1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimsehoguom

    chimsehoguom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi buồn đi tìm chốn nao bình yên
    Tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương
    Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi
    Nụ hồng xưa qua bao nắng mưa
    Ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân
    Ngày em mơ mộng tôi là lá phai cuối đông
    Ngày em yêu đời tôi chợt ngu ngơ làm thơ
    Lời tình riêng sao chưa lên tiếng
    Vẫn nhớ mãi mắt ai đầm ấm
    Giờ trầm ngâm những nỗi xót xa trong lòng
    Vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy
    Giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ cay
    Nhiều khi tôi buồn đi tìm chốn nao bình yên
    Tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương
    Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi
    Nụ hồng xưa qua bao nắng mưa
    Ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân
    Ngày em mơ mộng tôi là lá phai cuối đông
    Ngày em yêu đời tôi chợt ngu ngơ làm thơ
    Cuộc tình riêng bao năm lưu luyến
    Vẫn nhớ mãi mắt ai đầm ấm
    Giờ trầm ngâm những nỗi xót xa trong lòng
    Vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy
    Giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ cay
    Phố khuya bước âm thầm còn lại tôi một bóng
  2. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Waiting good news from the NUS .
    God bless me
  3. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi .
  4. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!
  5. babysunshine

    babysunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tết bận rộn bận rộn bận rộn quá.Hope là năm mới nhiều niềm vui mới .
    To Lê:gluck.
  6. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tết ,người ở đâu đông như kiến, đến mệt .
    @ bbss : thanks
  7. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đêm cuối cùng của 1 năm ,
    click vừa vào trang số 18 của topic này lại đúng ngay cái trang mà lần đầu tiên tham gia cùng mọi nguời
    gặp bài của anh Basten-
    nhớ !
    buổi tối hôm đấy mưa to thế chứ
    nghĩ lại chả hiểu sao cứ có đủ mặt 3 anh em : Nam tứoc, Basten + mình là trời nó âm u như muốn đổ mưa - và nó dổ mưa thật
    đọc Đo re mon có đoạn " chỉ số mưa của mỗi nguời" , nguời nào có "chỉ số mưa" cao đi cùng nhau thì trời dễ mưa
    chắc đúng thật
    đọc đến bài của công chúa pha lê < ngày đấy vẫn gọi thế chứ ko gọi Sa như bây giờ- hồi ấy toàn gọi nhau = nick> --------^^
    viết " ..............từ ngày tham gia Tháng Năm cuộc sống thay đổi nhiều....................." đúng thế thật ^^
    bắt gặp bài viết của anh Dũng : thơ ạ! thảo nào có lần ngồi với box thi ca mà chả thấy anh nao núng gì cả- hôm đấy anh đọc 1 bài của olga-becgon nhỉ ^^
    khoái con số 18 rồi
    hì!
    Được ong_gia_va_bien_ca sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 28/01/2006
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cậu đúng là ông già lẩn thẩn, nghĩ toàn những điều gì đâu, cũng có vẻ triết lý suy tưởng lắm nhưng giọng văn lại trẻ con một cách kì cục. Đúng là ngược lại với tớ, đôi lúc viết người ta cứ tưởng suy nghĩ gì ghê gớm lắm nhưng thực ra lại rất giản đơn. Nói chung là? triết lý vừa vừa thôi, mới 20 tuổi ý mà.
    Cái câu ?o Gió vẫn thổi tan niềm bình yên, hạnh phúc dù gió sinh ra từ chân trời thánh thiện?, câu văn nghe hay hay. Nhưng dưới góc độ khoa học thì nó cực kì mâu thuẫn luôn. Gió là thực thể, tuy vô hình nhưng người ta có thể nhận bít nó thông qua các giác quan. Còn niềm bình yên và hạnh phúc thì là phi vật thể, vừa vô hình vừa khó có thể nhận bít được. Thế nên cái thực thể-vô hình không thể tác động hoặc làm ảnh hưởng gì đến cái phi vật thể- vô hình được. Hờ hờ hờ?
    ( Xong màn khai bút ).
    Uhm ?hm? ông già ạ, nếu cậu nuối tiếc cái ngày xưa ấy thế thì tớ cho phép cậu được gọi tớ là ? Công chúa pha lê đấy. Hay là tớ cho CCPL tái xuất giang hồ nhé. Tội ghê, CCPL đang ở đảo Jeju bên xứ Hàn, chẳng bít nó đang vào mùa hè rực rỡ cả cánh đồng hoa vàng hay đang chiếu cảnh tuyết rơi trắng xoá kiểu ?o Bản tình ca mùa đông?. Thôi, vì cậu nhắc lại cho nên tớ? cho nó về Việt Nam.
    Nhắc đến bài của anh Hoài ?" Basten -> chúc mừng chẳng thấy chúc lại j cả.
    Bài của anh Dũng -> chắc chừng khi em 60 tuổi, em mới có hứng ngồi ngâm cứu Kinh Dịch, Khổng Tử để nói chuyện với anh. Hihihi? em nhớ mỗi cái ?o sắc sắc không không ?o mí lị ?o lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến hoá vô cùng vô tận??
  9. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Hừm, cô Sa này cứ làm anh thẹn. Anh đâu đủ trình để nghiên cứu cái gì? Vẫn Đông Tây y kết hợp thôi, nhố nhăng kết hợp với nghiêm túc
    Hôm nay đi làm mới chui vào mạng, chúc cả nhà một năm đoàn kết gắn bó, có thêm nhiều hoạt động hữu ích cho các em nhỏ nhé
  10. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    New Pictures của Cánh cụt đáng iu bên trời Nga
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trông em lại khoẻ mạnh zui tươi rùi

Chia sẻ trang này