1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SilverRoseAndTears

    SilverRoseAndTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang ở trong những ngày giao mùa tuyệt diệu. Những cơn gió lạnh và khô tràn về khiến cho người ta thấy một cảm giác thật thân quen và dễ chịu, một cảm giác khiến người ta nhắm mắt và mỉm cười. Mình cứ tưởng tượng bây giờ mặt hồ Gươm bây giờ như thế nào, bầu trời dịu dàng, mặt nước mênh mang đầy ắp lăn tăn sóng , cây rủ bóng xuống mặt hồ và lá liễu thì bay theo gió. ...
    Đọc lại những bài viết cũ và so sánh với bây giờ, thấy mình tệ đi nhiều quá. Cứ như mọi cảm xúc trong trẻo và lãng mạn đã bay biến đi đâu mất hểt rồi... Hồi cấp 3 mình đã sung sướng và hi vọng rất nhiều vì vào đại học sẽ không phải học văn, sẽ thoát được cái môn tội nợ. Nhưng giờ đây mới hiểu, nếu không có văn, không thể cảm nhận nổi cái hay cái đẹp khi đọc một đoạn văn hay và có ý nghĩa thì không thể nào sống tốt, nghĩ tốt được. Lên nhà cô chủ nhiệm, có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn tâm sự với cô về chuyện ?o Sao em càng lúc càng khô khan, ít cảm xúc...? cũng thấy khó khăn vô cùng. Giá như được trở về ngày xưa, được nghe cô giảng những bài văn thơ cũ... Thật ghen tị khi đứa bạn học bên Văn hoá được học những tác phẩm văn học, được trở lại với ?oMảnh trăng cuối rừng?, với gì gì khác nữa... Nhớ lớp cũ, nhớ bạn bè cũ, nhớ những bài học ?okhông giống như bây giờ? quá...
    Hix hixx... 4 tuần nữa thi mà chẳng có gì trong đầu, mà vẫn thảnh thơi ghê...
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội của bây giờ khác với Hà Nội của ngày xưa nhiều lắm. Con người của Hà Nội bây giờ cũng khác con người của Hà Nội ngày trước nhiều lắm. Đêm qua mưa to, sáng nay gió mùa đông bắc tràn về mà lòng cảm xúc chẳng được một vần thơ. Hình như mình cũng chẳng còn là mình của ngày trước nữa. Lúc tiết trời đang còn nóng nực của mùa hè thì sao bỗng khao khát cái không khí lạnh tháng mười một để được khoác áo phong sương đời lãng tử , sáng sớm 5h đi dạo phố mùa đông. Ấy vậy mà khi lạnh thật rồi sao mình lại dửng dưng như vậy. Nhận được câu thơ của một cô bé "sáng nay tỉnh dậy thấy ngoài sân lá khô rơi đầy" mà lòng đôi chút ngượng ngịu. Có phải chăng tâm hồn mình cũng đã cằn cỗi như chiếc lá khô rơi kia rồi không. Lâu lắm rồi chẳng đọc văn , để bất chợt reo lên khi gặp một tứ thơ đầy cảm xúc. Hà Nội sang đông rồi
    "trút lá thu vàng đã rụng
    chiều nay cũng bỏ ta đi"
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội của bây giờ khác với Hà Nội của ngày xưa nhiều lắm. Con người của Hà Nội bây giờ cũng khác con người của Hà Nội ngày trước nhiều lắm. Đêm qua mưa to, sáng nay gió mùa đông bắc tràn về mà lòng cảm xúc chẳng được một vần thơ. Hình như mình cũng chẳng còn là mình của ngày trước nữa. Lúc tiết trời đang còn nóng nực của mùa hè thì sao bỗng khao khát cái không khí lạnh tháng mười một để được khoác áo phong sương đời lãng tử , sáng sớm 5h đi dạo phố mùa đông. Ấy vậy mà khi lạnh thật rồi sao mình lại dửng dưng như vậy. Nhận được câu thơ của một cô bé "sáng nay tỉnh dậy thấy ngoài sân lá khô rơi đầy" mà lòng đôi chút ngượng ngịu. Có phải chăng tâm hồn mình cũng đã cằn cỗi như chiếc lá khô rơi kia rồi không. Lâu lắm rồi chẳng đọc văn , để bất chợt reo lên khi gặp một tứ thơ đầy cảm xúc. Hà Nội sang đông rồi
    "trút lá thu vàng đã rụng
    chiều nay cũng bỏ ta đi"
  6. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    có lần thứ 2, dám có những lần tiếp theo lắm, 1 buổi đi BT 3 chỉ có mình là con gái ntn. Nhưng quả là, ngày hôm nay và ngày hôm qua đã khác nhau rồi, huống chi ngày hôm qua cách 1 ngày hôm qua nào đó ko biết đã bao lâu...và mình vui hay mình buồn khi ko còn thấy những gương mặt quen thuộc của 1 ngày hôm qua nào đó ?, mọi người sẽ thấy mình ^__^, và mọi người sẽ nói mình vui hay buồn?... ^__^
    hơi bất ngờ 1 chút vì a.Phúc và Minh hum nay lại đúng h quá, vì mình đã hẹn mọi người sớm hơn 15'''' cho vừa h cao su.Thấy dáng 2 người đó đứng chờ, chợt nhớ 1 lần ko đi BT3 nhưng biết tin muộn, nên dù đã dùng mọi cách báo cho mọi người biết rồi, nhưng ngồi nhà ko sao ăn hết bát cơm, thế là phi xe ra cầu từ lúc 18h00... để làm j ư, thể nào cũng có người thì bảo mình " dở hơi à!"( có ai giựt mình ko nhỉ ), người thì bảo mình " hâm à, ko cần đâu"... ^__^, uh mình sẽ lại ^__^, có j đâu, ra ngắm mọi người qua lại 1 chút thôi mà...và đã thật tốt vì ko ai mất công ra để thể nào cũng sốt ruột khi ko thấy ai tới...
