1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay làm được 3 bài, nâng số bài viết hiện diện trên diễn đàn lên 10 bài
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    BUỔI CHIẾU PHIM LÀNG CANH​
    5H30 phút chiều.
    Nhà ăn sáng trưng. Trên bức tường sơn trang trí những hình hoa quả ngộ nghĩnh mọi hôm bị che khuất bởi một màn chiếu trắng toát. Kế đó là một bàn đầy ắp những thiết bị trông rất là ?o eksai-LG? : đầu DVD, máy chiếu, mic, thiết bị tăng âm, bộ điều chỉnh âm thanh (trông rất giống hát karaoke ). Một, hai, ba,bốn, năm..( hoặc hơn) số người đứng xung quanh cái bàn (đứng kiểu gì kì cục lém , làm cho người ngoài chẳng nhìn thấy cái mặt người đâu hết ). Đó là những con người chăm chỉ nhất và quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay ( vì níu không có họ thì sẽ không có phim ) : chị Phương Nhung GMTs ( nick của chị là giờ quốc tế ạ ), đại đại ca DKGiang ( ?oAnh đã cất bước quay mặt đi không về... cố à quên cựu chủ tịch Tháng Năm ),anh Ledung250781- trở lại chiến trường (tập 1), anh Robinsơn và anh Trịnh Y Kiệt (tóc đen, áo khoác đen, giày đen, thiếu mỗi kính đen + mặt lạnh nữa là thành sát thủ Hồng Kông luôn)...
    Mấy người này cứ đi đi lại lại trong khoảng không gian từ bàn thiết bị đến phông chiếu, cắm cái này, rút cái kia, tắt tắt bật bật, mặt mũi đăm chiêu, suy nghĩ... (nhưng nghĩ không ra ). Hình đã hiện lên trên fông rất rõ và đẹp nhưng lại không có tiếng.. Trong khi đó các thành viên và ?okhách mời? đã dần dần đến khá đông.Các thành viên gồm có : chị HoaMocLan, Congchuaphale ,chị Lovely_penguin, Cogaidetvai, Candies,chị Trang, chị Xuongrong1248x, anh Đao_Duc_Do, Thanducbinh, Truonglaocaibang, Ngu_ngu_81, Voi anh, Basten,ong_gia_VBC , VLTBHVD,9cloudsteps, Ninja_in_mask (anh đến muộn nhé..)+ anh Long,tiểu thư Trịnh ... và các anh chị bên 7XHN như anh Phuchan, bạn bè của các thành viên T5, 1 chị ***g tiếng bên MFC... Bàn ghế đã kê xong xuôi rồi,các em vào ngồi ghế nghiêm chỉnh và chăm chú lém rồi... Ở chiếc bàn góc phòng chị HoaMocLan đã xếp xong hết bánh kẹo ra đĩa rồi. Ngoài những bánh kẹo + quà Tháng Năm chuẩn bị như mọi khi, có mấy anh bạn của một thành viên nào đó còn mang đến một hộp thạch to và một hộp bánh quy bơ rất ngon ( hicc.. nói thế chứ em có ăn miếng nào đâu mà bít ). Khi anh Phuchan đến mang theo cả chục hộp bánh su kem + nước ngọt nữa... Oaaa... bữa tiệc Sinh nhật hôm nay thịnh soạn ghê , vừa có tổ chức chiếu phim, vừa có rất nhiều bánh kẹo + đồ uống.. Hi vọng đến tết lại có thể tổ chức một buổi như thế này nữa, và khi đó ... anh Phuchan lại đến nữa . Xin cảm ơn anh Phuchan và mọi người.
    Đến khi chiếu phim được rồi thì hơi trục trặc một chút, người cầm danh sách sinh nhật các em tháng 11 lại chưa tới. Vậy là các em lại phải chờ thêm một chút. Đã có vài người giục ?oPhát quà đi để còn chiếu phim?!!!
