1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hic hic em phản đối ạ rõ ràng là em và Făng công chúa phải toát mồ hôi mới trồng được 4 cái cây với công sức của " hai chúng mình " thế mà bác R lại dám cướp công của 2 đứa em à?
    Mới lại nếu hôm đó bọn em có nhờ vả thêm một tẹo công nào khác công sức của "hai chúng mình" thì em cũng chả nhờ bác đâu nhé. Hôm đó bác có giúp thì giúp tên ninza chứ có giúp gì bọn em đâu. May mà hôm đó kiếm được "chú em hờ" ở BTXH I chứ ko thì chắc 2 "bà chị" cũng chả năng xuất được như thế (Đấy là em khiêm tốn thế thôi chứ thật ra thì...mọi người tự biết mà).
  2. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi Làng Canh ko đông lắm nhưng thật là vui. Chắc là bọn trẻ vừa ăn khoai ngứa hay sao ý nên nghịch kinh khủng. Hic về đến nhà người ngợm đau ê ẩm lần sau đến nhất định mình sẽ cho chúng nó biết tay.
  3. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi Làng Canh ko đông lắm nhưng thật là vui. Chắc là bọn trẻ vừa ăn khoai ngứa hay sao ý nên nghịch kinh khủng. Hic về đến nhà người ngợm đau ê ẩm lần sau đến nhất định mình sẽ cho chúng nó biết tay.
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hic,đợi mãi vẫn chưa thấy anh Q quẳng ảnh hôm xuống BT1 qua,vì lúc chụp đã có ý định sẽ làm 1 album ảnh nói luôn...
    2h kém,xe...ko ôm "của mình" đến(,chị Tú ơi đừng bực em đấy nhé!,tại em ko có xe đó mà!),phóng lên Cung gần 2h...trời lúc nắng lúc xầm xì,nhưng xầm xì nhìu hơn,mình lầm rầm "thỉnh" ông trời đừng mưa...2h hơn...mọi người lụctục kéo đến...Có một đám cưới ghé qua,,mình nhảy hẳn ra để nghía xem cô dâu thế nào......cái váy cưới màu trắng dài quét đất...hơ,mai sau mình mặc áo cưới màu xanh kia...gần 2 rưỡi,mình và anh Q "bỏ" mọi người lại rồi phóng qua nhà chị Yến để chở cây...Anh Q phóng vù vù...mình vẫn nhớ được đường vào nhà chị Y,chị yêu quý ra mở cổng ho khụ khụ và gầy...1 lúc,chồng phóngvào,bảo đợi mãi ở ngoài đường,mình cười hì hì...thế là tạm biệt chị yêu quý mấy anh em phóng đi lấy cây....Uý trời ơi,2 sọt to đùng,mình định tiếp cận nhưng đã phải tránh xa vì có quá nhiều...sâu róm...thế là hì hục mãi,chằng mấy lần dây mới cột được 2 sọt cây ngất ngưởng lên xe,anh Q chở 1 sọt,1 anh nữa là em vợ của chồng chở 1 sọt...thế là 2 xe cây ngất ngưởng phóng đi...ra ngoài đường lớn để gọi taxi...Xe chạy ầm ầm mà chẳng ngoắc được cái xe nào...anh Q chạy đi chạy lại gọi điện kêu xe tới cũng ko có,4 người vẫn đứng chơ,và sốt ruột nữa,vì biết mọi người bên BT chắc sẽ mong...Chỉ đuợc an ủi 1 điều là trời dần nắng lên...
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hic,đợi mãi vẫn chưa thấy anh Q quẳng ảnh hôm xuống BT1 qua,vì lúc chụp đã có ý định sẽ làm 1 album ảnh nói luôn...
    2h kém,xe...ko ôm "của mình" đến(,chị Tú ơi đừng bực em đấy nhé!,tại em ko có xe đó mà!),phóng lên Cung gần 2h...trời lúc nắng lúc xầm xì,nhưng xầm xì nhìu hơn,mình lầm rầm "thỉnh" ông trời đừng mưa...2h hơn...mọi người lụctục kéo đến...Có một đám cưới ghé qua,,mình nhảy hẳn ra để nghía xem cô dâu thế nào......cái váy cưới màu trắng dài quét đất...hơ,mai sau mình mặc áo cưới màu xanh kia...gần 2 rưỡi,mình và anh Q "bỏ" mọi người lại rồi phóng qua nhà chị Yến để chở cây...Anh Q phóng vù vù...mình vẫn nhớ được đường vào nhà chị Y,chị yêu quý ra mở cổng ho khụ khụ và gầy...1 lúc,chồng phóngvào,bảo đợi mãi ở ngoài đường,mình cười hì hì...thế là tạm biệt chị yêu quý mấy anh em phóng đi lấy cây....Uý trời ơi,2 sọt to đùng,mình định tiếp cận nhưng đã phải tránh xa vì có quá nhiều...sâu róm...thế là hì hục mãi,chằng mấy lần dây mới cột được 2 sọt cây ngất ngưởng lên xe,anh Q chở 1 sọt,1 anh nữa là em vợ của chồng chở 1 sọt...thế là 2 xe cây ngất ngưởng phóng đi...ra ngoài đường lớn để gọi taxi...Xe chạy ầm ầm mà chẳng ngoắc được cái xe nào...anh Q chạy đi chạy lại gọi điện kêu xe tới cũng ko có,4 người vẫn đứng chơ,và sốt ruột nữa,vì biết mọi người bên BT chắc sẽ mong...Chỉ đuợc an ủi 1 điều là trời dần nắng lên...
