1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hic hic sao có mỗi việc Candies và Fangcongchua nhận sư phụ Phuchan là sư phụ mà bị mọi người đả kích ghê quá. Ninza_in_mask này hư quá dám nói trẫm như thế hả. Ko sợ trẫm sẽ sử tội ngươi à? Nhà ngươi mà dám là bồi thẩm đoàn để sử lí trâm hả? Trẫm chỉ tầm sư học đạo để nâng cao tay nghề chứ có y đồ gì đâu mà nhà ngươi đả đảo ghê thế.
    Hi Sư phụ ko phải là hai đệ tử ko hỏi han gì đến sư phụ mà vì đệ tử nghĩ là sư phụ ko sang Tháng Năm nên ko biết sẽ hỏi thăm sư phụ thế nào thôi. Thực ra thì hôm trước đệ tử có qua 7X
    thấy sư phụ khen hai đệ tử đệ tử đã định post 1 bài thật dài để ca ngợi sư phụ rồi nhưng đệ tử sợ mọi người nghĩ thầy trò mình toàn là "đệ tử hát sư phụ khen hay, sư phụ hát đệ tử khen hay " nên đành hoãn lại đến lần sau vậy. Mà sư phụ đừng để ý đến " kẻ đẹp trai nhất CLB Tháng Năm" làm gì. Chẳng qua là hắn ghen tị vơi các đệ tử và sư phụ đấy mà. Mà sư phụ ơi đệ tử thứ 2 của sư phụ co nick là Fangcongchua ạ. Sư phụ có thể quên cái tên Happy đi được rồi ạ.
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái chú PhuChan này, mới bị doạ có một tí mà chú đã cho chị là trẻ trung và dịu dàng rồi à. Chị không cho "con sói" gửi chân đâu, tại vì sói này chưa già :P. Chừng nào rụng hết răng thì sang bên này nhá.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái chú PhuChan này, mới bị doạ có một tí mà chú đã cho chị là trẻ trung và dịu dàng rồi à. Chị không cho "con sói" gửi chân đâu, tại vì sói này chưa già :P. Chừng nào rụng hết răng thì sang bên này nhá.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  4. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chiều 14/4:
    "Giang ơi, cậu mang hộ tôi mấy thùng SGK của mình lên VP tôi được không, mai tôi chuyển đi luôn?" "Ừ, tôi sẽ chở lên cho cậu."
    Sáng 15/4:
    "Giang ơi, sao vẫn chưa thấy, cậu quên mất rồi à?" "Ừ nhỉ, sáng nay tôi bận nên quên khuấy mất. Chiều tôi mang lên cho cậu nhé".
    5h chiều, một bác xe ôm đỗ xịch xe trước cổng, trên xe là một thùng to ơi là to, bên trong toàn sách vở. Để bê được cái thùng đó lên phòng mình, 3 đấng mày râu đã phải rất chật vật. Thế lúc trước chỉ có 2 người thì làm sao bê được lên xe nhỉ??? Sắp xếp lại xong là 6h20.
    Tối 15/4
    "Anh Kiều ơi, sáng mai anh vào lại trong đó, cho em gửi một ít SGK tặng CLB trẻ em trong đó nhé." "Nhất trí, mai vào rồi xuống Hải Hà nên có khi ta chuyển luôn cho Hải Hà" (hic, thế là mình chưa kịp nói là mình định chuyển cho Ngư Lộc trước). Sau một hồi mọi người lên kế hoạch .... "Anh ơi, mai cho em đi với. Nếu sáng mai sếp ký lệnh thì chiều mai em theo anh đi luôn." "Ừ, chuẩn bị đi, cả 3 anh em cùng đi cho vui".
    Sáng 16/4
    "Cô ơi, cô đã lấy SGK chưa?" "Cô lấy 1 thùng rồi" "Cháu vẫn còn nữa đấy cô ạ." "Thế cháu đã có ý định chuyển đi đâu chưa, không thì chuyển nốt cho cô đi" "Vâng ạ, thế để cháu chở lên chỗ cô nhá". 15phút sau, 1 cái thùng to, 1 cái thùng bé cộng với 1 cái túi to đùng đã có mặt tại điểm tập kết. Tổng số sách là khoảng hơn 200 cuốn với vô số Hoa Học Trò và Thiếu niên tiền phong.
    Chiều 16/4
    "Anh ơi, bê giùm em cái thùng này xuống xe với. Nặng đấy, 2 người bê không nổi đâu. Em còn 2 thùng nữa cơ đấy"
    Vèo một cái, tối đã ở Thanh Hoá rồi. Ăn xong tranh thủ xem mấy băng video quay mấy hội diễn, diễn đàn của trẻ em ở 2 trường và 3 xã.
    Sáng 17/4
    Hình như có vấn đề rồi, đau cổ quá. Chắc tại bác lái xe hôm qua để điều hoà lạnh quá mà mình thì không dám kêu vì chẳng thấy ai có ý kiến ý cò gì cả.
