1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buoncuoiwata

    buoncuoiwata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Các bạn thân mến !
    Tôi là cư dân của thế hệ 8x cho nên với nỗi đau của chiến tranh tôi ko thể cảm nhận đc ! Chỉ có 1 suy nghĩ là cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của dân tộc.Tôi cố gắng tham gia nhiều hơn nữa những hoạt động xã hội ,từ thiện.Chỉ mong giúp mọi ng được hạnh phúc hơn ..
    Và với tôi quá khứ đã đi qua,tương lai mới là hiện tại .Nếu cứ mãi nhìn về quá khứ chúng ta ko thể bước tiếp đc mà chúng ta chỉ chìm đắm trong nỗi đau trg sự ích kỷ hẹp hòi.
    Các anh chị và các bạn thân mến .Chúng ta là những ng Việt Nam có tấm lòng nhân hậu và bao dung, chúng ta chia sẻ nỗi đau và cùng chung hạnh phúc.
    Tất cả mọi ng sinh sống trên trái đất này đều mong 1 thế giới hoà bình và hạnh phúc.Có những cá nhân mang theo mình nhưng toan tính hẹp hòi và ích kỷ sẽ bị loại ra khỏi cộng đồng.Bạn muốn là ai trg số họ ?
    Tôi sãn sàng chia sẻ hạnh phúc của mình cho nhiều ng và cũng sẵn sàng nhận lấy bất hạnh về mình nếu điều đó làm bạn hạnh phúc hơn .
    Qua_nhỏ
    Gửi lúc 11:11, 27/09/05
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hi hi., ha ha, hì hì Em buồn cười quá các bác ạ. Càng đọc bài viết này em lại càng buồn cười quá cơ. Buồn cười đến nỗi... thôi không nói ra đâu, ngại chết đi được .
    Hay, công nhận pác nói hay, nói cứ như đúng rồi ý nhỉ..... Chít quên, nhầm em xin đính chính lại ạ bác nói hay đùa. Pác có sinh ra vào thời chiến tranh đâu mà pác hiểu được cơ chứ. Bác đừng tưởng mấy cái cảm nhận Pác có được qua những lời kể, qua những tư liệu đã là to nhé. Nó không quá 1/1000 những gì mà dân tộc ta đã phải chịu đựng đâu. Cảm thông à, chia sẻ à??? Chẳng nhẽ cứ để nó xảy ra rồi mới cảm thông à, chia sẻ à. Quá muộn rồi đấy Pác ạ. Mà Bác có chia sẻ thì Pác đã làm được gì cho những người gọi là nạn nhân đây. Những gì họ phải chịu đựng..... Pác có phải là họ đâu mà Pác biết.... , hạnh phúc hơn của họ thì vẫn là bất hạnh của người bình thường thôi. Bản thân em thì em không nhân hậu bao dung được như Pác nói, em chỉ nhân hậu với từng hoàn cành, từng số phần, từng ....lúc thôi Pác ạ. Vậy nên em có thể nói em đã vui sướng vô cùng trước thảm hoạ 11/9, em từng coi Binlađen là thần tượng số một của mình , em cũng đồng tình với anh phamson05 sao cơn bão vào cái ngày trung thu ấy sao không đổ bộ vào Mỹ thì hay biết mấy. Dù sao thì đó cũng là suy nghĩ trong của em, em dám nói ra, đã làm sao là, Pác cấm làm sao được, mà Pác cũng không dạy dỗ em được đâu em nổi tiếng là bướng bỉnh mà Em cũng là cư dân 8x, em dám nghĩ và cũng dám làm, dám nói. Vậy đấy! Chính vì vậy nên em buồn cười vô cùng trước cái "bao dung, nhân hậu " của Pác, thì cứ cho em là người ích kỷ hẹp hòi như Pác nói đi, "nâu pờ rô pờ lầm". Em thì cứ phải nhìn vào quá khứ xem chúng ta đã như thế nào và chúng ta cần phải làm gì? Không có ngày hôm qua thì làm sao có ngày mai đây??????????????????
