1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Gừng càng già càng cay, mình càng già càng khó tính thì phải?
    Chẳng hiểu tại bọn trẻ không còn nghe lời mình như trước làm mình tự ái hay mình hay tại mình ngấm mưa nên bị ẩm IC nữa. Chỉ biết lúc đó không được "hạ hoả" thì không thể bắt đầu chương trình nên... còn ai tốt hơn là mấy người đứng gần mình lúc đó: Anh Sơn, anh Nam, anh Hoài, Giang, Hồng Anh...hic..hic..
    Anh Sơn và anh Nam đã quen với cái tính " " của mình nên chắc không có vấn đề gì nhưng chắc những người khác chắc là không thể tưởng tượng được...hic..
    Xin lỗi các bác nhiều. Các bác thông cảm cho em nhé em đang cố gắng học cách "Ổn định thân nhiệt" đây nhưng mà mãi vẫn chưa được, chứ cứ cái tình hình làm "động vật biến nhiệt" thế này" không khéo có ngày các bác lại đưa em sang Trâu Quỳ thì khổ thân em lắm .
    Dù chương trình hôm qua chỉ kéo dài hơn 15'' nhưng em thấy cũng vui đấy chứ, các bác nhỉ?
  2. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng tưởng lâu ngày em ko lên mạng là anh thích nói gì thì nói nhé. May mà bị em bắt quả tang không thì lại chối leo lẻo đấy.
  3. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nhung ah, anh lúc ấy anh cũng gần như mất kiên nhẫn, nhưng chúng ta biết bọn trẻ con lâu rồi, biết có bọn nhóc đó có thể như thế nào và mục đích của chúng ta là gì mà em. Chúng ta đều cảm thấy rất vui khi bọn trẻ con lại nhớ đến SN của mình (có đứa nhắc anh "đến tháng 8 là SN em"), còn anh thì rất vui khi lại thấy em hay anh Nam, anh Sơn cùng tổ chức SN cho các em. Đấy là một buổi tối vui và ý nghĩa.
    Việc của chúng ta là làm nó hợp lý hơn để khỏi thử thách tính hiếu động của bọn trẻ và lòng kiên nhẫn của các anh chị
  4. TieuTuCaiBang

    TieuTuCaiBang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tự dưng xem TV thấy bài tự nguyện. Ngày trước bạn Hiền hát bài này truyền cảm lắm. Chả biết dạo này ban ý thế nào. Có còn cùng anh em giương cao ngọn cờ nữa không
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Marco Van Basten ?" vũ công trên sân cỏ​
    [​IMG]
    Luôn chơi bóng như một diễn viên ba lê, tên tuổi của Van Basten đã trở thành huyền thoại không chỉ với bóng đá Hà Lan mà cả bóng đá thế giới. Nhưng, cầu thủ được coi là tài hoa bậc nhất của bóng đá Hà Lan những năm 80 đã phải sớm từ giã sự nghiệp thi đấu vì một chấn thương quái ác. Tại World Cup sắp tới ở Đức, Van Basten sẽ tham dự với tư cách HLV trưởng của ĐTQG Hà Lan.
    Marco van Basten được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ mình không phải bởi ông ghi được nhiều bàn thắng cũng không phải bởi Basten có nhiều bàn thắng đặc biệt nổi bật.
    Điều khiến Basten trở thành tiền đạo đáng sợ nhất đơn giản chỉ vì ông là cầu thủ có khả năng hiếm có trong việc chớp thời cơ. Dường như áp lực thi đấu không có tác động gì đến cầu thủ này. Nó chỉ càng làm cho ông bộc lộ được hết tài năng của mình.