    Chiều 17/4
    Xuống Hải Hà. Ui trời, ở đây toàn thấy cát thôi. Cát ở khắp mọi nơi. Đi dọc theo xã để đến UBND và CLB mà chỉ gặp được mấy đứa nhỏ chạy chơi dãi nắng. Bọn chúng thật khoẻ mạnh với nước da đúng là của dân miền biển. Những đôi mắt ngây thơ tò mò nhìn theo cái xe to đùng đi trên con đường làng bé tí tẹo.
    Hôm trước CLB trẻ em của xã được trang bị cho 1 cái TV to đùng, amplifier, phones, đàn organ, bà con mừng vô kể. Cái hôm tổ chức hội diễn, mấy cô bác ở UBND cứ sợ cái sân rộng ơi là rộng ấy không đủ chỗ chứa rồi mọi người làm đổ tường mất. Hì, mình xem trong băng thấy rồi. Mọi người ngồi chật ních, trèo lên cả cửa sổ, mái nhà, bờ tường để xem. Mà sân khấu thì chỉ là mấy cái bàn kê lên. Chỉ dám thắp một bóng đèn tuýp trên sân khấu còn lại thì để chạy loa đài chứ không thì .... máy phát bị a lê hấp liền. Các em và các chị là những diễn viên không chuyên nhưng nhiệt tình nhất. Nghe mọi người kể, có người tập tành rồi nhưng do thời gian có hạn nên không được diễn còn làm ầm lên cơ. Nhưng mà muộn quá rồi, 12h đêm rồi còn gì.
    Nghe mấy cô kể lại, hôm đó mọi người rủ nhau đi xem đông lắm. Mọi người đốt đuốc đi thành hàng đoàn dài.
    Trước đây mình chưa bao giờ đến nơi này. Nghe mấy bác bên Đảng Uỷ và UBND rồi cô hiệu phó trưởng tiểu học nói mới biết ở đây họ khổ thật. Ngay cạnh khu công nghiệp Nghi Sơn mà chẳng có điện, chỉ vì đang trong diện chờ quyết định giải toả. Cuộc sống cứ cầm chừng. Nhà làm tạm bợ để có chỗ ở và chờ đền bù. Nhưng chẳng biết đến lúc nào mới bị giải toả đây. Chủ trương thì có rồi nhưng quyết định thì chắc phải chờ 1 vài năm nữa, mà biết đâu là 10 năm
    Người lớn hàng ngày theo học lớp chế biến hải sản từ 8h đến 14h để chiều còn ra đồng làm muối (ở đây người là gọi là diêm - vì thế dân làm muối được gọi là "diêm dân"). Người dân ở đây chẳng có nghề gì để kiếm sống vì đất chật, người đông, đất canh tác thì chẳng có, chỉ trông chờ vào đồng muối (mà muối thì rẻ ơi là rẻ). Trẻ con đến trường chẳng được nhiều. Đứa thì nhà không đủ ăn lấy đâu tiền mà mua sách vở, đứa thì theo cha mẹ vào Lâm Đồng làm ăn, đến mùa muối mới lại về quê, đứa thì bỏ nhà ra thành phố, vào Nam, ra Hà Nội đánh giầy, bán vé số. Túm lại là mọi việc học hành của con trẻ đều phó thác cho nhà trường. Nghe cô hiệu phó trường tiểu học bảo chúng nó tội lắm. Không có tiền mua sách vở, hàng năm nhà trường toàn phải xin trợ cấp mà chúng chỉ có thể gần đủ sách Toán và Tiếng Việt chứ nói chi đến cả bộ sách. Có nhiều đứa, bố mẹ đi làm ăn xa, cô giáo lại phải mua chịu SGK cho rồi tới giờ chưa thấy bố mẹ chúng nó về nên nợ vẫn còn treo đó. Nhiều đứa nhỏ ham chơi, để mất sách vở, nhà trường lại phải phát cho quyển khác.
    Năm rồi, trường có 3 em học sinh giỏi cấp tỉnh, được thưởng một ít vở viết. Thế nhưng chỉ được dùng 1 vài quyển thôi, còn lại xung vào quỹ nhà trường để dành cấp dần cho khỏi dùng lãng phí.
    Trường học chỉ là 4 bức tường dựng lên và lợp mái. Còn thì trống trước trống sau, cửa chính không có mà cửa sổ cũng không, bàn ghế toàn bằng xi măng. Không biết lúc đùa nghịch va phải bàn ghế thì tụi nhỏ đau lắm không .
    Đến khi anh Kiều bảo là CLB Tháng Năm (mà mình là đại diện ) có ý định tặng cho xã một số SGK, dường như mọi người vui lắm. Số sách đó dù là sách cũ cũng đỡ cho họ rất nhiều. Sang phòng CLB, mở các thùng ra, thấy sách cấp 2 nhiều hơn cấp 1, cô hiệu phó còn nói vui "chị thiên vị cấp 2 hơn đấy nhá". (Hic, dạ em có biết là nhu cầu của mình lớn đến vậy đâu.) Cô xăng xái chở ngay về trường mà chẳng cần anh nam giới nào giúp cả. Giá như mình có thêm 1 thùng sách cấp 1 nữa nhỉ???