    M và a.Ph kêu đói, và đợi mãi vẫn chỉ 3 người, dường như bụng dạ đã biểu tình dữ hơn. M bảo: " ko có thêm ai là đi về đấy nhé ! ", và dù biết M chỉ nói thế, mình vẫn buột miệng: " Về thế nào được, phải đi chứ! ^__^ ", nhưng xin lỗi 2 cái bụng đói của 2 người... Rồi 7h kém 10'''', ko thể đợi hơn được nữa, hi2 và có lẽ h này cũng ko ai đến nữa, đi.
    Lạnh thật, đúng là rất lạnh,lại gió nữa...( Đã cố tình gửi thêm off nhắn mọi người nhớ mặc ấm nhé, nhất là muốn thấy quả áo 70k của anh ngu, vậy mà ko thấy cả áo lẫn người đâu .) nhưng xem ra cả cái lạnh và quân số ít cũng ko làm nguội đi được tinh thần của mọi người. Và có lẽ hừng hực nhất là anh Trưởng lão Cái Bang, vì 1 mình 1 xe lúc đi trên lúc đi dưới mọi người với đôi mắt luôn nhìn thẳng phía trước, và cái mồm cứ mím2 với dáng đi xe cứ như a lê hấp 1 phát là phi thẳng... lên Giời... .
    Mùi lúa thơm ngát dù đường tối chỉ thấy được mờ2 những cánh đồng, nhưng đến cửa Trung tâm thì... mấy đống rơm to uỳnh ướt sương, và rơm đầy cả lối đi nữa, thơm phức... đã khiến cả lũ( sodi mấy người lớn...hơn em nhé!) nán lại ở lối vào 1 lúc, cho đến khi anh bảo vệ phải ra tận ngoài cửa mời vào^__^... lại 1mùa lúa nữa đang qua...
    Mọi người lục tục dắt xe vào, và mình theo thói quen nhìn quanh 1 vòng.Giật cả mình, hoá ra là anh Ro đã đến trước và còn đợi mọi người ở phòng bảo vệ.Và mọi người khi đã để xe xong xuôi đang ai nấy định tiến bước đến nơi quen thuộc, thì người của TT xuất hiện kịp thời, hi2 vì lần này, lần đầu tiên các em được làm SN ở Hội trường.
    Hội trường ở trên tầng 2, và rất ấm cúng với những ánh đèn vàng và... hi2 cánh cửa chính có lẽ là rất hút gió luôn được để ý khép kín lại. Và cũng là lần đầu tiên, mọi người cùng nhau hát Karaoke. Và chỉ với 1 cái ti vi màn hình khoảng 20 inchs, 1 cái amply nho nhỏ, 2 cái mic với 1 cái đã mất đầu bọc, , mình nhớ là vì mình đã làm rơi cái mic đó hum đóng quan hum Trung thu, hix, nhưng hum đó rõ ràng gắn lại cái đầu bọc đó vào được mà ^__^... nhưng dù thế, vẫn ko ảnh hưởng j đến những giọng ca hăng say. Ngay đến cả Trưởng lão của TT là bác Giám đốc, cũng say sưa hát Huyền Thoại mẹ, rồi Tiểu đoàn 307 với sự phối hợp... các loại bè ( bè cao, bè trầm và bè ngang...) của mọi người..., rồi cả những cánh tay khoác vai nhau, quàng vai nhau... Đúng là thật ấm cúng...
    Lâu lắm mới chỉ có hát mà bừng bừng nhiệt ntn, và cũng lâu lắm buổi SN mới kết thúc muộn hơn mọi khi...
