1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hề hề... 1 người online, 1 thành viên : Công chúa pha lê
    Một mình một cõi, giang sơn này là của ta. Tha hồ wậy..
    Ờ.. em chỉ thử cái chữ kí thôi mà...
  2. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Làng CAnh ngày....tháng...năm.....
    đuờng ......ko biết gọi là đường gì ,ngó bên trái ghi đuờng Hoả lò , bên phải ghi Đuờng Trại Giam , đi khoảng 50m nữa thấy ghi:đuờng Ngân Hàng, thế nên ko biết gọi nó là gì cư tạm : trên đuờng :cuớp Ngân hàng bị tóm vào trại giam có ten hoả lò về , 1 chuyện xảy ra làm cả nhà nhà mình con trai thì cuời phá lên <bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cuời> con gái thì tủm tỉm cuời , ngay cả Đại ca Giang cũng tủm tỉm ...
    vì sao ? nguyên nhân này do ai gây ra ? thủ phạm xấu hổ phóng xe lên truớc bỏ trốn là..... , à ko chính xác là do anh Dũng và anh Basten gây ra....
    cụ thể là gì ? cái đó phải hỏi ...chị.......he he....
    chả nói nữa nếu ko chị ý giết em ...
  3. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Làng CAnh ngày....tháng...năm.....
    đuờng ......ko biết gọi là đường gì ,ngó bên trái ghi đuờng Hoả lò , bên phải ghi Đuờng Trại Giam , đi khoảng 50m nữa thấy ghi:đuờng Ngân Hàng, thế nên ko biết gọi nó là gì cư tạm : trên đuờng :cuớp Ngân hàng bị tóm vào trại giam có ten hoả lò về , 1 chuyện xảy ra làm cả nhà nhà mình con trai thì cuời phá lên <bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cuời> con gái thì tủm tỉm cuời , ngay cả Đại ca Giang cũng tủm tỉm ...
    vì sao ? nguyên nhân này do ai gây ra ? thủ phạm xấu hổ phóng xe lên truớc bỏ trốn là..... , à ko chính xác là do anh Dũng và anh Basten gây ra....
    cụ thể là gì ? cái đó phải hỏi ...chị.......he he....
    chả nói nữa nếu ko chị ý giết em ...
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline tối hum 10/4.​
    Sau khi buổi đấu giá xong xuôi, ai nấy đều mệt lử. 2 CLB ?obắt tay nhau ra về? theo đúng kịch bản chương trình, nhưng mà về... đâu thì còn phải xét. T5 mình theo đúng phong cách từ xưa tới nay, sau mỗi chương trình lớn đều phải đi off một cái cho nó ?ogiải toả stress? và cho đáng với sự vất vả đã bỏ ra. Bên TNT thì hẹn nhau ở cung văn hoá Hữu Nghị (nghe ai đó nói ý nhỉ), còn T5 thì đợi chờ nhau ngay tại Hacinco. Ôi, đố mọi người bít cái nơi ăn uống truyền thống của T5 là ở đâu không nhỉ ? Đó là nơi ai cũng bít, ai cũng... không thích lắm nhưng ai cũng phải đến vì... không tìm ra chỗ nào khác - Lẩu Vịt ~Thành Công. Hichic... ?o Không ăn lẩu đâu? , ?o Không ăn lẩu vịt đâu? -> ai cũng õng ẹo thế mà cuối cùng ở Lẩu Vịt chẳng thiếu mặt ai ( hì.. đấy là không nói những người không đi được ). Điểm danh ở Lẩu Vịt nhé, anh DKGiang, chị Nhung GMTs,chị Phương cauvongdemmua,chị Diệp xuongrong1248x,chị Ngọc HML, chị Ngân Giang,chị Ngọc_HN,em, anh Ledung250781,anh Bình DDD,anh Trịnh Y Kiệt, bé Vân 9cloudsteps,chị Hiền lovely_penguin,anh Ngu_ngu81. Lần này mọi người không ngồi ở sàn như mọi khi mà ngồi bàn hìhìhì...Anh Bình còn mang theo một chai rượu tây, hông để ý loại gì.
