1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    1 tin nhắn = nhiều suy tư về mình về người .Nếu có 1 ngày nào đấy người vẫn còn nhớ thì hãy luôn tin rằng ta chẳng bao gờ quên.
    " Vô Tình anh lại đc gặp em trong giấc mơ "
  2. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    First of May
    When I was small, and Christmas trees were tall,
    we used to love while others used to play.
    Don''t ask me why, but time has passed us by,
    some one else moved in from far away.
    (chorus)
    Now we are tall, and Christmas trees are small,
    and you don''t ask the time of day.
    But you and I, our love will never die,
    but guess we''ll cry come first of May.
    The apple tree that grew for you and me,
    I watched the apples falling one by one.
    And I recall the moment of them all,
    the day I kissed your cheek and you were mine.
    (chorus...)
    When I was small, and Christmas trees were tall,
    do do do do do do do do do...
    Don''t ask me why, but time has passed us by,
    some one else moved in from far away.
    Nghe bài hát: http://www.nghenhac.info/country_pm.asp?iFile=29402&iType=26
    [​IMG]
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    vậy là kế hoạch 30/4 đi dự sinh nhật cùng các anh chị dưới làng bị fá sản....một ngày đen đủi.....đầy bùn tủi....chiều vẫn đi làm mãi đến 6h30 về đến nhà.....rồi ....11h đêm....mới được về nhà lần nữa....sao chẳng có lúc nào được sống cho riêng mình nhỉ???Hum nay được nghỉ............chẳng đi được đâu....bùn waaa
  4. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em đuợc vinh dự đi cùn mọi người đi sn cho các em ở làng.Hôm nay muốn đến đó chơi dưng mà ko bít đường(sợ bị lạc lắm:().Có bác nào cho hộ em cái bản đồ chi tiết đến đó được ko a?Em cảm ơn trc ạ!
  5. sleepwalker

    sleepwalker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Để anh chỉ cho (nếu là làng Canh) . Còn làng khác thì ko biết đâu nhé .
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Gái vẫn nhớ đường tới làng Canh hả gái ?
    Lâu lắm mới lại ngồi ở nhà hát lớn nếu k phải vì tối nay là sinh nhật Ninza. Nó vẫn dở hơi như 21 năm trước, cả cái Ngọc HML nữa chứ
    Toàn đứa dở hơi
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Thẳng đường xuống Đại học công nghiệp rẽ trai 3Km tới ngã tư đi thẳng 250m là tới
  8. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thanx all!
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Rời rạc ... đó là cảm nhận được sau buổi sinh nhật thành viên chung.
    Gần 30 con người cười cười nói nói mà ko tạo nên được 1 chút k khí vui vẻ chung cho 1 đám người.
    Nhìn đám đông như thế lại tủi thân cho cuộc họp lúc chiều chỉ vẻn vẹn có 5 người kèm theo 1 lí do vắng mặt.
    Ko chỉ rời rạc, mà còn có thêm cả cảm giác lạc lõng, sự lạc lõng của những thành viên đã ngừng hoạt động khi được 1 nhóm người hay 1 người gọi đến.
    Thế này thì chắc sinh nhật Tháng Năm cũng là sự tái bản.
    Lại phải mựơn tạm câu nói của chồng chị Yến: Tháng Năm mãi mãi cũng chỉ là 1 ổ giao lưu.
  10. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    thế ko có tiết mục diễn văn theo 1 tờ giấy chuẩn bị sẵn rồi mọi nguời vỗ tay hả anh
    30 nguời cơ á?
    hoành tráng có điều 30 chia 5 là.............6.
    số 6 đẹp thật mọi nguời nhỉ
    hổ báo mà uợng iụ thì hơi khó tin
    ốm rồi
    ốm rồi
    hu hu , thời tiết kì quái quá ,ai thuơng em ko đuờng sữa ko cần chỉ cần chocopie

Chia sẻ trang này