    Hoá ra anh Ro ko mang áo khoác theo, chắc là từ chỗ làm phi thẳng đến TT... ^__^, anh Sơn này, nếu em nói lúc em bỏ áo khoác ngoài ra ấy, em ko thấy lạnh, thật đấy! thì anh có bảo em là cô bé ở trên mây ko? ^__^
    Mọi người ạ, gió mùa mới về có 2 hum thôi, đúng là lạnh thật đấy, nhưng chỉ là cảm giác ban đầu thôi, vì mọi người mình bỗng quên mất ai cũng có lửa, và mình có thể truyền lửa đó cho nhau... để ko còn thấy e ngại cái Lạnh nữa...
    vd Lửa ntn này !!! :D ^__^

    Được nang_Ut sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 16/11/2004
  7. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    có lần thứ 2, dám có những lần tiếp theo lắm, 1 buổi đi BT 3 chỉ có mình là con gái ntn. Nhưng quả là, ngày hôm nay và ngày hôm qua đã khác nhau rồi, huống chi ngày hôm qua cách 1 ngày hôm qua nào đó ko biết đã bao lâu...và mình vui hay mình buồn khi ko còn thấy những gương mặt quen thuộc của 1 ngày hôm qua nào đó ?, mọi người sẽ thấy mình ^__^, và mọi người sẽ nói mình vui hay buồn?... ^__^
    hơi bất ngờ 1 chút vì a.Phúc và Minh hum nay lại đúng h quá, vì mình đã hẹn mọi người sớm hơn 15'''' cho vừa h cao su.Thấy dáng 2 người đó đứng chờ, chợt nhớ 1 lần ko đi BT3 nhưng biết tin muộn, nên dù đã dùng mọi cách báo cho mọi người biết rồi, nhưng ngồi nhà ko sao ăn hết bát cơm, thế là phi xe ra cầu từ lúc 18h00... để làm j ư, thể nào cũng có người thì bảo mình " dở hơi à!"( có ai giựt mình ko nhỉ ), người thì bảo mình " hâm à, ko cần đâu"... ^__^, uh mình sẽ lại ^__^, có j đâu, ra ngắm mọi người qua lại 1 chút thôi mà...và đã thật tốt vì ko ai mất công ra để thể nào cũng sốt ruột khi ko thấy ai tới...
    M và a.Ph kêu đói, và đợi mãi vẫn chỉ 3 người, dường như bụng dạ đã biểu tình dữ hơn. M bảo: " ko có thêm ai là đi về đấy nhé ! ", và dù biết M chỉ nói thế, mình vẫn buột miệng: " Về thế nào được, phải đi chứ! ^__^ ", nhưng xin lỗi 2 cái bụng đói của 2 người... Rồi 7h kém 10'''', ko thể đợi hơn được nữa, hi2 và có lẽ h này cũng ko ai đến nữa, đi.
    Lạnh thật, đúng là rất lạnh,lại gió nữa...( Đã cố tình gửi thêm off nhắn mọi người nhớ mặc ấm nhé, nhất là muốn thấy quả áo 70k của anh ngu, vậy mà ko thấy cả áo lẫn người đâu .) nhưng xem ra cả cái lạnh và quân số ít cũng ko làm nguội đi được tinh thần của mọi người. Và có lẽ hừng hực nhất là anh Trưởng lão Cái Bang, vì 1 mình 1 xe lúc đi trên lúc đi dưới mọi người với đôi mắt luôn nhìn thẳng phía trước, và cái mồm cứ mím2 với dáng đi xe cứ như a lê hấp 1 phát là phi thẳng... lên Giời... .
    Mùi lúa thơm ngát dù đường tối chỉ thấy được mờ2 những cánh đồng, nhưng đến cửa Trung tâm thì... mấy đống rơm to uỳnh ướt sương, và rơm đầy cả lối đi nữa, thơm phức... đã khiến cả lũ( sodi mấy người lớn...hơn em nhé!) nán lại ở lối vào 1 lúc, cho đến khi anh bảo vệ phải ra tận ngoài cửa mời vào^__^... lại 1mùa lúa nữa đang qua...
    Mọi người lục tục dắt xe vào, và mình theo thói quen nhìn quanh 1 vòng.Giật cả mình, hoá ra là anh Ro đã đến trước và còn đợi mọi người ở phòng bảo vệ.Và mọi người khi đã để xe xong xuôi đang ai nấy định tiến bước đến nơi quen thuộc, thì người của TT xuất hiện kịp thời, hi2 vì lần này, lần đầu tiên các em được làm SN ở Hội trường.
