1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày làm việc nữa trôi qua, chẳng làm được gì nhiều ngoài việc lang thang trên mạng và chát chít vớ vẩn. Chán quá Tí nữa lại phải đi nhậu. Nếu cứ như những ngày qua thì mình thành người nát rượu mất
    Đợi mãi mà chưa thấy Tháng Năm có chương trình gì để tham gia cho đỡ ì người. Dạo này thấy mình lười quá, chả chịu làm việc kiếm tiền nuôi vợ Từ mai phải thay đổi thôi bắt đầu bằng việc hạn chết lên mạng.............
    Mệt mỏi.......................
    Chán............................
    Muốn tham gia hoạt động gì đó..........................
  2. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hải Thịnh - Con số và sự kiện (^,^)​
    - 22h30 ngày 21/6 máy điện thoại của các thành viên tham gia đợt dã ngoại này đồng loạt nhận được tin nhắn:" Kế hoạch chuyển sang Hải Thịnh, 13h45 có mặt tại bến xe Giáp Bát để xuất phát " E hèm, một quyết định khá nhanh và bất ngờ.
    - 10: là số thành viên tham gia trong chuyến đi. Bao gồm 5 chàng trai và 5 cô gái. Hì, một con số khá chẵn và đẹp đấy chứ nhỉ
    - 3h10pm : Là thời gian xuất phát từ bến xe Giáp Bát sau khi ngồi hơn một tiếng chờ xe đón khách
    - 85: Là năm sinh trẻ nhất của thành viên tham gia chuyến đi. Nhóc này cứ than vãn huhu em là người trẻ nhất à ( vừa hu hu vừa cười nhăn nhở mới kì chứ )
    - 32: Là số con ghẹ cho bữa ăn sáng thịnh soạn của mọi người. Ghẹ Hải Thịnh ngon nhờ mọi người nhờ
    - 5/10: Là số lượng các thành viên tuổi cún. 82 lúc nào cũng lắm. Đi đâu cũng thấy mặt
    - 6/10: Là số lượng các thành viên nhóm dạy học tham gia ( chưa kể 1 thành viên bạn của 1người nhóm dạy học ). Thế mới bít nhóm này tài ghê. Hoạt động cũng giỏi mà ăn chơi lại càng giỏi không kém
    - 7/10: Là số thành viên 4 mắt trong đoàn. Trong đó 5/5 thuộc về các chàng trai trí thức ( mà cũng ko bít có trí thức thiệt không nữa )
    - 00h30: Là giờ bắt đầu tổ chức sinh nhật cho 2 thành viên sinh nhật trong tháng 7. Hiện nay giờ này đang giữ kỉ lục sớm nhất ( hay muôn nhất nhỉ ) về thời gian tổ chức sinh nhật cho các thành viên của T5.
    - Gần 200: Là số lượng bức ảnh được chụp trong đó có hơn 100 bức hình chụp cảnh bình minh.
    - 3h00 sáng: là gìơ mà thành viên đầu tiên ( Ms. Candies) tỉnh dạy và đi đón mặt trời. Và tiếp sau đó là hàng loạt serri ảnh đón, nâng, cầm, nắm, đấm, đá, luyện công với mặt trời. Chẹp, hư thật, hư quá cơ ( không có Xương rồng nhá, lúc đấy còn đang khò khò hehe)
    - 50: Là số ngưòi được nhét vào chiếc xe 24 chỗ ngồi. Bây giờ thì Xương rồng hoàn toàn tin vào cái điều tưởng như ko tưởng này. Cũng có cái hay, xe có phanh gấp đến mấy cũng ko ai trên xe có thể ngã ngồi hay ngã nằm, Chỉ có thể là ngã đứng . May thật, Xương rồng lại được bao bọc bởi Lê Hiền và Ngân Giang
    Hải Thịnh - Nhân vật và sự kiện​
    - Thành viên luôn vui vẻ và tươi cười nhất: Ms. Candies
    - Thành viên than vãn nhìu nhất: Hehe, khó nói quá chị iu ạ, Hổng bít chị có lên trên này đọc ko và cũng hổng bít có ai mách lẻo ko đây . Hì, nhưng chị mắng em suốt, từ lúc đi đến lúc về chị iu nhỉ
    - Thành viên rút tên ra khỏi danh sách muộn nhất 1h trước chuyến đi. Phong cho là cô nàng đỏng đảnh vậy : Ms.Minh Anh với lời bao biện:" Huhu, em thích đi cùng các chị lắm ý nhưng vừa xong em mới thông báo cho anh e thế là anh em giận quá bắt ở nhà. Hik.. E đã chuẩn bị hết đồ rùi mà". Keke, quyết định này có khiến chàng trai nào biết tin giật mình không đó
    - Thành viên bé tuổi nhất: Vẫn là ku Tuấn_tanda. Lúc đầu ku này hơi tấm tức nhưng sau được các anh an ủi mốt bây giờ là phải chơi với các chị thì ku này còn tươi tỉnh ra một chút Tuấn nhỉ
    - Thành viên mang theo nhìu quần áo nhất: Hớ hớ là Xương rồng à . Hihị, tớ mang có 5 chiếc váy và 7 cái áo dây chứ mấy. Nịnh nọt mãi chị Trang mới mặc đỡ cho 1 cái. Vị chi là đến lúc về vẫn có 1bộ bị ế chưa xài kip Tiếc thật.