    Chưa có hôm nào mà các em lại chăm chú lên trên như ngày hôm nay, chị HML ?ochúc mừng SN các em? và phát quà ?~dễ dàng và nhanh chóng? hơn mọi hôm rất nhìu. Trong nhà ăn có 8 cái bàn, mỗi dãy bàn xen kẽ mấy dãy ghế, tuy hơi không thoải mái nhưng các em vẫn ngồi khá nghiêm túc. Khi chia bánh kẹo, 2 bàn sẽ được 3 đĩa bánh kẹo, 1 hộp và 1 đĩa bánh su kem, mỗi em 1 cái thạch ( do số lượng thạch ít ), 1 cốc nước ngọt. (Ở phía dưới là 2 dãy bàn dành cho các khách mời hoặc thành phần.... người lớn, nghĩa là các bác cựu chiến binh trong làng. Nhưng dãy cuối cùng lại là các em ở lớp học may. Nhóm các em này lớn lớn rùi cho nên .. hiền ghê, bánh kẹo quên bưng xuống cũng không có thấy kêu ca gì, mà cũng khảnh ăn thật )...Hihihi.. mà nước ngọt xuống muộn quá cho nên khi sắp chiếu rùi mới đi đến từng bàn phát cốc và có ?otiếp viên? đi sau rót nước cho các em . Hơi lộn xộn một chút nhưng mà nói tóm lại: hôm nay bánh kẹo rất ngon
    Buổi chiếu phim bắt đầu. Điện đóm tắt tối om, trên màn chiếu màu sắc phim rất đẹp và rực rỡ ( hehe tự khen mình đây - đĩa em mua muh ), chị gì bên MFC ***g tiếng rất tốt ( nhưng chắc mệt lắm đây, nói liên tục suốt mấy chục phút không nghỉ mà ) ...
    Trong suốt buổi chiếu phim, các em ngồi trong chăm chú xem, còn các anh chị thì chui xuống tít dưới cùng phòng ăn ( trong bóng tối nha ) ngồi nói chuyện , hoặc tán dóc ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng thấy màu sắc rực rỡ thì ngó vô xem, rùi quay ra nói tiếp, hoặc mở cuộc họp ?o thượng đỉnh? giữa các ?~thành viên cấp cao? , hoặc đi tìm chỗ ngồi nói chuyện như em và bạn em, anh Gi và chị GMTs .. một số thì phải đi về. Nói chung là có một số ít thành viên ngồi xem thực sự. Sao không chiếu phim Shrek nhỉ, em chưa xem nhưng nghe nói phim đó hay hơn mà người lớn xem cũng vẫn hay
    Cuối buổi chiếu phim, thu dọn đồ đạc, cười nói, hò hét, xếp bàn, quét phòng... và nghĩ đến CN sau còn bận rộn hơn nhưng tất cả đều rất vui. Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn các thành viên CLB Tháng Năm , cám ơn các anh chị bên 7XHN (đặc biệt anh Phuchan nào đó ạ ), cảm ơn chị bên MFC, cảm ơn các bạn khách mời đã đến tham gia buổi chiếu phim ngày hôm nay . ( Linh ơi, cảm ơn cả em nữa, chúc em sinh nhật vui vẻ ! )
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    BUỔI CHIẾU PHIM LÀNG CANH​
    5H30 phút chiều.
    Nhà ăn sáng trưng. Trên bức tường sơn trang trí những hình hoa quả ngộ nghĩnh mọi hôm bị che khuất bởi một màn chiếu trắng toát. Kế đó là một bàn đầy ắp những thiết bị trông rất là ?o eksai-LG? : đầu DVD, máy chiếu, mic, thiết bị tăng âm, bộ điều chỉnh âm thanh (trông rất giống hát karaoke ). Một, hai, ba,bốn, năm..( hoặc hơn) số người đứng xung quanh cái bàn (đứng kiểu gì kì cục lém , làm cho người ngoài chẳng nhìn thấy cái mặt người đâu hết ). Đó là những con người chăm chỉ nhất và quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay ( vì níu không có họ thì sẽ không có phim ) : chị Phương Nhung GMTs ( nick của chị là giờ quốc tế ạ ), đại đại ca DKGiang ( ?oAnh đã cất bước quay mặt đi không về... cố à quên cựu chủ tịch Tháng Năm ),anh Ledung250781- trở lại chiến trường (tập 1), anh Robinsơn và anh Trịnh Y Kiệt (tóc đen, áo khoác đen, giày đen, thiếu mỗi kính đen + mặt lạnh nữa là thành sát thủ Hồng Kông luôn)...