    Khi mọi người đã ngồi vào vị trí và ở tư thế ?oready? hết rùi thì đột nhiên, tiếng xe máy đỗ xịch lại trước quán, chị Thái Thanh - KKK xiêu vẹo đi vào khóc nức nở. Ai nấy đều ngạc nhiên hết chỗ nói, sững sờ mất cả phút. Không bít có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều nghĩ thầm trong bụng ?o Chắc là do Robinsơn gây hoạ rồi đây?. Chị KKK thì vẫn khóc tấm tức, anh Sơn đi vào, mắt tròn xoe ?o Không phải em?. Ai chà, nghiêm trọng rồi đây, chỉ có 2 người, không nhân chứng, vật chứng, bị cáo lại chối phắt thế này thì khó mà định tội được. Nhưng... thời gian trôi (đúng là Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả), chị KKK đã vui vẻ với những câu nói ?obất hủ?, và xơi kịch liệt. Còn anh Sơn thì sau vài chén ?orượu thay trà? , mặt mũi đỏ bừng và đầu gần như bốc khói luôn. Mọi tiếng ồn ào với volume cỡ to nhất đều phát ra từ anh ấy. Hông bít là anh Sơn làm gì KK của em mà KK gào thét trong sợ hãi, xin đổi chỗ, còn anh Bình DDD ngồi kế bên thì run rẩy nói với KK ?o Xin đừng đi, xin anh đừng đi?. Haha.... chỉ có anh Lê Dũng ngồi rung đùi cười : ?o Anh biết mà, anh đã biết là đi ăn thì đừng bao giờ ngồi cạnh Robinsơn mà? . Không ngờ tầm ảnh hưởng của anh Sơn lại lớn đến như vậy. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng thét của anh Nam - TYK. May mà lần này, ăn lẩu bò chứ không phải ăn lẩu vịt, chứ không thì... lại ngồi nhìn nồi lẩu bốc khói tiếp cho xem.
    Chỉ có anh Basten là ?o rượu gặp tri âm ngàn chén thiếu?, ngồi cạnh anh Sơn , uống rượu tới mức mặt cũng đỏ bừng luôn (mà hông thấy bị xúc động mãnh liệt như KK). Nhưng công nhận nha, về khoản ăn nói, chị KKK đúng là hợp với anh Sơn nhất đó, từng câu từng chữ chị nói ra không phải ai cũng nói được, hichic... Sợ chị luôn. Cái góc đó ồn ào huyên náo khủng khiếp, anh Sơn hết nói chuyện, rồi chuyển sang ?o Có ai thích nghe hát không? ?o, rồi hào hứng hát, hát hết cả phần của người khác. Sau anh Sơn, chị KKK cũng được yêu cầu hát => ?oNothing?Ts gonna change my love 4u ?o ( Không có gì thay đổi được tình yêu anh dành cho em - trừ một người hơn em hihi), sau đó là bài gì nhỉ, không nhớ tên. Í, cả 2 người giọng hát đều khỏe như nhau, sau nì song ca thì hay lém đó. Ah... quên mất, chị Diệp còn lôi kéo được cả anh Tuấn MC bên TNT ( do sức hút của MC nữ T5).Anh nì đang học nhạc viện. Sau khi chị Ngọc HML hát xong bài ?o Bức thư tình thứ 2? , anh ý hát ?o Bức thư tình thứ 1?. Chùi ui, em ngồi chăm chú nghe anh ý hát,?feeling? không chịu được. Tự nhiên lại nhớ hôm SN NĐC,bạn của bé Vân hát ?o Love of my life? ^^^^^crazy luôn (hic.. nhưng giờ lại chẳng nhớ mặt, chẳng nhớ tên, cũng chẳng nhớ bạn ý hát hay như thế nào nữa rồi, chỉ nhớ bạn ý hơi hơi giống ai đó trong Bức tường,hay AC&M gì đó - đãng trí đến thế là cùng hichic).
    KK sau một hồi chịu đựng, không thể chịu được nữa phải từ bỏ nồi lẩu đi ra ngoài ?o lấy lại tinh thần?. Hi vọng trăng thanh gió mát ngoài kia sẽ xoa dịu những nỗi đau trong tâm hồn anh đang phải trải qua. Tiếp đó đến lượt anh Bình - DDD theo bước anh Nam, rùi tiếp đó đến anh Lê Dũng. Mọi người cứ lần lượt rời khỏi ?ochiến trường? hết, kì cục...Anh Sơn thì lúc đó chắc mệt quá gục đầu ngủ ( vậy mà lát sau lại dậy hát tiếp ).