    Còn một chuyện nữa, nói thật là Pác còn làm em buồn cười hơn cơ. Cứ nhắc đến lại thấy buồn cười( Các Pác thông cảm nhé, em hay buồn cười như cái nick của em vậy. Hi hi, Ha Ha, Khà Khà , cho em cười nốt cái ). Em cũng đã từng ******** nguyện, từng làm một số chuyện nữa.... nhưng em chưa gặp ai dám nói liều như Pác cả " Tôi sãn sàng chia sẻ hạnh phúc của mình cho nhiều ng và cũng sẵn sàng nhận lấy bất hạnh về mình nếu điều đó làm bạn hạnh phúc hơn" Vậy Pác có hạnh phúc gì Pác chia sẻ bớt cho iem với, iem thì cảm thấy mình bất hạnh quá trời nè, hu hu... bất công quá ta... iEm đang cần một số tiền để trang trải cho cuộc sống, Pác giúp iem nhe''. Bác là người bao dung nhân hậu mừ. iEm biết vài iem nhỏ, khi mùa lũ lên là lại không có nhà để ở, hay những lúc đấy Pác chịu khó ra sông Hồng ở, nhường chỗ Pác vẫn thường nằm ngủ qua đêm cho các em được không??? Chắc chắn rằng với tấm lòng nhân hậu bao dung của Pác các em cứ gọi là sẽ đỡ bất hạnh hơn nhiều. Cái này cứ gọi là thật 100%, cứ gọi là đúng rồi Pác ạ.
    Thôi chết, lại đến lúc em lên cơn buồn cười wá ta rùi , không thể viết. à wên đánh được nữa. Có Bác nào giúp em không
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    buoncuoiwata : Thành viên từ 01:29, 29/09/05
    Một cái nick mới Reg , ai thế sao những chuyện nhạy cảm ko dùng nick thật mà post có phải lời nói có trọng lượng hơn ko ?
    Lịch sử có nhiều thời khắc , nếu đứng ở phương diện phán xét thì nên biết mình là ai , mình đang phán xét cái gì . Người với người ... nhưng ko ai được chọn nơi mình sinh ra ... cuộc chiến VN ko phải tất cả dân Mỹ ủng hộ , cuộc chiến Afganistan tuy được coi là báo thù vụ 11-9 nhưng cũng đâu phải toàn thể dân Mỹ ủng hộ . Những khẩu hiệu ngừng ném bomb được chăng đầy ngoài LNG đấy thôi ...
    Thôi , Những bài viết tranh luận kiểu thế này sắp sửa lạc đề rồi đấy , thiết nghĩ mod nên dọn dẹp lại những bài ko cần thiết đi , những bài tranh luận thế này rồi sẽ chẳng đi đến đâu đâu , bên LSVH những bài kiểu này nhiều quá rồi
  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì một ý nhỏ trong bài viết của mình trong topic này và một số bài trong "Nhật ký Đặng Thủy Trâm..." mà gây nên những tranh luận không cần thiết trong box Tháng 5 (Box của những người tình nguyện tham gia hoạt động xã hội), tôi thật sự thấy tiếc. Nhân đây, tôi xin lỗi tất cả các bạn - những tình nguyện viên nhiệt tình của CLBT5. Mong các bạn hãy tập trung vào các hoạt động xã hội như mong muốn của mỗi người khi tham gia box này.
    ---------------
    Nhật ký hôm nay:
    Nhận được sms của N.Giang báo chủ nhật tới họp CLB. Tiếc quá, đúng hôm đấy đã hẹn bạn gái đi mua sắm mất rồi. Và có lẽ phải tạm thời chia tay CLBT5 thôi. Còn gần 1 tháng nữa là cưới rồi, bao nhiêu chuyện phải lo mà chưa chuẩn bị được gì cả. Mà chẳng biết sau khi lấy vợ rồi có còn thời gian và nhiệt tình như bây giờ không. Hy vọng sự nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm nay.
    Hẹn gặp lại CLBT5 sau 6 tuần nữa.
    Ps: Nhưng bao giờ tổ chức triển lãm tranh thì báo tôi nhé.
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 29/09/2005
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 29/09/2005
  4. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Buoncườiwata .bạn cảm thấy đọc bài viết của mình buồn cười lắm à.cười lớn lên bạn nhé .bạn là bạn ,bạn có phải là mình đâu mà làm được những điều mình nói.
    topic lập ra để mọi ng cùng chia sẻ ,đặc biệt lại là o trg CLBt5 .Đây ko phải là nơi để chế diễu để chê cười.có chăng chỉ là góp ý cho nhau cùng tiến.
  5. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là tốt ! Chưa bao giờ tớ nghĩ được như bạn cả. Bất kì điều gì tớ làm đều là vì tớ hết hihi.. Tớ tôn thờ sự công bằng và cái gọi là ?o to give and to get?. Ban đầu làm vì ?o tôi muốn cái này, tôi sẽ làm những cái này và ông trời hãy cho tôi cái tôi muốn?. Một thời gian sau thì làm vì ?oÔng trời & T5 cho tôi nhiều hơn cái tôi xứng đáng được hưởng, cho nên tôi sẽ cố gắng cho đi một số cái ?o. Thời gian sau nữa thì là ?o Tôi đã nhận của T5 quá nhiều nên tôi sẽ phải cố gắng làm gì đó để trả lại cho T5 và để ra đi thanh thản ?o.Đến giờ thì là ?o Tôi không thể để T5 mất đi những điều tôi trân trọng nhất? - gần như là 1 sự tri ân . Hờ hờ hờ? một kẻ theo chủ nghĩa cá nhân một cách trọn vẹn, một kẻ ích kỉ. Ngồi nghĩ mãi không ra sao mình chẳng có được tấm lòng như người khác. Bó tay?
