1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết chị Nhung thật là giỏi. Chẳng dễ dàng cho một quyết định như thế. Nhưng người khác làm được mình cũng làm được.
    Nếu đã quyết thì mình sẵn sàng trả giá. Mọi thứ đều có giá của nó.
  2. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật ngày 02/07/2006
    (.........Viết cho cảm xúc của buổi thăm quan Bảo tàng và Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh với trẻ Bồ Đề )

    ......6h30 sáng.... Reng! reng! reng.... Tiếng chuông đồng hồ dồn dập báo hiệu một cái gì gì đó sắp sửa bắt đầu, à quên sắp sửa phải bắt đầu thì đúng hơn..... . Mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài trời.... Mưa, ui trời mưa to quá . Hí hửng gọi điện cho Mr. Hiệu trưởng Bồ Đề lâm thời .... " Hì, ấy ơi mưa thế này thì thế nào nhỉ, hì hì... (đang khấp khởi mừng thầm sắp được ngủ tiếp đây )" ....
    "Thể nào chốc nữa cũng tạnh, mà mưa thì cũng đi ấy ạ. Mưa càng tốt, càng vắng, đỡ phải chen"
    .... Oạch, phá sản mất kế hoạch vừa le lói ra trong đầu Hì hì thế rồi cuối cùng cũng bon chen ngủ thêm chừng tiếng nữa... Tỉnh dậy vấn mưa... Chăm chỉ đi hoàn thành một số công việc ( nịnh bợ vì biết đi thế nào cũng qua trưa mừ ) rồi phi thẳng một mạch sang chùa, bỏ mặc cái dạ dày lép kẹp...
    ..... 8h30 ló mặt vào chùa với bộ dạng lén lén lút lút ( chậm hơn so với giờ quy định nửa tiếng mà nị . Thôi thì mốt hai mốt ta cứ phi thẳng vào trong với bộ mặt như kiểu đồng hồ nhà ta chạy chậm chứ có phải lỗi do ta đâu . Đang đi thì Ms.Candies bất thình lình xuất hiện:" Công chúa ạ, chị kiểm tra xem máy có bao nhiêu cuộc gọi lỡ rồi " " Hì, chị để trong túi có bít gì đâu, vô tội " . Đi thêm vào chút nữa lại gặp tiếp vật cản thứ 2. Lần này lại là sếp mới chết chứ. " Xem hộ tớ mấy giờ rồi hả ấy?" " Mới có 8rưỡi thôi ấy ạ ( theo cái giọng hồn nhiên như cô tiên hết mức có thể ". Cứ tưởng rằng mình đã chậm nhất rồi, thế mà ngoài 3 thành viên gương mẫu ( Candies, Begry, Trang( bạn Tuấn)) thì ......... các thành viên khác còn đang đến cơ. Đấy, thế là tớ còn ngoan hơn một số( khá đông), sếp nhỉ .
    ..... 9h, thành viên cuối cùng cũng kịp có mặt... Let''s go, chúng ta lên đường thôi. Tụi nhóc thì cứ í ới " E đi với chị Nhung cơ, E đi với anh Nam nhé... thật là ngộ nghĩch, đáng iu quá cơ". Nhưng đáng yêu nhất phải kể đến nhóc Thanh và Xuân " E xí đi với chị Diệp . Đến tới nơi. Trời, mưa thế mà vẫn đông khủng khiếp . Xếp hàng vào gửi xe, xếp hàng vảo gửi đồ, xếp hàng gửi điện thoại, rồi.... xếp hàng vào lăng nữa Hik...bít thế để điện thoại ở nhà cho xong . Chắc cũng phải ngót nghét 1 tiếng tổng cộng mới tới khoảng 1phút huy hoàng được ngắm chân dung Bác. Mấy e nhỏ đi trước cứ hét toáng lên " Ở đây mát nhỉ, mát quá" làm cả đoàn vừa buồn cười vừa... buồn mếu ". Ra khỏi lăng, cả đoàn lại tiếp tục lộ trình qua nhà sàn, ao cá.... Ms. Nguyệt Ánh thì vừa đi vừa mếu máo, mặt thì ngắn tũn lại:" E đói quá, sắp xỉu rồi không đi được nữa đâu ". Một lúc sau thấy cô nàng chạy ra một góc gọi điện cho " ai đó" mà có người nghe lỏm được " Anh mang ngay cái gì đến cho e ăn đi, em sắp xỉu rồi đây này " rồi quay vào với khuôn mặt tươi tỉnh hẳn, he he . Thế mới biết các nhóc của chúng ta khoẻ thật..., chẳng hề kêu ca như Ms. Đỏng Đảnh Nguyệt Ánh và Ms. Xương rồng ( is me ). Còn Ms. Lê Hiền thì vừa xem cá vừa cứ thủ thỉ với Mr.Begry. Mà cả nhà biết thủ thỉ gì không..... Đoán trúng thưởng liền ....." Mấy con cá này mà hấp bia thì ngon lắm anh Nam nhỉ? ". Nghịch nhất đoàn thì phải kể tới Mr.Trọng ( tên này ko phải thuộc hàng ngũ các em mà thuộc hàng ngũ các anh chị đấy cả nhà nhé). Nhìn cá chưa thấy đã hắn ta còn mượn cả nạng gỗ của em Tuấn để khua khua cho đến khi bị chú gì gì đó trong bộ quân phục trắng tinh cao to ơi là cao to, đẹp trai ơi là đẹp trai ra nhắc nhở, lêu lêu
    Đi một hồi cũng đã hơi đã đời rồi cũng đến lúc nghỉ chân tại hàng kem đúng như tụi nhóc mong chờ. Ngài hiểu trưởng của chúng ta lúc này như một bảo mẫu chính hiệu ( cả nhà vỗ tay nào ). Xếp hàng mua kem, phát kem.... Trên tay cầm một cái túi nilon đi dặn dò từng e một " ăn xong nhớ để que và vỏ vào đây cho anh nhé". Thường thường cứ lúc ăn uống là cực vui và với nhóm Bồ đề điều đó cũng không nằm ở ngoại lệ . " E ăn cái màu đỏ này chị ơi, co em cái màu tím, e ăn cái đậu xanh cơ....." Phê bình Ms. Lê Hiền cướp bánh của các em, Ms. Candies tranh kem với Xương rồng ( suỵt đừng nói với ai là Ms.Xương rồng cũng tranh bánh với các em nhá , Ms.Nguyệt Ánh thì cứ lăm le cái máy đthoại doạ " E sẽ chụp để bêu xấu trên diễn đàn". Phù, may mà với trình độ siêu phàm của mình chụp nhìn thấy mỗi cái lưng. Lêu lêu... ko có tang chứng vật chứng nhé).
    .................................................................................................................................................
    Còn rất nhiều điều vui nhộn của chuyến đi ( thăm bảo tàng và chùa một cột) nữa cơ nhưng Xươngrồng bùn ngủ quá rùi, thôi thì đành 3 chấm ( à quên 30 chấm vậy). Cả nhà thông cảm nhá Kết chúc chuyến đi là bữa liên hoan thịnh soạn của cả đoàn với 18 suất bún chả mà ga lăng gọi hẳn 20 cốc trà đá lận. Biểu dương tinh thần của Mr. Ngu và Ms. Ngân Giang đến phút gần chót bữa tiệc thịch soạn đến góp vui và .......đóng tiền. Lần sau mọi người nên học tập nhá
    Một ngày mệt nhưng vui cũng thật là vui. Hẹn gặp lại ở những chương trình sau nhé Bồ Đề !
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay rỗi ngồi xem blog của mọi người.
    Buồn cười quá...
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Pháp thắng rùa quá.
    anh Hùng rỗi thì tập thể lực đi để chủ nhật còn bắt gôn. Đừng phụ tấm lòng của anh em trông đợi nhé. Mọi người tin tưởng vào tài năng của anh lắm đấy. Yên tâm sẽ có cổ động viên nữ cho anh.
  5. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nghe caubevuitinh quảng cáo hay quá!CN này phải cố gắng dậy sớm mới dc.Mà caubevuitinh gọi em Ly là chị,em Ly gọi tanda là anh,xem ra anh em mình đổi cách xưng hô thôi chứ nhỉ!