    Trên đường về tạt qua cảng Nghi Sơn, nơi mà chỉ trong một vài năm nữa sẽ chở thành cảng nước sâu sẵn sàng bến đỗ cho những con tàu trọng tải vài chục tấn vào bốc dỡ hàng. Xem quy hoạch thì khu vực này rồi sẽ đẹp lắm. Hy vọng cuộc sống của người dân nơi đây sẽ đỡ vất vả một nắng hai sương. Nhất định lần sau mình sẽ xuống Ngư Lộc. Chưa tưởng tượng ra một xã với 18,000 người mà chỉ có 0.46km2 đất, chỉ đủ để ở, còn người chết cũng phải đi chôn nhờ nơi khác.

    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 20/04/2003
  5. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chiều 14/4:
    "Giang ơi, cậu mang hộ tôi mấy thùng SGK của mình lên VP tôi được không, mai tôi chuyển đi luôn?" "Ừ, tôi sẽ chở lên cho cậu."
    Sáng 15/4:
    "Giang ơi, sao vẫn chưa thấy, cậu quên mất rồi à?" "Ừ nhỉ, sáng nay tôi bận nên quên khuấy mất. Chiều tôi mang lên cho cậu nhé".
    5h chiều, một bác xe ôm đỗ xịch xe trước cổng, trên xe là một thùng to ơi là to, bên trong toàn sách vở. Để bê được cái thùng đó lên phòng mình, 3 đấng mày râu đã phải rất chật vật. Thế lúc trước chỉ có 2 người thì làm sao bê được lên xe nhỉ??? Sắp xếp lại xong là 6h20.
    Tối 15/4
    "Anh Kiều ơi, sáng mai anh vào lại trong đó, cho em gửi một ít SGK tặng CLB trẻ em trong đó nhé." "Nhất trí, mai vào rồi xuống Hải Hà nên có khi ta chuyển luôn cho Hải Hà" (hic, thế là mình chưa kịp nói là mình định chuyển cho Ngư Lộc trước). Sau một hồi mọi người lên kế hoạch .... "Anh ơi, mai cho em đi với. Nếu sáng mai sếp ký lệnh thì chiều mai em theo anh đi luôn." "Ừ, chuẩn bị đi, cả 3 anh em cùng đi cho vui".
    Sáng 16/4
    "Cô ơi, cô đã lấy SGK chưa?" "Cô lấy 1 thùng rồi" "Cháu vẫn còn nữa đấy cô ạ." "Thế cháu đã có ý định chuyển đi đâu chưa, không thì chuyển nốt cho cô đi" "Vâng ạ, thế để cháu chở lên chỗ cô nhá". 15phút sau, 1 cái thùng to, 1 cái thùng bé cộng với 1 cái túi to đùng đã có mặt tại điểm tập kết. Tổng số sách là khoảng hơn 200 cuốn với vô số Hoa Học Trò và Thiếu niên tiền phong.
    Chiều 16/4
    "Anh ơi, bê giùm em cái thùng này xuống xe với. Nặng đấy, 2 người bê không nổi đâu. Em còn 2 thùng nữa cơ đấy"
    Vèo một cái, tối đã ở Thanh Hoá rồi. Ăn xong tranh thủ xem mấy băng video quay mấy hội diễn, diễn đàn của trẻ em ở 2 trường và 3 xã.
    Sáng 17/4
    Hình như có vấn đề rồi, đau cổ quá. Chắc tại bác lái xe hôm qua để điều hoà lạnh quá mà mình thì không dám kêu vì chẳng thấy ai có ý kiến ý cò gì cả.
    Chiều 17/4
    Xuống Hải Hà. Ui trời, ở đây toàn thấy cát thôi. Cát ở khắp mọi nơi. Đi dọc theo xã để đến UBND và CLB mà chỉ gặp được mấy đứa nhỏ chạy chơi dãi nắng. Bọn chúng thật khoẻ mạnh với nước da đúng là của dân miền biển. Những đôi mắt ngây thơ tò mò nhìn theo cái xe to đùng đi trên con đường làng bé tí tẹo.
    Hôm trước CLB trẻ em của xã được trang bị cho 1 cái TV to đùng, amplifier, phones, đàn organ, bà con mừng vô kể. Cái hôm tổ chức hội diễn, mấy cô bác ở UBND cứ sợ cái sân rộng ơi là rộng ấy không đủ chỗ chứa rồi mọi người làm đổ tường mất. Hì, mình xem trong băng thấy rồi. Mọi người ngồi chật ních, trèo lên cả cửa sổ, mái nhà, bờ tường để xem. Mà sân khấu thì chỉ là mấy cái bàn kê lên. Chỉ dám thắp một bóng đèn tuýp trên sân khấu còn lại thì để chạy loa đài chứ không thì .... máy phát bị a lê hấp liền. Các em và các chị là những diễn viên không chuyên nhưng nhiệt tình nhất. Nghe mọi người kể, có người tập tành rồi nhưng do thời gian có hạn nên không được diễn còn làm ầm lên cơ. Nhưng mà muộn quá rồi, 12h đêm rồi còn gì.