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
  6. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    17h5' ra khỏi nhà trời âm u quá. Hi vọng trời đừng mưa.
    17h10' trời mưa to. Đã bảo đừng có mưa mà. Thôi trú tạm vào bên đường vậy. 18h10' ngớt mưa rồi qua nhà Făng công chúa coi.
    17h20' tới nhà nhỏ "Vui ơiiiiiiiiiiii" nhưng ướt hết rồi thôi chẳng đi nữa đành đi về vậy. Hẹn các nhóc tuần sau vậy nhé.
  7. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    17h5' ra khỏi nhà trời âm u quá. Hi vọng trời đừng mưa.
    17h10' trời mưa to. Đã bảo đừng có mưa mà. Thôi trú tạm vào bên đường vậy. 18h10' ngớt mưa rồi qua nhà Făng công chúa coi.
    17h20' tới nhà nhỏ "Vui ơiiiiiiiiiiii" nhưng ướt hết rồi thôi chẳng đi nữa đành đi về vậy. Hẹn các nhóc tuần sau vậy nhé.
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    5h ơ trời mưa thật à , lại còn mưa to nữa
    5h20 vẫn mưa à , thôi nghỉ , tranh thủ đến nhà chú ninja
    6h40 gọi chả thấy ai thôi biến đi chỗ khác chơi đã
    7h30 gặp cái mẹt candies trên mạng, kéo đi luôn
    8h : cháu ơi ninja nó chưa lên
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    5h ơ trời mưa thật à , lại còn mưa to nữa
    5h20 vẫn mưa à , thôi nghỉ , tranh thủ đến nhà chú ninja
    6h40 gọi chả thấy ai thôi biến đi chỗ khác chơi đã
    7h30 gặp cái mẹt candies trên mạng, kéo đi luôn
    8h : cháu ơi ninja nó chưa lên
  10. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hehe , tường thuật trực tiếp buổi sinh nhật của ninja_in_mask
    Ối trời ơi, có tưởng tượng được không thân nam nhi như ta đây mà phải đi chợ mua đồ ăn , hic , đang loay hoay mua mua bán bán thì gặp 2 con vịt ( hehe , nhầm , hai cô vợ ) HML và Candy fY ngượng chín mặt phải xin phép chuồn về trước , để các cô nương đợi đồng chí Rồ. Tình hình là rất tình hình , chẳng hiểu đồng chí Rồbinson làm gì mà để 2 người đẹp Ngọc và Nhung chờ dài cổ , đành phải tự mò mẫm tìm nhà của anh ninja , hic , mà nào có dễ tìm gì cho cam . May mà cuối cùng cũng hạ cánh đúng chỗ ? , đang buôn dưa lê vui thì tội đồ Ro đến , mặt mũi cau có xấu xí , hheee . lão bảo đang tức cái gì đó . Hrm ,tức gì thì tức chứ , sao lại từ chối không chơi đàn ? lão này được khen nhiều quá hoá kiêu rùi .
    ?.. (đoạn nói chuyện này vô cùng hấp dẫn và kì bí , chủ yếu là liên quan đến các hoạt động và thành viên của tháng Năm nên xin được miễn post lên đây ?" hic , thế đấy , sinh nhật mình mà cứ như là đi họp ấy , huhu) ?..
    Chán nhất là em Ngọc , cứ hỏi giờ liên tục và đòi về hehe? thế là ninja bảo ?o nhà anh không có đồng hồ ?o ?o thế máy tính có đồng hồ không ? ?o ?o không em ạ , anh không cài ?o , hic , khổ thân em bé bị lừa đến lúc gần muộn giờ mới tá hỏa tam tinh ( em ơi , hì hì , đừng giận anh iu tội nghiệp ) . À nhân đây ninja xin thông báo với các bác nam nhi ở CLB , rằng hai tiểu thư HML và Candy đã chính thức trở thành người iu của ninja , hehe , lần này thì cả nội bộ lẫn ngoại bộ ( như đồng chí Phù Chẩn chẳng hạn ) tha hồ mà ghen tị nhá .
    P/S : Candies ,emkêu gọi đồng bào tẩy chay chú Rô đi , cái tội ki bo không thèm giúp đỡ đồng đội ấy

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !

Chia sẻ trang này