    Khoảng 10h , mọi người ra về. Đáng tiếc cho những ai không tham dự buổi offline này, chị Nhung candies đã đến rồi mà cuối cùng off lại không đi.
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline tối hum 10/4.​
    Sau khi buổi đấu giá xong xuôi, ai nấy đều mệt lử. 2 CLB ?obắt tay nhau ra về? theo đúng kịch bản chương trình, nhưng mà về... đâu thì còn phải xét. T5 mình theo đúng phong cách từ xưa tới nay, sau mỗi chương trình lớn đều phải đi off một cái cho nó ?ogiải toả stress? và cho đáng với sự vất vả đã bỏ ra. Bên TNT thì hẹn nhau ở cung văn hoá Hữu Nghị (nghe ai đó nói ý nhỉ), còn T5 thì đợi chờ nhau ngay tại Hacinco. Ôi, đố mọi người bít cái nơi ăn uống truyền thống của T5 là ở đâu không nhỉ ? Đó là nơi ai cũng bít, ai cũng... không thích lắm nhưng ai cũng phải đến vì... không tìm ra chỗ nào khác - Lẩu Vịt ~Thành Công. Hichic... ?o Không ăn lẩu đâu? , ?o Không ăn lẩu vịt đâu? -> ai cũng õng ẹo thế mà cuối cùng ở Lẩu Vịt chẳng thiếu mặt ai ( hì.. đấy là không nói những người không đi được ). Điểm danh ở Lẩu Vịt nhé, anh DKGiang, chị Nhung GMTs,chị Phương cauvongdemmua,chị Diệp xuongrong1248x,chị Ngọc HML, chị Ngân Giang,chị Ngọc_HN,em, anh Ledung250781,anh Bình DDD,anh Trịnh Y Kiệt, bé Vân 9cloudsteps,chị Hiền lovely_penguin,anh Ngu_ngu81. Lần này mọi người không ngồi ở sàn như mọi khi mà ngồi bàn hìhìhì...Anh Bình còn mang theo một chai rượu tây, hông để ý loại gì.
    Khi mọi người đã ngồi vào vị trí và ở tư thế ?oready? hết rùi thì đột nhiên, tiếng xe máy đỗ xịch lại trước quán, chị Thái Thanh - KKK xiêu vẹo đi vào khóc nức nở. Ai nấy đều ngạc nhiên hết chỗ nói, sững sờ mất cả phút. Không bít có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều nghĩ thầm trong bụng ?o Chắc là do Robinsơn gây hoạ rồi đây?. Chị KKK thì vẫn khóc tấm tức, anh Sơn đi vào, mắt tròn xoe ?o Không phải em?. Ai chà, nghiêm trọng rồi đây, chỉ có 2 người, không nhân chứng, vật chứng, bị cáo lại chối phắt thế này thì khó mà định tội được. Nhưng... thời gian trôi (đúng là Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả), chị KKK đã vui vẻ với những câu nói ?obất hủ?, và xơi kịch liệt. Còn anh Sơn thì sau vài chén ?orượu thay trà? , mặt mũi đỏ bừng và đầu gần như bốc khói luôn. Mọi tiếng ồn ào với volume cỡ to nhất đều phát ra từ anh ấy. Hông bít là anh Sơn làm gì KK của em mà KK gào thét trong sợ hãi, xin đổi chỗ, còn anh Bình DDD ngồi kế bên thì run rẩy nói với KK ?o Xin đừng đi, xin anh đừng đi?. Haha.... chỉ có anh Lê Dũng ngồi rung đùi cười : ?o Anh biết mà, anh đã biết là đi ăn thì đừng bao giờ ngồi cạnh Robinsơn mà? . Không ngờ tầm ảnh hưởng của anh Sơn lại lớn đến như vậy. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng thét của anh Nam - TYK. May mà lần này, ăn lẩu bò chứ không phải ăn lẩu vịt, chứ không thì... lại ngồi nhìn nồi lẩu bốc khói tiếp cho xem.