  6. Nhoc_Stupid_Lazy

    Nhoc_Stupid_Lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay cuộc họp mang tính chất giao lưu gặp gỡ nhiều hơn. Các thành viên cũ còn mấy người, các thành viên mới thì mới quá. Không có một ai trong BĐH. Cố chủ tịch cũng không. Một cuộc họp không nghiêm túc lém ( hay do một người như mình đề ra họp nên nó thế nhỉ ? hehe ).
    Cứ bảo mình rằng không nên hoài niệm, đừng nên trông chờ, nhưng nếu không có cái hoài niệm này thì mình đã ?o cao chạy xa bay? rồi chứ còn đâu mà nói tràng giang đại hải thế này. Nhưng có cố gắng cũng không thể được như xưa. Hi vọng rằng thời gian sẽ?
    Bao giờ mới có thể trả những món nợ tình cảm đã nhận từ T5 để được đi ?o ngao du sơn thuỷ? đây???
    Một kẻ nói hay, làm dở. Stupid & Lazy.
    Quán Lẩu Vịt Thành Công nó đóng cửa khi nào mà mình không bít. Hic hic? yến tiệc cung đình?
    Đêm là lúc hay crazy nhất. Bài tập cả đống mà ngồi lan man thế này?. Sống thật là khổ. Lớn lên thật là khổ. Bao giờ mới được ?o trở lại thiên đường? đây? Chúa ơi!
    P/S :Hehehee? mọi người ơi phải làm sao gặp được anh Robinsơn để dòm lại anh ý một cái, chắc chắn là có thay đổi, thay đổi nhìu nhìu? Lưới tình ***g lộng, tuy thưa nhưng anh Sơn đã ?ođược mắc? vào rùi.
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Còn 1 đống ảnh Trung Thu chả có lúc nào mà lọc ra rồi post lên cả .
    Sa thương mến, cái điện thoại của anh đã ra đi theo mây khói rồi Sa ạ, hê hê, thế là Sa hết cách gọi anh kéo đi ăn cà rem rồi
    Ờ, chả biết làm sao, cái dự án của anh nó ngập đầu ngập cổ, ngoài thời gian làm việc ra chẳng còn mấy lúc thảnh thơi . Anh bắt đầu cảm nhận được cuộc sống của anh Giang rồi đấy .
    Là lá la
  8. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em mới rước về một "em" mobile giống của anh đấy. Nghe anh Ngu nói mà em thấy cưng em mobile của mình quá...
    Mà anh đừng có nói thế, em chẳng bao giờ đòi nợ ai cả . (^_^) Có mỗi một lão già em đòi nợ không được nên xoá nợ luôn. Nhưng em chuẩn bị một "chiến dịch " cho nên những ai đã hứa mời em cái gì thì ... chuẩn bị đi là vừa. Không thì các anh zai có người iu hết cả, lúc đó đòi cũng không trả nữa.
    Em không tin. Anh làm sao giống anh Giang được. Có gì thì... anh dẫn đến giới thiệu cho mọi người bít thì em mới tin
  9. SilverRoseAndCrystalTears

    SilverRoseAndCrystalTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chợt nhận ra mình đang dần mất đi những người bạn thân nhất. Những người bạn đã ở bên mình gần chục năm trời,hiểu tất cả những gì người khác không hiểu, cả tốt lẫn xấu. Khi 2 người yêu nhau họ bảo rằng ?o Yêu không phải là bình yên bên nhau mà là ở bên nhau để thấy bình yên?. Khi tình yêu ấy mất đi, người ta sẽ nghĩ rằng đó không phải là người dành cho mình và lao vào một cuộc phiêu lưu mới. Nhưng khi những người bạn không còn bình yên ở bên nhau, không còn thấy vui vẻ, không còn được chia sẻ, không muốn gặp nhau nữa thì có thể dễ dàng tìm được một người bạn khác không ?
    Chẳng có cãi vã, chẳng có xung đột, chẳng có mâu thuẫn?
    Hoặc thời gian sẽ hàn gắn những vết nứt, hoặc sẽ thổi trôi đi tất cả. Bây giờ có ai sống mà dựa vào người khác đâu.
  10. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Có phải mất nhiều quá để rồi thấy mình lẻ loi và đơn độc ,mất mát nhiều đâm ra thu mình lại .Sống thế nào cho ý nghĩa ?

Chia sẻ trang này