    Mấy người này cứ đi đi lại lại trong khoảng không gian từ bàn thiết bị đến phông chiếu, cắm cái này, rút cái kia, tắt tắt bật bật, mặt mũi đăm chiêu, suy nghĩ... (nhưng nghĩ không ra ). Hình đã hiện lên trên fông rất rõ và đẹp nhưng lại không có tiếng.. Trong khi đó các thành viên và ?okhách mời? đã dần dần đến khá đông.Các thành viên gồm có : chị HoaMocLan, Congchuaphale ,chị Lovely_penguin, Cogaidetvai, Candies,chị Trang, chị Xuongrong1248x, anh Đao_Duc_Do, Thanducbinh, Truonglaocaibang, Ngu_ngu_81, Voi anh, Basten,ong_gia_VBC , VLTBHVD,9cloudsteps, Ninja_in_mask (anh đến muộn nhé..)+ anh Long,tiểu thư Trịnh ... và các anh chị bên 7XHN như anh Phuchan, bạn bè của các thành viên T5, 1 chị ***g tiếng bên MFC... Bàn ghế đã kê xong xuôi rồi,các em vào ngồi ghế nghiêm chỉnh và chăm chú lém rồi... Ở chiếc bàn góc phòng chị HoaMocLan đã xếp xong hết bánh kẹo ra đĩa rồi. Ngoài những bánh kẹo + quà Tháng Năm chuẩn bị như mọi khi, có mấy anh bạn của một thành viên nào đó còn mang đến một hộp thạch to và một hộp bánh quy bơ rất ngon ( hicc.. nói thế chứ em có ăn miếng nào đâu mà bít ). Khi anh Phuchan đến mang theo cả chục hộp bánh su kem + nước ngọt nữa... Oaaa... bữa tiệc Sinh nhật hôm nay thịnh soạn ghê , vừa có tổ chức chiếu phim, vừa có rất nhiều bánh kẹo + đồ uống.. Hi vọng đến tết lại có thể tổ chức một buổi như thế này nữa, và khi đó ... anh Phuchan lại đến nữa . Xin cảm ơn anh Phuchan và mọi người.
    Đến khi chiếu phim được rồi thì hơi trục trặc một chút, người cầm danh sách sinh nhật các em tháng 11 lại chưa tới. Vậy là các em lại phải chờ thêm một chút. Đã có vài người giục ?oPhát quà đi để còn chiếu phim?!!!
    Chưa có hôm nào mà các em lại chăm chú lên trên như ngày hôm nay, chị HML ?ochúc mừng SN các em? và phát quà ?~dễ dàng và nhanh chóng? hơn mọi hôm rất nhìu. Trong nhà ăn có 8 cái bàn, mỗi dãy bàn xen kẽ mấy dãy ghế, tuy hơi không thoải mái nhưng các em vẫn ngồi khá nghiêm túc. Khi chia bánh kẹo, 2 bàn sẽ được 3 đĩa bánh kẹo, 1 hộp và 1 đĩa bánh su kem, mỗi em 1 cái thạch ( do số lượng thạch ít ), 1 cốc nước ngọt. (Ở phía dưới là 2 dãy bàn dành cho các khách mời hoặc thành phần.... người lớn, nghĩa là các bác cựu chiến binh trong làng. Nhưng dãy cuối cùng lại là các em ở lớp học may. Nhóm các em này lớn lớn rùi cho nên .. hiền ghê, bánh kẹo quên bưng xuống cũng không có thấy kêu ca gì, mà cũng khảnh ăn thật )...Hihihi.. mà nước ngọt xuống muộn quá cho nên khi sắp chiếu rùi mới đi đến từng bàn phát cốc và có ?otiếp viên? đi sau rót nước cho các em . Hơi lộn xộn một chút nhưng mà nói tóm lại: hôm nay bánh kẹo rất ngon
    Buổi chiếu phim bắt đầu. Điện đóm tắt tối om, trên màn chiếu màu sắc phim rất đẹp và rực rỡ ( hehe tự khen mình đây - đĩa em mua muh ), chị gì bên MFC ***g tiếng rất tốt ( nhưng chắc mệt lắm đây, nói liên tục suốt mấy chục phút không nghỉ mà ) ...
    Trong suốt buổi chiếu phim, các em ngồi trong chăm chú xem, còn các anh chị thì chui xuống tít dưới cùng phòng ăn ( trong bóng tối nha ) ngồi nói chuyện , hoặc tán dóc ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng thấy màu sắc rực rỡ thì ngó vô xem, rùi quay ra nói tiếp, hoặc mở cuộc họp ?o thượng đỉnh? giữa các ?~thành viên cấp cao? , hoặc đi tìm chỗ ngồi nói chuyện như em và bạn em, anh Gi và chị GMTs .. một số thì phải đi về. Nói chung là có một số ít thành viên ngồi xem thực sự. Sao không chiếu phim Shrek nhỉ, em chưa xem nhưng nghe nói phim đó hay hơn mà người lớn xem cũng vẫn hay
    Cuối buổi chiếu phim, thu dọn đồ đạc, cười nói, hò hét, xếp bàn, quét phòng... và nghĩ đến CN sau còn bận rộn hơn nhưng tất cả đều rất vui. Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn các thành viên CLB Tháng Năm , cám ơn các anh chị bên 7XHN (đặc biệt anh Phuchan nào đó ạ ), cảm ơn chị bên MFC, cảm ơn các bạn khách mời đã đến tham gia buổi chiếu phim ngày hôm nay . ( Linh ơi, cảm ơn cả em nữa, chúc em sinh nhật vui vẻ ! )
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiu gian khổ, đấu tranh, cuối cùng thì các anh chị em 1 nhà của T5 mới được quây quần ở bên nhau ở quán lẩu vịt. Hehe.. những phút sum họp như dzị mới thấy được sự xa cách có ý nghĩa như thế nào và mới khiến mọi người thấy hết nỗi gian khổ của một đại gia đình đông con nhìu cháu. huhu.. hùi nào tới giờ mới thấy thương nhóc em tới vậy, vì nó không đủ sức để tranh ăn với mình. Còn ở đây, ai cũng như hùm như beo, làm mình mang tiếng đi ăn mà 1,2 miếng thịt vịt nhỏ xíu trong bụng nó cứ kêu gào : ?o Anh em chúng tôi đâu hết rồi? Lúc nãy chúng tôi ở với nhau đông lắm cơ mà?, mấy cọng rau cũng vậy đó. Thảm thương ghê...