    Chỉ có anh Basten là ?o rượu gặp tri âm ngàn chén thiếu?, ngồi cạnh anh Sơn , uống rượu tới mức mặt cũng đỏ bừng luôn (mà hông thấy bị xúc động mãnh liệt như KK). Nhưng công nhận nha, về khoản ăn nói, chị KKK đúng là hợp với anh Sơn nhất đó, từng câu từng chữ chị nói ra không phải ai cũng nói được, hichic... Sợ chị luôn. Cái góc đó ồn ào huyên náo khủng khiếp, anh Sơn hết nói chuyện, rồi chuyển sang ?o Có ai thích nghe hát không? ?o, rồi hào hứng hát, hát hết cả phần của người khác. Sau anh Sơn, chị KKK cũng được yêu cầu hát => ?oNothing?Ts gonna change my love 4u ?o ( Không có gì thay đổi được tình yêu anh dành cho em - trừ một người hơn em hihi), sau đó là bài gì nhỉ, không nhớ tên. Í, cả 2 người giọng hát đều khỏe như nhau, sau nì song ca thì hay lém đó. Ah... quên mất, chị Diệp còn lôi kéo được cả anh Tuấn MC bên TNT ( do sức hút của MC nữ T5).Anh nì đang học nhạc viện. Sau khi chị Ngọc HML hát xong bài ?o Bức thư tình thứ 2? , anh ý hát ?o Bức thư tình thứ 1?. Chùi ui, em ngồi chăm chú nghe anh ý hát,?feeling? không chịu được. Tự nhiên lại nhớ hôm SN NĐC,bạn của bé Vân hát ?o Love of my life? ^^^^^crazy luôn (hic.. nhưng giờ lại chẳng nhớ mặt, chẳng nhớ tên, cũng chẳng nhớ bạn ý hát hay như thế nào nữa rồi, chỉ nhớ bạn ý hơi hơi giống ai đó trong Bức tường,hay AC&M gì đó - đãng trí đến thế là cùng hichic).
    KK sau một hồi chịu đựng, không thể chịu được nữa phải từ bỏ nồi lẩu đi ra ngoài ?o lấy lại tinh thần?. Hi vọng trăng thanh gió mát ngoài kia sẽ xoa dịu những nỗi đau trong tâm hồn anh đang phải trải qua. Tiếp đó đến lượt anh Bình - DDD theo bước anh Nam, rùi tiếp đó đến anh Lê Dũng. Mọi người cứ lần lượt rời khỏi ?ochiến trường? hết, kì cục...Anh Sơn thì lúc đó chắc mệt quá gục đầu ngủ ( vậy mà lát sau lại dậy hát tiếp ).
    Khoảng 10h , mọi người ra về. Đáng tiếc cho những ai không tham dự buổi offline này, chị Nhung candies đã đến rồi mà cuối cùng off lại không đi.
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội ngày 3-7-05.
    Vậy là mình đã ốm được 3 ngày rồi, toàn 39 đến 40 độ vậy mà ko thấy đứa nào đến thăm cả
  7. DAO_DUC_DO

    DAO_DUC_DO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy em Sa đâu, hôm nay anh đành phải thay em viết nhật ký cho tháng 5 vây.
    Hà Nội, hồi 16 giờ 10 phút ngày 31 tháng 7 năm 2005.
    Mưa, âm nhạc và lạnh lẽo cô đơn.
    hồi 16 giờ 20 phút, trời mưa, gió heo hút, một mình bước vào cổng làng, không một chiếc xe trong bãi để xe, không một tiếng cười không một đứa trẻ ra đón...buồn.
    Bước vào nhà T4, một lũ trẻ ra đón, đứa bá vai, đứa bá cổ, đứa bấu véo...cảm thấy ấm áp hơn, Cu Tiến ra bá cổ đòi anh bế, nó nhẹ tênh, hình như xuống mấy cân. Nó đang ốm. Ốm hai hôm rồi.
    Trời mưa chả biết chơi gì, vào phòng làm mấy ván với mấy cu cậu rồi. Dạo này, bọn trẻ đánh cờ tiến bộ lên thì phải. Cu nào cũng biết chơi, mấy cu cậu cũng đã biết dùng mấy nước lừa. Ván đầu đánh thẳng tay, tuy nhiên mấy cu cậu cũng không buồn chắc thường xuyên bị thua. Ván thứ hai thả, các cu cậu xướng lắm, cả lũ hò hét, chúng nó cừời. Những tiếng cười không ghen ghét, không đố kị, không ganh đua, không có những vết bẩn của xã hội.Tiếng cười của những đứa trẻ hình dạng không bình thương( nhiều người cho rằng nó đáng sợ nữa) nhưng bên trong là những tâm hồn còn trình nguyên, chưa bị bụi bẩn vẩn vào.
    Hồi 17 giờ 10 phút, cu Thắng bước vào làng, vào thẳng nhà T5.