    Nghe mấy cô kể lại, hôm đó mọi người rủ nhau đi xem đông lắm. Mọi người đốt đuốc đi thành hàng đoàn dài.
    Trước đây mình chưa bao giờ đến nơi này. Nghe mấy bác bên Đảng Uỷ và UBND rồi cô hiệu phó trưởng tiểu học nói mới biết ở đây họ khổ thật. Ngay cạnh khu công nghiệp Nghi Sơn mà chẳng có điện, chỉ vì đang trong diện chờ quyết định giải toả. Cuộc sống cứ cầm chừng. Nhà làm tạm bợ để có chỗ ở và chờ đền bù. Nhưng chẳng biết đến lúc nào mới bị giải toả đây. Chủ trương thì có rồi nhưng quyết định thì chắc phải chờ 1 vài năm nữa, mà biết đâu là 10 năm
    Người lớn hàng ngày theo học lớp chế biến hải sản từ 8h đến 14h để chiều còn ra đồng làm muối (ở đây người là gọi là diêm - vì thế dân làm muối được gọi là "diêm dân"). Người dân ở đây chẳng có nghề gì để kiếm sống vì đất chật, người đông, đất canh tác thì chẳng có, chỉ trông chờ vào đồng muối (mà muối thì rẻ ơi là rẻ). Trẻ con đến trường chẳng được nhiều. Đứa thì nhà không đủ ăn lấy đâu tiền mà mua sách vở, đứa thì theo cha mẹ vào Lâm Đồng làm ăn, đến mùa muối mới lại về quê, đứa thì bỏ nhà ra thành phố, vào Nam, ra Hà Nội đánh giầy, bán vé số. Túm lại là mọi việc học hành của con trẻ đều phó thác cho nhà trường. Nghe cô hiệu phó trường tiểu học bảo chúng nó tội lắm. Không có tiền mua sách vở, hàng năm nhà trường toàn phải xin trợ cấp mà chúng chỉ có thể gần đủ sách Toán và Tiếng Việt chứ nói chi đến cả bộ sách. Có nhiều đứa, bố mẹ đi làm ăn xa, cô giáo lại phải mua chịu SGK cho rồi tới giờ chưa thấy bố mẹ chúng nó về nên nợ vẫn còn treo đó. Nhiều đứa nhỏ ham chơi, để mất sách vở, nhà trường lại phải phát cho quyển khác.
    Năm rồi, trường có 3 em học sinh giỏi cấp tỉnh, được thưởng một ít vở viết. Thế nhưng chỉ được dùng 1 vài quyển thôi, còn lại xung vào quỹ nhà trường để dành cấp dần cho khỏi dùng lãng phí.
    Trường học chỉ là 4 bức tường dựng lên và lợp mái. Còn thì trống trước trống sau, cửa chính không có mà cửa sổ cũng không, bàn ghế toàn bằng xi măng. Không biết lúc đùa nghịch va phải bàn ghế thì tụi nhỏ đau lắm không .
    Đến khi anh Kiều bảo là CLB Tháng Năm (mà mình là đại diện ) có ý định tặng cho xã một số SGK, dường như mọi người vui lắm. Số sách đó dù là sách cũ cũng đỡ cho họ rất nhiều. Sang phòng CLB, mở các thùng ra, thấy sách cấp 2 nhiều hơn cấp 1, cô hiệu phó còn nói vui "chị thiên vị cấp 2 hơn đấy nhá". (Hic, dạ em có biết là nhu cầu của mình lớn đến vậy đâu.) Cô xăng xái chở ngay về trường mà chẳng cần anh nam giới nào giúp cả. Giá như mình có thêm 1 thùng sách cấp 1 nữa nhỉ???
    Trên đường về tạt qua cảng Nghi Sơn, nơi mà chỉ trong một vài năm nữa sẽ chở thành cảng nước sâu sẵn sàng bến đỗ cho những con tàu trọng tải vài chục tấn vào bốc dỡ hàng. Xem quy hoạch thì khu vực này rồi sẽ đẹp lắm. Hy vọng cuộc sống của người dân nơi đây sẽ đỡ vất vả một nắng hai sương. Nhất định lần sau mình sẽ xuống Ngư Lộc. Chưa tưởng tượng ra một xã với 18,000 người mà chỉ có 0.46km2 đất, chỉ đủ để ở, còn người chết cũng phải đi chôn nhờ nơi khác.

    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 20/04/2003
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Chị nhớ nhá!