    Mọi người ngồi chật cả 1 dãy bàn, không kể một số thành viên cứ đi đi lại lại để chơi trò ?ochiến tranh và hoà bình? . 3 nồi lẩu được bưng ra, nồi lẩu thứ 1 vừa mở nắp, cả bàn xúm xít , cái nồi bị che kín bởi toàn đầu là đầu . Bàn mình có bé Vân ?ochiến binh bất khả chiến bại? đi chiến mang thịt vịt, rau và măng về cho mọi người. Nhưng khi bé Vân mang chiến lợi phẩm về bàn thì khiến cho mọi người trong cùng bàn vốn đoàn kết là thế bỗng nhiên trở nên hung hăng dữ tợn lạ lùng, ai cũng phăm phăm gạt tay người khác để gắp. Nồi lẩu thứ 2 cũng diễn ra trong tình trạng tương tự. May mà nồi lẩu ở bàn mình được mang ra muộn nên sôi muộn. Dù sốt ruột nhưng cũng không ai dám mở nắp vì sợ... bị cướp mất. Thành ra các bàn khác thì tranh cướp loạn xạ còn bàn mình thì ngồi im re. Hahaha...
    Đến khi nồi lẩu thứ 3 mở ra thì ui chùi ui, không còn gì để nói nữa. Ai nấy đứng hết lên, đũa hoạt động liên tục, ai nhanh tay chiến thắng thì giành được cái muôi - bảo vật lúc bí giờ. Lần thứ 1 Công chúa ta xông vô bị gạt ra ngoài một cách thảm thương. Hừ, chẳng lẽ lại chịu thua, quyền lợi và trách nhiệm chứ có đùa đâu. Lần thứ 2 xông vô với một khí thế bừng bừng ?oquyết chiến quyết thắng?, huhu... nhưng bị nước nóng rỏ vào tay lại thu binh khí về. Mọi người kinh dị thật, người gắp , người múc,người cướp trên giàn .. đũa của những người khác, người khua khoắng .. vậy mà không ai làm seo. Bé Vân phong độ không hề giảm sút vẫn là người tiên phong trong trò? gắp thịt vịt? ( chắc bé Vân chơi nhìu trò gắp thú bông trong công viên đúng không ? ). Chị Hiền lovely_penguin mặc dù là chim cánh cụt xứ lạnh nhưng ngồi sát sạt nồi lẩu nóng bừng bừng mà không bị vấn đề gì hít. Quả thật bi giờ để sinh tồn thì động vật hàn đới vứt sang nhiệt đới hay nhiệt đới vứt sang hàn đới thì vẫn sống được hết. Anh Robinsơnsvn thì do ưu thế ngồi cạnh nồi lẩu nhất gắp được một bát đầy thịt, rau và... nhét xuống dưới gầm bàn, kiên quyết không cho ai ?ocướp? của mình. Đáng sợ, đáng sợ ! Nhưng cuối cùng do không thể cứ nhét xuống gầm bàn mãi được nên đành ?othoả hiệp? giơ bát ra phát chẩn với hi vọng ?ocòn chút gì để lại? nhưng ...
