1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đây là những dòng chữ ghi trên tấm thiếp mình rút được trong Đại hội tình nguyện hôm CN:
    Sự yêu đời
    Tôi đón nhận ánh sáng của cuộc đời, vẻ đẹp của mỗi con người và tôi cảm nhận được đó là hạnh phúc của tương lai.
    Cheerful
    I catch the lightness of life, the beauty of people and I sense there is goodness in the future.
    Tặng cả nhà. Chúc cả nhà luôn have cheerful
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    7:39 PM, hàng Net... ở phố Đông Các.
    Bù đầu, nên chỉ định ghé vào nhận offlines, và nghía xem Clb có j mới...
    16 người đang xem... trong đó có 1 thành viên : Hml ... tự dưng thấy tỉnh ngủ hẳn, với giấc ngủ thiếu vì cố làm thiếp đến sáng, và thấy đỡ nhức hẳn, cái lưng ngồi nhiều... ^__^. Chỉ muốn La to lên cho mọi người đang ở dưới làng biết, là 15 người... là Tháng Năm đang có được sự quan tâm nhiều hơn rồi... Bé Vân à, chúc em Sinh nhật Vui !!!
    hi2 đang ko tỉnh táo lắm... fê2 như được uống chút Rượu...
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    7:39 PM, hàng Net... ở phố Đông Các.
    Bù đầu, nên chỉ định ghé vào nhận offlines, và nghía xem Clb có j mới...
    16 người đang xem... trong đó có 1 thành viên : Hml ... tự dưng thấy tỉnh ngủ hẳn, với giấc ngủ thiếu vì cố làm thiếp đến sáng, và thấy đỡ nhức hẳn, cái lưng ngồi nhiều... ^__^. Chỉ muốn La to lên cho mọi người đang ở dưới làng biết, là 15 người... là Tháng Năm đang có được sự quan tâm nhiều hơn rồi... Bé Vân à, chúc em Sinh nhật Vui !!!
    hi2 đang ko tỉnh táo lắm... fê2 như được uống chút Rượu...
  4. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chúa ơi, 36 người đang xem... hix, đã logout rồi... ^__^ lại login lại Ôi !!!
  5. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chúa ơi, 36 người đang xem... hix, đã logout rồi... ^__^ lại login lại Ôi !!!
  6. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người!
    Như vậy là 1 mùa giáng sinh nữa lại đến. Chúng ta dành tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Thật là tuyệt vời khi chúng ta có những người bạn và họ đã mang lại cho chúng ta thật nhiều niềm vui.
    Mới đó mà đã hơn 2năm tôi là thành viên của Tháng 5. Đã có lúc tôi nhiệt tình và hăng say hết sức , tưởng rằng việc này mình ko thể làm nhưng rồi cũng đã làm được. Giờ đây, sau 1 thời gian bận rộn với cuộc sống , với công việc và...nhiều điều khác nữa, tôi cảm thấy với Tháng 5 mình hình như ko còn cần cho mọi người nữa.Không phải là giờ đây lòng nhiệt tình của mình bị giảm , cũng ko phải mình ko muốn làm gì nữa nhưng sao tôi cảm thấy mình bị lạc lõng trước mọi người. Tôi nói ra điều này có lẽ sẽ có người cho tôi là sướt mướt và uỷ my quá . Nhưng mọi người thử nghĩ mà xem, cùng nhau điểm lại những người đã từng là thành viên của Tháng 5. KHông thể nói là họ là người làm nên tháng 5 của hôm nay nhưng nếu như ko có họ chúng ta cũng sẽ ko có được tháng 5 như bây giờ.
    Vậy mà tôi cảm thấy hình như mọi người hơi vô tâm 1 chút , tức là họ đến với tháng 5 là tốt mà ko có họ chúng ta cũng ko có ý kiến thì phải?
    Ý tôi muốn nói ở đây là chúng ta là 1 clb" Tình nguyện" và hãy để làm sao cho 2 chữ đó thật sự có ý nghĩa cả với chúng ta nữa thì sẽ tốt hơn. Mọi người đã coi tháng 5 là 1 đại gia đình vậy thì hãy quan tâm đến nhau nhiều hơn chút nữa được ko?
    Cái quan tâm đến nhau tôi muốn nói ở đây là chúng ta hãy có thêm những buổi nói chuyện với nhau để hiểu về nhau .
    Tôi nghĩ rằng nếu làm tốt điều đó những thành viên của Tháng 5 sẽ gắn bó với nhau hơn, lúc đó hiệu quả công việc chắc chắn sẽ hơn. Và tôi tin chắc rằng thành viên của Tháng 5sẽ đông đảo hơn rất nhiều. Không ai phủ nhận rằng chúng ta tới đây để ******** nguyện , nhưng làm thế nào mà tốt cho cả 2 vẫn hơn phải ko ạ?

