1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay CN nên ko có bài nào mới cả, trừ bài này.
    Đĩa Natalie của Ninja nghe hay quá, cuốm luôn thôi
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2

    Tháng Năm bây giờ đổi đời rồi, ăn toàn món ngon, nào là bún bò Nam Bộ này, nào là ngao hấp này, nào là sò nướng này, nào là ốc luộc này, nào là nem chua với miến xào cua này.
    Hát thì vào tận phòng xịn nhá, có máy lạnh mát rượi, bia mở ầm ầm, thực đơn giá toàn dành cho Vip.
    Mà công nhận giờ cũng dai sức thật, cuộc chơi kéo dài từ 7h sáng đến 22h mà vẫn đủ sức theo.
    Nhưng mà, hôm nay vui thật, vui hơn cả năm ngoái, nhưng từ sau nhất định ko làm chủ trì nữa, lại phải gặp chuyện thường ngày ở Tháng Năm mệt lắm
    Quên mất, tổng thiệt hại hôm nay tính sơ sơ cũng hơn 1trệ
  3. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    đề nghị anh Ngu ko "ấy" nhé
    em "ấy" lắm rồi mà anh cứ "ấy" thế thì em "ấy" sao nổi
    mà 22h mới về á? 3 h em đuợc lũ bạn thả ra , biết thế phone sang anh Hoài

    hứa hẹn với cái đĩa của anh Ngu quá cơ
    tự nhiên quý anh thế chứ lị sao ko gửi anh Hoài cầm về cho em
    dạo này T5 ăn chơi đập phá mạnh hơn ngày truớc nhỉ
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    sao không ai tường thuật lại toàn cảnh sinh nhật nhỉ...??? tiếc là em chỉ tham gia được mỗi 1 lát thôi....mọi người rất đông..và vui....nhưng bánh gato mừng sinh nhật BÉ thì hơi nhỏ....hehe...vui nhứt là khi tất cả mọi người nắm tay nhau chạy vòng quanh bàn cùng nhau hát vang "Happy birthday to you":
    Chào mừng sinh nhật Tháng 5....chào mừng sinh nhật đáng yêu....mừng ngày chúng ta là một gia đình...Happy birthday Tháng 5!!!!
    sau đó tất cả cùng thổi nến 4 cây nến lung linh.....(chứ ko fải Ba là cây nến vàng...mẹ là cây nến xanh...con là cây nến hồng...3 ngọn nến lung linh...ha hà há ha ha.....đốt cháy một gia đình....)
    Vui lắm...ấn tượng lắm...tháng 5 ơi!!!
  5. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Dạo này độ hóng hớt của mình quả thật cao . Khớp khởi từ hôm qua đến giờ mong đọc một bài tường thuật chi tiếp và ngó mấy cái ảnh cho đỡ phần tủi thân mà chưa co nhỉ!
  6. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    mọi người đi đến 22h mới về cơ ah?
    Biết anh Ngu bị vỡ kế hoạch như vậy phải cố ở lại cho anh thảm hơn chứ,tiếc thật!
    to ong_gia....:3h mình cũng gọi cho anh Batsten nhưng anh ấy đi về từ bao giờ rồi,gọi cho mọi người nhưng mãi mới có chị H.Anh bắt máy.
    to chị Nhung:chị ơi cất hộ em đôi dép nhé!
    hôm nọ đi mới biết hoá ra clb mình có nhiều người thích manga,ai thích trao đổi về mâng liên lạc với mình nhé:nguyen_tuan2210;mình thích nhất là truyện của mitsuru adachi và tezuka,còn bộ truyện thích nhất là "cậu bé bút chì"(đợi mãi ko thấy tái bản)


  7. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku Tuấn, đi mà xin lỗi chị Nhung đi nhá. Hôm nay thấy chị ấy mách với anh, có vẻ đang còn bực lắm đấy .
  8. bergy4ever

    bergy4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy thật vui, mọi người đều rất tuyệt vời (trừ chú Tuấn đi nhầm dép của anh ). Hình như hôm nọ không có ai chụp ảnh nhỉ
  9. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chị ghét thằng Tuấn rồi ko thèm nói chuyện với nó nữa.
    Công nhận là hôm sinh nhật vui thật đấy lâu rồi ko được cười nhiều như vậy. Lâu rồi không gặp được nhiều thành viên Tháng Năm cả cũ lẫn mới như hôm đó nữa chứ. Nhưng mà Candies vẫn thích nhất là lúc tất cả nắm tay nhau đi quanh cái bánh sinh nhật cùng hát Happy birthday và cùng nhau thổi nến. Chưa bao giờ Candies thấy bài Happy Birthday được hát nhiều lần, hay, và có ý nghĩa đến thế .
  10. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .....
    Trả tớ mau !
    Chiều Chủ Nhật đi off ở nhà chị NA đấy, nhớ mang đĩa mới cả mũ nhá, hehe ...

Chia sẻ trang này