    Anh Ledung thì chắc do kết hợp 2 yếu tố chủ quan ( phải kính trên nhường dưới - quan là bề tôi của dân muh) và khách quan (ngồi xa nồi lẩu nhất) cho nên hình như bát lõng bõng toàn nước mí lị da vịt và rau, thấy ngồi ăn mà mắt trầm tư còn miệng méo xẹo . hehe... Anh Basten cũng là tay tranh cướp có hạng nhưng muh xem ra so với các huynh đệ tỷ mụi thì còn thua kém một bậc. Trong bàn chỉ có mỗi chị Tú bmttmos là ?otuổi (hơi) già sức íu? không tranh cướp được, đành cười với một nụ cười độ lượng thể hiện một niềm iu thương dâng trào với em : ?o Bé Sa à, thôi để hôm khác chị dẫn em đi ăn lẩu vịt một mình nhé, chị với em sẽ ăn bù?. Hic hic.. còn em thì... khổ khổ lém, ?ophong cách? không thể hiện được ra... Ngàn xưa tới nay, chị dâu em chồng là nhìu nhìu vấn đề lém. Tuy chị Tú với em thì tình cảm sâu sắc, nhưng mà chị dâu ngồi kế bên làm sao dám thể hiện ?o tác phong công nghiệp - hiệu quả công việc đặt lên trên hết? được. Vậy nên từ đầu buổi tới cuối buổi, em ngồi với bát nước lõng bõng, có được miếng măng bé Vân cho và một ít rau, đến mèo cũng chẳng ăn ít thế. Bé Vân ơi, chỉ có mỗi bé là tốt với em thôi, cho em 2 miếng thịt vịt ( thế mà lúc sau lại cướp lại của em). Nhặt được mẩu thịt vịt nhỏ xíu trong nồi nữa cũng tính là 3. Chưa đầy 10 phút mà ?onồi lẩu bốc khói nước trong veo?o, y chang trong bài thơ thu tả mặt nước ao của Nguyễn Khuyến. Sợ chít luôn hà...
    Đến khi được ?ophân phối?cho thêm gói mì mới gọi là độ quyết liệt lên đến đỉnh điểm. Em thì nhất quyết không thể chịu thua được nữa. Còn mọi người thì cứ nhất quyết không thể để cho lũ vịt,rau, bún ( eo ui em hôm đó không được ăn 1 sợi bún nào hết) trong bụng nó ?~lạc đàn?.
    Khốn khổ, thua cả thời bao cấp ngày xưa vì người ta ăn mì còn được ăn mì chín, nay mình mì chưa chín đã vội gắp ra vì sợ.. hết. Mà đúng là hết thật, anh LêDũng cũng bỏ hết các thứ yếu tố khách quan chủ quan lao vào cuộc chiến, lại còn nhẫn tâm cướp vài sợi mì bèo bọt từ trên đũa của em nữa chứ. Tình trạng mà cứ đói kém thế này thì làm seo sống được ở T5 nữa chứ hở các vị hoàng huynh hoàng tỷ ? Lễ hội cung đình mà còn thế này thì dân chúng chắc chít đói hết rùi..
    Hik .. thông cảm cho em không bít các bàn khác thế nào, đến ăn còn không kịp làm seo ngó các bàn khác thế nào được. Ai ở bàn nào thì ... tường thuật bàn đó nha. Chị Diệp xuongrong1248 ngồi giữa 2 bàn nên năng suất gấp đôi luôn . Đáng lẽ chỗ ngồi ?oưu thế tuyệt đối? đó là của em muh...
    Hùi người ta mới mang nước ngô ra em tưởng là bia, sau mới bít là nước ngô. Mọi người còn đổ nước ngô vào chén rượu để uống,sau thấy mấy anh ledung, anh basten, anh robinsơn uống .. nước ngô bằng chén nhỏ mãi mà mặt mọi người có vẻ .. đỏ lên thì mới bít là uống rượu. Nên thử không há, hum nay mình vui vẻ lém muh. Nghe tụi bạn ở lớp nói uống rượu như uống nước lã, mấy đứa bạn thân cũng đã từng thử uống rượu rùi, nay thử chút xíu xem sao. Uhm.. nhấp một chút,vị cũng ngọt ngọt, không chua như champagne, khi uống vào thấy nóng nóng. Chẳng ngon gì cả, nhưng mà nóng ghê , uống tới đầy cốc nước ngô cho rượu trôi hết, chỉ sợ về bố phát hiện ra là có uống rượu thì tiêu. hehe.. nhưng dù sao thử uống rượu mới bít nó chẳng ngon gì cả. Anh Dũng nói : ?o Uống thử cho biết đủ các mùi vị chua cay mặn ngọt của cuộc sống? . Ak ak ak...Em thì cứ luôn nghĩ mình sẽ làm cho cuộc sống của mình chỉ có vị ngọt ngào, còn các vị khác thì chỉ chút chút cho đỡ nhàm chán và bít được giá trị của vị ngọt thôi... Hihi... không hiểu sao em lại tự tin thế nhỉ, tự tin rằng mình có thể làm mọi thứ, tự tin mình hiểu bản thân mình, biết mình cần gì, muốn gì và phải làm gì . Dù có nhìu chuyện không như ý muốn từ trước tới nay, nhưng em vẫn không thể thoát khỏi niềm tin tuyệt đối, niềm tin ngu ngốc, điên rồ vào bản thân mình được. Có lẽ con cần phải có những bài học lớn hơn, Chúa ơi...
