ntn...
    Em nhớ có người nói chẳng thích mừng ngày SN tẹo nào, vì ngày đó thấy mình già đi chứ vui vẻ j... Thật vậy ư?... em thì vẫn thấy ngày Sinh nhật là 1 ngày thật tuyệt vời, dù có đang là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa... vì đây chẳng phải là ngày của Bố, Mẹ và Con ư?... em cũng ko biết nữa, nhưng chắc chắn Mẹ chị sẽ nhớ ngày này mãi mãi... và chắc chắn cũng rất tự hào và Hạnh phúc vì có 1 người Con là Chị...
    Sinh nhật dù chỉ có chiếc bánh Gato 20k-30k với lớp Kem ngấy ơi là ngấy, thì mọi người cũng đã rất vui vẻ... tranh nhau sạch sành sanh trừ mớ kem được bôi lung tung lên người nhau...
    tầm chiều : " ... ko làm SN nữa đâu nhé!"
    tối, lên mạng : " BQT... quyết định chỉ Chúc mừng SN thành viên trên mạng ..."
    oki, mình cũng đã trình bày với BQT là dẹp luôn vụ SN với Đời sống đi mà...
    Xin lỗi mọi người đã qua ngày sinh mà ko được Chúc mừng trên mạng, em xin lỗi mọi người...Nhưng nhất định khi nào thực sự là bàn bạc lại với BQT là ko bỏ việc tổ chức mừng SN thành viên, việc mừng SN này mới lại được tiếp tục. Dù những lời Chúc mừng của mọi người ko ảo, nhưng chúng ta có thể gặp nhau, có thể bên nhau kia mà...
    Chị ơi, mọi người luôn yêu chị !!!

  10. SilverRoseAndTears

    SilverRoseAndTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang ở trong những ngày giao mùa tuyệt diệu. Những cơn gió lạnh và khô tràn về khiến cho người ta thấy một cảm giác thật thân quen và dễ chịu, một cảm giác khiến người ta nhắm mắt và mỉm cười. Mình cứ tưởng tượng bây giờ mặt hồ Gươm bây giờ như thế nào, bầu trời dịu dàng, mặt nước mênh mang đầy ắp lăn tăn sóng , cây rủ bóng xuống mặt hồ và lá liễu thì bay theo gió. ...
    Đọc lại những bài viết cũ và so sánh với bây giờ, thấy mình tệ đi nhiều quá. Cứ như mọi cảm xúc trong trẻo và lãng mạn đã bay biến đi đâu mất hểt rồi... Hồi cấp 3 mình đã sung sướng và hi vọng rất nhiều vì vào đại học sẽ không phải học văn, sẽ thoát được cái môn tội nợ. Nhưng giờ đây mới hiểu, nếu không có văn, không thể cảm nhận nổi cái hay cái đẹp khi đọc một đoạn văn hay và có ý nghĩa thì không thể nào sống tốt, nghĩ tốt được. Lên nhà cô chủ nhiệm, có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn tâm sự với cô về chuyện ?o Sao em càng lúc càng khô khan, ít cảm xúc...? cũng thấy khó khăn vô cùng. Giá như được trở về ngày xưa, được nghe cô giảng những bài văn thơ cũ... Thật ghen tị khi đứa bạn học bên Văn hoá được học những tác phẩm văn học, được trở lại với ?oMảnh trăng cuối rừng?, với gì gì khác nữa... Nhớ lớp cũ, nhớ bạn bè cũ, nhớ những bài học ?okhông giống như bây giờ? quá...
    Hix hixx... 4 tuần nữa thi mà chẳng có gì trong đầu, mà vẫn thảnh thơi ghê...

Chia sẻ trang này