    Tuy nhiên, Van Basten chính là cầu thủ ghi được một trong những bàn thắng đẹp nhất mọi thời đại trong một trận đấu cho đội tuyển Hà Lan. Hơn thế bàn thắng ấy đã đem lại vinh quang về cho xứ sở hoa Tuylip sau bao ngày mong mỏi. Đó là thước đo chính xác nhất tài năng của tiền đạo này.
    [​IMG]
    (Basten trong màu áo AC Milan)​
    Muốn hiểu hết ý nghĩa bàn thắng của Basten trong trận chung kết giải vô địch Châu Âu năm 1988 mà chúng ta vừa nhắc tới, chúng ta phải quay lại với đội hình đội tuyển Hà Lan những năm 1970 ?" bậc thầy của thứ bóng đá tổng hợp. Đội Hà Lan khi ấy được dẫn dắt bởi Johan Cruyff đã làm say đắm bất cứ ai theo dõi họ thi đấu. Bóng đá khi đó không còn là một môn thể thao mà đã trở thành nghệ thuật. Họ là đội tuyển xuất sắc nhất thế giới dù không giành được bất cứ danh hiệu nào. Và mặc dù thất bại trong cả hai trận chung kết World Cup nhưng những người Hà Lan đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình.

    Sau thời Cruyff, đội tuyển Hà Lan rơi vào khủng hoảng, thậm chí họ còn không vượt qua được vòng loại World Cup năm 1982 và 1986. Vì thế khi cầu thủ 23 tuổi van Basten và thế hệ cầu thủ trẻ của Hà Lan bao gồm cả Rudd Gullit và Frank Rijkaard tham dự Euro 1988, các cổ động viên Hà Lan không còn mấy tin tưởng vào đội tuyển.
    Tuy nhiên, trong Euro năm đó, Basten đã chứng tỏ được tài năng của mình. Mặc dù chỉ là tiền đạo dự bị thứ hai trong đội hình nhưng Basten đã ghi 5 bàn thắng và trở về quê hương như một người hùng.

    Đầu tiên ông lập hat-trick trong trận Hà Lan gặp Anh. Sau đó ông ghi bàn vào những phút cuối cùng giúp Hà Lan loại đội chủ nhà Tây Đức trong trận bán kết.

    Khi đội tuyển Hà Lan chờ đón trận chung kết gặp Liên Xô trên sân vận động Olympic ở thành phố Munich, các cổ động viên Hà Lan tràn trề hi vọng đội nhà giành chức vô địch. Đó là áp lực rất lớn đối với các cầu thủ. Nhưng không ai nói điều đó với Basten.
    Trong trận chung kết, Hà Lan dẫn trước 1-0. Nhận bóng từ Gullit từ một góc rất hẹp, Van Basten dẫn bóng và bất ngờ tung một cú lốp đưa bóng vào khung thành của đội Liên Xô. Đó là một bàn thắng kinh điển và đã đảm bảo cho đội tuyển Hà Lan chiến thắng đầu tiên và duy nhất trên đấu trường quốc tế trong vòng nhiều năm.
    [​IMG]
    Basten với bàn thắng quyết định trong trận chung kết EURO năm 88​
    Được Basten sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 08/04/2006
  6. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ức chế thế là đủ rồi. Không cần ức chế thêm để chứng tỏ cái gì nữa Cái gì cũng có giới hạn
    Không có thì bất bình thường.Vài lần thì có thể làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng và tốt hơn. Nhưng thường xuyên như thế này , bắt đầu phản tác dụng rồi.Nên xem lại đi.
    Bây giờ thì 2 ngày hoặc 3 ngày có thể là dài. Đến 1 lúc nào đấy, đừng nói là 2 ngày chứ 2 tuần cũng chả có nghĩa lí gì.
    I''ve just received a message.Something makes me feel better.
    These days are a little difficult for me ,in some ways.I don''t know
  7. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Nên hiểu thế nào đây ? Những suy tư.
    Nhớ và ....mà chẳng nói đc thấy sống khổ quá.
  8. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái ngày như ****
  9. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vừa nằm 1 tí lại dậy , mấy hôm nay khó ngủ thế .
    A Thắng online buzz em 1 cái , anh em làm ván cờ
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    anh không xem bóng đá nên giờ mới dậy. ván cờ chuyển sang ngày mai nha

Chia sẻ trang này