    Đi từ 8h sáng tới 9h tối, Bố gọi điện hỏi , nói dạo này mình giỏi đi lắm. Hihihi... từ hồi vào đại học tới giờ được tự do hẳn ra, con người cũng thoải mái hơn hồi trước.Cũng đã lớn rùi mà, như mấy người bạn cùng lớp là đã sống độc lập một mình rùi . Nhưng kể ra, trên đời này chỉ có ông bà và bố mẹ là thương mình nhất, quan tâm mình nhất và lo cho mình nhất thôi...
    hehe... lúc em đi về hông hỉu sao bé Vân ra um em thắm thiết, tới mức đổ cả ghế. Hihi, bé ui,em không bít là bé iu .. tiền của em nhìu như vậy đó nha. Bé ôm em hết 5 phút mấy chục giây chỉ để thực hiện cái định luật xe bus gì đó của anh Ngu ngu. Bé kì cục ghê, không thấy bồ của em - anh Ninja in mask ngồi đó sao, anh ý sẽ trả luôn phần cho em đó... haha... bé mặc áo xanh lè xanh lẹt ôm em đỏ rực, trông rất là đẹp, giá như có máy ảnh ha...
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiu gian khổ, đấu tranh, cuối cùng thì các anh chị em 1 nhà của T5 mới được quây quần ở bên nhau ở quán lẩu vịt. Hehe.. những phút sum họp như dzị mới thấy được sự xa cách có ý nghĩa như thế nào và mới khiến mọi người thấy hết nỗi gian khổ của một đại gia đình đông con nhìu cháu. huhu.. hùi nào tới giờ mới thấy thương nhóc em tới vậy, vì nó không đủ sức để tranh ăn với mình. Còn ở đây, ai cũng như hùm như beo, làm mình mang tiếng đi ăn mà 1,2 miếng thịt vịt nhỏ xíu trong bụng nó cứ kêu gào : ?o Anh em chúng tôi đâu hết rồi? Lúc nãy chúng tôi ở với nhau đông lắm cơ mà?, mấy cọng rau cũng vậy đó. Thảm thương ghê...
    Mọi người ngồi chật cả 1 dãy bàn, không kể một số thành viên cứ đi đi lại lại để chơi trò ?ochiến tranh và hoà bình? . 3 nồi lẩu được bưng ra, nồi lẩu thứ 1 vừa mở nắp, cả bàn xúm xít , cái nồi bị che kín bởi toàn đầu là đầu . Bàn mình có bé Vân ?ochiến binh bất khả chiến bại? đi chiến mang thịt vịt, rau và măng về cho mọi người. Nhưng khi bé Vân mang chiến lợi phẩm về bàn thì khiến cho mọi người trong cùng bàn vốn đoàn kết là thế bỗng nhiên trở nên hung hăng dữ tợn lạ lùng, ai cũng phăm phăm gạt tay người khác để gắp. Nồi lẩu thứ 2 cũng diễn ra trong tình trạng tương tự. May mà nồi lẩu ở bàn mình được mang ra muộn nên sôi muộn. Dù sốt ruột nhưng cũng không ai dám mở nắp vì sợ... bị cướp mất. Thành ra các bàn khác thì tranh cướp loạn xạ còn bàn mình thì ngồi im re. Hahaha...
    Đến khi nồi lẩu thứ 3 mở ra thì ui chùi ui, không còn gì để nói nữa. Ai nấy đứng hết lên, đũa hoạt động liên tục, ai nhanh tay chiến thắng thì giành được cái muôi - bảo vật lúc bí giờ. Lần thứ 1 Công chúa ta xông vô bị gạt ra ngoài một cách thảm thương. Hừ, chẳng lẽ lại chịu thua, quyền lợi và trách nhiệm chứ có đùa đâu. Lần thứ 2 xông vô với một khí thế bừng bừng ?oquyết chiến quyết thắng?, huhu... nhưng bị nước nóng rỏ vào tay lại thu binh khí về. Mọi người kinh dị thật, người gắp , người múc,người cướp trên giàn .. đũa của những người khác, người khua khoắng .. vậy mà không ai làm seo. Bé Vân phong độ không hề giảm sút vẫn là người tiên phong trong trò? gắp thịt vịt? ( chắc bé Vân chơi nhìu trò gắp thú bông trong công viên đúng không ? ). Chị Hiền lovely_penguin mặc dù là chim cánh cụt xứ lạnh nhưng ngồi sát sạt nồi lẩu nóng bừng bừng mà không bị vấn đề gì hít. Quả thật bi giờ để sinh tồn thì động vật hàn đới vứt sang nhiệt đới hay nhiệt đới vứt sang hàn đới thì vẫn sống được hết. Anh Robinsơnsvn thì do ưu thế ngồi cạnh nồi lẩu nhất gắp được một bát đầy thịt, rau và... nhét xuống dưới gầm bàn, kiên quyết không cho ai ?ocướp? của mình. Đáng sợ, đáng sợ ! Nhưng cuối cùng do không thể cứ nhét xuống gầm bàn mãi được nên đành ?othoả hiệp? giơ bát ra phát chẩn với hi vọng ?ocòn chút gì để lại? nhưng ...
