1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 chứ Ninja. Thế này thì cobeo lại có dịp oánh cậu, còn thằng ku Dũng cho cậu lập hat trich đội sổ đấy
    Quên mất, trả Peter Pan đi rồi tớ trả Natalie cho. Trao trả tù binh
    Được Basten sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 09/06/2006
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    vui quá, lâu lắm mới có người khen mình hát hay
  3. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    @caubevuitinh: đồ nhận vơ. Chị Nhung khen bài đó hay chứ có khen giọng anh hát hay đâu. Tự khen mình mà không bít ngượng à?
  4. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một hôm nào đấy khó ngủ chắc hẳn là hôm nay. Chợt nhận ra mình không những ....., ......, mà còn cả vô tâm nữa. Đôi khi để hiểu được chính mình cũng là điều quá khó...... Điện thoại có, nick Ym có.... mà gửi một tin nhắn cũng không đơn giản.Thôi thì đành bâng quơ......... !
  5. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ô,chị Diệp ơi,em cũng đang ngồi không đây,chị ađ nick của em vào nhé:nguyen_tuan2210
    Tối sang nhà thằng cu cùng lớp xài ké net,giờ chả còn việc gì để làm mà cũng chẳng ngủ được,hôm nay quyết tâm đốt diễn đàn luôn!
    Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm!
  6. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chán thật!Mãi mà trời vẫn chưa sáng!
  7. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật,đến trung thu này là mình vào tháng 5 được 1 năm rồi đấy!
    Mình vẫn nhớ lần đầu vào trang topic của clb:"Quái!Topic gì mà dở hơi thế này?Đọc chả thấy thônh tin gì cả!"
    Lần đầu tiên tìm đến clb,đọc thấy 8h30'' tập trung ởVoi Phục rồi xuống làng Canh,hôm đấy đúng 8h30'' mới dậy phóng như bay mà đến vẫn chả thấy ai,ức quá đi 1 vòng quanh các làng SOS,Berla mà chả chỗ nào biết clb t5 lẫn dậy vẽ cả!Thấy chiều hôm đấy có dậy học ở chùa ,cố đi bằng được để gặp thành viên T5,thế là tự dưng trở thành gia sư!
    Ấn tượng nhất là buổi xuống làng Canh làm trung thu với clb,hôm ấy đang làm thì trời mưa to,mất điện,hôm đấy mình nhớ còn được ăn VCVD nữa chứ,vui thật!
    Cái mình thấy thích nhất ở tháng 5 đó là tình cảm giữa mọi người.Đó là sự gắn bó thân thiết mà không dễ gì có thể xây dựng được,mình nghĩ điều đó có được là vì giữa chúng ta có điểm chung mình nghĩ mọi người đều giống như mình,khi xuống làng Canh ,đi dạy học ở Bồ Đề,mình đều cảm thấy rất thoải mái và chắc mọi người cũng vậy.
    Nhưng gần 1 năm trôi qua,mọi sự đã đổi khác hay là chỉ mình mình cảm thấy như vậy?Giờ đây khi lên diễn đàn,mình thấy dầy đặc các lịch đi chơi,đi ăn .Mình có thể cảm nhận được sự thất vọng của thành viên mới như thế nào khi lên 1 diễn đàn mà thấy toàn những thứ như vậy.Chúng ta đã có gõc buôn dưa lê,cf chiều chủ nhật,chúng ta nói về chúng ta,....có cần thiết không khi mỗi khi có 1 ý tưởng mới về ăn chơi chúng ta lại phải lập ra 1 topic riêng như vậy.Mình nghĩ điều đó không hợp lý tí nào.
    Mình rất thích câu của chị Vui:"''THÁNG 5 LÀ NHÀ"và mình nghĩ mọi người đều thích nó như mình.Nhưng chúng ta đã quan niệm về ngôi nhà ấy như thế nào:nó là nhà trọ để khi chúng ta thích thì đến ở,không thích thì đi hay là gia đình để chúng ta cho đi nhiều thứ để bảo vệ.Nó là nơi để chúng ta thể hiện bản thân hay là nơi để chúng ta phải nhường nhịn lẫn nhau?
    Mình nhớ có hôm xuống làng,bé Sa bảo mình:"Ấy chả biết gì về truyền thống tháng 5 cả"Khi ấy mình đã rất tức,nhưng càng về sau,mình càng hiểu vai trò của cái truyền thống ấy như thế nào.Nếu chúng ta không gìn giữ những truyền thống tốt đẹp,chúng t sẽ chẳng đi tiếp được.Nhưng chúng ta lại giữ những truyền thống xấu,chúng ta sẽ đi dật lùi cùng với nó!
    Tôi cảm thấy rất khâm phục chutdammê vì sự kiên trì của bạn ấy và phải chăng rất nhiều người trong chúng ta phải học hỏi điều đó?(Không có nghĩa là mình thích Phật giáo đâu nhé)
    "Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm"
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cay đắng Argen!!!!!!!!​
    Họ không có một thiên tài thực sự yêu trái bóng và chơi như kẻ nhập đồng cả trận như Super Diego, còn lại là những cầu thủ chơi từ đầu trận đến cuối trận với tốc độ và khát khao như nhau. Điều đáng buồn nhất đã níu chân họ không thể bước lên đỉnh cao 20 năm nay là "trái tim anh cho tiểu xảo nửa phần"
    Đáng tiếc!
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mất rồi....cuối cùng thì cái gì đến cũng sẽ phải đến
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hum nay các em bên Bồ Đề đi chơi....
    Mình thì vẫn đi làm...tẻ nhạt quá

Chia sẻ trang này