    Mà em là em kịch liệt phản đối! Chị nói thế chả lẽ bên này toàn người già rụng răng hay sao. Hai nữ đệ tử của em trẻ và xinh bỏ xừ! Nhề! Hai nữ đệ tử nhề!
    Để trả đũa hành động chị gọi em là "sói", em sẽ cải biên lại câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ". Trong version mới này, em sẽ sắm vai "sói" (vừa lòng chị chưa ). Sẽ có hai cô bé quàng khăn đỏ - Dĩ nhiên là hai nữ đệ tử duyên dáng của em rồi! Bỏ quách nhân vật thợ săn. Và, vai bà ngoại: em trân trọng mời chị!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Chị nhớ nhá!
    Mà em là em kịch liệt phản đối! Chị nói thế chả lẽ bên này toàn người già rụng răng hay sao. Hai nữ đệ tử của em trẻ và xinh bỏ xừ! Nhề! Hai nữ đệ tử nhề!
    Để trả đũa hành động chị gọi em là "sói", em sẽ cải biên lại câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ". Trong version mới này, em sẽ sắm vai "sói" (vừa lòng chị chưa ). Sẽ có hai cô bé quàng khăn đỏ - Dĩ nhiên là hai nữ đệ tử duyên dáng của em rồi! Bỏ quách nhân vật thợ săn. Và, vai bà ngoại: em trân trọng mời chị!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Bảo trợ XH 1 - 20/3/2003 :
    Định tuần này không đi, lên mạng nhìn thấy thông báo đi bảo trợ 1, lại còn có khoản trồng cây gây rừng, không thể hoãn cái sự thèm muốn này .. he he .. tặc lưỡi , đi thôi ..
    Hẹn ở tận Nhà hát lớn, quá xa .. qua nhà chú Ninja kéo chú ấy đi cùng luôn .. 1h trưa chú ấy mới tạm dừng cái khoản đú đởn của chú ấy để về nhà ăn cơm .. trai tứ chiếng , gái giang hồ hé hé ..
    Đến nhà hát lớn, cao su mất 15' .. toàn là tháng 5 .. Candies, Happy, bác Giang (chả biết nick), bác Quang ( ê bác này là Quang2105 à -> birthday??), hoamoclan (chẳng hiểu mộc chỗ nào, lan chỗ nào, hoa chỗ nào ), và vân và vân vân .. (tự đi mà add nick của mình vào nhá) . Cao su đến gần 3h mới bắt đầu khởi hành ..
    Thời tiết : quá ổn , gió mát , không nắng , nhiều mây .. thỉnh thoảng trời lại rò rỉ một vài hạt .. thế là phải dừng lại kiếm cái áo mưa .. Trung tâm nằm bên Đông Anh .. đi theo hướng Bắc Ninh , qua cả cầu Đuống .. xa ra phết, nói chung là có đi nhưng mà giờ cũng chả nhớ chỗ nào .. ang áng .. hậu quả của người lớn đấy .. Ngày bé, về quê, lon ton theo bà đi cấy .. với một thằng hiếu động thế mà cứ ngồi một chỗ xem thì thật là khó chịu .. thế là nó bỏ về .. bà với chú thì cũng tặc lưỡi kệ cha thằng nhóc .. có mà dám đi .. he he .. thế mà đến trưa ông chú chạy hồng hộc về hỏi xem thằng cháu về đến nhà chưa ..
    Trung tâm nằm ngay cạnh Cổ Loa, hơ, chỗ này chưa bao giờ tới, bé hơn bảo trợ 3 .. vừa đỗ xe đã có mấy chú nhóc kéo đi chơi .. cái lũ ác như con tê giác .. nhà mình mà có tổ ong thì mình lại chẳng cầu trời khấn phật cho nó càng ngày càng to ra ấy chứ, nghe đâu tổ càng to thì gia chủ càng có phúc .. còn chúng nó thì lấy thế làm ngứa mắt .. mới lấy súng cao su ra bắn .. tặc , chúng nó bắn cái tổ không thì còn chấp nhận được, đằng này ong chúng nó cũng không tha .. đang vẫy vẫy tay đuổi ong đi thì tẹt một cái , không hiểu bị thằng nào bắn vào tay .. sưng lên một cục .. chẳng lẽ cho chúng nó một trận ..
    Ngoài sân, lũ nữ nhi thường tình đang tập chơi nhảy dây .. có cả chú ninja tham gia .. nói chung chú này với cái tinh thần thế này thì khó mà thành chính quả .. mà cũng chẳng biết chú có muốn thành chính quả nữa hay không chứ .. bé Hường coi bộ rất khoái trò sử dụng bàn tọa để lau nhà .. Với ưu thế hơn hẳn về chiều cao, các chị cũng khác phục được yếu điểm khối lượng riêng quá nặng .. chỉ khổ cho cái sân .. ở đấy làm gì có tiền để mà tu bổ lại cơ sở vật chất ..