    Anh Ledung thì chắc do kết hợp 2 yếu tố chủ quan ( phải kính trên nhường dưới - quan là bề tôi của dân muh) và khách quan (ngồi xa nồi lẩu nhất) cho nên hình như bát lõng bõng toàn nước mí lị da vịt và rau, thấy ngồi ăn mà mắt trầm tư còn miệng méo xẹo . hehe... Anh Basten cũng là tay tranh cướp có hạng nhưng muh xem ra so với các huynh đệ tỷ mụi thì còn thua kém một bậc. Trong bàn chỉ có mỗi chị Tú bmttmos là ?otuổi (hơi) già sức íu? không tranh cướp được, đành cười với một nụ cười độ lượng thể hiện một niềm iu thương dâng trào với em : ?o Bé Sa à, thôi để hôm khác chị dẫn em đi ăn lẩu vịt một mình nhé, chị với em sẽ ăn bù?. Hic hic.. còn em thì... khổ khổ lém, ?ophong cách? không thể hiện được ra... Ngàn xưa tới nay, chị dâu em chồng là nhìu nhìu vấn đề lém. Tuy chị Tú với em thì tình cảm sâu sắc, nhưng mà chị dâu ngồi kế bên làm sao dám thể hiện ?o tác phong công nghiệp - hiệu quả công việc đặt lên trên hết? được. Vậy nên từ đầu buổi tới cuối buổi, em ngồi với bát nước lõng bõng, có được miếng măng bé Vân cho và một ít rau, đến mèo cũng chẳng ăn ít thế. Bé Vân ơi, chỉ có mỗi bé là tốt với em thôi, cho em 2 miếng thịt vịt ( thế mà lúc sau lại cướp lại của em). Nhặt được mẩu thịt vịt nhỏ xíu trong nồi nữa cũng tính là 3. Chưa đầy 10 phút mà ?onồi lẩu bốc khói nước trong veo?o, y chang trong bài thơ thu tả mặt nước ao của Nguyễn Khuyến. Sợ chít luôn hà...
    Đến khi được ?ophân phối?cho thêm gói mì mới gọi là độ quyết liệt lên đến đỉnh điểm. Em thì nhất quyết không thể chịu thua được nữa. Còn mọi người thì cứ nhất quyết không thể để cho lũ vịt,rau, bún ( eo ui em hôm đó không được ăn 1 sợi bún nào hết) trong bụng nó ?~lạc đàn?.
    Khốn khổ, thua cả thời bao cấp ngày xưa vì người ta ăn mì còn được ăn mì chín, nay mình mì chưa chín đã vội gắp ra vì sợ.. hết. Mà đúng là hết thật, anh LêDũng cũng bỏ hết các thứ yếu tố khách quan chủ quan lao vào cuộc chiến, lại còn nhẫn tâm cướp vài sợi mì bèo bọt từ trên đũa của em nữa chứ. Tình trạng mà cứ đói kém thế này thì làm seo sống được ở T5 nữa chứ hở các vị hoàng huynh hoàng tỷ ? Lễ hội cung đình mà còn thế này thì dân chúng chắc chít đói hết rùi..
    Hik .. thông cảm cho em không bít các bàn khác thế nào, đến ăn còn không kịp làm seo ngó các bàn khác thế nào được. Ai ở bàn nào thì ... tường thuật bàn đó nha. Chị Diệp xuongrong1248 ngồi giữa 2 bàn nên năng suất gấp đôi luôn . Đáng lẽ chỗ ngồi ?oưu thế tuyệt đối? đó là của em muh...
    Hùi người ta mới mang nước ngô ra em tưởng là bia, sau mới bít là nước ngô. Mọi người còn đổ nước ngô vào chén rượu để uống,sau thấy mấy anh ledung, anh basten, anh robinsơn uống .. nước ngô bằng chén nhỏ mãi mà mặt mọi người có vẻ .. đỏ lên thì mới bít là uống rượu. Nên thử không há, hum nay mình vui vẻ lém muh. Nghe tụi bạn ở lớp nói uống rượu như uống nước lã, mấy đứa bạn thân cũng đã từng thử uống rượu rùi, nay thử chút xíu xem sao. Uhm.. nhấp một chút,vị cũng ngọt ngọt, không chua như champagne, khi uống vào thấy nóng nóng. Chẳng ngon gì cả, nhưng mà nóng ghê , uống tới đầy cốc nước ngô cho rượu trôi hết, chỉ sợ về bố phát hiện ra là có uống rượu thì tiêu. hehe.. nhưng dù sao thử uống rượu mới bít nó chẳng ngon gì cả. Anh Dũng nói : ?o Uống thử cho biết đủ các mùi vị chua cay mặn ngọt của cuộc sống? . Ak ak ak...Em thì cứ luôn nghĩ mình sẽ làm cho cuộc sống của mình chỉ có vị ngọt ngào, còn các vị khác thì chỉ chút chút cho đỡ nhàm chán và bít được giá trị của vị ngọt thôi... Hihi... không hiểu sao em lại tự tin thế nhỉ, tự tin rằng mình có thể làm mọi thứ, tự tin mình hiểu bản thân mình, biết mình cần gì, muốn gì và phải làm gì . Dù có nhìu chuyện không như ý muốn từ trước tới nay, nhưng em vẫn không thể thoát khỏi niềm tin tuyệt đối, niềm tin ngu ngốc, điên rồ vào bản thân mình được. Có lẽ con cần phải có những bài học lớn hơn, Chúa ơi...