    - Thành viên có sức khoẻ dẻo dai nhất: Ms.Lê Hiền. Với cô nàng này thì 50ng trên một chiếc xe vẫn là chuyện bình thường. Cô nàng này và Ms. Ngân Giang còn mở chiến dịch" Tiếng hát át hơi người " trên suốt cả lộ trình của chuyến xe Hải Thịnh - Hà Nội. Xương rồng có tham gia một chút, một lúc sau không còn sức mà theo nữa
    - Thành viên làm quần áo của chị em ướt nhiều nhất: Mr. Basten và Mr. Tản đà. Xí, ghét thế ko bít. Lại còn thêm cái tội nhét cát vào người khác nữa chứ
    - Thành viên chu đáo nhất với mọi người: Luôn luôn là Ms. Ngân Giang. Chuyến đi nào có Ngân Giang tham gia thì mọi ngưòi cứ gọi là không phải lo lắng gì về việc ăn ở
    - Thành viên bị ướt nhiều lần nhất: Ms. Candies và Ms.Xương rồng. Ngay khi vừa bước chân xuống ô tô đã phi vèo xuống biển, không cần biết mọi người thuê phòng ở đâu và ra sao
    - Phó nháy bất đắc dĩ: Mr.Begry. Chuyên gia tạo hình trong vai trò nhà nhiếp ảnh nghiệp dư
    - Thành viên lười tắm biển nhất: Mr. Ngu ngu và Mr. Khiêm. Nhìn nắng quá 2 Mít tơ này sợ hỏng mất làn da châu Á mỏng manh hay sao ý . Hổng thấy ra biển tắm lần nào trong khi các chị e thì lao xuống biển ầm ầm
    - Thành viên ăn gian nhất: Mr. Basten. Rủ mọi ngưòi xuống uống nước dừa xong rùi biến mất bất thình lình. Nhung nhỉ
    - Thành viên điệu đà nhất: Ms.Lê Hiền ( can cái tội chê chị điệu nhá). Lúc nào nhìn cô nàng này cũng yểu điệu thục nữ . Trên xe ô tô cô nàng này và cô nàng Candies còn lôi gương, lược, chun buộc tóc ra để chải chuốt cho nhau nữa kìa
    Còn gì nữa không nhỉ , Tạm thời Xương rồng chỉ nhớ đến thế. Mọi người bổ xung nhé .
    @Bergy: Ấy post một số ảnh lên cho cả nhà chiêm ngưỡng nhé. E hèm, còn nhớ quy định về một số ảnh bảo mật chưa đấy
    Được xuongrong_1248x sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 25/07/2006
  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu anh xem với Nhớ post ảnh tắm biển lên nhé
  4. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh Phạm Sơn muốn xem ảnh để còn so sánh xem có đẹp bằng anh chụp không chứ gì Em là em biết thừa . Nhưng xét một cách công bằng thì nhìu ảnh nghệ thuật lém anh ạ. Mà đã là ảnh nghệ thuật thì.... dễ dàng gì công bố. Anh nhỉ
  5. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sáng phải đi thi mà trời mưa to.Đen quá!Tí vào phòng thi mà gặp phải GT nóng tính vì thì...xong phim.
    YOU ''LL NEVER WALK ALONE!
  6. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ui,hôm nay VTCV2 chiếu đội bóng thiếu lâm ,phim này xem đi xem lại vẫn thấy hay!
    Hôm nay mình lại được làm thêm nghề mới:cửu vạn.Hẹn chị Nhung đi vác giấy về cho bọn trẻ con,4,5h chiều thấy mưa,nhắn tin cho chị Nhung tưởng không phải đi nữa,ai dè bị gọi lại:"Mưa cũng phải đi,vì... lỡ hẹn người ta rồi!"Thế là lại phải phóng xe sang nhà chị Giang rồi 3 chị em cứ thế lội mưa đi.Tưởng chỉ chở giấy về là xong,ai dè công việc chính là vác cái đống giấy ấy từ tầng 4 xuống tầng 1.Thực ra thì cũng chả nặng lắm,mỗi tội lúc đi không biết phải vào cơ quan NN,thấy trời mưa nên đánh mỗi cái quần đùi mặc ở nhà đi,lúc leo cầu thang thấy người ta nhìn mà ngượng quá!May là lúc về trời lại tạnh chứ không thì 3 chị em đến khổ với cái đống giấy ấy!