    Bỏ qua bọn nữ nhi thường tình .. dạo ra ngoài xem phong cảnh ra sao .. một cô bé đang ngồi buồn thiu dưới tán cây nhãn khẳng khiu .. coi bộ đang tiu nghỉu .. coi bộ hơi bị còi .. tặc, cơ hội 1 ngày có một .. chẳng ít khi được đối diện một mình thế này ..
    -Em tên gì?
    -Em tên Giang.
    -(trố mắt ) Lại Giang nữa à (không dám nói đây là cái tên xấu òm)
    -Sao mà anh ngạc nhiên
    -Hè, dạo này gặp lắm người tên Giang quá. Mà em học lớp mấy ?
    -Lớp 7.
    -Ặc ( không thốt lên câu nào, tưởng lớp 2)
    -Sao mà anh ngạc nhiên
    -(không dám nói thật) Ờ, anh không ngờ em lớn thế . (thế là đã có Giang rất còi, Giang hơi còi và Giang kô còi)
    Thế là kéo cô bé vào trong .. cô bé cứ nhất quyết anh không vào thì em không vào .. giằng co nhau mãi, thôi thì vào ..
    thế là mất 1h vào bên trong .. mà sao cô nhóc cứ hỏi anh dạy lớp mấy .. anh không đi dạy .. có mà .. anh dạy lớp mấy .. anh không đi dạy .. ai ở đây chả đi dạy .. uh anh dạy cấp 3 (he he, đối phó một chút) .. vv và vv ..
    1h sau, lại đi ra ngoài tiếp, he he .. lâu quá, mãi chưa thấy cây cỏ gì cả ..
    Mấy đứa nhóc, chắc ở đây đi chơi về lượn qua .. tặc, bỏ qua .. đi chỗ khác chơi để anh mày yên .. nào ngờ đi qua rồi, hai đứa con gái mới rủ nhau quay lại chiến đấu với ông anh cô đơn nỗi đau một mình kia ..
    -Hu a iu ?
    -(trợn mắt )
    -Sao anh lại ngồi đây ..
    -(bó tay, vừa mới khuyên cái Giang còi, giờ đến lũ này khuyên mình)
    mà chúng nó bám dai như đỉa .. hết chuyện trên trời dưới đất .. đại học trung học , du lịch chơi bời .. chúng nó mới chuyển sang thu thập các vấn đề cá nhân .. ờ vẫn biết bọn nào cũng thế .. đi có đôi bao giờ cũng bạo hơn đi một mình .. mà sao chúng nó nhát thế .. mình có bao giờ cần phải giở trò 2 đánh một đâu ..
    -Anh tên gì ?
    -(tháng 5 còn chưa biết tên mình) Mấy em vào hỏi cái anh đẹp trai ngồi bên trong ấy (nịnh bác Giang một chút).
    -Em thấy tháng 5 anh nào chả đẹp trai
    -(lúc đấy lão Quang vẫn chưa đến) (hehe, hai bé này nịnh không biết cách, anh đây bị không biết bao nhiêu người chửi cái bộ râu rồi .., với lại bản chất đã đi tu rồi thì nam hay nữ cũng chỉ coi là người không có giới tính .. mà chẳng hạn nghe thằng nào đấy khen mình thế này thế kia thì cũng chỉ coi như không nhở ..)(nhưng bản chất con người khi đã khen người khác thì cũng thích nhìn thấy thành quả của lời khen đấy .. thì đây cho xem) nở một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng không kém phần e lẹ .. (hai đứa nhìn thấy chắc cũng tưởng là bị sập rồi)(vỏ quýt dày có móng tay nhọn)
    sau một hồi tán tỉnh ông anh mặt sắt không có kết quả .. hai đứa đành phải đi vào trong đóng vai nhi nữ thường tình ..
    Tầm 4h30, 5h xe chở cây mới đến ..
    Vác cái cây đầy bọ xít với sâu róm ra vườn sau cũng phát mệt .. ê cả tay .. vớ lấy cái cuốc làm ngay một hố sâu hoắm (sau bị Candies và Happy chiếm mất) .. nhìn sang thấy chú ninja đang hì hụi dùng cuốc đào hố .. he he đúng là công tử bột .. nhìn chú ấy chân yếu tay mềm nghĩ cũng tội , thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại .. hì hụi mất phải đến 1 h mới đào xong được cái hố nông toèn.. nhìn quanh thì cũng chẳng còn chỗ nào để đào nữa .. thế là phải khiêng cái đám cây vào trong .. à hà .. bé Hường coi bộ mắt mũi tèm lem thế nào nhìn chân người mà cứ tưởng là rễ cây ..
    Chưa trồng được cái cây nào thì làm sao về được .. lại vác cuốc ra phía trước .. cũng kịp trồng được hai cây ..