    Đi từ 8h sáng tới 9h tối, Bố gọi điện hỏi , nói dạo này mình giỏi đi lắm. Hihihi... từ hồi vào đại học tới giờ được tự do hẳn ra, con người cũng thoải mái hơn hồi trước.Cũng đã lớn rùi mà, như mấy người bạn cùng lớp là đã sống độc lập một mình rùi . Nhưng kể ra, trên đời này chỉ có ông bà và bố mẹ là thương mình nhất, quan tâm mình nhất và lo cho mình nhất thôi...
    hehe... lúc em đi về hông hỉu sao bé Vân ra um em thắm thiết, tới mức đổ cả ghế. Hihi, bé ui,em không bít là bé iu .. tiền của em nhìu như vậy đó nha. Bé ôm em hết 5 phút mấy chục giây chỉ để thực hiện cái định luật xe bus gì đó của anh Ngu ngu. Bé kì cục ghê, không thấy bồ của em - anh Ninja in mask ngồi đó sao, anh ý sẽ trả luôn phần cho em đó... haha... bé mặc áo xanh lè xanh lẹt ôm em đỏ rực, trông rất là đẹp, giá như có máy ảnh ha...
  6. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Anh quyết định sẽ đầu tư lâu dài bằng cách "trả lương" cho Sa để viết các bài tường thuật.
    Cùng với anh Binson, anh sẽ tài trợ em Sa 1 cốc kem/1 bài phóng sự.
    Tuy nhiên do bài viết vừa rồi em bôi xấu anh hơi nhiều nên anh quyết định sẽ trả em 1/2 cốc kem thôi. 1/2 còn lại để anh bồi dưỡng.
  7. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Anh quyết định sẽ đầu tư lâu dài bằng cách "trả lương" cho Sa để viết các bài tường thuật.
    Cùng với anh Binson, anh sẽ tài trợ em Sa 1 cốc kem/1 bài phóng sự.
    Tuy nhiên do bài viết vừa rồi em bôi xấu anh hơi nhiều nên anh quyết định sẽ trả em 1/2 cốc kem thôi. 1/2 còn lại để anh bồi dưỡng.
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hic... khốn khổ , toàn là có tiếng mà chẳng có miếng. Anh Sơn cũng nói thế nhưng em mới được có mỗi cốc kem nhỏ xíu và chỉ 1 lần duy nhất. Giờ lại đến anh nữa, thôi, hay là để bao giờ em được ăn về xong rùi em mới viết tường thuật lại vụ đi ăn kem và báo cáo với mọi người là : " EM ĐÃ NHẬN ĐƯỢC LƯƠNG RỒI" nhé, chứ cứ như thế này ai cũng tưởng em... được mum mum nhìu lém
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hic... khốn khổ , toàn là có tiếng mà chẳng có miếng. Anh Sơn cũng nói thế nhưng em mới được có mỗi cốc kem nhỏ xíu và chỉ 1 lần duy nhất. Giờ lại đến anh nữa, thôi, hay là để bao giờ em được ăn về xong rùi em mới viết tường thuật lại vụ đi ăn kem và báo cáo với mọi người là : " EM ĐÃ NHẬN ĐƯỢC LƯƠNG RỒI" nhé, chứ cứ như thế này ai cũng tưởng em... được mum mum nhìu lém
  10. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đây là những dòng chữ ghi trên tấm thiếp mình rút được trong Đại hội tình nguyện hôm CN:
    Sự yêu đời
    Tôi đón nhận ánh sáng của cuộc đời, vẻ đẹp của mỗi con người và tôi cảm nhận được đó là hạnh phúc của tương lai.
    Cheerful
    I catch the lightness of life, the beauty of people and I sense there is goodness in the future.
    Tặng cả nhà. Chúc cả nhà luôn have cheerful

Chia sẻ trang này