    Thế là 1 năm qua đi HĐXH là mình được kinh qua bao nhiêu nghề:làm đồ chơi,dạy học,phát tờ rơi,trông xe,guide.Tết năm ngoái còn được đi nhặt rác nữa( Giao thừa sạch) Kinh nghiệm sống phong phú thế này thì có ra trường không xin được việc cũng chả lo chết đói!
    Dạo này thức khuya quá,Chết thật!
    YOU ''LL NEVER WALK ALONE!
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ngày 06 tháng 08 năm 06,
    Lò giò mò ra Voi Phục, sớm hơn 3h30 theo lịch hẹn, tranh thủ lang thang 1 chút . Cái cổng đền mới xây lại, đâu như cũng xây lại lâu lắm rồi, thế mà vẫn chưa xong, ngổn ngang các loại vật liệu . Vứt tạm cái xe đấy, đi bộ vào trong. Bà hàng nước ngày nào chẳng còn đây , trước hôm nào đến sớm là lại vào uống nước vối, ăn vài quả mận của bà già , bây giờ thay vào đấy là 1 quán rượu, có vẻ như mới khai trương, trông cũng không đến nỗi nào ngoài cái việc là khuất quá, chả biết có ma nào mò đến không.
    Ngồi uống cốc nước chờ mọi người đến, chả thấy ai . Chỉ thấy mỗi anh chị Lê Hùng - Ngân Giang đi qua lướt mắt vào 1 cái xem có ai không rồi lượn mất , có vẻ trông thấy mình nhưng cứ lờ tịt cả đi . Coi bộ chắc mẩm đang có vụ gì cần làm, tính quay lại sau, cuối cùng hóa ra lượn thẳng . Cao su đúng 15?T thì đành đứng dậy phủi mông dắt xe phi thẳng xuống làng. Xưa nay vẫn thỉnh thoảng đi 1 mình, đường Hồ Tùng Mậu đang bàng trướng bụi khủng khiếp, chả còn vẻ thơ mộng, thơm mùi lúa non Xuân Phương như ngày nào .
    Chẹp, xuống làng thì hóa ra dân tình đi thẳng xuống luôn, chắc dạo này không tìm được thêm thành viên nào mới, nên chả có ai cắm chốt lại đón , mà có thành viên mới thì chắc cũng phải alô Kosovo báo trước . Làng thay đổi nhiều, trừ những chỗ cũ. Nhà cửa mọc lên ầm ầm. Trẻ con ra vào rầm rầm . Chắc chỉ còn tầm 1 nửa những đứa mình biết mặt ở lại .. Còn lại toàn những gương mặt mới .. Bộ sậu cũng mới, ko thấy ông Bình bà Nhật chạy đâu, hóa ra mới cưới, à mà mới có cả con nữa ..
    Con bé Hảo ngày xưa suốt ngày mèo nheo đòi về, giờ ko hiểu anh Hùng Lờ thuyết phục thế nào nhất quyết sinh tử ở lại .. Vẫn luôn thầm cảm phục anh vì những đóng góp của anh đặc biệt là khoản mồm mép .. Chị Nhung Chờ vẫn nhí nhảnh như ngày nào, dạo này thêm cái kính rất mode, có vẻ đắt tiền, xem chừng làm ăn cũng khấm khá , tuy nhiên chị không còn giản dị nền nã như lúc nào, mà xiêm y váy áo xem chừng cũng là hàng xịn .. Anh Hoài Trần vẫn buông những câu hỏi thăm xã giao xuồng xã , .. vv và vv ..
    Làng vẫn là nơi các anh các chị tranh thủ luyện tập thể thao thể dục sau những giờ làm việc căng thẳng , mài đũng quần trong văn phòng ngột ngạt. Giờ lại mở thêm dịch vụ trao đổi mua bán điện thoại, tất nhiên trung tâm vẫn là anh Hùng Lờ .. Anh vẫn luôn trung thành với tuyên ngôn ?osẵn sàng, mọi nơi, mọi lúc, đủ thể loại?.. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy viễn cảnh một ngày các em trong làng sẽ được phủ sóng điện thoại 100%, và công anh Hùng Lờ chắc chắn sẽ là lớn nhất ..