    7h kém đi về .. rủ đi ăn nem chua nướng .. thế nào mà lạc mất .. thế thì thôi thôi thôi thôi thì thế .. đành song thân độc mã cùng chú ninja đi vào hang ổ nem chua nướng vậy .. mà coi bộ chú này hơi bị dị ứng với từ chua hay sao ấy .. he he .. nói vậy chứ đến khi ăn chú ấy mới tấm tắc khen ngon .. hẹn lần sau tái ngộ ..
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 30/04/2003
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Bảo trợ XH 1 - 20/3/2003 :
    Định tuần này không đi, lên mạng nhìn thấy thông báo đi bảo trợ 1, lại còn có khoản trồng cây gây rừng, không thể hoãn cái sự thèm muốn này .. he he .. tặc lưỡi , đi thôi ..
    Hẹn ở tận Nhà hát lớn, quá xa .. qua nhà chú Ninja kéo chú ấy đi cùng luôn .. 1h trưa chú ấy mới tạm dừng cái khoản đú đởn của chú ấy để về nhà ăn cơm .. trai tứ chiếng , gái giang hồ hé hé ..
    Đến nhà hát lớn, cao su mất 15' .. toàn là tháng 5 .. Candies, Happy, bác Giang (chả biết nick), bác Quang ( ê bác này là Quang2105 à -> birthday??), hoamoclan (chẳng hiểu mộc chỗ nào, lan chỗ nào, hoa chỗ nào ), và vân và vân vân .. (tự đi mà add nick của mình vào nhá) . Cao su đến gần 3h mới bắt đầu khởi hành ..
    Thời tiết : quá ổn , gió mát , không nắng , nhiều mây .. thỉnh thoảng trời lại rò rỉ một vài hạt .. thế là phải dừng lại kiếm cái áo mưa .. Trung tâm nằm bên Đông Anh .. đi theo hướng Bắc Ninh , qua cả cầu Đuống .. xa ra phết, nói chung là có đi nhưng mà giờ cũng chả nhớ chỗ nào .. ang áng .. hậu quả của người lớn đấy .. Ngày bé, về quê, lon ton theo bà đi cấy .. với một thằng hiếu động thế mà cứ ngồi một chỗ xem thì thật là khó chịu .. thế là nó bỏ về .. bà với chú thì cũng tặc lưỡi kệ cha thằng nhóc .. có mà dám đi .. he he .. thế mà đến trưa ông chú chạy hồng hộc về hỏi xem thằng cháu về đến nhà chưa ..
    Trung tâm nằm ngay cạnh Cổ Loa, hơ, chỗ này chưa bao giờ tới, bé hơn bảo trợ 3 .. vừa đỗ xe đã có mấy chú nhóc kéo đi chơi .. cái lũ ác như con tê giác .. nhà mình mà có tổ ong thì mình lại chẳng cầu trời khấn phật cho nó càng ngày càng to ra ấy chứ, nghe đâu tổ càng to thì gia chủ càng có phúc .. còn chúng nó thì lấy thế làm ngứa mắt .. mới lấy súng cao su ra bắn .. tặc , chúng nó bắn cái tổ không thì còn chấp nhận được, đằng này ong chúng nó cũng không tha .. đang vẫy vẫy tay đuổi ong đi thì tẹt một cái , không hiểu bị thằng nào bắn vào tay .. sưng lên một cục .. chẳng lẽ cho chúng nó một trận ..
    Ngoài sân, lũ nữ nhi thường tình đang tập chơi nhảy dây .. có cả chú ninja tham gia .. nói chung chú này với cái tinh thần thế này thì khó mà thành chính quả .. mà cũng chẳng biết chú có muốn thành chính quả nữa hay không chứ .. bé Hường coi bộ rất khoái trò sử dụng bàn tọa để lau nhà .. Với ưu thế hơn hẳn về chiều cao, các chị cũng khác phục được yếu điểm khối lượng riêng quá nặng .. chỉ khổ cho cái sân .. ở đấy làm gì có tiền để mà tu bổ lại cơ sở vật chất ..
    Bỏ qua bọn nữ nhi thường tình .. dạo ra ngoài xem phong cảnh ra sao .. một cô bé đang ngồi buồn thiu dưới tán cây nhãn khẳng khiu .. coi bộ đang tiu nghỉu .. coi bộ hơi bị còi .. tặc, cơ hội 1 ngày có một .. chẳng ít khi được đối diện một mình thế này ..
    -Em tên gì?
    -Em tên Giang.
    -(trố mắt ) Lại Giang nữa à (không dám nói đây là cái tên xấu òm)
    -Sao mà anh ngạc nhiên
    -Hè, dạo này gặp lắm người tên Giang quá. Mà em học lớp mấy ?
    -Lớp 7.
    -Ặc ( không thốt lên câu nào, tưởng lớp 2)
    -Sao mà anh ngạc nhiên
    -(không dám nói thật) Ờ, anh không ngờ em lớn thế . (thế là đã có Giang rất còi, Giang hơi còi và Giang kô còi)
    Thế là kéo cô bé vào trong .. cô bé cứ nhất quyết anh không vào thì em không vào .. giằng co nhau mãi, thôi thì vào ..
    thế là mất 1h vào bên trong .. mà sao cô nhóc cứ hỏi anh dạy lớp mấy .. anh không đi dạy .. có mà .. anh dạy lớp mấy .. anh không đi dạy .. ai ở đây chả đi dạy .. uh anh dạy cấp 3 (he he, đối phó một chút) .. vv và vv ..
