1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào ttvn thấy cái gì cũng lạ và chẳng hiểu gì hết...rồi tình cờ lạc vào "Hội Khỉ".....mắt sáng lên khi nhìn thấy "Công tác xã hội",liền tham gia....lần đầu tiên Linus gọi điện báo tham gia buổi họp của nhóm.....vừa lo vừa sợ....bởi từ trước tới giờ vốn là người ít giao tiếp nên khá tự ti....chỉ vì hay suy nghĩ trước những hoàn cảnh chưa được may mắn nên đánh bạo tham gia.....Rồi ngày họp mặt cũng tới...Lò dò đến cung văn hoá.....híc...nhìn thấy một nhóm toàn nam thanh nữ tú đi xe máy,tay cầm di động....hoảng quá không dám vào.....Đang lơ ngơ thì một người cao lớn ,có quả đầu đinh "ngầu ngầu" ra hỏi: "bạn có phải là Nuoc8 không?" <sau mới biết đó là Linus> .....chẳng hiểu mình gật đầu lúc nào...rùi thế là vào gặp mọi người,nào là dr slump,pommer,mặt trời phương bắc,nguoinuocngoai......Rồi từ đó tham gia cùng mọi người ,cái cảm giác tự ti bay đâu mất...bởi ai cũng thân thiện và vui vẻ.....Sau đó,còn gặp các thành viên của 7x<lúc đầu tưởng các "bô lão diên hồng" hắc lắm chứ...úi dà gặp chị Yến rùi thì....không cười không được...người thì nhỏ nhắn sao mà nhanh nhẹn ,hay nói hay cười thế.... sau đó gặp cả chị Choc,anh Giang,anh Thắng....Rồi các hoạt động sôi nổi nên đã có thêm rất nhiều thành viên khác tham gia,mà hiện nay đã trở thành những thành viên tích cực và thường xuyên của T5......
    .......Vì thời gian làm việc của Nuoc8 khá khép kín nên không thể thường xuyên tham gia các công việc, cũng như đi đến các trung tâm xã hội được .Nhưng Nuoc8 luôn muốn tham gia cùng T5,bởi T5 không chỉ giúp cho các em nghèo khó khăn mà còn giúp Nuoc8 rất nhiều về tinh thần.....Nuoc8 luôn dõi theo các hoạt động của T5,và khi có những việc gì có thể tham gia được thì sẽ tham gia nhiệt tình......
    ......Luôn chúc cho T5 luôn sôi nổi ,nhiệt tình.... có nhiều thành viên nhiệt tình........Xin chào và hẹn gặp lại.......