    Hồi 17 giờ 15 phút, anh Dũng vào làng, lẽo đẽo theo sau là bé Vân Mút. Chắc là bác Dũng lại lừa bé Vân đây, Tang chứng nhân chứng rõ ràng nhé, nếu lần sau em có nói gì thì đừng phản đối nhé.
    Hồi 17giờ 30, cả đoàn nhà mình bước vào làng.
    Ván cờ bị phá bĩnh bởi cu Thắng và bé Vân, hai đứa vào thấy ván cờ hay quá, đòi vào chiến hôi, nhưng toàn đi nước sai, toàn biếu quân cho địch.
    Hồi 18h00, tôi bị gọi vào phòng ăn chuẩn bị sinh nhật. Lúc bước xuống, thì cu Tiến đòi anh bế theo,với lý do bị ốm không thể ra mưa được, Thấy ly do có thể chấp nhận được, tôi đã cắp nó theo, mặc dù hai anh em đi với nhau hơi buồn cười thằng béo cắp thằng gầy.
    Khi bước vào nhà ăn bánh kẹo và bàn ghế đã được bầy xong hết rồi. Chả có việc gì cho minh!
    Tuy trời mưa, nhưng mọi người đến cũng tương đối đông: anh Hùng, Giang, anh Dũng, bé Vân, Hiền đi cùng một người bạn, hai bạn mới( bạn nữ khá xinh, mình mấy lần định ra làm quen, nhưng thấy đã có anh bạn đi cùng, chắc là ngừời, tiếc thay tiếc thay...), Thắng, cô giáo nuôi dạy trẻ Ms Nhung và cuối cùng là tôi.
    Đúng hôm nay trời bão có khác, bánh kẹo bầy ra không bị vơi cái nào. Không một đứa trẻ nào nhón kẹo, mọi khi hớ hênh thế này chắc là hết cả mấy đĩa rồi.
    Hồi 18giờ 30 bắt tất cả lũ trẻ được dồn vào nhà ăn, buổi sinh nhật được bắt đầu.
    Hôm nay dẫn chương trình vẫn là cô giáo nuôi dạy trẻ. Ms Nhung( xin cho tôi được gọi em bằng Ms, vì em đáng được thế). Mười em sinh nhật trong tháng 7 được mời lên nhận quà, đứa trẻ nào cũng rất phấn khởi, đứa nào cũng cười rất tươi. Không khí trong phòng sinh nhật rất ấm cúng, không khí của một gia đình, Ms Nhung bắt nhịp hát bài chúc mừng sinh nhật( tuy nhiên người hát đầu tiên người đã lấy khí thế ban đầu cho anh em là Ngân Giang ). Tôi không hiểu lũ trẻ học bài này như thế nào, nhưng hầu hết chúng đều thuộc bài này và hát rất to. Những đứa trẻ phát âm băng tiếng việt chưa xong thế mà lại còn hát bằng tiếng anh, Thật tuyệt.
    Tiếp sau tiêt mục phát quà, là tiết mục tự biên tự diễn của các bé và các anh chị. Hôm nay đổi trời hay sao mà lắm đứa đăng ký lên hát thế. Lại thằng Huy, cả đời xấu hổ trước đám đông, thế mà lại được lên hát đầu. Thế là toi rồi, nó sẽ đứng như trời trồng như mọi hôm cho mà xem. Tuy nhiên hôm nay có cô giáo Nhung đứng bên cạnh và hát cùng, chú cũng hát tốt phết đuợc cả bài chỉ trong vòng 4 phút. Hoan hô Huy, mày không câu giờ của bọn anh.
    Ngoài lề một chút. một chút nhận xét về MC buổi hôm nay. Ms Nhung, một cô giáo nuôi dạy trẻ, một giáo viên dang đến độ chín trong nghề. Nào thì ''''" các em có thấy bạn hát hay không nào", nào thì " tiếp theo là bạn nào nào". Công nhận em rất giỏi, buổi sinh nhật hôm nay rất ấm cúng phần lớn là công của em, đối với những đứa trẻ ở đây, những đứa trẻ tuy rằng đã trên 14 tuổi nhưng trí óc lại không phát triển bằng cái tuổi của nó, em đã coi chúng như những đứa trẻ ở lớp học của em. Em đối sử với chúng y như vậy. Bọn trẻ đã được hưởng một tình cảm của gia đình. Cảm ơn em, những điều em đem lại cho bọn trẻ và cả cho chúng tôi.