    Nhà vừa lắp mạng,nhưng chả hiểu ấn lầm vào đâu mà cứ 1` lúc lại nhận đc web quảng cáo,khó chịu wá .Mọi người tư vấn hộ cái.

    " Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm"
  6. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc không phải ấn lầm mà là ấn cố ý đấy . Bệnh này khó chữa lắm, phải cài lại hay Format lại máy thôi :)
  7. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    có đệ có đệ
    dính spy rồi ạ
    kiếm 1 chuơng trình nào đó như counterspy hay spy doctor quét là hết
    truớc khi quét thì tắt cái system restore đi cho an toàn
    mà cho em hỏi
    anh vào web gì thế? bẩu em mai em vào mới
    còn chuơng trình diệt ko tìm đuợc thì Pm em nhá
    nguời nhà em lấy 5 * thôi
    còn hảo tâm cho em 10 * càng tốt
    -----------------------------
    hu hu
    hôm nay đi thi lý thuyết , cố tình truợt để khỏi phải thi thực hành, cơ mà chả hiểu thế nào vào phòng thi táy máy ngứa tay đáng ra phải kick sai mà cái tay nó cứ ép mình clik đúng
    qua lý thuyết mới đau chứ
    ức
    phải làm bài tập lớn nộp mà chưa làm gì cả+_+
    Được ong_gia_va_bien_ca sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 06/07/2006
  8. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nếu đang dùng Internet Explorer => vào Tools => Pop-up Blocker => turn on pop-up blocker . Nếu tình hình vẫn thế thì nên cài 1 chương trình như Norton Antivirus xem sao.Cẩn thận vẫn hơn
  9. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    YM của mình là:nguyen_tuan2210,hình như có nhiều người ko biết toàn add cái nick tan_da2210 vào,chắc cái nick ấy bị chửi nhiều lắm,tội nghiệp nó quá!
  10. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói anh Thắng bị treo nick nên đệ lên để chia buồn
    Mọi người ơi.cái nick clb T5 vẫn còn 2* đấy,anh em cho nó xuống 1* đi,để cổ vũ pt,em xin ra tay trước!

Chia sẻ trang này