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mình chẳng biết gì về CLB tháng 5 này cả,mãi khi RCE gửi off về chương trình 30/5, 1/6 gì đấy mới biết...
    Dạo này 84 cũng đi Làng Canh mà mình ko bít để tgia, chán ơi là chán...Hồi trước khi còn ở TB có chơi với các bạn trong hội người mù TB...thấy các em quấn quýt mình ghê lắm, những bạn bàng tuổi hoặc hơn nhưng lại học dưới mình đều gọi nhau bằng bạn hết...Mặc dù ko được như bạn bè nhưng mình thấy các bạn ấy chẳng có gì là...khác người bình thường hết..cũng vui vẻ cười đùa,cũng có những câu tếu táo như mọi người...Mà mình thấy ai cũng học giỏi, hát hay,nhiều tài lẻ nữa chứ...Lâu lâu quay trở lại mấy em nhỏ cư sờ tay, sờ tóc nói rõ chị gầy hơn hay béo lên, chị cắt tóc à...sn mình mấy bạn còn tìm đường đến tận nơi nữa chứ...
    Phải đến 1 năm rồi ko quay lại nơi đấy...ko biết mọi người thế nào rồi...ko biết những bạn năm trước học lớp 9 bây giờ có được vào c3 ko? Mình nhớ là năm trước có 2 anh chị bắt đầu vào c3..ở tb có mấy trường c3 nhưng chả trường nào chịu nhận họ vào học ké (c3 dạy khó hơn c2 mà)...Ko có trường dành riêng cho các bạn ấy. Chắc là fải vận động khó khăn lắm 2 người đấy mới được vào học, nhưng lại là ở lớp B1, B2, nghĩa là lớp bán công ấy mà...Hix...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mình chẳng biết gì về CLB tháng 5 này cả,mãi khi RCE gửi off về chương trình 30/5, 1/6 gì đấy mới biết...
    Dạo này 84 cũng đi Làng Canh mà mình ko bít để tgia, chán ơi là chán...Hồi trước khi còn ở TB có chơi với các bạn trong hội người mù TB...thấy các em quấn quýt mình ghê lắm, những bạn bàng tuổi hoặc hơn nhưng lại học dưới mình đều gọi nhau bằng bạn hết...Mặc dù ko được như bạn bè nhưng mình thấy các bạn ấy chẳng có gì là...khác người bình thường hết..cũng vui vẻ cười đùa,cũng có những câu tếu táo như mọi người...Mà mình thấy ai cũng học giỏi, hát hay,nhiều tài lẻ nữa chứ...Lâu lâu quay trở lại mấy em nhỏ cư sờ tay, sờ tóc nói rõ chị gầy hơn hay béo lên, chị cắt tóc à...sn mình mấy bạn còn tìm đường đến tận nơi nữa chứ...
    Phải đến 1 năm rồi ko quay lại nơi đấy...ko biết mọi người thế nào rồi...ko biết những bạn năm trước học lớp 9 bây giờ có được vào c3 ko? Mình nhớ là năm trước có 2 anh chị bắt đầu vào c3..ở tb có mấy trường c3 nhưng chả trường nào chịu nhận họ vào học ké (c3 dạy khó hơn c2 mà)...Ko có trường dành riêng cho các bạn ấy. Chắc là fải vận động khó khăn lắm 2 người đấy mới được vào học, nhưng lại là ở lớp B1, B2, nghĩa là lớp bán công ấy mà...Hix...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước copy cái link về lịch đi Làng Canh ngày 30/5. Tớ nhìn toàn bộ cái list của mọi người trong 84 để paste thông báo lịch. Ngoài những người đã đi cùng tớ trong thời gian vừa rồi xuống Làng Canh thì chẳng hiểu sao tớ lại paste cái link đó cho ấy. Có thể trong lòng tớ có suy nghĩ là ấy sẽ có thể tham gia cùng mọi người.
    Tớ đã nhờ bubu fw lại cái lịch mà tớ viết mail cho mọi người cho ấy. Ấy cứ đọc rồi xem có thể đi được không nhé. Hi vọng là sẽ có một thành viên tích cực tham gia Công tác xã hội này.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước copy cái link về lịch đi Làng Canh ngày 30/5. Tớ nhìn toàn bộ cái list của mọi người trong 84 để paste thông báo lịch. Ngoài những người đã đi cùng tớ trong thời gian vừa rồi xuống Làng Canh thì chẳng hiểu sao tớ lại paste cái link đó cho ấy. Có thể trong lòng tớ có suy nghĩ là ấy sẽ có thể tham gia cùng mọi người.
    Tớ đã nhờ bubu fw lại cái lịch mà tớ viết mail cho mọi người cho ấy. Ấy cứ đọc rồi xem có thể đi được không nhé. Hi vọng là sẽ có một thành viên tích cực tham gia Công tác xã hội này.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm nay đi xuống Bảo trợ 1 vui ơi là vui. Nhất là cái màn Ngêu Sò Ốc Hến của các em. Ngày mai sẽ upload ảnh hôm nay lên còn bi h thì phải đi ngủ thôi. Mệt quá rùi.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm nay đi xuống Bảo trợ 1 vui ơi là vui. Nhất là cái màn Ngêu Sò Ốc Hến của các em. Ngày mai sẽ upload ảnh hôm nay lên còn bi h thì phải đi ngủ thôi. Mệt quá rùi.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự dưng oi bức, khó chịu quá nên em phải xin phép về sớm. Dù biết chương trình còn nhiều màn hấp dẫn nữa ở phía sau. Nhưng mà..... Híc..... Chẳng hiểu sao em thấy mệt quá, đi đâu hết nhiệt tình mọi khi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự dưng oi bức, khó chịu quá nên em phải xin phép về sớm. Dù biết chương trình còn nhiều màn hấp dẫn nữa ở phía sau. Nhưng mà..... Híc..... Chẳng hiểu sao em thấy mệt quá, đi đâu hết nhiệt tình mọi khi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Robinsong đâu rùi , hì , tường thuật đi chứ cho RCE tha hồ tiếc . , xin phép các bác em đang bận thi chứ không thì .. chết với em

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
    Chúc mừng Sinh nhật Bác kính yêu ! :x

Chia sẻ trang này