    Bỗng dưng ngân nga ở đâu bài Hoa Sữa ?oEm vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng .. Em vẫn từng đợi anh ..? Tiếng hát lâm ly, trầm bổng, lên xuống đầy tình cảm lứa đôi da diết yêu thương .. mới biết các em trong làng đang được học giáo dục giới tính .. (http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/7/131232.vip). Nghe chỉ muốn đáp lại ?oAnh cũng từng đợi em, trên lang can tầng bốn, ở chỗ mà mình hay qua, ở khu nhà A6..?
    Làng xưa nay cũng là nơi lý tưởng để các anh chị hẹn hò, dãi bầy tâm sự, tung tăng tung tẩy, vui thật là vui . Này, vui thật chứ không phải nói mỉa đâu đấy. Những đôi Anh tình nguyện - Em dưới làng xem chừng vẫn còn rất chi là phổ biến, hẳn nhiên, sau 1 thời gian vắng bóng, Em dưới làng đã tìm được chốn nương nhờ nơi Anh tình nguyện khác .. Và cũng hẳn nhiên, để tìm được Em dưới làng khác thì Anh tình nguyện cũng nên vắng bóng 1 thời gian..
    Hóa ra dưới làng cũng chẳng thiếu những em biết lo nghĩ cho tương lai sau này của mình lắm .. giúp bản thân mình, giúp đỡ gia đình .. Hằng, Long, Hưng, Trâm Oanh, Hương, Giang, Cần .. và vô vàn những tâm hồn chưa được khai quật .. Những bàn tay gầy guộc, nhám dáp .. thân quen. Em gái xà vào lòng nằm rất chi vô tư lự, vậy mà làm anh Hùng Lờ cũng phải thất kinh táng đởm lùi ra xa vài trượng .. mất hết vẻ oai phong ..
    Nghe đâu có vài chục chiến sĩ đang túc trực ngày đêm rèn luyện cho các em , bổ túc thêm kiến thức đặng bước vào chiến trường đầu năm học tới, nghe mà lòng bồi hồi đầy cảm thán . Cần, Lành, Tiến (mà chú Tiến chạy đâu ko thấy nhể), Bình, Huế .. vẫn dậm chân tại lớp 3 cho vững kiến thức thử lòng các bậc đàn anh .. iên ư nhà ông Thái thế mà lại định cho chúng nó về quê chăn vịt thái rau .. làm đau lòng anh Dũng Lờ chất phác, làm mối tình duyên giữa làng với anh đi vào tan vỡ, để đàn em côi cút học thụt lùi mất 1 lớp .. Anh Dũng Lờ hỡi, anh Dũng lờ ơi ..
    Các anh các chị đi về, lại thẳng tiến Bồ Đề đại tự, ..
    Hữu Nghị ký sự ..
  8. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ngày 07/08/2006
    Sáng nay nghía qua forum T5 thấy nhộn nhịp ghê ha Hàng loạt các từ hôm nay, hôm nay... . Hum qua anh Robin nhà ta sau một buổi tái xuất giang hồ với T5 thế nào mà lại về không ngủ được mới chết chứ Kết quả để lại là một màn oanh tạc diễn đàn cũng khá hoành tráng Thế mà có lúc mình tưởng cái nick này die rồi cơ đấy . So sánh bài viết thì thấy anh Robin lòe loẹt đâu kém gì Xương rồng. Icon cũng nhảy múa loạn xạ
    Umh, cũng khá lâu rồi... Xương rồng không xuống làng. Cái khoảng khá lâu rồi đấy mình cũng không nhớ được là từ bao giờ thế mà lại có ngưòi nhớ hộ mình uh thì những lần gần đây xuống mình hay nói chuyện với H, G, L, O mà. Từ chương trình 1/6, đúng rồi, nghe xong mình cũng nhớ ra liền Hum qua xuống làng thấy một cảm giác hơi lạ, khó tả...
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em tưởng lão xe ôm ngồi đợi khách
    Em chỉ bảo em ý: Anh Sơn nhắn là khi nào anh ý quay lại làng, em còn ở làng, anh ý sẽ... em
    Nhung nó giờ xịn lắm, sành địu lắm, đổi đời rồi, làng lên xã lâu rồi bác ạ.
    Bác lại làm em rùng mình rồi, tự nhiên em nhớ lại cảm giác lúc đó, em và bác 2 đứa ngồi sát bên nhau cười ngượng nghịu ngii
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Có topic buôn dưa rồi mà, các anh chịu khó sang đấy buôn với ạ
    [topic]340672[/topic]
    [topic]591571[/topic]
    Em xin phép, hôm nào rảnh em ngồi dọn dẹp lại đống bài viết, mong các anh lượng thứ

Chia sẻ trang này