    Giáng sinh là 1 đêm sẽ thật ấm áp và hạnh phúc nếu mỗi trái tim của chúng ta mở rộng hơn nữa....hơn nữa...........

  7. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người!
    Như vậy là 1 mùa giáng sinh nữa lại đến. Chúng ta dành tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Thật là tuyệt vời khi chúng ta có những người bạn và họ đã mang lại cho chúng ta thật nhiều niềm vui.
    Mới đó mà đã hơn 2năm tôi là thành viên của Tháng 5. Đã có lúc tôi nhiệt tình và hăng say hết sức , tưởng rằng việc này mình ko thể làm nhưng rồi cũng đã làm được. Giờ đây, sau 1 thời gian bận rộn với cuộc sống , với công việc và...nhiều điều khác nữa, tôi cảm thấy với Tháng 5 mình hình như ko còn cần cho mọi người nữa.Không phải là giờ đây lòng nhiệt tình của mình bị giảm , cũng ko phải mình ko muốn làm gì nữa nhưng sao tôi cảm thấy mình bị lạc lõng trước mọi người. Tôi nói ra điều này có lẽ sẽ có người cho tôi là sướt mướt và uỷ my quá . Nhưng mọi người thử nghĩ mà xem, cùng nhau điểm lại những người đã từng là thành viên của Tháng 5. KHông thể nói là họ là người làm nên tháng 5 của hôm nay nhưng nếu như ko có họ chúng ta cũng sẽ ko có được tháng 5 như bây giờ.
    Vậy mà tôi cảm thấy hình như mọi người hơi vô tâm 1 chút , tức là họ đến với tháng 5 là tốt mà ko có họ chúng ta cũng ko có ý kiến thì phải?
    Ý tôi muốn nói ở đây là chúng ta là 1 clb" Tình nguyện" và hãy để làm sao cho 2 chữ đó thật sự có ý nghĩa cả với chúng ta nữa thì sẽ tốt hơn. Mọi người đã coi tháng 5 là 1 đại gia đình vậy thì hãy quan tâm đến nhau nhiều hơn chút nữa được ko?
    Cái quan tâm đến nhau tôi muốn nói ở đây là chúng ta hãy có thêm những buổi nói chuyện với nhau để hiểu về nhau .
    Tôi nghĩ rằng nếu làm tốt điều đó những thành viên của Tháng 5 sẽ gắn bó với nhau hơn, lúc đó hiệu quả công việc chắc chắn sẽ hơn. Và tôi tin chắc rằng thành viên của Tháng 5sẽ đông đảo hơn rất nhiều. Không ai phủ nhận rằng chúng ta tới đây để ******** nguyện , nhưng làm thế nào mà tốt cho cả 2 vẫn hơn phải ko ạ?

    Giáng sinh là 1 đêm sẽ thật ấm áp và hạnh phúc nếu mỗi trái tim của chúng ta mở rộng hơn nữa....hơn nữa...........