    Tiếp tục với buổi sinh nhật, bánh kẹo bắt đầu được đánh chén, Tiếp sau tiết mục của huy là một tiết mục rất hay, một bài ca về hà nội. Bài này được thể hiện bằng giọng ca biểu diễn trên và bởi một ca sỹ ngồi dưới hay cu cậu hát tương đối hợp, tuy rằng giọng của Luận hơi cao và át cả tiếng của ca sỹ chính.
    Cảm thấy mình hát còn hay hơn bọn trẻ và muốn thể hiện giọng ca của mình với cậu bạn trai, em Hiền yêu mến của chúng ta đã xung phong được hát một bài. Tuy nhiên không tin tưởng lắm với giọng ca của mình em phải rủ thêm mấy đồng chí trẻ con nữa hát cùng, phòng khi hát dở quá còn có chỗ mà đổ, tại bọn trẻ hát dở quá. May thay tiết mục của em cũng khá thành công.
    Tâm là đứa trẻ bé nhất làng, vì tính hay khóc, tính cách lên em rất ít đước các anh chị chơi cùng. Nhưng bù lại, cu cậu cái có cái rất được, lần nào bảo lên hát là hát ngày không ngần ngại, không phải mời lần thứ hai. Cu cậu hát cũng được nhưng tuy so với người hát sau thì hời kém. Cảm ơn Tâm vì em đã lên hát.
    Ngồi dưới khá lâu, thấy mấy đứa trẻ hát , trong lòng nhủ răng" hát thế chưa phải là hát, chờ đấy ta sẽ lên thể hiện cho biết thế nào là hát". TLCB đã xung phong lên biểu diễn một bài, Thắng đã thể hiện một bài với giọng nam cao khá hay, một nhân tài văn nghệ cho tháng năm.
    Thấy cu thắng nhà ta biểu diễn hay quá, giọng ca số 1 của làng, Phượng Sồ, đã xung phong lên biểu diễn bài Ước gì.Phượng Sồ đã cho thấy giọng ca của em chả kém gì mấy anh chi, mặc dù bài hát không được đi đến cuối cùng.
    Thay đổi không khí, MC của chúng ta đã chuyển sang món trò chơi. Trò chơi này không thành công lắm, mặc dù có sự tham rất nhiệt tình của các em.
    Buổi sinh nhật kết thúc, mọi ngừoi thu dọn đồ.
    Hôm nay, mặc dù trời mưa, bánh kẹo ít, không chiếu phim,anh chị xuống ít, nhưng buổi sinh nhật thật thành công.Buổi sinh nhật diễn ra thật ấm cúng, hình như chúng ta đã đi đúng đường. Đã biết cách đến gần các em. Một lần nữa Cảm on Ms Nhung.
    Lại về một mình
    Mưa, gió lạnh, âm nhạc, cô đơn và thêm chút gì tình người.
    Hà Nội hồi 20h 34 ngày 1 tháng 8 năm 2005.
    Văn phòng BVSC, Tầng 2, 94 Bà Triệu, Hà Nội
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 01/08/2005
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ku Bình viết văn mộc mạc ra phết đấy , phát huy, phát huy . Toàn nhân tài ẩn dật thế này
  9. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ta đã dự định đi ma` cuối cùng trời mưa to quá!
    Có lẽ la` lần sau fải chủ động hơn ,chỉ biết tâm sự với MS Ngân Giang !
    Lần sau.. lần sau chắc chắn em sẽ đi !
    Dao này sao mà bận dộn thế
  10. bmthaonguyen

    bmthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sáng, trời lại mưa. Thời tiết dạo này thất thường quá.
    Mong chiều nắng lên , tiếc 1 buổi học võ lắm .
    Hi`.
    Chẳng hiểu sao mình lại thấy háo hức với nó vậy.
    Cõ lẽ cũng 1 phần cái cảm giác vui vui , buồn cười khi lớn tướng , hoành tráng vậy mà tập với lũ lít nhít thậT dễ xương.
    Hè.
    Một mùa hè ý nghĩa hay vô nghĩa. Không.
    Mình đã mất 1 ít.hi''(ít tiền).
    Nhưng lại có được khá nhiều.
    Lluôn luôn thích câu nói.
    Không có gì là kết thúc cho đến khi bạn hết cố gắng.



Chia sẻ trang này