    1h sau, lại đi ra ngoài tiếp, he he .. lâu quá, mãi chưa thấy cây cỏ gì cả ..
    Mấy đứa nhóc, chắc ở đây đi chơi về lượn qua .. tặc, bỏ qua .. đi chỗ khác chơi để anh mày yên .. nào ngờ đi qua rồi, hai đứa con gái mới rủ nhau quay lại chiến đấu với ông anh cô đơn nỗi đau một mình kia ..
    -Hu a iu ?
    -(trợn mắt )
    -Sao anh lại ngồi đây ..
    -(bó tay, vừa mới khuyên cái Giang còi, giờ đến lũ này khuyên mình)
    mà chúng nó bám dai như đỉa .. hết chuyện trên trời dưới đất .. đại học trung học , du lịch chơi bời .. chúng nó mới chuyển sang thu thập các vấn đề cá nhân .. ờ vẫn biết bọn nào cũng thế .. đi có đôi bao giờ cũng bạo hơn đi một mình .. mà sao chúng nó nhát thế .. mình có bao giờ cần phải giở trò 2 đánh một đâu ..
    -Anh tên gì ?
    -(tháng 5 còn chưa biết tên mình) Mấy em vào hỏi cái anh đẹp trai ngồi bên trong ấy (nịnh bác Giang một chút).
    -Em thấy tháng 5 anh nào chả đẹp trai
    -(lúc đấy lão Quang vẫn chưa đến) (hehe, hai bé này nịnh không biết cách, anh đây bị không biết bao nhiêu người chửi cái bộ râu rồi .., với lại bản chất đã đi tu rồi thì nam hay nữ cũng chỉ coi là người không có giới tính .. mà chẳng hạn nghe thằng nào đấy khen mình thế này thế kia thì cũng chỉ coi như không nhở ..)(nhưng bản chất con người khi đã khen người khác thì cũng thích nhìn thấy thành quả của lời khen đấy .. thì đây cho xem) nở một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng không kém phần e lẹ .. (hai đứa nhìn thấy chắc cũng tưởng là bị sập rồi)(vỏ quýt dày có móng tay nhọn)
    sau một hồi tán tỉnh ông anh mặt sắt không có kết quả .. hai đứa đành phải đi vào trong đóng vai nhi nữ thường tình ..
    Tầm 4h30, 5h xe chở cây mới đến ..
    Vác cái cây đầy bọ xít với sâu róm ra vườn sau cũng phát mệt .. ê cả tay .. vớ lấy cái cuốc làm ngay một hố sâu hoắm (sau bị Candies và Happy chiếm mất) .. nhìn sang thấy chú ninja đang hì hụi dùng cuốc đào hố .. he he đúng là công tử bột .. nhìn chú ấy chân yếu tay mềm nghĩ cũng tội , thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại .. hì hụi mất phải đến 1 h mới đào xong được cái hố nông toèn.. nhìn quanh thì cũng chẳng còn chỗ nào để đào nữa .. thế là phải khiêng cái đám cây vào trong .. à hà .. bé Hường coi bộ mắt mũi tèm lem thế nào nhìn chân người mà cứ tưởng là rễ cây ..
    Chưa trồng được cái cây nào thì làm sao về được .. lại vác cuốc ra phía trước .. cũng kịp trồng được hai cây ..
    7h kém đi về .. rủ đi ăn nem chua nướng .. thế nào mà lạc mất .. thế thì thôi thôi thôi thôi thì thế .. đành song thân độc mã cùng chú ninja đi vào hang ổ nem chua nướng vậy .. mà coi bộ chú này hơi bị dị ứng với từ chua hay sao ấy .. he he .. nói vậy chứ đến khi ăn chú ấy mới tấm tắc khen ngon .. hẹn lần sau tái ngộ ..
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 30/04/2003
  10. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hic hic em phản đối ạ rõ ràng là em và Făng công chúa phải toát mồ hôi mới trồng được 4 cái cây với công sức của " hai chúng mình " thế mà bác R lại dám cướp công của 2 đứa em à?
    Mới lại nếu hôm đó bọn em có nhờ vả thêm một tẹo công nào khác công sức của "hai chúng mình" thì em cũng chả nhờ bác đâu nhé. Hôm đó bác có giúp thì giúp tên ninza chứ có giúp gì bọn em đâu. May mà hôm đó kiếm được "chú em hờ" ở BTXH I chứ ko thì chắc 2 "bà chị" cũng chả năng xuất được như thế (Đấy là em khiêm tốn thế thôi chứ thật ra thì...mọi người tự biết mà).

Chia sẻ trang này