  8. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Trước hết fangcongchua phải xác định lại mình tham gia Tháng Năm để làm gì? Nếu như bạn đặt mục đích: Cùng CLB làm một điều gì đó cho các em thì bạn sẽ vẫn sẽ tham gia các hoạt động của CLB, cho dù những người hoạt động cùng thời với bạn đã nghỉ hết, cho dù bạn cảm thấy chưa hoà nhập được với tập thể mới. Nói như Robin, Tháng Năm chỉ là một phương tiện để bạn thực hiện ước muốn của mình.
    Khi tham gia Tháng Năm, các thành viên cảm thấy được sống trong một tập thể đầm ấm, mọi người quan tâm đến nhau một cách chân thành. Cũng đã có lúc fangcongchua được sống trong một tập thể như vậy, phải không ạ? Tất nhiên mỗi giai đoạn của Tháng Năm cái không khí tập thể ấy sẽ lại khác đi một chút, người đến, kẻ đi...làm nên sự thay đổi. Dù cho thế đi nữa, Tháng Năm luôn là một tập thể đoàn kết, thân ái, gắn bó và quý trọng lẫn nhau.
    Những người đã từng tham gia hoạt động cùng Tháng Năm, luôn được mọi người nhớ đến. Có thể bạn không còn hoạt động, nhưng các bài viết của bạn trên box cũng khiến người khác tò mò hỏi: fangcongchua là người thế nào nhỉ?.
    Cuối cùng, tôi nghĩ thế này, hoài niệm quá khứ chỉ nên dành cho những người già. Tôi và bạn đều là những người trẻ trung, đầy sức sống. Có quá nhiều việc để làm phải không bạn? Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là bạn hãy tham gia lại các hoạt động của CLB(theo bạn nói là bạn còn tâm huyết) để cảm nhận được bây giờ Tháng Năm như thế nào.
    Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ.
  9. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Trước hết fangcongchua phải xác định lại mình tham gia Tháng Năm để làm gì? Nếu như bạn đặt mục đích: Cùng CLB làm một điều gì đó cho các em thì bạn sẽ vẫn sẽ tham gia các hoạt động của CLB, cho dù những người hoạt động cùng thời với bạn đã nghỉ hết, cho dù bạn cảm thấy chưa hoà nhập được với tập thể mới. Nói như Robin, Tháng Năm chỉ là một phương tiện để bạn thực hiện ước muốn của mình.
    Khi tham gia Tháng Năm, các thành viên cảm thấy được sống trong một tập thể đầm ấm, mọi người quan tâm đến nhau một cách chân thành. Cũng đã có lúc fangcongchua được sống trong một tập thể như vậy, phải không ạ? Tất nhiên mỗi giai đoạn của Tháng Năm cái không khí tập thể ấy sẽ lại khác đi một chút, người đến, kẻ đi...làm nên sự thay đổi. Dù cho thế đi nữa, Tháng Năm luôn là một tập thể đoàn kết, thân ái, gắn bó và quý trọng lẫn nhau.
    Những người đã từng tham gia hoạt động cùng Tháng Năm, luôn được mọi người nhớ đến. Có thể bạn không còn hoạt động, nhưng các bài viết của bạn trên box cũng khiến người khác tò mò hỏi: fangcongchua là người thế nào nhỉ?.
    Cuối cùng, tôi nghĩ thế này, hoài niệm quá khứ chỉ nên dành cho những người già. Tôi và bạn đều là những người trẻ trung, đầy sức sống. Có quá nhiều việc để làm phải không bạn? Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là bạn hãy tham gia lại các hoạt động của CLB(theo bạn nói là bạn còn tâm huyết) để cảm nhận được bây giờ Tháng Năm như thế nào.
    Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ.
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Anh hiểu nội dung của Vui muốn nói , anh cũng hiểu Vui đang nhắc đến cái Nhung ... Thông cảm cho nó đi em ạ , cuộc sống nó có nhiều cái phải quan tâm hơn là tình bạn , cho dù tình bạn đó đã có thời kỳ huy hoàng như thế nào thì cũng chỉ là kỷ niệm để sau này có cái mà nhắc lại thôi .

    Hiện tại Nhung đang vui bên tình bạn mới , em phải vui vì nó được hạnh phúc chứ ?
    Tuy nhiên anh cũng thấy bức xúc hộ em đấy , dù gì thì cũng chơi với nhau bao lâu rồi , ấy thế mà ...
    Nhưng bỏ qua mọi chuyện đi em , mai anh sẽ tặng em cái Thiệp nhân dịp Noel có ghi câu : Người với người là bạn ,,, nhưng lòng người hiểm ác !!!

Chia sẻ trang này