    Hội trường ở trên tầng 2, và rất ấm cúng với những ánh đèn vàng và... hi2 cánh cửa chính có lẽ là rất hút gió luôn được để ý khép kín lại. Và cũng là lần đầu tiên, mọi người cùng nhau hát Karaoke. Và chỉ với 1 cái ti vi màn hình khoảng 20 inchs, 1 cái amply nho nhỏ, 2 cái mic với 1 cái đã mất đầu bọc, , mình nhớ là vì mình đã làm rơi cái mic đó hum đóng quan hum Trung thu, hix, nhưng hum đó rõ ràng gắn lại cái đầu bọc đó vào được mà ^__^... nhưng dù thế, vẫn ko ảnh hưởng j đến những giọng ca hăng say. Ngay đến cả Trưởng lão của TT là bác Giám đốc, cũng say sưa hát Huyền Thoại mẹ, rồi Tiểu đoàn 307 với sự phối hợp... các loại bè ( bè cao, bè trầm và bè ngang...) của mọi người..., rồi cả những cánh tay khoác vai nhau, quàng vai nhau... Đúng là thật ấm cúng...
    Lâu lắm mới chỉ có hát mà bừng bừng nhiệt ntn, và cũng lâu lắm buổi SN mới kết thúc muộn hơn mọi khi...
    Hoá ra anh Ro ko mang áo khoác theo, chắc là từ chỗ làm phi thẳng đến TT... ^__^, anh Sơn này, nếu em nói lúc em bỏ áo khoác ngoài ra ấy, em ko thấy lạnh, thật đấy! thì anh có bảo em là cô bé ở trên mây ko? ^__^
    Mọi người ạ, gió mùa mới về có 2 hum thôi, đúng là lạnh thật đấy, nhưng chỉ là cảm giác ban đầu thôi, vì mọi người mình bỗng quên mất ai cũng có lửa, và mình có thể truyền lửa đó cho nhau... để ko còn thấy e ngại cái Lạnh nữa...
    vd Lửa ntn này !!! :D ^__^

    Được nang_Ut sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 16/11/2004
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... chị Ngọc ơi, SN bảo trợ III lần này tổ chức có vẻ hoành tráng hơn lần trước nhỉ. Tại buổi sáng 10h em online cũng đâu có thấy post bài thông báo gì đâu, đến 10 tối online mới thấy thông báo, giật mình thì cũng đã muộn rồi. 2 hum nay trời trở lạnh, hehe viện cớ nhìu bài tập quá, chất đống luôn nên em nghỉ học để làm bài. Nghỉ cả học chính lẫn học thêm, cuối cùng vẫn chẳng khá hơn là bao. Bít vậy đi chơi cho rồi.
    Anh Sơn hay thật, viết toàn viết lấp lửng, mình mà đã viết phải viết cho xong, không đợi đến lần sau thì chẳng còn hứng mà viết nữa.
    hí hí,,, muà đông rồi không ai bít là mình béo.
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... chị Ngọc ơi, SN bảo trợ III lần này tổ chức có vẻ hoành tráng hơn lần trước nhỉ. Tại buổi sáng 10h em online cũng đâu có thấy post bài thông báo gì đâu, đến 10 tối online mới thấy thông báo, giật mình thì cũng đã muộn rồi. 2 hum nay trời trở lạnh, hehe viện cớ nhìu bài tập quá, chất đống luôn nên em nghỉ học để làm bài. Nghỉ cả học chính lẫn học thêm, cuối cùng vẫn chẳng khá hơn là bao. Bít vậy đi chơi cho rồi.
    Anh Sơn hay thật, viết toàn viết lấp lửng, mình mà đã viết phải viết cho xong, không đợi đến lần sau thì chẳng còn hứng mà viết nữa.
    hí hí,,, muà đông rồi không ai bít là mình béo.
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Hixx hixx... mới vào đông muh sao đã rét kinh dị vậy nhỉ, thế mà người ta dám nói Trái Đất đang ấm dần lên. Hm hm... có khi TĐ chẳng bị ?othủng tầng ozon?mà trở lại thời kì băng hà ấy chứ. Vài ngàn năm sau con cháu tìm thấy ?~công chúa hoá thạch? , hehe...
    Kì lạ ghê á, có lẽ số mình may mắn, cứ hôm nào nghỉ thì hôm đó có người dạy thay hoặc cũng được nghỉ theo, chưa làm bài tập thì cũng có nhìu đứa chưa làm để được hoãn đến tuần sau. Grừ...nhưng lười thế đủ rồi nghe chưa, mi mà còn lười như vậy nữa ta cho mi chít luôn...
    Hihi... hồi trước cứ trêu lão Sư Phụ stupid gì đâu, trêu lên trêu xuống, ai dè bi giờ mình cũng y chang. May mà lão này không cười mình mà lại còn ?ođồng cảm? nữa. Hix hix... thầy nào trò nấy thiệt sao...
    Lạnh như vậy , mong là không ai ăn mặc phong phanh để rùi bị ốm. kì cục thật...

Chia sẻ trang này